• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 96: Anh hùng tiền nhiệm là một tên cứng đầu

7 Bình luận - Độ dài: 1,767 từ - Cập nhật:

Bạn có biết từ ngữ “Mê cung thế giới khác” không?

Tôi nghĩ là bạn sẽ hiểu nếu tôi bảo là “Hầm ngục” nhỉ?

Hầm ngục là một tồn tại không thể thiếu được trong thế giới giả tưởng của kiếm và phép thuật.

Thám hiểm bằng chân xuyên qua một Hầm ngục đầy rẫy quái vật, rồi bạn lấy được kho báu ngủ yên bên trong Hầm ngục.

Kiểu mê cung tràn đầy sự lãng mạn của đàn ông đó, đương nhiên cũng tồn tại trong thế giới Reynbrook này rồi.

Trên một hòn đảo đơn độc gọi là Nordyord, có một loại mê cung như thế.

Mê cung Nordyord (tên của mê cung được đặt theo tên của nơi mà nó tồn tại) đã được tìm thấy vài năm gần đây vẫn chưa có ai đạt đến độ sâu nhất bên trong cả, và vì mê cung đó rất lớn và độ khó rất cao, nó được gọi là Mê cung Vĩ đại (chỉ có những Mê cung Vĩ đại không được xem là Hầm ngục và được đọc là Mê cung Vĩ đại).

Vậy còn cái Mê cung Nordyord này, ngay bây giờ, nó được biết đến là mê cung hấp dẫn nhất.

・Chiều cao chất lượng của lũ quái vật.

・Khả năng khai thác được Đá ma thuật.

・Chưa có ai đến được tầng đáy cả.

Chính là do ba thứ đó.

Chất lượng của lũ quái vật liên quan trực tiếp đến vật phẩm hiếm rơi ra từ chúng.

Về việc có thể khai thác được những viên Đá ma thuật thường được dùng trong các phần dụng cụ như Công cụ ma thuật, bạn có lẽ sẽ hiểu nếu ai đó bảo rằng cái mê cung này là một mỏ Đá ma thuật từ những ngày xưa nhỉ.

Những viên Đá ma thuật chất lượng tốt sẽ được bán với giá cao thậm chí nó có kích cỡ như ngón tay út đi nữa, vì nó phổ biến mà.

Và rồi, nếu một ai đó trở thành người đầu tiên chinh phục được hầm ngục này, họ chắc chắn sẽ được tôn vinh như một người kiệt xuất bởi Guild, một lễ hội sẽ được tổ chức dành cho họ, và tên của họ sẽ được biết đến trên toàn thế giới.

Tất nhiên, cái nào cũng có mặt trái của nó cả.

Nếu chất lượng quái vật cao, thì sức mạnh của quái vật cũng cao như vậy, và mấy thứ như một viên Đá ma thuật chất lượng tốt không phải là thứ có thể dễ dàng tìm thấy.

Đối với nhà chinh phục, họ sẽ phải đi xuyên qua một vùng đất man rợ mà chẳng có bất cứ thông tin gì về nó cả.

Tuy nhiên, đối với những Mạo hiểm giả và Lính đánh thuê, thậm chí nếu họ phải nhận nhiều bất lợi vào trong lợi nhuận, thì công trạng nhận được vẫn cao hơn rất nhiều, vì đây là một mê cung thơm ngon mà.

[Anh không đi đâu. Vào mấy chỗ như cái mê cung ấy.]

[Ế~!?]

Một cô gái trẻ cao giọng bất mãn với những lời mà cậu trai trẻ nói ra.

[Chúng ta đã phải trải qua bao rắc rối mới đến được Nordyord đó! Nếu chúng ta không đi vào mê cung thì em không biết chúng ta đến đây để làm gì đấy~!]

Cô gái trẻ như trẻ con với mái tóc vàng ngắn và đôi tai cáo giật giật về phía cậu trai và mạnh mẽ tiến lại gần, nhưng cậu trai tóc đen vẫn không thay đổi và từ chối với thái độ chán nản.

[Thậm chí nếu chúng ta có đi vào mấy chỗ như mê cung đi nữa, ít nhất thì anh vẫn có được vài lợi ích. Đó là lý do mà anh sẽ không đi đâu.]

Thuyết phục không có tác dụng gì cả khi cậu chẳng thèm để tai đến họ. Một cô gái trẻ với mái tóc đen mượt bóng dài đến eo nghiêng đầu với cái thái độ như đã ở tột đỉnh của sự bướng bỉnh.

[Nếu là cậu, Yashiro-san, tôi thực sự nghĩ rằng cậu sẽ nói mấy thứ kiểu「Bạn không phải là đàn ông nếu không khám phá Hầm ngục! 」và rồi điên cuồng tấn công một cách phấn khích chứ.]

[Đúng vậy đấy, Aniki! Vì anh được sinh ra là một người đàn ông, hãy đi khắc tên mình lên thế giới thôi nào!]

[Anh không muốn cái đó trong khi anh đang là một Anh hùng giấu tên đâu.]

Trong góc một quán bar tràn ngập người, cậu trai trẻ thở dài ra trong lúc bỏ đồ ăn nhẹ của quán bar vào miệng.

Cậu đã đủ tuổi trưởng thành, vì thế nếu mà có rượu trong tay, cậu sẽ uống để nhấn chìm đi những nỗi lo âu của mình.

Tất nhiên, họ là Yashiro Yuu, Anh hùng tiền nhiệm, và Bernadette, một đặc vụ của Giáo hội.

Và với người đồng đội mới sẽ du hành cùng với họ, Kuon Heleott, tất cả thảy là ba người.

[Đầu tiên là tôi chẳng gặp vấn đề gì về tiền bạc cả.]

Yuu vẫn còn có tấm thẻ Guild mà cậu được Norn cho.

Số tiền mà một người bình thường có dùng cả đời cũng chẳng cạn hết được, miễn là cậu còn tấm thẻ Guild đó, cậu có thể nhàm hạ.

Vì thế, một trong những lời dẫn dụ từ hầm ngục,『lợi nhuận』, chẳng thể ảnh hưởng đến Yuu được.

 *Dan!* (Bam!)

Kuon đập bàn và bật dậy.

[Có những con quái vật và một con boss chưa từng được tìm thấy trước đây đấy, anh biết không!? Vậy mà cứ ì mông ra thảnh thơi với việc đó ngay trước mắt mình, em đã đánh giá sai anh rồi, Aniki! Dù em rất tôn trọng anh.]

Kuon, người muốn lao vào mê cung và chiến đấu như thỏa thích, trừng đôi mắt đẫm lệ với Yuu.

Nhận lấy cái nhìn mạnh mẽ đó, Yuu thở dài, và lẩm bẩm trong đầu.

Tại sao nó lại biến thành thế này cơ chứ……

Đó, là do việc gì đó từ vài giờ trước.

Ba ngày rung lắc với sóng biển.

Dù cũng có mấy việc như một cuộc thách đấu bài xì tố với mấy người thủy thủ và vật lộn đến chết với con mực khổng lồ, con tàu vận chuyển, 『Zekamashi』, an toàn tiếp tục đi qua biển đến Galarie.

Đáng lẽ họ sẽ đến Galarie sau vài ngày nữa nhưng mọi thứ đã biến thành một tình huống mà Zekamashi đã bị trệch khỏi lộ trình rất nhiều.

[Là một cơn bãoーーー!!]

Mười phút sau khi các thủy thủ hét lên,『Zekamashi』đã bị kéo vào một cơn bão dữ dội.

[Dù nó không phải thứ gì đó quyết liệt lắm, nhưng chúng ta đã trệch khỏi lộ trình dự định rất nhiều.]

“Thứ như thế mà ông bảo là không mãnh liệt sao?” là thứ mà Yuu nghĩ trong đầu nhưng rồi cậu quyết định im lặng.

Người đàn ông được gọi là thuyền trưởng của『Zekamashi』lấy ra vài cái bản đồ biển trước mặt Yuu, Bernadette và Kuon.

[Nơi mà chúng ta đang ở bây giờ là hòn đảo này, 『Nordyord』. Chúng ta đã bị đánh trôi khá nhiều về phía tây rồi.]

Chỉ vào hòn đảo được vẽ trên tấm bản đồ biển, người thuyền trưởng hoàn toàn không có thái độ khó chịu gì liên quan đến tình hình hiện tại.

[Ừ thì, tôi chắc là cơn bão này sẽ dừng lại vào ngày mai thôi. Vì thế chúng ta sẽ chờ trên hòn đảo này đến lúc đó nhé!]

Thuyền trưởng cuộn tấm bản đồ lại.

[Kuon-bocchaーー ojou-san có muốn làm gì không?]

Có vẻ như thuyền trưởng và gia đình Heleott là người quen, Kuon cười gượng với người thuyền trưởng vừa ngăn bản thân vô tình nói “-bocchan”.[note19856] 

[Vì chẳng có gì mà chúng ta có thể làm được, chúng ta sẽ lên bờ. Nếu có nhà trọ mở cửa, chúng ta sẽ qua đêm trên một cái giường không rung lắc nhé.]

Tông giọng em ấy sẽ làm cho người ta muốn thét lên “Nee-san!” nếu như em ấy cầm theo một cái tẩu thuốc. Hiện giờ em ấy trông giống như thế đấy.

[Đi thôi nào, Yashiro-san!]

Bernadette gần đây bất mãn vì hiểu rằng nếu cô ta ăn quá nhiều đồ ăn trên tàu thì sẽ ảnh hưởng đến sự sống chết của các thủy thủ.

Có vẻ như cô ta nghĩ rằng nếu là một nhà hàng trên đất liền, và nếu cô ta có ăn như một con ngốc đi nữa, cô ta có lẽ sẽ được tha thứ chỉ với việc bị đá đít ra ngoài và cấm đến cửa hàng mà thôi.

Như chứng minh cho việc đó, nước miếng đang chảy ra từ miệng cô ta.

[Trước hết là lau nước miếng đi kìa, Máy quét thức ăn. ……Hm~m, đúng là phải có giới hạn việc cô có thể làm gì trên tàu. ……Chúng ta sẽ xuống ngay thôi.]

Đáp lại “Aiyo”, thuyền trưởng rời khỏi phòng.

[Phew~……Tôi cảm thấy mệt quá.]

[Xét cho cùng thì bị rung lắc dữ lắm mà. Tôi cứ nghĩ là con thuyền sẽ chìm chứ.]

Trên con đảo mà『Zekamashi』cuối cùng cũng đến, Nordyord, có một thành phố lớn ở đây.

Nó vẫn nhỏ nếu chúng tôi so sánh với Be Io, nhưng đối với một thành phố trên một con đảo đơn độc, thì trông rất sống động và những quán bar cũng tràn ngập người (dù họ chỉ đơn giản là đang trú mưa).

[Aniki, có vẻ như vẫn còn một con đường dài trên biển để đi đấy! Sơ-nee-chan, dù chúng ta không bị lật thuyền, thì việc sóng đánh chúng ta đến một thành phố cứ như một phép lạ nhỉ, đúng không? Hãy gửi lòng biết ơn đến vị Chúa gì đó mà chị tin tưởng đi nhé.]

Trong lần đầu trên biển của chúng tôi, đứa trẻ biển cả Kuon, thế này thật sự cũng không mô tả đúng về em ấy nữa, chẳng trông có vẻ mệt mỏi gì cả so với tôi và Bernadette bị kiệt sức một chút vì cơn rung lắc dữ dội.

[Này, này, mấy người sẽ đến nhà trọ ngay lập tức sau việc này à? Nếu là thế thì……]

Và thế là chúng tôi trở lại từ đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
Cho những bạn không biết, bocchan là cách gọi nghĩa là "cậu chủ trẻ" dành cho con trai.
Cho những bạn không biết, bocchan là cách gọi nghĩa là "cậu chủ trẻ" dành cho con trai.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
ZEKAMASHI có bác nào thấy quen ko?
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Đệt chậm cmnr
Xem thêm
tem hahaha.........
Xem thêm