Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 25: Săn tân binh

Chương 287: Chuẩn bị đi săn

9 Bình luận - Độ dài: 1,622 từ - Cập nhật:

Xảy ra chút việc ngoài kế hoạch, nhưng ở đây tôi có thể xử lý chúng tùy thích.

… Chôn vùi chúng trong bóng tối của hầm ngục nghe hay đấy.

Không hẳn là tôi khiến Mai’O’Doll và Shikina gặp nguy hiểm.

Trong số các khả năng thêm vào nhờ tăng sức mạnh Rei, có kỹ năng [Ảo Ảnh]. Cho phép hiển thị ảo ảnh với người khác.

Kể từ khi Rei tăng sức mạnh, em ấy vẫn chưa dùng qua, nên tôi nghĩ bây giờ là dịp tốt.

“Nếu chúng ta dùng [Ảo Ảnh] tạo ra hai cơ thể bản sao, thì tồn tại bao lâu?”

“Err, tạo ra hai cơ thể à? Sẽ khác nếu chỉ có hai người xem, nhưng với nhiều người xem thì không thể… em xin lỗi.”

“Huh? Rei, ảo ảnh của em không phải loại ngụy trang, mà giống ảo giác nhắm vào mục tiêu hơn đấy?”

“… Ummm, bản thân em cũng chưa hiểu rõ lắm, nhưng nếu nhiều người ở đó nhìn—kỹ năng sẽ bị hủy. Nếu chỉ một người thì không sao, nhưng thêm hai người khá khó. Em nghĩ giới hạn là lừa được năm người cùng lúc?”

Là sao? Có phải thế giới này xác định các hiện tượng khi chúng được quan sát, do đó nếu nhiều người quan sát, ta cần tăng sức mạnh tương quan để duy trì ảo ảnh? Mmm, tôi không chắc lắm. Nghe có vẻ còn những yêu cầu hà khắc hơn nữa.

Dù sao, chỉ cần nhớ em ấy không thể sử dụng trước mặt nhiều người.

“Ồ, em có thể cho ảo ảnh biến mất nếu ở nơi đông người!”

“Anh hiểu rồi. Rốt cuộc mọi người sẽ không thấy nếu chúng biến mất.”

Có vẻ áp dụng được vào trong kế hoạch.

“Vậy hai người đánh lừa được không?”

“Có! … à, nhưng chúng dễ bị lộ khi chạm vào, do chỉ toàn là không khí. Có gì che đậy sẽ tốt hơn. Nếu anh cho em mượn golem…. Cơ mà chúng quá cứng so với da người nhỉ?”

“… Cho chúng đeo găng tay quấn trong vải mỏng thì sao? Và mặc quần áo nữa.”

Dụ chúng ra khỏi hội nơi quá nhiều người là điều không thể, nên bọn tôi sẽ bắt đầu từ trong hang.

Trước hết, tôi phải để Mai’O’Doll và Shikina trốn trong nhà trọ đến khi an toàn. Có lẽ tôi nên gọi họ tới trò chuyện?

“À, ừm, Chủ nhân? Còn một vấn đề khác khi dùng ảo ảnh…”

“Là gì?”

“Em không thể tái tạo bằng [Ảo Ảnh] trừ khi ghi nhớ chính xác cơ thể người đó, vậy nên liệu em có thể mát xa toàn thân cho họ không… À, giới hạn ghi nhớ chắc chỉ kéo dài một ngày thôi…?”

“… Chúng ta cần họ hợp tác. Đã hiểu. Em gọi họ và Thịt tới đi.”

Tôi nhờ em ấy gọi Mai’O’Doll, Shikina và Thịt. Rei rời khỏi phòng, rồi lập tức quay lại với cả ba người.

Hầu gái của Mai’O’Doll không vào, nhưng cô ấy đứng ngay ngoài cửa.

“Umm, Kehma-sama. Người muốn nói chuyện gì?”

“Nghe nói liên quan đến con. Có phải về Giường Giáo không?”

“… Liên quan đến gối ôm?”

Có vẻ Rei không tiết lộ gì cả.

Và Thịt, không đời nào anh lại gọi cả đám tới để nói về gối ôm, đáng sợ nha?

Tôi nhanh chóng vào đề.

“Để xem nào, tôi sẽ nói với tư cách trưởng làng từ đây trở đi… Những tên tội phạm nguy hiểm đã tràn vào làng. Chúng là mạo hiểm giả thuộc hội mạo hiểm, nhưng chúng là sát nhân chuyên săn tân binh.”

Ngay sau khi tôi nói, lông mày của Shikina nhíu lại và Mai’O’Doll dần nghiêm túc. Thịt vẫn vô cảm như thường lệ.

… Phản ứng của Mai’O’Doll hơi đáng ngạc nhiên. Không lạ lắm nếu tiểu thư như cô ấy tái nhợt sau khi nghe xong, nhưng cô ấy mang khuôn mặt một người dũng cảm đứng trên người khác.

Có vẻ tôi không cần lựa lời trước mặt cô ấy trong việc này.

Shikina sẽ tuân theo mệnh lệnh và Thịt nói gì nghe đó, nên tôi chỉ cần tập trung vào Mai’O’Doll.

Tôi quay mặt về phía cô ấy.

“Sự việc chuyển biến theo chiều hướng xấu. Kehma-sama, người định làm gì với chúng?”

“Xử tử chúng. Dường như chúng thường nhắm mục tiêu nhóm ba người nhất định, vì vậy tôi hy vọng Shikina, Mai-sama, chờ đợi trong nhà trọ đến khi tôi xử lý xong.”

“Làm sao con có thể trơ mắt nhìn, con muốn giúp đỡ! —Và tại sao Mun-dono lại ổn chứ!?”

“Trật tự, Shikina. Tôi đang nói chuyện với Mai-sama. Và Mun rất mạnh, đó là lý do.”

“Con yếu lắm sao…!?”

“Shikina, cô rất yếu trước đòn tấn công bất ngờ, gặp đúng chuyên môn của những tên tội phạm này. Kể cả cô cảnh giác, chúng sẽ khiến cô mất cảnh giác. Nếu cô đã hiểu, thì trật tự.”

“… Ugugu, thật khó chịu, nhưng người nói đúng. Quả nhiên, sư phụ hiểu con… đến từng sợi lông.”

Cái lông mao gì vậy? Và ngừng đỏ mặt dùm. Tôi mặc kệ cô, mặc kệ cô!

Thuyết giáo xong Shikina, tôi quay lại đối mặt với Mai’O’Doll.

“Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện, nhưng có chuyện này tôi muốn tiểu thư hợp tác.”

“Con không phiền… nhưng con có thể giúp gì đây?”

“Nếu tiểu thư muốn giúp đỡ và không bận tâm chi tiết, tôi muốn Rei mát xa toàn thân cho Shikina và ngài.”

“… Umm, con không theo kịp câu chuyện sao?”

Tôi cũng sẽ nghiêng đầu khó hiểu mát xa toàn thân giúp gì cho việc truy bắt tội phạm nếu tôi ở vị trí của cô ấy. Mặc dù chỉ Mai’O’Doll với những lọn tóc xanh bồng bềnh mới nghiêng đầu thôi.

“Xin lỗi, đó là hạn chế của kỹ năng. Rei sẽ sử dụng [Ảo Ảnh], nên tôi định cho em ấy tạo ra cơ thể bản sao. Tuy nhiên, kỹ năng không tiện lợi như vậy… em ấy phải mát xa cơ thể người đó và chỉ tái tạo được trong một ngày.”

“Thảo nào. Con hiểu rồi."

“Hơn nữa, bởi vì không thể sử dụng trước mặt nhiều người, chúng ta phải đợi dụ chúng vào hầm ngục.”

Nhân tiện, tôi nói chi tiết kỹ năng của Rei là để chứng minh tôi sẽ không sử dụng vào mưu đồ xấu trong tương lai và tự tin tuyên bố nó không thể bị lạm dụng.

Ước gì đây là lời nói dối và tôi có thể lạm dụng vào mục đích sai trái.

“… Con hiểu rồi, được thôi.”

“Ồ! Vậy thì hãy—”

“—Nhưng Kehma-sama. Điều này có nghĩa bọn chúng sẽ vào hầm ngục à?”

"Ể? Ừm…”

“Cưỡng chế bắt giữ ngay khi phát hiện chúng là được mà, nhưng con nghĩ người giải quyết theo đường vòng là để không gây hoang mang cho dân làng?”

Chết tiệt, đáng ra nên làm thế! … À không, cứ tiến hành từng bước cho chắc ăn. Chẹp.

Một vấn đề khác là về uy tín. Trừ khi tôi cho thấy chúng thực sự săn tân binh, nếu không biết đâu tôi bị coi là vu oan người vô tội.

… Cứ coi như sự ích kỷ của riêng tôi.

“Nếu vậy, con nghĩ tốt nhất bọn con nên tạm thời làm mồi nhử dụ chúng vào hầm ngục, rồi bắt giữ chúng ở đó.”

“… Lập luận hợp lý, nhưng không thể phủ nhận khả năng đặt hai quý tộc ngài và Shikina vào vòng nguy hiểm. Tiểu thư thậm chí có thể bị bắt làm con tin.”

“… Con muốn giúp sức cho hôn phu Mun-sama của con.”

Mai’O’Doll ngước nhìn tôi.

Đây là thỏa thuận tốt nếu cô ấy bằng lòng. Tôi nên coi như một ủy thác được chỉ định thông qua hội mạo hiểm giả.

“Nếu vậy, hãy thu hút sự chú ý của chúng trong hội và dụ đến nhà thờ. Tôi sẽ thông báo trước với nhà thờ, chúng ta chuyển đổi thế thân ở đó. Nghe ổn chứ?"

Bọn tội phạm không thể động tay trong làng, vì có nhiều con mắt để ý. Hơn nữa, Mai’O’Doll cũng hài lòng với kế hoạch và gật đầu đồng ý. Tuy nhiên Shikina đã cắt ngang.

“Sư phụ! Dùng con nữa, con nữa!

“… Cô biết diễn không?”

“… … C-con sẽ cố hết sức!”

Đằng nào Rei cũng không thể sử dụng ảo ảnh trong hội, nên cứ cho Shikina lấy chút kinh nghiệm ngành diễn xuất.

“Được, cho phép cô.”

“Yay! Mai-dono, tôi sẽ cố hết sức!”

“Vâng, chúng ta cùng cố gắng, Shikina-sama!”

Hai người bắt tay nhau. Chúc may mắn.

Ngoài ra, lúc tôi giảng giải cho họ nghe kịch bản chính—khi nhắc tới Thịt sẽ là thú cưng của Mai’O’Doll, Mai’O’Doll có vẻ quá phấn khích về điều đó và đỏ mặt. Ờm, chúng ta đừng bận tâm quá nhiều.

Với tất cả nhân vật được thiết lập, đã đến lúc chuẩn bị mở màn.

Ngoài ra, Rei cũng phải ghi nhớ cảm giác về quần áo, nên tôi xin họ cho mượn quần áo cùng với việc mát xa… nhưng tôi bắt gặp Rei ngửi quần áo và chà chúng lên má, cô ấy là tên biến thái. Tôi sẽ giữ bí mật.

… Ý tôi là, cô ấy thực sự nghiêm túc. Cô ấy ngửi quần áo như một người nếm rượu vang nhâm nhi ly rượu.

u1707-76519d68-f744-4639-8b89-fe143b941e9d.jpg

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Rồi là vampire hay succubus đây
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Xem thêm
Tui nhớ ẻm là vampire chứ không phải là succubus nhỉ
Xem thêm