Tate no Yuusha no Nariaga...
Aneko Yusagi (アネコユサギ) Minami Seira (弥南 せいら)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel - Hồi kết

Chương 355 - Sự giáng thế của Đức Thần

18 Bình luận - Độ dài: 2,039 từ - Cập nhật:

Chương 355: Sự giáng thế của Đức Thần

Không khí dao động dữ dội. Trên trời không còn một gợn mây.

Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, tôi liền lao lên trước để bảo vệ mọi người.

Dù thế này không cứu được thế giới, nhưng tôi vẫn phải…

“Tất cả, đứng hết sau tôi!”

Tôi đã quyết định sẽ bảo vệ họ.

Kể cả thế giới có sụp đổ đi chăng nữa.

Bất kể chuyện gì xảy ra, cho dù có phải hi sinh thân mình.

Tất cả đồng loạt nhắm mắt khi vết nứt bắt đầu sáng rực lên.

Ku… không biết khoảnh khắc thế giới sụp đổ sẽ thế nào nhỉ?

Liệu có như Glass đã nói, tất cả sự sống đều bay màu, để lại một cái vỏ rỗng không?

Hay là bóng tối vô tận… một lỗ đen sẽ xuất hiện đưa mọi thứ về hư không?

Còn giờ… tôi chỉ có thể cầu nguyện vào một phép màu mà thôi.

Ngay sau đó, một luồng gió cực mạnh suýt thổi bay tôi đi… nhưng tôi trụ vững trước luồng sáng kia.

Sau đó…

Mặt đất ngừng rung chuyển, và tôi mở mắt ra.

“Cá…”

Trước mặt tôi là một vùng đất hoàn toàn xa lạ; một thế giới đã hợp nhất trải dài trước mắt.

Nhưng, theo một cách nào đó, tôi từng thấy nơi này rồi.

“Đây là-”

Glass chết lặng.

Vậy… thế giới hợp nhất, mà không bị hủy diệt!?

“Thấy chưa? Đợt sóng sẽ không phá hủy thế giới mà!”

Kẻ chuyển sinh chĩa vũ khí về phía chúng tôi, trông như thể sẵn sàng đánh nhau vậy.

Thế này là sao đây?

Chúng tôi cũng bắt đầu dàn quân trong khi vẫn chú ý tới bọn chúng.

Cái đồng hồ cát trước mắt tôi đã ngừng đếm. Như thể chuyện trước đó chưa từng xảy ra.

“Giờ, là thời khắc Đức Thần hạ thế!”

Một kẻ chuyển sinh nói, và con Witch đệ nhị đột ngột phát sáng nhè nhẹ.

“Eh?”

Witch đệ nhị nhắm mắt lại, và trong khi vẫn đang phát sáng, ả bay lên.

Hàng loạt tia sáng đồng loạt bay đến từ khắp mọi nơi và hội tụ lại.

“Ah!?”

Glass đột ngột cao giọng.

“Sao thế!?” (Naofumi)

“Tất cả những con Soul Eater của tôi đều đã chết!” (Glass)

Cái gì cơ!?

Khi tôi ngước lên… hàng loạt khối cầu rực sáng đang hội tụ quanh ả.

Ngay sau đó, con Witch đệ nhị cũng phát sáng và biến mất.

“Mary!”

Kẻ chuyển sinh gọi tên ả.

Ánh sáng bắt đầu phân tán ra… Đứng ở đúng chỗ đó là một ả trông vừa quen vừa lạ. Ả đang trôi lơ lửng.

“Oh… trời ơi.”

“Cảm ơn mọi người nhiều nha. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của mấy người mà tôi mới có thể trở lại đây đó.”

Kẻ chuyển sinh và đám lâu la sa mạc lời.

… Chính là nó. Cái bầu không khí chỉ xuất hiện khi ai đó cực mạnh về cùng phe với ta.

Liệu đây có phải kẻ thù mạnh nhất mà chúng tôi từng đối mặt không?

Cảnh này sẽ rất hype nếu đây là Manga hoặc Game, nhưng vì cái thứ đó đang ở bên phe địch thì thứ đầu tiên mà tôi nghĩ là : “Cái thứ đéo gì thế này”?’

“Mary chính là Đức Thần …”

“Ngạc nhiên lắm hả? Để hỗ trợ các ngươi, ta đã để một mảnh của linh hồn ta đầu thai vào thế giới này. Dù chúng không có kí ức của ta thì cảm giác vẫn rất gần gũi đó.”

“!?”

Mảnh vỡ…?

Tôi có linh cảm rất xấu về chuyện này.

Kẻ đang đứng trước mặt tôi, kẻ tự xưng là Thần… tôi có thể đoán được cái thứ gì đại diện cho ả ở thế giới này rồi.

Không… nói đúng hơn là mọi việc đều xâu chuỗi với nhau một cách hoàn hảo.

Cái cảm giác bức bối của tôi từ trước đến giờ, ra đay chính là nguyên nhân.

Ả liền quay ra và chào chúng tôi.

“Hân hạnh được gặp mặt. Không, nói đúng hơn là gặp rất nhiều lần rồi chứ? Ta là Medea Pideth Machina. Các ngươi là những kẻ đã đày đọa một mảnh vỡ của ta, có đúng không nhỉ?”

“M-Malty!?” (Trash)

Trash không nói nên lời.

Mà kể ra thì cái ả tự xưng là Medea cũng có nét giống con Witch nếu nhìn kĩ.

“Trash, bình tĩnh nào!” (Naofumi)

“V-vâng!” (Trash)

“Ah, hèn làm sao khi lũ mọi rợ đó lại dùng những cách tàn nhẫn nhất để chơi đùa với mảnh võ bé bỏng của ta, cuối cùng thì lại giết nó. Thật đáng thương làm sao.” (Medea)

Trong khi rõ ràng là đang làm trò, Medea nhỏ nước mắt với những kẻ chuyển sinh trong khi vẫn trỏ ngón về phía chúng tôi.

“Các ngươi không xứng được cứu rỗi. Với cương vị Đức Thần, ta không thể tha thứ cho các ngươi được.”

… Mắt ả đang cười.

Giác quan của tôi đang cảnh báo, đó chính là cái ánh mắt của Witch mỗi khi ả định lừa ai đó.

Hiểu rồi. Vậy chân dạng của Witch chính là một mảnh vỡ linh hồn của thần

Vậy ra đó là lí do ả không giống cả Trash lẫn Nữ hoàng.

Ngay từ đầu, mục đích của ả đã là hủy diệt thế giới. Chính vì vậy bản chất của ả mãi không đổi dù có uốn nắn thế nào đi nữa.

Có lẽ mệnh lệnh thức được gài sẵn vào tim ả là hủy hoại các anh hùng, sống trong nhục dục và hủy hoại thế giới.

“Trash… tỉnh táo vào. Kẻ từng là con gái ông giờ là kẻ thù của toàn thế giới. Đừng có quên.” (Naofumi)

“Papa, con ở ngay đây!” (Medea)

Với một giọng nói giống hệt Witch, Medea gọi Trash.

“Sao cha lại dám tử hình con chứ. Cha là cha mà! Con sẽ không tha thứ cho cha đâu.”

“A-ah…”

Trash bắt đầu quỳ gục xuống.

Là nỗi sợ vì đã xuống tay với con gái mình hử?

Đúng là hình thức tra tấn dã man đối với kiểu người yêu thương gia đình như Trash.

“Trash! Tỉnh lại mau! Còn đất nước, di sản mà Nữ hoàng để lại thì áo… Còn Melty thì sao hả!?” (Naofumi)

“…!”

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, Trash lườm Medea một cách dữ dội.

“Mọi người! Hãy cùng đánh bại kẻ thù của thế giới nào!” (Medea)

“Yeah~!”

Những kẻ chuyển sinh rút vũ khí của chúng ra.

Từ phía sau trợ lực cho chúng, chính là quân từ thế giới của Glass.

Chiến tranh tổng lực à!?

Chết tiệt! Đến tận đây chỉ vì cái cuộc chiến ngu ngốc này.

Nhưng tôi không thể do dự được nữa.

Phải chiến hết mình thôi. Tổng tư lệnh. Anh hùng. Bất cứ cái chức vụ chết tiệt nào mà tôi có.

Nếu tôi không đứng lên, chúng tôi sẽ thua.

“Chúng ta sẽ ngăn chặn chúng!”

“Rõ!”

Chúng tôi cũng hô vang tiếng hét xung trận và chuẩn bị sẵn sàng.

Một kẻ đột ngột lao lên phía trước…

“Chết đi, đồ anh hùng giả mạo!”

Một kẻ chuyển sinh cầm katana lao về phía chúng tôi.

“Ở đó thôi!” (Naofumi)

Tôi dùng một tay chặn thanh kiếm.

“C-cái gì!?”

“Cái sức mạnh ẻo lả gì thế này?” (Naofumi)

Cứ thế mà thắng thôi có được không?

Trùm sò xuất hiện không có nghĩa là quân địch sẽ mạnh lên mà.

“Motoyasu!” (Naofumi)

“Đã rõ! 「Brionac X」!” (Motoyasu)

Motoyasu bắn thẳng skill vào hắn.

“GUHAAAAAAAH!”

Dai hơn tôi tưởng.

Tôi nhớ có một gã chuyên về phòng thủ trong số bọn chúng.

“Chết tiệt, chúng đang áp sát!”

“Ren, Raphtalia! Gọng kìm!” (Naofumi)

“Rõ!” (Ren)

“Vâng!” (Raphtalia)

“Rafu~!” (Raph-chan)

Ren và Raphtlaia, cùng cả Raph-chan, đến gần bọn chúng và tấn công.

“Ugu—gu…”

“Trash, đứng từ ngoài dùng trận pháp và hỗ trợ hỏa lực cho quân ta!” (Naofumi)

“Hiểu rồi!” (Trash)

Theo lệnh tôi, Trash đang chỉ huy những người đứng sau niệm ma pháp trận thức và bơm ma pháp vào cái xe tăng của Fitoria.

Tất nhiên là bản gốc, Mii-kun, cũng ở đó.

「Lightening Impact Whip X」!

「KYUAAAAAAAA」!

Một sợi roi dài được bọc trong điện tích uyển chuyển tấn công kẻ địch, và phối hợp cùng con bé là Gaelion đang khạc lửa thiêu cháy bọn chúng.

Taniko và Gaelion đang phối hợp rất ăn ý.

「Spiral Claw Ten」!

「Dragon of Ruin Inferno Fist X」!

Firo đang liên tục đè bẹp kẻ thù với vũ khí móng vuốt của mình, và những kẻ tránh được thì lại ăn chưởng của Fohl.

Hên là đội hình đich phối hợp không tốt.

Cá là đám này chả đứa nào biết về mấy liệu pháp cường hóa đâu.

“Arara… thế này thì không được rồi.” (Medea)

Medea búng tay đánh tách một phát.

「Eternal Blessing」

Quân đich đột nhiên được bao phủ trong một luồng sáng nhẹ.

Và sau đó—

“Gu…”

Đòn tấn công mà tôi đỡ đột ngột mạnh lên một cách đáng sợ.

Là phép buff à?

Nhưng cái mà tôi đã niệm là Revelation Aura X.

Cho đến lúc nãy vẫn còn nhàn nhã mà sao giờ khó khăn quá.

Mà nếu tôi còn thấy khó đỡ thì Ren và những người ở sau thì sao/

“Đội ơn ngài, Đức Thần!”

Sau khi cảm ơn ả, kẻ chuyển sinh quay sang nhìn tôi.

“Đỡ lấy! 「Cold Steel Vital Wave」!”

“Yếu quá!” (Naofumi)

Từ thanh katana của hắn, một luồng kiếm khí bay ra.

Tôi đỡ lấy và đánh chệch nó về phía tên đang đánh với Ren.

Ren luôn chú ý quan sát xung quanh. Nhận ra luồng kiếm khí đang bay đến, cậu ta lùi lại.

Và nó xé toạc một phần thân thể của cái tên vừa tạo rào chắn.

“Guhah!?”

Uwah. Chân hắn bay theo quỹ đạo đẹp quá…

Rốt cuộc đòn đó mạnh đến mức nào vậy?

Nhưng cái chân lại mau chóng được nối lại… Và ngay khi vừa lành lại hẳn, hắn-

“Không tránh thì chịu đúng mẹ rồi còn gì!”

“Sủa nhằng gì đó!?”

Gã tạo rào chắn nhốt gã cầm katana lại.

Oi, lục đục nội bộ.

Lũ này thật sự không đoàn kết lắm nhỉ?

… Mà tôi cũng chả có quyền nói thế.

Nhớ lại quá khứ ‘huy hoàng’ một thời khiến tôi hơi đau đầu.

Thực ra tôi nghĩ những tên kia cũng không đến mức này đâu.

Dù chửi rủa nhau thì có.

“Đừng tưởng rào chắn của ta chỉ có thể phòng thủ!”

Ngay lúc gã tạo rào chắn nắm chặt tay lại, rào chắn nhốt tên kia dần thu lại.

“Gu… dừng mau…”

Một tiếng rắc vang lên từ chỗ gã katana.

Không phải hơi quá rồi à?

Bất hòa cũng có mức độ thôi chứ.

… Có khi ngay từ đầu chúng đã định thủ tiêu lẫn nhau không?

Glass cũng từng nói đất nước của chúng đang chiến tranh với nhau mà.

“Dừng ngay!”

Medea có gọi nhưng chúng vẫn không nghe.

Và sau đó, rào chắn vỡ tan và tên cầm katana điên tiết lao vào tên tạo rào chắn.

Không có một tí nhân nhượng nào.

Chúng đều muốn bản thân mình là người mạnh nhất.

Kia có phải party của chúng không? Đám đàn bà thì đang cổ vũ, một số tên thì lại lao vào góp vui.

“Có vẻ ta cần người chỉ huy… Ahaha, có một linh hồn thú vị đang tha thẩn quanh đây nè.” (Medea)

Medea cười thầm… và và giơ tay lên.

Cái gì? Thế giới đột nhiên ngưng lại?

Chỉ còn Trash, Medea, và tôi là có thể di chuyển.

“Ra đi.” (Medea)

Và ở phía dưới ả, một hình khối màu đen bóng xuất hiện… và người vừa xuất hiện khiến cả tôi lần Trash đều ná thở.

“Đó là–”

Những người khác cũng vậy.

Nữ hoàng quá cố đang đứng đó, giơ một chiếc quạt che mặt mình.

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

tks trans
Xem thêm
fueeeeeeeee t cạn lời nó dai hơi cả đỉa
Xem thêm
Má đọc khúc 2 thế giới hoà vô zing mp3 phát ngay bài Victory đọc phê vl
Xem thêm
Sống dai thiệt :v
Xem thêm
Gián lv 99
Stat:
Strenght 1
Agility 1
Magic 99
Độ dai: 9⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹⁹...
Xem thêm
con loz này nên đổi tên thành gián thì hơn :v
Xem thêm
m sống dai lắm đĩ à _| ̄|○
Xem thêm