• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Chương 102: Chân tổ Công chúa Ma cà rồng

9 Bình luận - Độ dài: 1,534 từ - Cập nhật:

Gió ầm ầm nhảy múa, và ngọn lửa của những cây đuốc bùng cháy dữ dội.

Trong căn phòng không rộng rãi lắm, một lượng Ma lực dày đặc điên cuồng tràn ra. Đến mức khiến bạn phải nghẹt thở.

[Kikiki……Ngươi không cần phải cảnh giác thế đâu, một trong những hậu duệ của miko.]

Công chúa Ma cà rồng cười khúc khích với Bernadette, người đang chỉa nòng của hai khẩu súng vào Công chúa Ma cà rồng.

Cùng với nụ cười sẽ quyến rũ mọi thứ mà nó nhìn thấy, thứ Ma lực khiến cho con người căm ghét của Ma tộc, còn tràn ra nhiều hơn nữa.

[Ta là『Paimon』,cháu gái của Quỷ Vương Belzebeaut Vĩ đại, kẻ được ca tụng là『Thống lĩnh Ma giới』!! Kikiki, ta là người lãnh đạo quân 200 người và đã cống hiến hết mình chà đạp thế giới này!! Hậu duệ của Miko, ta cho phép ngươi quỳ gối trước ta!]

Chỉ ngón tay lên trời, Công chúa Ma cà rồng xướng tên như vậy, tuyên bố như thế trong lúc “đánh giá” qua chúng tôi.

[……Àー, thử xướng tên lại lần nữa cho chúng tôi xem.]

[Mu? Kiki, có vẻ vì quá sợ hãi nên các ngươi không theo kịp nhỉ? Rất tốt, một lần nữa, ta sẽ cho ngươi biết tên ta!]

Như thế, nhóc Ma tộc với chiều cao chỉ đến lỗ rốn của tôi, cười với vẻ mặt thỏa mãn, đặt tay lên eo và ưỡn bộ ngực không tồn tại lên.

[Ta là『Paimon』,cháu gái của Quỷ vương Belzebeaut Vĩ đại, kẻ được ca tụng là『Thống lĩnh Ma giới』!! Kikiki, ta là người lãnh đạo quân 200 người và đã cống hiến hết mình chà đạp thế giới này!! ……Kikiki! Thế nào, thế nào hả? Sợ chưa? Đã sợ chưa hả? Chà, việc này cũng chịu thôi chứ ha! Suy cho cùng thì ta là một ma cà rồng mà. Một Chân tổ cơ đấy! Kikiki! Ta không biết như thế có hơi quá khích với con cháu của những vị thần thấp kém và của những tên ngu ngốc không nữa? U-ha-ha-ha-ha!!]

[Tại sao lại như thế này……Tại sao những loli quanh mình lại có tính cách khác thường vậy chứ?]

Baba-cha nữa này.

Không lẽ Baba-chan và nhóc Ma cà rồng này  là những người duy nhất thôi sao?

Nếu Alicia, em gái của Sylvia cũng được tính là loli, thì sẽ có thêm hai hay ba đứa nữa mất.

[Yashiro-san! Xin đừng để bị đánh lừa chỉ vì cô ta có ngoại hình của một đứa trẻ! Cô ta có thể như một đứa trẻ, nhưng cô ta chắc chắn là một Ma tộc đấy!]

Bernadette bắn cái nhìn sắc lẹm vào loli Ma cà rồng tên là Paimon. Sau việc này, cô và tôi sẽ có một cuộc nói chuyện riêng nhé.

[Kiki. Đúng như hậu duệ của miko nói, nhưng vì cái miệng đó sẽ trở thành một mối phiền toái, ta nghĩ là ta phải đóng nó lại thôi.]

Khi cô nhóc nói thế, Paimon làm một hành động trông như cô nhóc đang đóng miệng mình bằng một cái dây kéo.

[!?Mu~!!]

Khi đó, miệng Bernadette bị dính chặt lại. Vì cô ta đang vật lộn để mở miệng ra nên chắc chắn không phải là do cô ta vô ý đóng miệng lại rồi.

Dù chỉ trong một khắc thôi, đôi mắt vàng của cô nhóc Ma cà rồng sáng lên một cách đáng ngờ.

Không sai đi đâu được hành động này là do loli Ma cà rồng này làm rồi.

[Kikiki. Cả ngày nay và trong quá khứ, những hậu duệ của miko đều là những kẻ không biết lắng nghe mà.]

Paimon cười nhạo như một đứa trẻ, trông rất phù hợp với dáng vẻ của cô nhóc.

Không cảm nhận thấy bất kỳ sự thù địch nào từ cô nhóc, tôi ra hiệu cho Bernadette bằng tay.

[Bình tĩnh đi, Bernadette. Trông con bé không có vẻ như muốn đánh đâu.]

Bernadette hét lên「Cậu tin một Ma tộc sao!? 」bằng mắt.

[Tôi chỉ nghe câu chuyện của cô nhóc thôi. Và nếu cần, tôi sẽ chém bay đầu cô nhóc rồi ném xác ra ngoài.]

Dù tôi rất phản đối cái ý kiến đó vì cô nhóc có vẻ ngoài của một cô gái nhỏ.

[Hô. ……Vậy là ngươi biết cách để đối phó với Chân tổ à. Hiếm thật đấy. Ngay cả trong thời hoàng kim của ta rất nhiều người không biết cách để đối phó đó. Hơn nữa, đối với một trong những dòng dõi nhà ngươi, ngươi là một đứa có tinh thần khá ổn định đấy. Ấn tượng, ấn tượng lắm.]

Paimon nhìn tôi và ngưỡng mộ những lời nói của tôi.

Tôi biết là vì, trong quá khứ, Baba-chan bắt tôi đọc một cuốn sách gây cười cho người đọc có tiêu đề『Cách để hạ gục Những loài mạnh nhất mà ngay cả khỉ cũng hiểu』.

Mục đích của tôi khi đọc nó vào lúc đó là để tìm ra cách hạ gục một con rồng nhưng, vì tôi đang đói thông tin của thế giới khác nên tôi đã hết mình mà tận hưởng cuốn sách bìa cứng đó.

Có hai tồn tại của Ma cà rồng.

Một biến thể là từ một con người bình thường bị Ma cà rồng hút máu và một lượng máu tương tự của Ma cà rồng chảy vào trong.

Và rồi, những kẻ trở thành Ma cà rồng ngoài phương pháp nói trên đều được gọi là Chân tổ.

Bản chất bất tử của Chân tổ Ma cà rồng rất khủng khiếp, và những thứ ảnh hưởng đến Ma cà rồng thường không có tác dụng. Cả ánh sáng mặt trời và phần bạc nguyên chất đều không thể trực tiếp giết chết một Chân tổ được.

Đặc biệt, vào những đêm trăng, không quan trọng có là phương pháp nào, chúng『tuyệt đối không thể bị giết』được.

Phương pháp duy nhất để giết chúng là giết chúng ngay giữa ban ngày lúc mà ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Dù chúng không biến thành tro do ánh sáng mặt trời, chúng sẽ bị yếu đi rất nhiều, và sự bất tử của chúng chỉ còn ở mức con người. Tuy nhiên, rất là khó để vào được một tình huống như thế ngay từ đầu rồi.

Không cần phải nói, chính là do Ma cà rồng hoạt động về đêm.

[(Dòng dõi?)……Vậy, có chuyện gì mà Chân tổ Ma cà rồng lại gặp chúng tôi?]

Dù tôi không cảm thấy bất kỳ sự thù địch nào, nhưng không thể cảm thấy nhẹ nhõm được, tôi đút tay vào túi bốn chiều trên eo, và đặt cảnh giác để tôi có thể rút kiếm ra bất cứ khi nào.

[Kikiki…… “Chuyện gì?” á. Đúng là một nhận xét khinh miệt đấy.]

Paimon cười để lộ cặp nanh nhọn ra. Nhưng, cặp mắt của cô nhóc chẳng cười tí nào và cơn run rẩy chạy qua sống lưng tôi.

[Một “con người” có mái tóc đen và đôi mắt đen hoắm như hắc diện thạch vậy. ……Không nhầm đi đâu được ngươi chính là dòng dõi của miko. Kẻ có liên hệ với những người đã phong ấn ta trên trái đất này! Đáp lại dòng dõi miko là ngươi, ta định để ngươi nhận lấy cơn thịnh nộ mà ta đã dành cho tiền bối nhà ngươi.]

*Tsutsu~*, Paimon từ từ chỉ vào tôi.

Ngay khoảnh khắc mà tôi đặt cảnh giác khi nghĩ rằng “một đòn tấn công sao?”, tôi mới nhận ra sai lầm của mình.

[Ôi ch……!?]

[Kikiki! Ngươi là một cậu trai có giác quan tốt đấy. Nhưng quá trễ rồi. Ngươi đã rơi vào mánh khóe của ta rồi!]

Tôi không thể rời ánh mắt khỏi ngón tay Paimon được. Tôi không thể di chuyển chân, lẫn cả tay luôn.

Khả năng thôi miên được đồn đại là chỉ có những sinh vật siêu đẳng trong số Ma tộc mới sử dụng được.

(Việc này……tệ quá!)

Còn vì sao nó tệ, là do tôi đã không nghĩ rằng cô nhóc lại vượt trội hơn cả một Ma tộc như thế này.

Ngay bây giờ, loli Ma cà rồng này đã nắm lấy quyền sống chết của tôi!!

[Kikiki, đừng lo lắng. Dù ta nói là bộc phát cơn thịnh nộ, ta sẽ không là mấy việc như xé xác ngươi từ tay đến chân đâu.]

Paimon vỗ đầu tôi và cười.

Cơ thể của cô nhóc dần dần to lên.

[Khổng lồ hóa!? ……K, không……Không phải thế!]

Paimon không phải là người duy nhất to lên.

Ngay cả cánh cửa vào trong căn phòng này cũng to lên.

Mọi thứ ngoài tôi đều to lên!

[C, c-c-c, cơ thể của mìnhー!!]

Trang phục của tôi trở nên lỏng lẻo, và trang bị của tôi rơi xuống mặt đất.

Cơ thể bị teo đi không dưới hai lần của tôi bị lộ ra khỏi bộ trang phục lỏng lẻo, và chiều cao của tôi không khác mấy so với chiều cao của Paimon!!

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
Thế thì lại ngon, dễ tia gái
Xem thêm
Mà càng lùn càng soi pantsu dễ nên cảm ơn =))
Xem thêm
Khổ thân =))
Xem thêm
Tổ chức áo đen có lq j k bạn ei
Xem thêm
TRANS
shota ??:D??
Xem thêm
Con loli tự kỉ vì chiều cao à, khá hài hước kkkkk =))
Xem thêm