Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Hồi kết

Chương 353 - Gian lận

21 Bình luận - Độ dài: 2,014 từ - Cập nhật:

Chương 353: Gian lận

“Hả?” (Naofumi)

Còn có con bitch khác như Witch à?

Không đùa chứ? Làm sao tôi chấp nhận cái chuyện đó được?

À mà không, ở thế giới cũ tôi cũng từng nghe khá nhiều chuyện có kiểu đàn bà như vậy mà.

Vậy ra loại người đó cũng chả hiếm cho lắm.

“Ở thế giới của tôi… cũng có 3 Anh hùng giống như anh kể. Ả đã được tin tưởng, nhưng họ đã sập bẫy của ả và lãnh đủ. Giờ thì ả đang là tình nhân của những Chư Hầu hay kiểu kiểu thế…” (Glass)

“Và cô thấy ổn với việc đó à?” (Naofumi)

“Họ thuộc đất nước đối địch mà… và còn động thái của kẻ chuyển sinh nữa…” (Glass)

“Theo tôi nghĩ, thì sớm thôi, cô sẽ phải đối đầu với chúng đấy.” (Naofumi)

“Ả không trực tiếp nhúng tay vào mọi việc, nên miễn là chúng ta chú ý một chút là được.” (Glass)

“Chắc đó là cái mức tốt bụng cao nhất mà loại người đó có thể làm rồi. Mà rốt cuộc tình hình bên đó giờ đang như thế nào vậy? Ít nhất hãy nói tôi biết đối tượng mà cô đang nghi ngờ đi.” (Naofumi)

Tôi bắt đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi.

Rốt cuộc mấy người làm gì nếu không tham gia chống lại Đợt sóng chứ?

“Có hai quốc gia đứng đầu bởi những kẻ chuyển sinh đang chiến tranh, và nói cho đơn giản thì đấy là cuộc đối đầu của một đám người không có gì khác ngoài cái tham vọng trở nên mạnh nhất.” (Glass)

Uwah… còn Glass thì lại phải chứa chấp ba cái tên bị ả kia lừa.

Đúng là xui tận mạng.

Mà khi nghĩ đến Tact và ba tên ăn hại ở thế giới này thì tôi cũng không thể nói là mình không liên quan được.

“Hiện giờ, bên phía tôi đang làm hết mọi khả năng để tìm ra người sở hữu Thánh Khí cuối cùng. Nếu cậu ta mà bị giết trong giữa lúc có Đợt sóng… tôi không muốn nói… nhưng đó sẽ là dấu chấm hết. Dù tôi rất muốn cứu cái thế giới đó.” (Glass)

“Hmm.” (Naofumi)

Thế giới nào cũng có.

Kể cả tôi có ghê tởm con ả đó đến mức nào thì cuối cùng vẫn phải chấp nhận là còn khối con bitch như vậy.

Có khi loại người đó được sinh ra để hủy diệt thế giới không chừng.

Nhưng vẫn có cái gì đó làm tôi thấy ngứa ngáy.

Đúng là ở thế giới nào cũng có những con bitch khốn nạn, nhưng nói vậy thì vẫn chưa thỏa đáng.

Liệu trong số những tùy tùng của Tact còn ai như vậy không?

Cứ ngồi đoán như này thì mông lung quá.

Đáp án cũng chẳng tự nhiên mà đến được.

Cứ như thế, chúng tôi kết thúc thảo luận và đi chuẩn bị cho Đợt sóng tiếp theo sẽ diễn ra trong tuần tới, lần này là ở Melromark.

00:10

“Liệu sau lần này có được yên ổn một tí không đây?” (Glass)

Chúng tôi sẽ có hơn một tuần cho đến lần tiếp theo.

Trong thời gian đó sẽ chỉ có cày cấp với luyện tập thôi.

“Phải rồi…” (Naofumi)

Nhờ thường xuyên đi cùng Sadina mà giờ level của tôi là 150.

Từ 40 đến 100 khá là dễ, nhưng từ sau 100, lượng EXP yêu cầu để lên cấp đột ngột tăng mạnh.

Vượt qua level của đám quái cũng tốt, nhưng giờ có có Hiệu chỉnh tăng trưởng thì việc đó cũng không còn quá cấp bách nữa.

Từ giờ Đợt sóng sẽ ngày càng nguy hiểm hơn, với quái mạnh hơn, level cao hơn.

Luyện cấp ngoài biển là hiệu quả nhất vì ở đó lúc nhúc quái.

Raphtalia giờ là 146, và Firo là 155.

Firo cứ liên tục làm sai mấy cái cường hóa nên việc dạy con bé cũng khá bực mình đấy.

Những người khác thì cứ xêm xêm nhau thôi.

Vậy rốt cuộc mất mấy năm mới đến 350 vậy?

Vì thân vốn được chuyển sinh nên Tact có rất nhiều thời gian để luyện tập và lên cấp, ghen tị thật đấy.

Sau khi hắn teo rồi tôi mới nhận ra đấy.

Mà nghĩ về level của Tact làm tôi thấy hơi rén.

Chỉ mới tuần kể từ lúc đó và tôi thực sự mong có nhiều thời gian hơn.

Trong hai tuần đó, chúng tôi đã đánh từ Đợt sóng này đến Đợt sóng khác.

Thậm chí có lần còn 2 Đợt/ngày.

Mệt lắm… tất cả mọi người đều phải cố hết sức…

Cái lần ở ngoài biển là khốn nạn nhất vì có rất ít người có thể chiến đấu trong môi trường đó.

“Rafu~?”

Raph-chan hiện có cùng cấp với Raphtalia.

Sẽ tuyệt hơn nếu sức mạnh của nó tương đồng với cấp độ.

Nó được cái khoản biến hình là xuất sắc.

Ảo ảnh ma pháp và Hóa hình, đúng không nhỉ? Nó cũng có thể kiểm soát Bioplant đến một mức nào đó.

Nghiên cứu của tôi và Rat đã tạo một ma cụ.

Nó làm những cây Bioplant có thêm vài khả năng mới.

Hai thứ chủ đạo cho việc đó là DNA của Raph-chan và chỏm Ahoge của Firo.

Nhưng một nửa là công lao thực hiện là của Rat.

Với nó thì sức mạnh của Raph-chan đã lên một tầm cao mới.

Hơn nữa, nhìn cái cách chiếc lá đung đưa trên đầu nó cũng khá dễ thương.

Và hiện Raph-chan đang chiến đấu theo cặp với Raphtalia.

Như hai hình ảnh phản chiếu nhau, hai đứa thường tấn công theo kiểu gọng kìm.

Điểm yếu duy nhất là nó không thể tái tạo lại skill. Ngoài cái đó thì nó có thể copy hầu hết mọi thứ.

“Sau hôm nay thì chúng ta sẽ rảnh hơn được chút. Đồng nghĩa với việc ta có thể chuẩn bị chu đáo hơn.” (Naofumi)

“Đợi mãi. Em chán cái kiểu chiến đấu triền miên này lắm rồi.” (Raphtalia)

“Firo chỉ đủ thời gian để ngủ, nói chuyện với Mel-chan, và chiến đấu thôi.” (Firo)

“Đúng vậy… lần này sẽ phải cố hơn các lần trước.” (Raphtalia)

Trang bị từ chỗ Imya và chú em ấy, lẫn cửa hàng của lão già đều không đủ đáp ứng.

Có nên điều động thêm người vào mảng đấy không nhỉ?

Nhưng thời gian lại rất hạn chế.

Mà thôi, cái đó tính sau, giờ lo cái trước mắt đã.

Giờ thì đợi chờ là hạnh phúc.

“Đi thôi!” (Naofumi)

Theo lệnh tôi, những người còn lại cũng sẵn sàng.

00:00

Ngay lúc cát trong đồng hồ chảy hết, tất cả đều được dịch chuyển đến đúng địa điểm.

Sau đó, một bảng đếm ngược hiện lên.

01:30

“Cái gì!?”

Ngắn quá!

Nhìn kiểu gì thì cũng ngắn quá.

Những lần trước có lần nào như này đâu.

Không, cái lần đấu với Tact cũng từng thế này rồi, nhưng nếu không tính cái đó thì đây là lần đầu. Hơn nữa, đồng hồ đã bắt đầu đếm ngay khi Đợt sóng vừa bắt đầu.

“Nhanh lên thôi!” (Raphtalia)

Raphtalia đã đưa tôi lại thực tại và cả đám chạy hộc tốc về phía trước.

Trên trời, một đường nứt màu đỏ đang dần lan to hơn.

Phải tốc chiến tốc thắng thôi.

“Mọi người, nhanh lên!”

“Yeah!”

Ren, Motoyasu, Itsuki, và Raphtalia… dân làng, quân đồng minh, đội quân Filo Rial cùng Gaelion đồng thời tiến lên.

01:25

Eh? Từ từ cái xem nào! 5 trôi đếch gì nhanh thế!

Trong lúc tôi đang mải kiểm tra, trước vết nứt xuất hiện những bóng người.

“!?”

Glass xông tới phía trước.

Và nói chuyện với những người vừa xuất hiện.

“Các ngươi! Tại sao các ngươi lại ở đây?” (Glass)

“Lũ Chư Hầu và chuyển sinh … đã vượt qua Đợt sóng…”

Trông họ khá là tơi tả.

“Cái gì?” (Naofumi)

Tôi nhìn những kẻ thù vừa xuất hiện từ Đợt sóng.

Gì kia? Có con người, nhưng cũng có cả Á nhân và linh thể trong đám đó.

“Vậy ra cập nhật là cập nhật cái này à.”

“Bắt đầu luôn thôi.”

“Biết rồi.”

Như để đe dọa, lực lượng tiên phong của chúng bắt đầu dàn quân. Đám ở rài đưa tay về phía vết nứt, và… rạch nó ra rộng hơn!?

01:10

“Sức mạnh mà đức thần tối cao cho ta đúng là gian lận quá mà.”

Một giọng nói chói tai vang lên.

Cheat cái đéo gì cơ? Đừng đùa với bố.

Mà có phải bọn chúng đang rút ngắn thời gian đi không vậy?

“Chặn chúng lại, nhanh lên!”

“Rõ rồi!”

Tôi tập trung và niệm Revelation Aura X.

Cùng lúc, Itsuki cũng niệm Revelation Down X.

Những người còn lại bắt đầu tụ skill và ma pháp.

“Oh, trời.”

Gã chuyển sinh đang đứng đầu hàng giơ tay lên.

Và một lớp giống như “Lưu Tinh Khiên’ xuất hiện.

“Nhanh lên. Kể cả có là phòng thủ tuyệt đối ta cũng không giữ được lâu đâu.”

Cái quần gì vậy!

“Khỉ thật! Đó là năng lực đặc thù của hắn.” (Glass)

“Phòng thủ tuyệt đối với giới hạn thời gian!? Ở thế giới của tôi cũng có đấy.” (Itsuki)

Itsuki sa mạc lời với thông tin Glass đưa ra.

Với hệ thống đa thế giới như thế này thì chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, hoặc chỉ đơn giản hắn được tên thần kia ban cho thôi.

“Cái thể loại sức mạnh khỉ nợ gì thế!?”

“Vẫn chưa thấu à? Phòng thủ tuyệt đối, bất khả xâm phạm, không thể phá hủy. Miễn là nó còn hiệu lực thì chúng ta chả làm gì được.” (Itsuki)

“Ku… đến mức đó cơ.” (Naofumi)

Tiện lợi quá nhỉ?

Bộ hắn đến từ thế giới của Itsuki à?

Không, có khi trường hợp của tên này giống Tact.

Có khi hắn chỉ nhận nó từ tên thần chết tiệt kia thôi.

Và mới nãy hắn cũng nói “Đức thần tối cao” ngọt xớt cơ mà.

“Điểm yếu của nó có lẽ là không thể tấn công trong thời gian hiệu lực. Ở thế giới cũ của tôi nó thuộc vào hàng cao cấp đấy. Dạng mạnh nhất của nó sẽ cho phép ta duy trì vĩnh viễn.” (Itsuki)

“Ku…” (Naofumi)

Đám quái bắt đầu chui ra từng con một.

Nhưng để đánh với chúng, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài đánh với quân của tên kia!?

Và điều an ủi duy nhất là khả năng của hắn chưa đạt đến mức mạnh nhất?

Không, dù chúng ta có đánh thì thời gian đếm ngược sẽ dần hết.

Lúc đó thì xong luôn cả thế giới này đấy.

“Giờ, Ciel-sama! Đã đến lúc tìm kiếm nguồn sức mạnh mới ở một thế giới mới rồi. Hãy làm cũng nhau nào!”

Và từ phía sau của hắn có tiếng phụn nữ. Vì lí do gì đó mà cái giọng đó làm tôi khá điên tiết.

Khuôn mặt của kẻ đang xuất hiện bên cạnh kẻ chuyển sinh… chồng chéo lên khuôn mặt của con khốn mà tôi vẫn còn căm hận, Witch.

“Glass, có phải ả đó khôgn?” (Naofumi)

“Đúng vậy!” (Glass)

Khuôn mặt không có tí gì giống nhau. Đến cả giọng cũng khác.

Vóc dáng, chiều cao và gần như tất cả mọi thứ đều khác. Thực ra tôi nghĩ đó là một kẻ hoàn toàn khác.

Vậy mà… báo động đỏ trong tôi vẫn réo lên.

Ả đó làm tôi cảm thấy y hệt như ở gần con Witch.

Sống trong dục vọng, thao túng thế giới theo ý mình, coi đàn ông là công cụ để lợi dụng, cái thứ aura toát ra từ ả có tất.

01:01

Ku… từng giây, từng giây một vẫn đang trôi vùn vụt như tên bắn.

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

FUEEEEEEEEEEEEEEEEEE cái ... witch đa thế giới???
tks trans
Xem thêm
nếu đây là một tựa game thì dark soul gọi game này bằng cụ
Xem thêm
Game này khó thế . Sao chơi
Xem thêm
Tks trans~
Xem thêm