• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 118: Anh hùng tiền nhiệm, Xông vào kẻ địch

7 Bình luận - Độ dài: 1,494 từ - Cập nhật:

Vua Rồng biển Leviathan.

Là một con rồng có cơ thể dài như rắn, và cũng là một con rồng ma thuật có sức mạnh thao túng nước. Ở những thành phố cảng, nó được xem như một Namahage nơi mà người ta thường nói「Trẻ hư không nghe lời, Leviathan sẽ đến và ăn thịt. 」

[Cho gọn thì cứ gọi nó là Leviathan thôi……Tại sao một con quái vật như thế lại ở một nơi sâu thẳm trong mê cung này chứ?]

Khi được biết và nghe về huyền thoại của Leviathan bởi người đã lớn lên ở thành phố cảng như Kuon, tôi vô ý thở dài ra.

[Bình thường, thì đối thủ của chúng ta phải là một vài con Slime Golem. Vì thế……Đây chắc chắn là do việc làm của cô nhóc Ma cà rồng đó rồi.]

Mở cuốn sách hướng dẫn ra, Fiona cũng thở dài y chang.

Slime Golem là, như cái tên của nó, những con hình nhân ma thuật làm từ nước đã trở thành một chất như gel trong hình dạng con người.

So với những loại Golem làm bằng những nguyên liệu như đá, khả năng riêng lẻ của từng con rất yếu, nhưng vì chúng luôn tồn tại theo một nhóm, nên chúng chuyên chiến đấu theo nhóm chứ không phải theo cá nhân riêng biệt.

Một vài con Slime Golem và một con quái sân nhà nắm giữ Ma thuật rồng……Rõ ràng cái sau là kẻ địch ghê gớm rồi.

[Vì cô nhóc đã nói rằng mình từng dẫn dắt đội quân hai trăm người, có thể nào nó là một thuộc hạ của cô nhóc Ma cà rồng đó không?]

[Vậy có nghĩa là cô nhóc Ma cà rồng đó là cấp Công tước à. Một con quái vật như thế ở trong một nơi như thế này, tôi thật sự mệt lắm rồi đấy……]

Nếu cô nhóc Ma cà rồng Paimon đó thật sự là cấp Công tước, tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng Thánh kiếm mà không cần lý lẽ gì cả.

Nhưng tôi không nghĩ rằng cô nhóc Ma cà rồng đó lại mạnh đến vậy.

[Này này, ngay bây giờ, thay vì là cô nhóc Ma cà rồng đó, là con Leviathan này nè đúng chứ? Này, Tóc đen, cậu có thể thắng mà nhỉ?]

Đáp lại câu hỏi xác nhận mọi việc của Angelica, tôi gật đầu.

Dù nó là cấp Hầu tước, sức mạnh thật sự của nó có thể từ những kẻ tốt nhất sang những kẻ nguy hiểm nhất đấy, và dù nếu nó có mạnh thì nó vẫn không đạt đến mức của cấp Công tước. Nếu không phải là cấp Công tước, vậy thì có khả năng xử lý nó.

[Vậy chúng ta chỉ còn cách tiến lên thôi. Thôi nào, lên thôi!]

[[Vâng, Thuyền trưởng.]]

Những tên hầu của Angelica, tên lùn và tên cao gầy, bắt đầu đi nối sau Angelica.

Vênh váo lên như thế vì những người chiến đấu là những người khác……

Đúng là, tôi đoán đúng thật là chúng tôi sẽ không thể tiến thêm nếu cứ lo lắng mãi.

[Kuon và tôi sẽ tiên phong. Bernadette và Fiona sẽ bảo vệ phía sau nhé. Lên thôi nào.]

Kuon, Bernadette và Fiona, cả ba người gật đầu chấp thuận.

[『Vậy là các ngươi đã đến, những đứa trẻ loài người. 』]

Tại mê cung dưới lòng đất tầng 30, có một kẻ ở bên trong phòng boss nằm dưới Di tích lịch sử dưới đáy hồ. Đó là một con Rồng ma thuật khổng lồ với cơ thể dài như rắn, Leviathan.

Dòng nước xung quanh Leviathan đang dậy sóng, biến thành cột nước và trôi nổi.

Angelica và những tên còn lại của Tam ngốc ngếch đã ra núp đằng sau chúng tôi vì cái sát ý dày đặc từ con Rồng ma thuật.

[Tên này……ra là ngôn ngữ Alexelia.]

Nghe những lời mà con Rồng ma thuật đó nói, tôi nhớ lại đó là ngôn ngữ ma thuật cổ xưa.

[Ngôn ngữ tinh linh(Alexelia) sao? Yashiro-san, cậu có thể hiểu được Ngôn ngữ tinh linh à?]

[Cũng kha khá thôi.]

Nhẹ gật đầu với Bernadette, tôi liếc mắt với Fiona.

[……『Lớp Hầu tước Leviathan. Nếu có lý do mà ngươi thù địch với bọn ta, bọn ta sẽ sẵn lòng nghe nó trước. 』]

Gật đầu với tôi, Fiona hỏi thế với con Rồng ma thuật bằng ngôn ngữ Alexelia trôi chảy của mình.

[『Mong muốn của chủ nhân ta là sự tuyệt diệt của dòng dõi miko……Ta chỉ có thể nói thế thôi. 』]

Leviathan thành thật trả lời câu hỏi. Tôi hiểu rồi, có vẻ nó là một Ma tộc thế hệ cũ.

Trong số những Ma tộc còn sống từ thời cổ đại, đa số bọn chúng đều rất kiêu ngạo, và đáng ngạc nhiên là vài tên trong số chúng lại có thể giao tiếp dù đang là kẻ địch.

Trong Lục kiếm Đại tướng quân, có vẻ Tonitrus là tên già nhất nhỉ?

Tên trẻ nhất là Wintos, và nếu bao gồm cả những tên đã tái sinh, thì người sẽ tái sinh mỗi lần chết như Agniera sẽ là người trẻ nhất.

Và với điều vừa rồi, chúng tôi đã nhận ra rằng cô nhóc Ma cà rồng đó đã biến tên này thành cấp dưới của mình.

[『Đừng có kháng cự, những đứa trẻ loài người. 』]

Và rồi, cùng với vẻ khát máu đang toát ra, nước bắn ra từ miệng Leviathan với tốc độ vượt qua cả tốc độ âm thanh.

Đòn Hơi thở đó là một trong những kỹ năng đặc biệt của những con rồng. Dòng nước mà con Leviathan bắn ra như một cái laze nước với khả năng xuyên phá. Dòng nước được nén và bắn ra với một cấp độ mà nếu những thứ giống như cơ thể con người trúng đòn, thì quên việc bị đâm xuyên qua đi, nó sẽ bị nổ tan tác mà không còn lại gì.

Một thứ như vậy,

[Nghe điều ước của ta và thực hiện nó, linh hồn của những cơn gió (Dima, yolge tur, win elementia)……『Tường gió』!]

đã bị phân tán bởi tấm khiên gió mà Fiona dựng lên.

[Hai người, đến đây!]

*Jyaki* Chuẩn bị Súng ma thuật của mình, Bernadette hét lên. Tôi và Kuon cùng rút Kiếm ma thuật và kiếm ngắn ra để đáp lại cô ta, cô ta bắn những viên đạn cường hóa cơ thể vào chúng tôi.

[Đi nào, Kuon.]                 

[Để đó cho em, Aniki!]

Gần đúng lúc mà tôi bắt đầu di chuyển, Kuon xông vào trong khi cầm thanh kiếm ngắn ngược tay và vào tư thế thấp.

Khi đó, dòng nước dưới chân chúng tôi sôi sục lên và một mũi tên nước sà xuống chỗ tôi và Kuon.

*Daan!*

Tiếng súng vang vọng trong phòng, và ngay khoảnh khắc tiếp theo, mũi thương biến mất.

Bernadette bắn yểm trợ bằng Súng ma thuật của cô ấy.

Bernadette không dùng đến loại súng lục, mà là súng ngắm. Đây chính là lý do Bernadette yểm trợ phía sau vào lần này.

Kế hoạch là để Bernadette bắn hạ mọi đòn tấn công với ý định ngáng đường chúng tôi.

[Tiến lên nào, Raven!]

[Được thôi!]

Tháo chốt bao kiếm và rút Kiếm ma thuật ra, tôi nhảy lên.

[『Cây kiếm đó là……!!』]

[Heheh, có vẻ đúng thật nhỉ.]

Lúc mà tôi rút Ravenbrand ra, Leviathan ngạc nhiên, và vẻ hận thù lộ ra.

Hiểu ra rằng những gì Kiếm ma thuật nói là thật, trong lúc đang trên không, tôi chĩa mũi kiếm về con Rồng ma thuật và cuộn tròn người lại.

[『Thanh Kiếm ma thuật đã để lại một vết sẹo lên người ta……Ta sẽ nghiền nát ngươi ra!!』]

Cái miệng to lớn có thể dễ dàng cắn nát một con ngựa mở ra.

Những cái răng sắc bén thẳng hàng và rắn chắc ở trên và dưới, tạo một ấn tượng như bộ răng của cá mập. Về khoản tào bạo thì đương nhiên chiến thắng hoàn toàn thuộc về con Leviathan rồi.

[Nghiến, chặt răng lại, rõ chưa?]

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang đến tai tôi, và tiếp theo là,

*Gouu!!* (Tiếng sấm gầm)

“Thứ gì đó” va mạnh vào người tôi.

[Gagii, u, guh, oOOOHH!!]

Những cái xương trong người tôi bị gãy vì cú va chạm do trúng đòn, và tôi đã bị “thổi bay” đi về phía con Leviathan.

Cú va chạm đủ mạnh để khiến tôi nghĩ rằng mình bị xe tải tông hay thứ gì như ma thuật gió của Fiona bắn ra. Vì tôi đã ăn một đòn sườn gió ở cự ly gần, nên tôi bị thổi bay đi.

Tất nhiên,

[Bắt được rồi nhééééé!!]

Đúng như kế hoạch.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Bắt con Paimon này về làm thức ăn dự trữ hoy
Xem thêm
Thanh enma????
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Đang khúc hay.... :)
Xem thêm