• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 106: Anh hùng tiền nhiệm và Quái vật cổ đại Beholder

7 Bình luận - Độ dài: 1,475 từ - Cập nhật:

Tên nó là『Beholder』.

Biệt danh là『Dogezaemon』,『 Kẻ vô vàn ánh mắt 』,và『Thần quan sát』, nó là một con quái vật từ thời cổ đại được đồn thổi là đã sống từ thời của những vị thần. 

Trong trận chiến giữa các vị thần và lũ quái vật, con quái vật này đã giết toàn bộ quân đội Rồng cổ đại được Vua rồng Vafumunt dẫn đầu. Nhưng vào phút cuối nó đã bị Vua rồng hạ gục, vì thế nó không phải là một con quái vật sẽ có mặt ở một nơi như thế này.  

[Tại sao con quái vật đó lại ở đây chứ!] 

Yuu cảm thấy như từng sợi tóc gáy của cậu dựng đứng hết lên. Một cơn rùng mình, cứ như có một con dao lạnh sáng chói vạch sống lưng cậu vậy. 

Theo bản năng, Yuu đâm Rave xuống mặt đất, giang tay lên trời, và định gọi Thánh kiếm của mình, nhưng cậu kịp ngăn bản thân mình lại. 

(Trong một nơi như thế này…...Mình không thể dùng Thánh kiếm được!)

Trong một mê cung toàn là tường xung quanh, việc sử dụng Thánh kiếm lại trở thành xiềng xích của cậu. 

Thánh kiếm chứa đủ sức mạnh bên trong để giải phóng một luồng xung kích đến khu vực xung quanh chỉ bằng cách vung kiếm. 

Nếu cậu sử dụng thứ như thế, mê cung sẽ sụp đổ và chắc chắn sẽ chôn sống tất cả. 

Nắm lại bàn tay đã giang ra, Yuu tặc lưỡi, kéo Rave lên, và bắt đầu di chuyển. 

(Mình không thể đối đầu với nó được nhưng…...trông có vẻ nó không mạnh hơn Vafumunt nhỉ? Nếu là vậy, vẫn có cơ hội chiến thắng!)

Thu hẹp khoảng cách 20km trong một hơi, cậu nâng kiếm qua đầu ngắm vào con Beholder đang trôi nổi. 

Bắt đầu di chuyển vì cái ý tưởng ai di chuyển trước thì thắng, tốc độ của Yuu, có lẽ vì ngoại hình trẻ con của mình nên khá là chậm so với tốc độ thông thường của cậu, khiến cho『Shukuchi』của cậu yếu đi.

Tuy nhiên, ngay cả thế, cái cơ thể vượt qua người thường đó đã vượt quá mức độ phản ứng của Beholder, và thanh kiếm nâng qua đầu đó đã đặt một vết thương lớn lên cái cơ thể hình cầu của Beholder. 

Nhưng, 

[Cá…...Gofuh!?] 

Một cái lỗ bằng quả bóng tennis mở rộng ra. 

Từ cái lỗ đó, một lượng lớn máu tươi phun ra. 

[Yashiro-san!?] 

Trong lúc nghe thấy tiếng hét cay đắng của Bernadette, Yuu mới nhận ra cái lỗ trên ngực mình. 

[Rrahh!!] 

Giơ một tay ra và thực hiện một cú lộn nhào về phía trước từ tư thế nghiêng của mình, nhảy lên ngay phía dưới Beholder, rồi cứ thế thực hiện một cú chém phủ đầu. 

Tuy nhiên, thanh kiếm nâng qua đầu vang lên *Whoosh*, để lại âm thanh xé gió và chỉ chém vào không khí. 

[Đó là, Bóp méo sao!?] 

Nhận thấy Beholder xuất hiện cùng với con mắt đã nhắm cứ như nó đang bò ra khỏi không gian trống ở góc tầm nhìn của mình, Yuu đá chân lên, thay đổi tư thế ở trên không, và vào thế lộn ngược xuống. 

[Tsk! Có chuyện quái gì với cái thứ này vậy chứ!!] 

Ngay lúc mà cậu định thay đổi tư thế, Yuu thấy một phần chân trước của cậu đột nhiên bị thổi tung như bụi rác, tiếp đất bằng một tay, lộn ngược lại hai ba vòng, và lấy khoảng cách từ chỗ con Beholder. 

Những xúc tu cầu mắt lượn lách vươn ra từ phần đầu của Beholder và nhìn thấy

Yuu. 

Khi Yuu và Beholder lườm lẫn nhau, thận trọng với chuyển động của đối phương, *Dosu*, một âm thanh rít lên và một mũi tên đâm xuyên qua một trong những cái xúc tu. 

[!Là cô à, Fiona!] 

[Không phải là, rõ ràng quá à?] 

Giữa tiếng hét vang vọng của Beholder bên trong mê cung, Yuu thấy một người cung thủ vào thế với cây cung gỗ và nở nụ cười kiêu ngạo.

Người phá đi tình thế bế tắc đó là nàng Elf với đôi mắt đắc ý, Fiona. 

*Gyorori*, cái nhãn cầu lớn và tất cả xúc tu nhãn cầu hướng đến chỗ

Fiona. Tiếp theo, Beholder đóng mắt lại, và rồi, cứ như nó lẫn vào bên trong không gian trống, *Zuzuzu*, nó bị bóp méo. 

[Fiona! Đằng sau kìa!!] 

[Tôi biết rồi!] 

Lấy một cây cung từ ống cung và kéo dây cung căng hết cỡ, Fiona nhảy ra khỏi chỗ. 

Khi đó, một chùm ánh sáng mờ đục bắn ra từ những cầu mắt xúc tu xuyên phá chỗ mà Fiona vừa đứng. 

Ngay lập tức, sàn nhà nổ tung, và một ánh sáng lóe lên xung quanh. 

[Giờ là tia phá hủy á!? Chuyện quái gì với cái thứ này thế!] 

Trong lúc Fiona bắn liên tiếp những mũi tên, Yuu tìm kiếm “thứ” đã bắn xuyên qua ngực mình. 

Trong lúc di chuyển theo kiểu zigzag, cậu tiến lại gần Beholder. 

[Yuu! Khả năng nhất là do xúc tu đấy!] 

[Tôi mong là thế!] 

Giống như cái chùm sáng bắn ra từ cầu mắt ở phần cuối của xúc tu, thứ không thể nhìn thấy đó chắc phải bắn ra từ xúc tu. 

Thay đổi mục tiêu từ Beholder sang những cái xúc tu trên đầu nó, Yuu di chuyển nhanh hơn. 

Khi cậu tiến lên hàng chục mét với vài bước chân, vài con mắt ở xúc tu nhìn thấy Yuu. 

Khi cậu nhảy sang phải giống như bị ai đó đẩy ngay lúc ánh nhìn của họ chạm nhau, mặt đất nơi cậu ở vừa nãy, không hề bị nổ hay gì khác, chỉ đơn giản mà biến mất. 

Yuu không hề rời ánh nhìn khỏi những cái xúc tu động đậy vào lúc đó. 

[......Mình hiểu rồi, giờ thì tao đã nhìn ra rồi nhé!] 

Tia sáng phá hủy và thứ làm sàn nhà biến mất vừa nãy là do những cái xúc tu khác gây ra. 

Thế rồi, những cái xúc tu đó đã không làm gì khác nữa. 

Xúc tu bắn tia sáng sẽ chỉ bắn tia sáng thôi, và những cái xúc tu gây ra hiện tượng biến mất cũng sẽ chỉ làm được hiện tượng biến mất thôi. Cái xúc tu cậu nhìn thấy khi ngực cậu bị xuyên qua chính là cái xúc tu đã thổi bay sàn nhà và đang cố giết cậu vừa nãy. 

[Nếu mình không nhầm, vậy đây là……!!] 

Đầu tiên, cậu sẽ chém bỏ cái xúc tu nguy hiểm nhất, cái xúc tu gây ra hiện tượng biến mất! 

[U, oohhhhh!!] 

Nó bắn xuyên qua vai cậu, nhưng không màng đến, Yuu hét lên. Trong lúc chân và má cậu quệt đầy vết máu bắn ra, Yuu nhảy lên trên Beholder. 

Vóc dáng thấp bé nhảy lên, và ngay lúc cậu vung thanh Kiếm ma thuật, Yuu để ý cái cảm giác khó chịu nửa bên phải cơ thể mình. 

[Hóa đá sao……!] 

Cánh tay nâng kiếm lên biến thành đá theo đúng nghĩa đen và không thể cử động. Đoán rằng cánh tay phải của mình đã vô dụng, Yuu phá vỡ cánh tay phải, nắm lấy thanh Kiếm ma thuật, và ném nó như một cái boomerang. 

Lao lên trước trong lúc xé gió, thanh Kiếm ma thuật chém vào cái xúc tu và một vài cái khác cùng lúc, rồi tiếp tục và cắm vào trần nhà. 

[Yuu……!!] 

Fiona bắn ra ma thuật nhắm vào Beholder đang rú lên, có lẽ vì cơn đau. Mũi tên gió vô hình được bắn ra mà không cần một câu chú nào vào con Beholder trong lúc thổi gió vào xung quanh, và trước khi đâm vào, 「 Pakin」 , nó biến mất cùng với âm thanh như có gì đó bị vỡ. 

[Cái cảm giác giống như Trận đồ Ma thuật dịch chuyển bị xóa…...Không sai đi đâu được, nó vô hiệu hóa ma thuật……] 

Cô lúng túng vì ma thuật bị vô hiệu, nhưng Fiona không ngừng tấn công vì quyết định rằng mình nên dùng cung và tên nếu ma thuật không có tác dụng. 

Âm thanh *Dosu dosu* vang lên, những mũi tên của cô đâm vào Beholder, nhưng vì chúng không gây ra được bất cứ sát thương đáng kể nào, chúng không thể ngăn con Beholder tấn công dồn dập Yuu trong cơn thịnh nộ của nó được. 

Nhưng, 

[Không ngờ mày lại để lộ sơ hở đấy…...ooRAAH!!] 

Yuu đâm tay vào phần cằm của Beholder bằng cánh tay phải đáng lẽ đã bị phá nát, rồi cậu xoay người và đá Beholder đi bằng một cú đá xoáy.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Đố:Yuu đã mất bao nhiêu bộ phận trên cơ thể để giết con quái thai này?
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
đang hay
Xem thêm
Tem :)) mọi sự cố gắng cướp tem đều vô dụng 1 khi vẫn còn cmt này của tui :))
Xem thêm
Skill độc nhất: cướp tem của lazy-kum
Xem thêm
@Phe dan: tui đi đâu bác theo đó thế :)) cứ cướp đi, méo được đâu :))
Xem thêm