Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Hồi kết

Chương 370 - Man giáp EX

15 Bình luận - Độ dài: 1,802 từ - Cập nhật:

Chương 370: Man giáp EX

Sáng hôm sau.

Sau khi đã bàn chiến lược xong xuôi hết cả, chúng tôi ngồi rung đùi đợi chúng đến.

Trash, sau khi ngủ dậy, đã có cái nhìn bao quát và sáng suốt hơn.

Nhưng động thái của con bitch đó cũng chả dễ đoán tí nào.

May thay là ông ta vẫn tổng hợp ra được một cái chiến thuật dựa trên những thông tin mà tôi và và nhóm của Ren đưa ra.

Chiến thuật bao gồm cả Medea, những kẻ chuyển sinh cùng toàn bộ lực lượng đang bao vậy Melromark và cả những vùng lân cận nữa.

Và rõ ràng Trash đã phải tính đến cả Nữ hoàng trong kế hoạch nếu không thì nát bét.

Ông ta có thể dự đoán chúng sẽ tấn công theo kiểu gì, trừ những kẻ chuyển sinh ra.

Trận chiến này sẽ rất khó khăn đây.

Đáng lẽ Gaelion, Fitoria, và Sadina sẽ móc lớp quân địch từ phía sau để gây bất ngờ, nhưng giờ có thêm tôi tham gia thì tất cả lại quy về tổng tấn công trực diện.

Nếu có thêm thời gian thì chúng tôi sẽ chuẩn bị được kĩ hơn nhưng nếu làm con bitch đó mất kiên nhẫn thì cũng khốn nạn lắm.

Ả đã làm tới mức nào để đúng ý mình vậy?

Mộtj con bitch hèn nhát chỉ biết ngủ quên trên chiến thắng.

Một con bitch ham vui ngại khổ.

Vậy mà, khi không có gì đúng ý là lại sửng cồ lên…

Tôi nghĩ mình cũng từng như vậy trước đây.

Mỗi khí chơi game mà gặp bất lợi là AFK luôn.

Nhưng khi thắng thì lại bảo không vui.

Dù cái chiến thuật để chiến thắng nó có đê hèn tới mức nào.

Fu… suy nghĩ của bitch đó đúng chuẩn thối nát rồi.

Giờ thì ngươi sẽ không có cơ hội để hối hận nữa đâu!

“Giờ thì đi thôi.”

“Đợi đã, Khiên hiệp sĩ-sama!”

Vào cái lúc chuẩn bị đi, một người lính gọi tôi lại.

“Sao?” (Naofumi)

“Một người thợ rèn nổi tiếng trong toàn quân nói muốn tặng một bộ giáp cho ngài.”

“… Ý cậu là cái chỗ ta hay vào ấy à?” (Naofumi)

Cậu ta gật đầu.

Họ đã làm ra cái gì chỉ với một tối cơ chứ?

“Được rồi.” (Naofumi)

“Đây thưa ngài.”

Và cậu ta đưa cho tôi nguyên một set giáp hoàn chỉnh.

Tên nó là Man Giáp EX.

Có vẻ cái này khác với cái tôi hay mặc trước đây.

Chắc hẳn lão ấy đã rất cố gắng để phục chế sau khi nó bị đòn tấn công của con ả đó phá tan tành.

Chà, tôi cũng không ngờ sẽ lại thấy nó lần nữa đấy.

Tôi xem qua các nguyên vật liệu để làm ra bộ giáp này.

Nó bao gồm nguyên vật liệu từ… Linh Quy, Phượng Hoàng, và Kirin.

À và họ cũng có một số cải tiến dựa trên đống sách tôi đưa này. Trong danh sách nguyên vật liệu có một hàng là ‘Carbon’.

Mà giờ nhớ lại thì tôi đã bảo Gaelion thay lõi cho nó rồi mà nhỉ?

Tôi liền gỡ viên đá đang làm lõi hiện tại cho bộ giáp ra.

“Gaelion.” (Naofumi)

“KYUA!”

『Giời ạ… ngươi chả thay đổi gì. Mạnh như vậy rồi mà vẫn đòi ta chia thêm cho à?』

Gaelion tiến tới khi tôi gọi.

『Cẩn thận không bao giờ thừa.』

Nó khịt mũi một cái khi nghe câu trả lời của tôi.

“Kue!”

“Yeah! Firo không thua Gaelion đâu!”

Fitoria tiến tới đối mặt với Gaelion.

Firo ở ngay bên cạnh cô ta.

Cả hai đều dứt chỏm Ahoge ra và đưa cho tôi.

『Gu… vậy ta cũng không thể thua được.』

Long Đế Gaelion, con rồng đã hấp thụ hết Long thạch của những anh chị em mình, ném cho tôi một viên đặc biệt lớn

Nó có màu đỏ rực rỡ không giống những viên Long thạch khác. Nó phát sáng bập bùng như ngọn lửa đang cháy.

Như thể bản thân viên đã chính là kết tinh thuần khiết nhất của Long đế vậy.

“Rafu~!”

Raph-chan cũng tiến tới và yểm ma pháp cho bộ giáp.

Oh, mày cũng giỏi lắm mà.

Tôi dùng mất cái Ahoge này như nào giờ?

Giờ cứ tạm đặt nó trong đây vậy. Khi tôi làm thế, hai sợi Ahoge phát sáng và hòa vào bộ giáp.

Và từ phía sau bộ giáp có hai cái khe vừa khít cho cánh hoặc cái gì đó tương tự lọt qua.

Thậm chí sau khi tôi đặt viên Long thạch của Gaelion vào, nó còn phát sáng hơn và bắt đầu biến đổi.

-

Man Giáp EX

Bất hoại

Nâng cao phòng thủ

Kháng ngoại lực (Lớn)

Kháng chặt đầu (Lớn)

Kháng hỏa (Rất lớn)

Kháng lôi (Rất lớn)

Hấp thụ chấn động (Cực lớn)

Hồi phục HP (Mạnh)

Hồi phục ma pháp (Mạnh)

Hồi phục SP (Mạnh)

Cường hóa ma pháp (Lớn)

Phước lành của Long Đế

Chuyển đổi ma pháp sang phòng thủ

Tự sửa chữa

Phước lành của Địa Mạch

Phước lành của sự sống

Long thuộc tính

Lãnh thổ Long quyền

Sức mạnh tăng trưởng

Phước lành của Thánh Điểu

Nhân đôi thuộc tính

Bảo hộ của Thánh Thú

Kẻ điều khiển ma thú

Bảo hộ lưu mạch ma pháp của Tứ Thánh

Bảo hộ của Tinh linh

Lời cầu nguyện của muôn dân

Tinh linh giao cảm

-

Danh sách dài khiếp.

Mà ‘Lưu mạch ma pháp’ là cái gì chứ?

Đây thậm chí chả phải là Man Giáp nữa.

Tại sao lão ấy cứ phải gán cho nó cái tên đấy làm gì?

Lão ấy nghĩ tôi là kiểu dạng người rừng như vậy à?

Dù biết lão đặt tên như này vì ý tốt, nhưng…

“Tuyệt thật…”

Ren cảm than sau khi xem qua bộ giáp.

“Mọi người cũng có nữa đấy. Xin hãy xác nhận.”

“Ah, với cái này thì đánh nhau ngon lành cành đào!”

Tôi mặc bộ giáp vào và kiểm tra.

Đây là lần đầu tôi mặc cái này nhưng vẫn thấy quen một cách lạ thường.

Như thể tôi đã mặc nó nhiều năm rồi ấy.

Tôi cảm thấy có ma lực tuồn ra từ hai khe sau lưng.

Tôi liền thử vận ma lực thẳng vào chỗ đó.

Fwish. Từ hai cái khe, đôi cánh ma pháp đang dần xuất hiện.

Nó pha giữa màu xanh da trời và màu hồng anh đào nhạt.

“Uwah…”

Tất cả đều nín thinh khi thấy cảnh đó.

Đúng như mong đợi mà.

Thế quái nào mà làm ra cái này được vậy?

Tuy tôi vốn có thể bay rồi nhưng với cái này thì đơn giản hơn nhiều.

Tôi ngừng vận ma lực và đáp xuống.

“Fumu… không phải là tôi không muốn nhưng tôi nghĩ thứ như này mà chỉ dành cho tôi thì không hay lắm.”

Tôi không phải là người quá cần bộ giáp này.

Với từng này công năng và sức mạnh, ai đó ngoài tôi có thể…

“RAFU!”

“KUEeEE!”

“Không!”

“KYUA!”

『Ngươi. Vừa vừa phai phải thôi chứ! Ta không đồng ý đâu đấy.』

… Tất cả đều phản đối à.

Tôi rất muốn lờ đi nhưng vì chúng đều có ý tốt nên cũng chả được.

“Rồi rồi. Đây, vừa lòng chưa.”

Vì cái này là đồ mà lão già đã dành hết tâm huyết để làm nên tôi muốn nó phải được sử dụng hiệu quả hết mức, nhưng chắc lo bò trắng rang rồi.

Nó còn vừa khít người tôi nữa chứ.

Gượm cái đã… sau khi mặc tôi mới nhận ra, nhưng mà cái này…hình như có liên kết với Khiên thì phải, vì khi mặc lên thì điểm DEF của tôi tăng một đống.

Chỉ số phòng thủ trong bảng status của tôi giờ trông khá là hãi.

À mà nói luôn, mấy cái quyền năng thần thánh tôi có không liên quan gì đến cái status này đâu.

Tuyệt vời. Bộ giáp này có thể chịu được sức mạnh của thần.

Cái này… thôi tôi đổi ý rồi, cho người khác thì phí lắm.

Một bộ giáp là kết tinh của hi vọng toàn thế giới… cứ để nguyên thế không khéo có ngày có một Tinh linh đến nhập vào nó cũng nên.

‘Chiến giáp kiêu hùng của riêng tôi’, nghe hay thật. Không như mấy cái Khiên cà tàng lúc trước tí nào.

“Tôi sẽ sử dụng nó thật cẩn thận.”

Tôi nói với tất cả mọi người nhue vậy.

“Thôi, chờ đủ lâu rồi. Giờ hãy cùng đi và kết thúc cuộc chiến này thôi!” (Naofumi)

“YEAH!”

Mọi người đồng loạt giơ vũ khí lên và hưởng ứng.

Hôm nay, chúng tôi sẽ đá đít con bitch đó ra khỏi thế giới này!

Khi chúng tôi đến thì thấy chúng đã đợi sẵn ở đấy rồi.

Chúng tôi dàn quân theo đội hình mà Trash đã đưa ra và tôi đứng đầu chỉ huy.

Chỉ cần cảnh giác với các đòn tấn công từ Medea thì chúng tôi có thể đè bẹp và khiến chúng rút lui. Sau khi xong thì chúng tôi sẽ đến thẳng chỗ con thần bitch và kết liễu.

Rất đơn giản và dễ hiểu.

Nói thế thôi chứ toàn quân cũng phải nghe một đống chỉ thị chi tiết từ Trash đấy.

Mỗi Anh hùng sẽ lo một tên chủ lực của chúng. Miễn là còn tôi ở đây thì việc đó cũng đơn giản thôi.

Lần này, Fitoria cũng chiến đấu ở chính diện ở dạng maximum của mình. To thế mà không thấy vướng à?

Tuy tôi chưa nói, nhưng Rat và Mii-kun, còn cả Taniko và Gaelion sẽ đảm nhận vai trò gây rối loạn đội hình địch.

Tôi nghĩ Raphtalia sẽ sớm về trong hôm nay. Vấn đề là tên Motoyasu kìa. Nếu con bé không dẫn được hắn về thì thôi, coi như hắn hết thuốc chữa rồi.

Nếu hắn sợ và chạy trốn thì cũng không có gì lạ cả.

Bây giờ , vấn đề thực sự cần bận tâm là Trash và Nữ hoàng.

“Iwatani-dono, vợ tôi, ngài có thể để tôi lo không?” (Trash)

“Tôi cũng tính như thế từ đầu rồi. Cứ làm đi và kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi.” (Naofumi)

“Phụ thân… Con sẽ ở ngay cạnh để giúp đỡ người.” (Melty)

Melty rất muốn giúp sức cho Trash.

Đành trông đợi vào hai người vậy.

“Còn Firo thì sao~?” (Firo)

“Đi với Trash và Melty đi. Bảo vệ họ cho cẩn thận vào.” (Naofumi)

“Yeah! Hiểu rồi ạ~!” (Firo)

Giờ thì, bắt đầu trận chiến nào.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Máu đã trâu giáp lại còn dày
Xem thêm
Về sau mà có bộ giáp hiệp sĩ chắc cũng ko lạ đâu
Xem thêm
Kháng chặt đầu V:
Xem thêm
Cái này là Braum full tank bật khiên lên ăn hết dame
Xem thêm
Ta bắt đầu nhớ tới con loli năng full VIT nào đó :)) dù còn loli đó lại đi chậm vc ra còn thằng này thì bây luôn
Xem thêm
vl cánh, mặc dù chỉ là sp full def đéo có tí dame nào mà gê gớm ra phế
Xem thêm
bug item cmnr=))
Xem thêm
Giáp xịn vcl
Xem thêm
Vcl quả giáp
Xem thêm