• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 109: Một cái nhìn thoáng qua về khả năng thật của cô ta

6 Bình luận - Độ dài: 1,419 từ - Cập nhật:

[Kh, không thể tin được……]

Tôi theo phản xạ thốt ra giọng ngưỡng mộ.

Tôi đã bị ngạc nhiên bởi hình bóng chiến đấu giống như đang nhảy múa của Bernadette.

Bernadette nhảy lên, rồi đáp xuống ngay giữa đám Salamander.

Bernadette đã tự để cho bản thân mình bị đám Salamander có kích cỡ như giống chó lớn bao vây, nhưng ngay tiếp theo, đầu của hai con Salamander bị thổi tung.

Bắn vào đầu và kết thúc mạng sống của chúng, cô ta đá những con Salamander đã gục lên để làm khiên chống lại ngọn lửa được phóng ra từ phía bên trái và phải.

Khoảnh khắc những con Salamander mà cô ta dùng làm khiên rơi xuống đất, cô ta giang hai tay ra trái và phải, rồi bắn hạ thêm hai con Salamander nữa bằng những viên đạn Ma lực.

*Gou!!* (Tiếng rống!!)

Ngọn lửa tấn công Bernadette. Nhưng, Bernadette hạ thấp tư thế và tránh được, và khi cô ta tránh được, cô bắn hạ con Salamander đã phóng ngọn lửa ra.

[……Phew!]

Bị một con Salamder nhe răng ra và cố cắn mình, cô ta né nó bằng một cú nhảy lộn vòng khỏi cánh tay giơ lên và cố xé cô ta ra thành từng mảnh bằng móng vuốt sắc nhọn của con Salamander và rồi bắn vào đầu hạ gục nó. Tổng là bảy con Salamander đã bị biến thành xác chết.

Sau đó thì hoàn toàn là một phía. Trong lúc giang rộng hai tay ra và xoay người, cô ta kéo cò và dọn dẹp đám Salamander còn lại.

Bernadette, người vừa bắn xong, không hề có một hơi thở dốc nào cả.

[Phew……Thế này là xong rồi.]

Cất hai khẩu Súng ma thuật vào trong khe váy, Bernadette quay đầu ra nhìn chúng tôi.

[Kuon-sa~n! Còn con nào nữa không~?]

[……Theo em thì không còn con nào nữa.]

Ah~, ……Sau khi thấy được khả năng thật sự của Bernadette, Kuon mỉm cười trông rất hạnh phúc.

Nghĩ lại thì, lúc mà Berandette và Kuon chiến đấu với nhau, cả hai người họ đều không được dùng đến loại vũ khí chuyên dụng của mình mà.

[Này, này, Sơ-onee-chan. ……Nhanh chóng có một trận tái đấu với em nhé?]

Em phải được cô ta tha thứ cho chúng ta khỏi vụ đó đã, khi tôi định ngăn kuon lại bằng cách nói “Tới đây thôi!?”, Bernadette cười khúc khích.

[Sau khi chúng ta chinh phục mê cung này xong, em muốn bao nhiêu trận cũng được.]

Tôi lơ đễnh, cảm giác như tim mình vừa mất nhịp vì thấy Bernadette nháy mắt và mỉm cười.

Xuyên qua được tầng 19, tổ của lũ Salamander, thì trước mặt chúng tôi, là thứ giống hệt với cánh cửa lớn ở tầng mười xuất hiện.

Hiện tại, tôi đoán chúng tôi có thể gọi nó là cửa phòng boss.

[Này, Fiona, con boss lần này là gì đây?]

Khi tôi hỏi thế với Fiona vì cô ấy đã giữ im lặng về lũ Salamander, cô ấy thở dài và mở cuốn sách ra.

[Đáng lẽ là một con Golem.]

[Đáng lẽ?]

[Những kẻ giữ cổng xuất hiện mỗi mười tầng đều là Golem với mỗi thuộc tính……Tuy nhiên, giờ thì cái sự kỳ dị đó đã xuất hiện, nên tôi không thể phủ nhận cái khả năng rằng một sự kỳ dị khác cũng sẽ xuất hiện ở tầng này nữa.]

Quả thực, có khả năng một con quái vật cùng cấp với Beholder có thể xuất hiện.

Hơn nữa, nếu là cô ma cà rồng thích cái phản ứng của chúng tôi khi thấy mấy thứ mà cô ấy làm, thì đảm bảo rằng cô ấy sẽ làm tiếp.

[Tôi sẽ thật sự biết ơn nếu đó là một con Golem đó.]

Angelica nói thế trong lúc mở phần trên ngực áo ra và dùng tay nâng ngực áo lên. Fumu, vậy áo ngực của cô ấy là màu đen à.

[Một con Golem cũng là một kẻ địch ghê gớm trong số những kẻ địch ghê gớm đúng không?]

Hẳn là thế, về mức độ nguy hiểm, thì một con Golem sẽ thấp hơn, nhưng thấy được chúng tôi là những người sẽ chiến đấu với nó, điều đó thật sự không quan trọng với nhóm của Angelica.

[Lõi của một con Golem là một viên Đá ma thuật đấy. Có ý tưởng cho rằng con Golem càng mạnh, thì độ tinh khiết của viên Đá ma thuật mà chúng ta nhận được càng cao.]

[Giờ tôi hiểu rồi……Do những con boss trong nơi này đều là Golem nên mê cung này mới được gọi là mỏ Đá ma thuật nhỉ.]

Trong lúc mong rằng boss là một con Golem, tôi đặt tay lên cửa, và từ từ đẩy nó.

Cánh cửa kêu *Gogogogogo* (âm thanh cọt kẹt), và từ từ mở ra.

Khi đó, một sức nóng còn hơn cả Ma thuật Làm mát tràn ra ngoài từ khe cửa.

[……,Fiona.]

[Vâng, vâng. ……『Làm mát』]

Cảm thấy rằng không hay nếu chỉ có mỗi Ma thuật Làm mát của Bernadette, khi tôi nhìn qua Fiona, Fiona thở dài và triển khai vài ma thuật.

Với sự trợ giúp từ Ma thuật Làm mát của Bernadette và Fiona, sức nóng đã hoàn toàn biến mất.

[Yotto……Uwah, đúng là tuyệt thật đấy.]

Thứ chúng tôi thấy được sau khi mở cửa ra là dung nham đang phun lên, và một trần đá cao.

Có lẽ vì dung nham có nhiệt độ cao hơn những tầng khác, nên tầng này sáng hơn so với bên ngoài.

[Nó giống như là một cái miệng núi lửa vậy……]

Tôi gật đầu với thứ mà Kuon lẩm bẩm.

Có một con đường, nhưng không nói trước được khi nào thì dung nham sẽ tràn lên.

[Giờ thì, thứ sẽ xảy ra tiếp là……]

Chiến đấu trong một môi trường thế này tệ thật đấy.

Nếu một con quái vật như Beholder xuất hiện ở đây, chỗ này sẽ bị phá hủy mất.

Khi chúng tôi tiếp tục trong lúc mong rằng đây là một con Golem, Kuon bước lên trước.

[Yashiro-aniki, cẩn thận đấy. ……Nó đã ở đây rồi.]

Giữa căn phòng là một điểm trông như một cái miệng núi lửa, nhưng trong phạm vi quan sát của chúng tôi, chúng tôi không thấy bất cứ dấu hiệu nào của những con quái vật cả.

[Chỗ của nó?]

[Bên dưới……Không, ở dưới cùng đống dung nham, em nghĩ thế.]

Học hỏi sự cảnh giác từ đôi tai dựng đứng lên *pin* của Kuon, tôi cũng nắm vào tay cầm thanh Kiếm ma thuật của mình và chuẩn bị để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

[Đống dung nham sao? ……Vậy nghĩa là, không phải là một con Golem à.]

Chuẩn bị cặp súng Ma thuật của mình *jyaki*, Bernadette lẩm bẩm.

Một con Golem canh gác.

Đủ quen thuộc để bạn có thể nói rằng đây là một tiêu chuẩn trong mê cung, nó là một con quái vật hiếm khi xuất hiện trong những mê cung cấp thấp.

Vũ khí là chính bản thân nó. Nắm đấm đá có kích thước bằng một người thường chỉ vung xuống thôi là một mối đe dọa rồi.

Nhưng đối với những con Golem đó, điểm yếu đáng ngạc nhiên lại là lửa, và là ngọn lửa với nhiệt độ cao như thế.

Không quan trọng cơ thể nó cứng và rắn thế nào, thì nó vẫn chỉ là đá thôi. Ở trong nhiệt độ vượt quá một ngàn độ, cơ thể của nó sẽ bị nung chảy. (Dù có loài Golem được làm từ sắt thì điểm yếu của nó cũng đã là lửa rồi.)

Khi nghĩ lại thì, thứ bên trong đống dung nham đó không phải là Golem, mà là một đối thủ có thể chống lại nhiệt độ cao của dung nham……

Kết luận như thế là lẽ đương nhiên thôi ……Tuy nhiên,

[……Nếu con Golem có là Golem[note20267] , thì có vẻ như chúng ta làm quá rồi đấy. ……Thật sự, mọi lần, đều nhờ ơn cái xui xẻo của Yuu hết……]

Trong lúc mặt đất rung lắc nhẹ *Zuzun……*, thứ xuất hiện từ bên trong đống dung nham là một thân hình to lớn cao hai mươi mét.

Cơ thể đỏ hỏn bởi nhiệt độ của đống dung nham, đó là một con Golem khổng lồ.

Ghi chú

[Lên trên]
Eng: Even if the Golem is a Golem
Eng: Even if the Golem is a Golem
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Golem Trong golem:))
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
thanks :)
Xem thêm
Chậm 1 tiếng
Xem thêm