• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 115: Cảm xúc của Bernadette

10 Bình luận - Độ dài: 1,681 từ - Cập nhật:

Chào mọi người, tôi là một nàng sơ và cũng là một đặc vụ của Tổ chức tôn giáo Thánh Ulquiorra, Bernadette đây.

Chúng tôi đã đi được một nửa tầng của Di tích lịch sử dưới đáy hồ rồi nhưng, lạy hồn, lúc này, chúng tôi đã đụng phải một cảnh kinh hoàng!

[Đầu tiên, mỗi lần cô ầm ĩ là cứ “công chúa này, công chúa nọ”. Đồng tính à? Cô là đồng tính đúng không? Đúng là nhìn thì trông tuyệt thật, nhưng tôi thật sự không có bảo làm mấy việc không hiệu quả nào nhé.]

[Cậu có thể thôi làm dơ bẩn mối quan hệ của Công chúa với tôi bằng những lời thô tục và lỗ mãng đó không? Nhưng mà, ờm, tôi đoán là một tên đàn ông, hơn nữa là một tên biến thái như cậu đó, Yuu, nửa phần dưới và não liên kết với nhau một cách không hiểu được luôn đấy.]

[Cô chỉ xem tôi như một tên biến thái chỉ có ham muốn tình dục với người khác thôi à!? Tôi vẫn chưa tha thứ cho cô vì cô cứ ngáng đường mối tình ngọt ngào của tôi đấy biết không!? Cô niệm ma thuật cấp cao vào tôi chỉ vì tôi nắm tay cô ấy, đồ ngực nhỏ đồng tính Elf!!]

[Không phải cậu là như thế à! Tôi mới là người không tha thứ cho cậu, biết không? Dù biết rằng Olivia thờ ơ với những việc đó, cứ có cơ hội, là cậu rờ mông cô ấy ngay, hay là đi tìm đồ lót của chúng tôi, cậu không có dây thần kinh để ngăn cái hóa thân ham muốn tình dục của cậu à?]

[Haa? Cô cũng là người đi tìm đồ lót đấy thôi. Không phải thứ yêu thích của cô là cái áo ngực hết sức vô nghĩa đã ướt đẫm mồ hôi sau khi tập luyện của Sylvia à?]

[Cá, ca-ca-ca-ca, Yuu, sao cậu lại biết vi……!?]

[Đó là lúc mà tôi có cơ hội nhìn lén mấy người tắm ấy. Ukeke, miệng ai bảo mấy thứ hóa thân của ham muốn tình dục cơ? Tôi thật sự muốn được nói lại câu đó~ thêm lần nữa~.]

[……Yuu, cậu đã che dấu về việc đái dầm với Công chúa cơ mà, cậu vừa làm tôi nhớ lại đó~?]

[Cá, việ, nh, cô, ăn gian quá! Đó không phải là thứ cô nên nói với tư cách là một con người đâu!? Như nhau thôi nên đừng có làm cái kiểu như đêm nào tôi cũng tè dầm vậy!]

[Không may cho cậu, tôi là High Elf.]

[Tôi không có nói về chủng tộc, đồ tai lừa! Đừng nói với tôi là cô không có lòng nhân từ nhé, này……]

[Không đời nào tôi lại đi nhân từ với cậu cả……]

……Dù tôi nói đây là một cảnh kinh hoàng, về cấp độ thì cứ như đây là một trận đấu đá của trẻ con vậy.

Khởi đầu cho tất cả việc này là một sự kiện nghiêm trọng.

Đó là sự khác biệt quan điểm giữa Fiona-san người tôn kính Olivia-san, vừa là Thánh nữ-sama vừa là Công chúa của một đất nước với người yêu Olivia-san đó là Yuu.

Cả hai người họ đều đúng, và cả hai đều nghĩ đến Olivia-san, nhưng Fiona đã giận dữ vì Yashiro-san đã chạy trốn khỏi bổn phận Anh hùng của mình và đánh mất cảm xúc với Olivia-san. Và Yashiro-san giận dữ vì những lời đó của Fiona-san, và rồi cứ như là ăn miếng trả miếng, nó dần biến thành một cuộc cãi vã và……,

[Đồ ngực nhỏ, Elf dâm dục!]

[Im đi, kẻ thù của phụ nữ! Biến thái!]

Đó là cách mà nó biến thành một cuộc cãi vã cứ như một trận đấu đá giữa trẻ con với nhau.

[Tôi không biết là họ có thân với nhau hay không nữa.]

Tôi nhớ lại lời mà nữ cướp biển Angelica lẩm bẩm một cách kinh ngạc.

[~~, Tôi đi ngủ đây!]

[Hmph. Tôi sẽ đánh thức cậu một khi đến lượt cậu canh gác.]

[Tôi biết rồi!]

Không giận dữ nổi nữa, Yahshiro-san chui vào cái lều và bỏ đi.

[Có vẻ như đây không phải lúc để mời Yashiro-aniki tập luyện rồi. …..Bernadette-nee-chan, chị định làm gì thế? Chị muốn nghỉ ngơi trước à?]

Kuon-san nhìn vào cái lều và hỏi thế.

[Không, chị sẽ đi gác trước.]

[Vậy sao. Vậy gặp chị sau nhé. ……Fuah~]

Ngáp một cách dễ thương, Kuon-san không chui vào cái lều của Yashiro-san mà là một cái lều khác.

[Ngạc nhiên thật đấy. Tôi cứ nghĩ cô sẽ đi nghỉ trước chứ.]

Từ những lời mà cô ấy nói trong lúc lườm tôi, tôi cười gượng.

[Ah, ahaha……Có vẻ như tôi hơi bị ghét nhỉ.]

[Xin lỗi nhé. Nếu cô định trách ai thì đi mà trách Yuu ấy.]

Những lời nói bác bỏ mà không có một chút e thẹn nào. Từ những lời đó, tôi đã được thuyết phục.

Ahh, người phụ nữ này, đến mức này thì, cô ấy……

[Ổn mà. ……Nhưng, cô có thể đừng nổi điên với Yashiro-san được chứ? ……Những thứ về Yuu, từ ba năm trước, tôi đã hỏi cậu ấy.]

Về Yashiro-san, về Olivia-san……Và rồi, về việc cậu ta yêu người đồng đội từng du hành với mình.

Fiona-san trở nên bực tức vậy cũng vì Yashiro-san thấy vẻ ngoài của tôi trong bộ đồ bơi và trở nên dâm dục. Fiona-san không thể tha thứ cho tôi, người không phải là đồng đội của cậu ta, lại đi thân mật với Yashiro-san.

[……]

Đôi mắt của Fiona-san trở nên sắc lẹm hơn khoảng ba mươi phần trăm. Có vẻ như cô ấy đã từ thận trọng sang vẻ thù địch rồi.

[Tôi đã đi cùng với Yashiro-san khi cậu ấy đang che dấu thân phận Anh hùng của mình, rồi cứ ích kỷ nghĩ rằng mình bị phản bội, rồi tôi hỏi cậu ấy. Rằng「Cậu thật sự đã để cho Thánh nữ-sama chết mà không làm gì ư? 」]

[……Cô biết không, không đời nào mà cậu ta có……]

Lẩm bẩm cứ như bản thân cô ấy đang mệt mỏi, nước mắt tuôn ra từ đôi mắt của Fiona.

[Đúng thế. Nhìn lại bây giờ thì, xấu hổ thật đấy. Chỉ là, vào lúc đó, tôi đã bối rối về nhiều thứ, và tôi không thể không hỏi được. Ý tôi là, người con trai mà tôi đang dần phải lòng, người Anh hùng đã để cho vị Thánh nữ-sama mà tôi ngưỡng một rất lâu chết mà không làm gì cả……Hiểu lầm như vậy, tôi không còn cách nào ngoài hỏi cả, cô không nghĩ vậy sao?]

Khi tôi hỏi thế, đôi mắt đó nhìn tôi như thể vẻ mặt của Fiona-san nói rằng “như mình nghĩ”.

[Tôi, yêu Yashiro-san. Dù cậu ấy có hơi biến thái và nhếch nhác, tôi yêu Yashiro-san vì cậu có trái tim nhân hậu. Dù cậu ấy là một kẻ vô liêm sỉ, tôi muốn được cậu ấy hôn. Tôi muốn cậu ấy trìu mến ôm tôi và thì thầm「Anh yêu em」bên tai tôi. Việc này là bí mật nhưng, miễn đó là Yashiro-san, khi cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt dâm dục, hay khi cậu ấy bóp ngực tôi, sự hạnh phúc tràn ngập trong tôi và cảm giác như tôi sẽ điên lên mất. Rất là vui, rất hạnh phúc, cảm giác như tôi hiểu rằng đây chính là ý nghĩa của việc yêu ai đó.]

[……Cô , và Yuu.]

Tôi quay đầu sang vì những lời mà Fiona-san nói và đáp lại.

[Tôi thật sự yêu Yashiro-san……Nhưng, Yashiro-san yêu Olivia-san. Yashiro-san yêu Olivia-san còn hơn cả tôi, hơn cả việc “chúng ta” yêu Yashiro-san……Đó là tại sao, tôi, không có kiểu quan hệ như thế với Yashiro-san đâu.]

Một tình yêu chân thật, trong sáng.

[Phiền thật đó. Dù đã biến mất, Olivia-san đã cướp mất trái tim của Yashiro-san và không chịu buông ra. Không công bằng, độc ác. Tôi đã từng có những cảm xúc như vậy với vị Thánh nữ-sama mà tôi ngưỡng mộ. Tôi đã không biết rằng yêu một ai đó lại khiến lòng tôi đau đến vậy.]

Nếu Oliva-san còn sống, có khả năng cô ấy vẫn khiến cho Yashiro-san hướng đến mình (dù việc đó rất khó xảy ra). Nhưng, làm thế nào để tôi có thể cạnh tranh với một đối thủ đã biến mất chứ. Chỉ là, cô ấy đã bỏ cuộc trong lúc dẫn đầu rồi.

Một tình yêu sẽ không bao giờ thành hiện thực. Một con đường chông gai, nơi tôi không thể lẩm bẩm về tình yêu của mình được……Tuy nhiên, tôi

[Tôi, là đồng đội của Yashiro-san. Nếu là vì Yashiro-san, tôi sẵn sàng biến giáo hội thành kẻ thù của mình. Nếu tôi không hỗ trợ được cho Yashiro-san thì vẫn ổn thôi. Tôi không quan tâm nếu đó có là tự thỏa mãn. ……Nhưng, nếu Yashiro-san bật khóc một lần nữa. tôi muốn ở bên cạnh cậu ấy. Tôi sẽ không nói bất cứ thứ gì tự cao tự đại như cho cậu ấy mượn lòng cả. Tuy nhiên, tôi muốn nghe cậu ấy khóc lóc ở gần bức tường che đi nước mắt của Yashiro-san.]

Tôi yêu cậu ấy, và tôi muốn cậu ấy yêu tôi. Nhưng hơn cả thế, tôi muốn là đồng đội của Yashiro-san.

Cảm xúc này là cái duy nhất tôi có thể khoe khoang rằng mình sẽ không thua bất cứ ai.

Ngay cả với Fiona-san và những người đồng đội của Yashiro-san. Và ngay cả với Olivia-san nữa, tôi không muốn thua về cái cảm xúc này.

[Đó là tại sao, Yashiro-san và tôi không có mối quan hệ như người yêu đâu. Tôi, tự gọi mình là đồng đội của Yashiro-san, chỉ ích kỷ tự mình đồng hành với Yashiro-san trên cuộc hành trình của cậu ấy thôi.]

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Tui nghĩ chị nên gọi yashiro là Yuu đi :((
Xem thêm
Thế
...
Kiểu này thì t nghĩ là k có rồ man r ... Plot twist pls
Xem thêm
Tội nghiệp em sơ best girl đây chứ đâu
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
chị đã thú nhận rồi
Xem thêm