Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Hồi kết

Chương 365 - Defense Link

20 Bình luận - Độ dài: 2,361 từ - Cập nhật:

Chương 364: Defense Link

“Melty Điện hạ, chạy mau đi!”

“Ta đường đường là Nữ hoàng, sao có thể bỏ chạy khi mọi người vẫn đang dốc hết mình chiến đấu ngoài kia.”

Quân tiên phong của địch đã áp sát tiền tuyến nơi Melty chỉ huy.

Tất cả mọi người, bao gồm cả Itsuki và cả Firo đang dần bj chúng đẩy lùi.

Vậy mà Melty vẫn hiên ngang đứng trước để chỉ huy quân mình.

“Guhah!”

Cận vệ bảo vệ cô bé lần lượt ngã xuống.

Họ bị áp đảo bởi số lượng quân đich khổng lồ.

Thất bại đã vô cùng gần kề. Đòn tấn công của những kẻ chuyển sinh xuyên thủng tuyến trước, nhắm thẳng đến chỗ Melty.

“Ah…”

Một tên dùng vũ khí kéo cô bé về phía chúng.

Melty rên lên một tiếng nhỏ.

Nhưng đến cả kẻ chuyển sinh nọ cũng chần chừ kết liễu một cô gái nhỏ đến như này, nên hắn hỏi:

“Đây là đầu não của chúng à? Còn nhỏ quá.”

“Đưa cô ta lại đây, ta sẽ cho vào harem.”

“Mel-chan!” (Firo)

“Melty Điện hạ!”

Firo đang cố cứu người bạn thân nhất của mình.

Móng Vuốt trên chân con bé phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Firo, người bạn thân nhất của nữ hoàng Melty, đồng thời cũng là Vuốt Chư hầu, tuyệt đối không thể thua trước một đối thủ tầm thường.

“Tránh ra con chim kia!”

“Chạy đi! Mel-chan!” (Firo)

Nhưng kẻ chuyển sinh nọ đã chặn Firo lại.

Dù có là Vuốt Chư hầu mạnh mẽ nhưng đối thủ của con bé cũng là một gã Chư hầu khác, kẻ đã nhận được buff từ Medea.

「Spiral Claw X」!

Medea đã niệm ma pháp hỗ trợ cực mạnh lên toàn quân của ả. Chính vì thế, nhiều tên trong số chúng giờ còn mạnh hơn các anh hùng.

Nếu không phải vậy thì Firo và những người khác đã không bị áp đảo dễ dàng vậy.

“Whoa.”

Hắn đã né đòn tấn công của Firo.

“Khá đấy.”

“Ku… biến ra!”

Nữ Hiệp sĩ đẩy vô song hoạt tính lên mức cao nhất và chém vào người hắn. Nhưng vẫn chả xi nhê do hiệu ứng buff quanh người hắn.

“Con bé hẳn là một người rất quan trọng nên chúng mới cố sống cố chết như vậy.”

“Chúng ta chỉ cần tóm được cô ta là xong chứ gì?”

“Không. Một bishoujo thế này, không yêu ta thì hơi phí đấy.”

“Ai thèm yêu cái loại đê tiện như người chứ!?” (Melty)

“Ta nghĩ cô sẽ không thể nói thế thêm bất kì lần nào nữa đâu. Sớm thôi, cô sẽ cầu xin để được theo ta đấy.”

“Melty! Bot tay người ra khỏi con gái ta ngay!” (Trash)

Trash gào rống lên. Nhưng ông ta cũng không thể manh động vì có khả năng Melty cũng sẽ trúng chiêu.

“Phụ thân!” (Melty)

“Một vị vua ngu xuẩn…. Trình độ của chúng ta đã quá cách biệt rồi không phải sao?”

“Ngươi đang nói cái quái gì thế!? Lấy đông hiếp yếu mà cũng to mồm! Và thêm nữa người lại còn bám váy ả kia nữa chứ!” (Melty)

Kẻ chuyển sinh lườm Melty sau những lời nói đó. Và cũng cùng lúc đó, Melty niệm ma pháp.

「Dreifach Aqua Slash」!’

Một lưỡi dao bằng nước xuất hiện từ thinh không, chém thẳng vào người hắn. Trên khuôn mặt tưởng như không tì vết của hắn xuất hiện một vết cắt nhỏ.

“Á à, láo nhỉ? Mà thôi, ngươi cũng chả xứng đáng với tình yêu của ta. Còn giờ thì chết đi!”

Hắn vung cái lưỡi hái to chà bá xuống… Melty chỉ có thể nhắm chặt mắt chờ chết. Nhưng…

“Canh giờ chuẩn đét.”

Canh thời gian vừa khít, tôi lao vào chắn đòn cho Melty trong một tư thế trông vô cùng ngầu lòi.

Tôi dùng một tay chặn cái lưỡi hái lại, và dùng vạt áo choàng che Melty lại.

Hoài niệm thật… Cứ như lúc tôi bảo vệ con bé khỏi nhà thờ Tam Hiệp vậy.

“Anh cố tình canh giờ như thế à?”

Ren vừa hỏi, vừa chĩa mũi kiếm về phía kẻ chuyển sinh.

Đúng là nhìn kiểu gì cũng giống căn giờ thật.

“Không, chỉ là do số tôi hên thôi.” (Naofumi)

“N-Naofumi!?” (Melty)

“Ờ.” (Naofumi)

Cảm xúc đang dần tuôn trào. Trong manga và game thì đây sẽ là lúc Melty khóc sướt mướt và ôm chầm lấy tôi. Nhưng mà…

『Ta, kẻ đã thông tuệ căn nguyên của sức mạnh, ra lệnh…』

“Thế quái nào vừa về đã bị quân ta nã thẳng ma pháp vào mặt thế này!?” (Naofumi)

“Con ả không khiếp, dám dùng cả Naofumi để đánh lại chúng ta!!”

Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đến mức quyển ‘Tứ Thánh Khí Tàng thư’ cũng không thể ghi ra hết được.

Nhưng sao vừa thấy mặt tôi họ lại tấn công toàn lực thế này?

“Mel-chan! Chủ nhân giả mạo, thả Mel-chan ra!” (Firo)

Sao đến cả Firo cũng lườm tôi thế này? Lại còn cả skill nữa chứ.

「Screw Claw X」!

Tôi giơ tay ra để chặn cú đá.

Cả hai bị làm sao vậy? Lại được cả cô nữa hả Nữ hiệp sĩ, mắt nhìn trông ghê quá đấy.

Sự căng thảng nãy giờ của tôi bay biến đâu mất. Có sức mạnh mới, tuy là cầm đèn chạy trước ô tô nhưng vẫn còn hơn ăn đá của Firo.

“Có thể mọi người không tin, nhưng các Tinh linh đã hồi sinh Tứ Thánh vào các thế giới cũ của họ. Và giờ thì tôi đã quay lại rồi đây.” (Naofumi)

“Nói dối! Naofumi làm sao chặn được cước của Firo-chan!” (Melty)

“Tôi đâu có yếu đến thế!” (Naofumi)

Nếu là một đòn tấn công tầm cỡ Firo thì tôi trước đây cũng đỡ được chứ. … Phải không? Ai đó nói là có đi, làm ơn!?

“Còn giờ… xông vào đây dễ hơn ta tưởng nhiều đấy.” (Naofumi)

Tôi lờ Melty đi và quay về phía kẻ chuyển sinh.

Hôm nay thì chưa cần tung hết át chủ bài vội. Có vẻ Trash cũng đã thông thạo ma pháp ở cấp Revelation. Tôi biết nhờ ma pháp hỗ trợ yểm quanh Firo.

Itsuki đang chiến đấu ở tuyến trước. Fohl ở ngay gần đó. Cậu ta đang ăn miếng trả miếng rất quyết liệt.

“Fumu.”

Tôi khai triển Khiên và chọn một skill.

Giờ đây tôi có thể sử dụng mọi skill liên quan đến Khiên trên toàn thế giới! … Mà cũng chả chắc chắn được.

List này dài đến mức nào thế? Vậy mà giờ tôi có thể dùng tất cả, mà đó mới chỉ là một phần sức mạnh của tôi thôi.

「Defense Link EX」!

Tôi nâng Khiên lên và phát động skill.

Dù đây là lần đầu tôi học skill trực tiếp từ cái Khiên nhưng thực hành vẫn ngon lành cành đào.

Còn cái skill, công dụng của nó đúng như cái tên.

Nó có tác dụng chuyển hướng mọi đòn tấn công nhằm vào đồng minh của tôi sang tôi. Tôi tank được hết.

EX là mức giới hạn của Anh hùng.

Dù còn vài cấp cao hơn nhưng thôi, không nên vạch áo cho người đời xem lưng.

Một lớp màng chắn lớn bao quanh mọi người khi tôi kích hoạt skill.

Ai mà không trâu bò thì dùng skill này coi như tự sát. Còn tôi thì tất nhiên là thoải mái rồi.

Thiên chức của tôi là bảo vệ mọi người. Mọi đòn tấn công sẽ không bao giờ có thể làm hại đồng đội tôi thêm lần nào nữa.

Màng chắn có bán kính tầm 20m.

Tôi không muốn mở rộng thêm vì sợ con bitch kia phát hiện ra.

Chả biết sẽ có gì xảy ra nên thôi tôi sẽ không chơi lớn vội.

Giờ chưa phải lúc dốc toàn lực. Chúng mà rút vì không ăn được tôi thì bực mình lắm.

Tôi sẽ quẩy cực mạnh khi và chỉ khi Raphtalia và những người kia hội quân đầy đủ.

“Ren.” (Naofumi)

“Sao?” (Ren)

“Không cần né, cứ xông vào chém thoải mái đi.” (Naofumi)

“Hả—Anh đang bảo tôi tự sát à!?” (Ren)

“Không sao đâu, cứ lên đi!” (Naofumi)

Tiếng kim loại va vào nhau cứ vang lên quanh người tôi. Cũng tự nhiên khi tôi hứng hết sát thương cho đồng đội.

“A-ah.”

Quân đội bên địch bắt đầu hoang mang khi không gây được tí sát thương nào cho bên này.

Nhận ra thời cơ, Ren bổ kiếm thẳng vào chúng.

“Không né à? Có bị ngu không?”

“Đỡ đi! 「Variable Messiah」!”

“Cái gì!?”

Chắc hắn đinh ninh Ren sẽ bị cắt làm đôi chỉ với một đòn.

Nụ cười của hắn tắt ngấm khi nhận ra Ren vẫn còn đủ cả tứ chi. Và kiếm của cậu ta cùng lúc đó phát sáng lấp lánh. Nó trở nên khổng lồ và cậu ta quét nó qua đội hình địch.

Oh, trông đẹp vậy. Ren của trước đây chắc chắn không biết skill đó.

À phải rồi.

Ren nói cậu ta đã sang dị giới một lần sau khi trở về. Vậy chắc đây là một skill cậu ta học được trong khoảng thời gian ở đó.

Còn ngón nào khác không? Tôi thì không cần lắm nhưng chắc những người khác thì có đấy.

“Uuu… Tôi cứ có cảm giác là đáng lẽ mình phải chết rồi, Naofumi.” (Ren)

“Nhưng cậu vẫn sống đúng không?” (Naofumi)

Nếu ta hòa nhịp với kiếm và tập trung né hết các chiêu thì sẽ không còn góc chết cho kẻ địch khai thác.

Nhưng nếu kẻ địch không thể gây sát thương cho ta thì việc né tránh là không cần thiết nữa. Thế có nghĩa là thay vì phải tập trung một phần giác quan cho việc né đòn thì giờ sẽ dồn hết cho tấn công, nâng sức mạnh lên một tầm cao mới.

Nhưng đừng ai bắt chước nhé, chiến thuật cảm tử đấy.

“Kể cả thế thì tôi cũng không muốn lạm dụng quá. Tôi sợ bản thân sẽ lơ là vì quá quen với nó.” (Ren)

“Lại còn ung dung nói chuyện trong lúc chiến đấu cơ đấy!”

Một tên chuyển sinh định căn trộm Ren từ phía sau.

“Ung dung à? Đó gọi là tin tưởng đồng đội đó đồ ngu.” (Ren)

“Guwah!”

Ren vòng kiếm ra sau chặn đòn tấn công xong chọc cho hắn một phát.

“Đúng là cậu đã mạnh hơn nhiều rồi đấy.” (Naofumi)

Chuyển động của cậu ta nhanh nhẹn và sắc bén hơn.

Status cũng tăng lên vài bậc.

Cậu ta ung dung múa kiếm giữa lòng kẻ thù như chốn không người như đang giỡn với trẻ con. Có vẻ cái vụ luyện tập để trở nên mạnh hơn không phải nói trạng rồi.

“Này… Melty, Firo. Dừng được rồi đấy.” (Naofumi)

Nãy giờ cả hai cứ xả ma pháp và skill vào người tôi liên tục.

“Chắc anh phải đau khổ lắm khi bị ả kiểm soát như thế. Hãy để tôi giải thoát cho thanh thản.”

“Goshujin-sama, Firo sẽ không buồn đâu. Vậy nên ngài hãy yên nghỉ đi.”

Cả hai cứ lảm nhảm mãi mấy cái lời đó.

Tôi xuất hiện ngầu lòi làm gì để giờ bị đối xử như zombie thế này?

“Đã bảo rồi. Ta chưa chết!” (Naofumi)

“Ác linh, hãy hiện hình đi!” (Melty)

“Đúng, Goshujin-sama…” (Firo)

“Thôi ngay đi!” (Naofumi)

“… Thiện tai thiện tai. Tất cả chỉ vì lòng tin lớn lao mà họ dành cho anh cùng với chút nhúng tay từ con thần kia thôi.”

Ren đang nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Xin mấy người. Tôi có thể trâu bò nhưng tim thì vẫn đau được đấy.

Và sau khi nói với tôi xong, Ren nhận ra Nữ hiệp sĩ và gọi cô ta.

“Eclaire!” (Ren)

“Ngươi là tên quái nào!?” (Female Knight)

Ah, nhất tiễn xuyên tâm. Crush của chú thậm chí còn không nhận ra chú kìa.

“Là tôi! Ren đây. Xin hãy tin tôi!” (Ren)

“Ren ta biết trông vẫn còn ngây thơ. Và cậu ta chắc chắn không phải ngươi! Nếu muốn lừa ta thì còn phải cố nhiều lắm!” (Nữ hiệp sĩ)

Tôi có nên dùng sức mạnh quay ngược thời gian để giúp cậu ta lấy lại ngoại hình lúc đó không nhỉ? Nhưng nếu làm thì tôi sẽ bị coi là kẻ thù ngay lập tức.

“Trash! Ông là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây đó!” (Naofumi)

“Nu!?” (Trash)

Trash có vẻ đã nhận ra gì đó sau một lúc lâu thấy tôi không phản kháng lại.

“Melty, Iwatani-dono đó không phải kẻ thù đâu. Ta nghĩ sẽ ổn nếu chúng ta tin tưởng đến một chừng mực nào đấy.” (Trash)

“Phụ thân… nhưng…” (Melty)

“Ta hiểu cảm giác của con, nhưng ngoài tin tưởng người đó ra ta không thể làm gì được nữa.” (Trash)

Mãi mới hiểu.

“Giờ thì, Trash. Tôi cũng hiểu đại khái tình hình trước khi đến đây rồi. Dù đánh nhau với Nữ hoàng không vui vẻ gì cho cam nhưng nếu không đánh hết sức thì bà ấy sẽ giận đấy.” (Naofumi)

“Nu…”

Mặt ông ta tối sầm lại.

Dù ông ta có đau khổ thế nào thì bằng mọi giá tôi cũng phải vực dậy.

Tôi còn phải cứu Melty, Firo… cùng tất cả mọi người nữa.

“Không cần trả lời vội. Nhưng giờ hãy nhớ lấy, Nữ hoàng sẽ không bao giờ vui nổi khi nhìn Melromark sụp đổ.” (Naofumi)

“… Iwatani-dono nói đúng. Toàn quân! Theo sau Iwatani-dono! Melty, chỉ huy theo lệnh ta.” (Trash)

“Rõ thưa Phụ thân! … Không phải do tôi tin anh đâu đấy, Naofumi.” (Melty)

Tsundere rõ rành rành rồi.

Firo thì vẫn còn hơi nghi ngờ tôi.

“Chán thật đấy.” (Naofumi)

Sau bao lâu trở về thì tôi bị coi như cương thi. Rõ ràng con ả đó thích gây sự đây mà.

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

mới về bị đồng đội xả sạch skill vào mình tuy sức kháng cao nhưng tinh thần thì :)))) mà ko bt motoyasu như nào dồi (ko sai đâu tôi cố ý viết đấy)
tks trans
Xem thêm
haiz tội main sau bao lâu vất vả mà h đc đồng đội tặng quà
Xem thêm
EX giống Axe trong dota:)
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Tả thật chiến thuật yi-taric đây
Xem thêm
cái chiến thuật khắm bựa :V nhìn con Yi bất tử lao vào chém, CC nó thì nó Q né hết, rồi còn cái đao thuỷ ngân... :V đáng sợ vl...
Xem thêm
kể ra thím naofumi cx chuunibyou phết đấy chứ
Xem thêm
Tát chết mẹ nó đi
Xem thêm