Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Hồi kết

Chương 354 - Huyết sắc thiên không

12 Bình luận - Độ dài: 1,922 từ - Cập nhật:

Chương 354: Huyết sắc thiên không

“Ren, Motoyasu, Itsuki! Lên!” (Naofumi)

“Rõ rồi! 「Phoenix Gale Sword X」!” (Ren)

Ren bắn skill về phía quân của kẻ chuyển sinh.

Một con phượng hoàng rực cháy ngọn lửa địa ngục bay thẳng lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp xúc với rào chắn của bọn chúng, nó rít lên sầu thảm và tan biến. Chả ăn thua.

「Brionac X」!

Motoyasu giải phóng Brionac, một skill đặc thù của hắn.

Và một tia sáng có dạng cây thương bắn ra.

Nhưng vẫn chả xi nhê.

「Full Buster X」!

Trước khi tấn công, Itsuki đã chuyển từ dạng cung sang dạng súng.

Cung vốn đã là một vũ khí vô cùng đa dụng rồi, giờ còn có thể chuyển sang súng nữa chứ… Ghen tị quá đi.

Full Buster… Nếu phải miêu tả thì cứ tưởng tượng nó giống như bắn một tia laze to cực to ra từ nòng súng ấy.

Mà sau khi hứng hết skill của Tứ Thánh thì cái thứ chết tiệt kia vẫn chả suy chuyển gì cả…

Mà có skill nào trong đấy yếu đâu.

Đã thế cả đám lại còn được buff nhờ mấy cái cường hóa nữa chứ.

“Gu…”

Nhưng sau một lúc niệm thì tên kia dần mất sức.

Điểm yếu của nó là khó duy trì à?

“Oh, tưởng chỉ là lũ chuột nhắt thôi mà hóa ra cũng có tí võ vẽ đấy, chắc phải giúp tí rồi!”

“Kya, ngài thật tuyệt quá đi mà ~!”

Một tên khác xuất hiện và niệm một rào chắn mới để giúp tên kia.

Và skill của chúng tôi bay chệch ra khỏi nó.

“Ku… nguy hiểm quá.”

“Có vẻ skill của chúng rất mạnh.”

Trong khi chúng bắt đầu mất kiên nhẫn thì chúng tôi vẫn chưa thể đột phá qua hàng phòng thủ của chúng.

“Tại sao các ngươi lại cố gắng mở rộng Đợt sóng chứ!?”

“Đúng vậy. Chẳng lẽ các ngươi không biết hậu quả của nó kinh khủng đến mức nào sao?”

“Ngài đừng nghe lũ chuột bọ đó sủa nhằng!”

Witch đệ nhị đột nhiên xen vào.

Ả phiền quá. Bố thề, nếu bọn bố mà qua được thì mày sẽ là đứa chết đầu tiên con ạ.

“Câm đi con đĩ, câm cho ta!”

Tôi hét lên với ả.

Không nghi ngờ gì nữa, giống hệt.

“Ngươi, các ngươi có biết hậu quả của việc các ngươi đang làm không?” (Naofumi)

“Tất nhiên. Đây chính là đưa thế giới về đúng quỹ đạo của nó, dù chỉ là cập nhật phụ thôi.”

“Ngu! Nếu ngươi tiếp tục, cả hai thế giới sẽ thành một vùng hoang địa mà không một sự sống nào có thể tồn tại!” (Naofumi)

“Nghĩ ta tin chắc? Đức thần đã ban cho ta sức mạnh này vì một nguyện vọng vô cùng cao cả. Đây chính là thứ thế giới cần.”

Không ổn rồi. IQ của tên này chỉ ngang với Tact.

Thôi không nhiều lời nữa. Nếu muốn cứu thế giới thì phải đánh bại chúng.

Chúng tôi tiếp tục tấn công dồn dập.

“Tất cả, làm đi!” (Naofumi)

“Yeah!”

「Heaven’s Judgement X」!

「Gungnir X」!

「Thor Hammer X」!

「Spiral Claw Ten」!

「Dragon of Ruin Inferno Fist X」!

Etc…

Tất cả Chư Hầu khai triển skill, và từ bên cạnh, những người còn lại cũng khai hỏa để hỗ trợ.

Nhờ có cùng quyết tâm bảo vệ thế giới, chúng tụ lại với nhau thành một luồng năng lượng khổng lồ.

Một vụ nổ lớn tỏa ra xung quanh kẻ địch.

“Gu… vậy ra không chỉ giỏi võ mồm.”

00:49

Ai đó thổi bay đám bụi đi với ma pháp. Giờ chả có thời gian mà đợi nó tan hết nữa.

Trên rào chắn của chúng xuất hiện vết nứt.

Chúng tôi sẽ làm được. Vậy bản thân kẻ này cũng phải góp hết sức thôi.

「Shield Prison」!

Oh? Tôi đã cô lập được cái tên đang tạo rào chắn.

Là skill chọn mục tiêu à?

“Hay!”

Ren áp sát rào chắn.

「Float Sword」!

Float Shield, nhưng đây là phiên bản dành cho kiếm.

Theo như Ren nói, nó rất khó kiểm soát trong khi hiệu suất lại không cao nên mãi cậu ta chưa điều khiển được.

Cậu ta điều khiển thanh kiếm đang trôi lơ lửng lao thẳng vào rào chắn.

“Mơ đi!”

Tên chuyển sinh chặn nó lại với kiếm của mình.

“Gugugu…”

Vốn cậu ta cũng chả giỏi đòn đó lắm, cộng thêm cả cái rào chắn chết tiệt kia nữa nên bị chặn cũng dễ hiểu.

Có lẽ cậu ta mới chỉ đạt được đến phân nửa sức mạnh thật sự của nó.

Thôi liều ăn nhiều thôi. Thử Iron Maiden thôi!

「Change Shield (Attack)」!

Tiếng leng keng vang lên, cùng lúc đó một tấm khiên với đầy gai bao bọc bên trong áp thẳng vào kẻ đang tạo rào chắn.

Ngay lập túc, tôi chuyển sang skill tiếp theo.

「Iron Maiden X」!

Trinh nữ sắt xuất hiện để kết thúc.

Nhưng sức mạnh lại chả được 50%.

À tất nhiên là cũng có khả năng cái này sẽ không có tác dụng với bọn chúng.

Phải làm lại thôi.

“Hah… hah…”

Tôi lấy thánh thủy ra từ khiên để hồi SP.

“Cũng…khá đấy.”

Chết tiệt… Chả gây ra tí tổn thất nghiêm trọng nào.

Có vẻ ngoài cái rào chắn to chà bá kia hắn còn niệm thêm một cái nhỏ bao quanh hắn.

Nhưng vì đang ở thế bị động nên hình như hắn cũng hơi hoảng.

“Sao ngươi lại chỉ nhận chứ không đánh lại hử?”

00:38

Lần này, một tên cầm lưỡi hái to tổ bố bước lên phía trước. Sau đo hắn khai triển skill từ phía trong rào chắn.

Gượm cái nào. Không phải bọn chúng không tấn công được à?

“Đỡ đi! 「Aerial Grand Swing」!”

Skill của hắn xoáy cực mạnh về phía chúng tôi.

Tôi liền bước lên trước chắn đòn.

Mu… cũng chả mạnh lắm nhỉ.

Nếu chỉ có thế này, thì…!

“Tei!”

Tôi triệt tiêu skill của hắn.

“Hyuu… ngươi cũng mạnh đấy.”

Có vẻ quý-ngài-lưỡi-hái-to-chà-bá thấy hơi shock.

Hắn không biết đến mấy cái liệu pháp cường hóa à?

Mà không, có khi tên này còn không phải Chư Hầu ấy chứ.

“Glass, hắn có phải Chư Hầu không?” (Naofumi)

“Phải… là Chư Hầu của ‘Liềm’ đấy.” (Glass)

Ra vậy.

Nhưng… làm cách nào hắn bắn xuyên qua rào chắn được?

Khả năng của vũ khí à… có vẻ không phải.

Có phải tên thần mất dạy kia cho hắn không?

Hắn có nói về ‘Đức Thần Vĩ Đại’, nên chắc là đúng rồi.

Hắn đã nghĩ gì khi cho chúng những khả năng siêu gian lận thế này chứ?

00:18

Gần hết giờ rồi!

“Ah…”

Rào chắn của chúng cuối cùng cũng cũng biến mất.

Không thể để phí thời cơ này được. Tất cả đồng loạt chuẩn bị vũ khí.

“Cầm chân chúng lại! Ta sẽ niệm lại!”

Ngon! Giờ G đã điểm!

“Chặn chúng lại mau!”

Theo lệnh tôi, mọi người đồng loạt lao lên phía trước.

“Cứ như ta để người toại nguyện ấy!”

「Nguyệt Vũ: Bất biến」!

Glass khai triển skill về làn sóng kẻ địch đang tràn lên.

“Nhanh lên! Càng nhanh càng tốt! 「Nguyệt Vũ: Sen tỏa」! 「Nguyệt Vũ: Phi kích」! 「Nguyệt Vũ: Vô nguyệt」!”

Glass liên tục xả skill mà không ngơi nghỉ.

Tôi nhớ cô ấy thuộc loại chủng tộc mà càng dùng nhiều skill thì càng yếu đi.

Nhưng cô vẫn không dùng lại, chồng chéo hết lớp skill này lên lớp khác.

Vậy chúng tôi cũng phải cố gắng để không phí hoài công sức của cô thôi.

Tuy thế giới này thối nát đến tận gốc rễ rồi, nhưng ta vẫn cần bảo vệ nó.

Chúng tôi sẽ không để nó kết thúc nửa chừng thế này đâu.

“Lên!”

Gã cầm lưỡi hái chém thẳng hướng tôi chạy đến.

Tôi liền đẩy hắn lại với cái khiên.

“Đừng có cản đường! Chúng ta sẽ có sức mạnh mới một khi hoàn thành nhiệm vụ này.”

“Cái gì?” (Naofumi)

“Gì, ngươi không biết à? Chúng ta sẽ mở khóa được những đòn tấn công đạc thù mới.”

Thằng cha này lảm nhảm gì vậy, bố đếch rảnh chơi với mày đâu!

Thề là cái thứ hắn nói cũng chả tốt đẹp gì đâu , nghe giống kiểu một thứ sức mạnh vô cùng ích kỷ, tà ác.

“Biến! Các ngươi không biết mình đang làm gì đâu!” (Naofumi)

“Bọn ta biết chứ. Tất cả những người vẫn giữ được ký ức từ tiền kiếp đều được giao sứ mệnh cao cả. Từ Đức Thần Tối Cao.”

Thần à… vậy đúng là hắn đứng sau toàn bộ đống này.

Ban đầu tôi tưởng đây chỉ là một dạng ảo tưởng sức mạnh nhưng giờ thì chắc rồi. Kẻ đó có thật.

“Nếu Đợt sóng không tiếp tục thì thế giới sẽ bị phá hủy. ‘Xin hãy giúp tôi’, ngài ấy đã thỉnh cầu như vậy! Không phải ngươi đang cố ngăn chặn sứ mệnh cao cả đó và hủy diệt thế giới bọn ta sao!?”

“Óc chó là có thật! Nếu kẻ đó thực sự mạnh vậy, sao hắn phải dựa vào các ngươi chứ? Bộ các ngươi giỏi đến mức đó à? Không may thay, hắn chỉ đang lợi dụng các ngươi thôi!”

00:10

Chết rồi! Không còn thời gian nữa.

Khỉ gió… thôi không nói nhiều nữa!

“Biến!” (Naofumi)

Tôi phi về phía trước trong khi vẫn sẵn sàng đỡ đòn.

「Shield Bash」!

“Ugu…”

Ngon, có vẻ trúng rồi. Mắt hắn đang trợn ngược lên.

Chân cũng bắt đầu đứng không vũng rồi.

00:06

“Mọi người! Đập chúng ra bã đi!”

Chúng tôi áp sát những kẻ chuyển sinh đang đứng ở rìa.

Và giải phóng mọi loại skill có thể.

「Meteor Sword X」!

「Meteor Spear X」!

「Meteor Bow X」!

Với những Anh Hùng làm tiên phong, tất cả skill đều đánh trúng mục tiêu.

“UWAAAAAAAAAAAH–”

Làn mưa skill thiêu nhiều tên thành tro bụi.

00:03

Ku… nhanh, phải chặn Đợt sóng, không thì…

Khi tôi nhìn về phía sau, tôi thấy Trash và Fitoria, Gaelion và Taniko, có cả Rat và Mii-kun đang bận rộn chiến đấu với con quái vừa xuất hiện… một con quái dạng Cyclop.

Ngon! Thế này thì—

“Chưa xong đâu! Ở thế giới chúng tôi, có cả–”

Theo lời Glass, tôi nhìn vào bên trong vết nứt.

Ở phía bên kia, tôi thấy khá nhiều thứ giống con người.

Còn thế nữa!

“Không được nghỉ, tấn công cả vào bên trong vết nứt nữa!”

“Yeah!”

Tất cả đồng loạt khai hỏa đòn tấn công mạnh nhất của mình.

Ý chí, cảm xúc và hi vọng… tất cả hòa vào nhau, tạo nên một nguồn sức mạnh không tưởng. Tất cả đong tấn công hợp nhất và biến thành một chum tia khổng lồ.

Tia sáng, hiện thân cho sức mạnh của toàn bộ chúng tôi phóng thẳng về phía bầu trời đỏ sẫm và phát nổ.

Đó là đòn tấn công mạnh nhất tôi từng thấy. Đòn tấn công của tất cả mọi người.

Nhưng…

00:00

Bầu trời đỏ sẫm dần chuyển sang huyết sắc, và như một cánh cửa, bầu trời dần toác ra.

“Không… thế giới…”

Vậy ra… sẽ kết thúc thế này ư!?

Mặt đất và toàn bộ thế giới bắt đầu rung chuyển theo dòng suy nghĩ của tôi.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Thk liềm bên Anime với Liềm bên đây khác nhau nhẻ
Xem thêm
T nghĩ là cùng 1 người nhưng bên WN ban đầu tk liềm ko bt Naofumi còn bên LN thì khác mà anime làm theo LN
Xem thêm
Có skill X rồi thì phải có skill X plus và XS Max nữa chứ :V
Xem thêm
Ok bố thề ,nếu bọn bố qua được thì mày chết đầu tiên con ạ =)))
Xem thêm
-Phoenix Gale Sword X
-Brionax X
-Full Buster X
-Iphone X
Xem thêm
Nokia X xho khỏe bn
Xem thêm
tks trans
đợt boom này của trans vẫn tiếp tục nhỉ? đêr t chuẩn bị thêm ít popcorn~
Xem thêm
Day ko phai bom dau
Xem thêm
@Nation of Weeb: là do trans chăm chỉ bất thường chăng? :))
Xem thêm