Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mẩu chuyện về Tiếp Tân-san của hội

Chương 5: Chuyện đại sự (Ch ~ 73)

16 Bình luận - Độ dài: 855 từ - Cập nhật:

Ch~73

__________

Tiết trời đã vào hè.

Hôm nay lại được Thiên Thần-chan phục vụ!

Tôi đến phòng ăn nhà trọ với tinh thần hăng hái.

Một đường hầm được mở ở gần hầm ngục, khiến cho khoảng cách đến Pavuera rút ngắn rất nhiều. Trước đó, mọi người phải mạo hiểm mạng sống để băng qua núi Tsuia hoặc mất nhiều tuần đi đường vòng, nhưng giờ chỉ mất một ngày.

Bởi vài lí do, đường hầm thu được kha khá phí. Nó có vẻ là hầm ngục hoàn toàn vô hại, nhưng vẫn là một bí ẩn.

Ồ phải, kế hoạch biến nơi đây thành làng đã đến giai đoạn chuyển tiếp. Các cuộc thảo luận được tiến hành trơn tru và chúng tôi đang tìm kiếm mạo hiểm giả có kĩ năng thợ mộc.

Khối lượng công việc của tôi tăng lên, nhưng không thành vấn đề.

Nỗi mệt của tôi bị thổi bay ngay khi được thấy mặt của Thiên Thần-chan!

Ah, Thiên Thần-chan hôm nay không ở đây? Tôi sẽ kiện.

Thay cho Thiên Thần-chan, người phục vụ là kẻ tà giáo tự nhận là chủ nhân của Thiên Thần-chan.

“Tại sao cậu là người phục vụ? Thật khó chịu.”

“Thịt đã ngã bệnh vì quá kiệt sức… Không còn cách nào khác, xin hãy chịu đựng.”

Tên tà giáo này đã làm gì!? Hắn bắt Thiên Thần-chan làm việc đến khi ngã bệnh!?

Số lượng người bán rong qua đường hầm tăng lên gần đây, nên cần phục vụ nhiều người hơn, nhưng không có nghĩa là ngươi bắt em ấy làm việc quá sức! Không thể tha thứ được!

… Ồ? Có khi nào em ấy hăng say luyện tập quá nên ngã bệnh?

Nhưng ngay cả vậy không thay đổi sự thật ngươi bắt người khác làm việc quá sức, nên ta vẫn thắng!

Nhân tiện, Thiên Thần-chan trở lại vào hôm sau.

Bình thường người ta phải được nghỉ ngơi đầy đủ sau khi ngã bệnh, còn hắn chỉ cho em ấy nghỉ một ngày… đúng là tên tà giáo.

Trong khi đó, Chủ Quán-sama rất khôn ngoan.

Cô ấy thuê ba người mới. Hơn nữa, họ ở tại nhà trọ luôn.

Một khu nhà được sáp nhập vào nhà trọ mà không ai nhận ra. Tôi không hiểu, nhưng chắc chắn được xây ở tốc độ siêu nhanh… hmm, hẳn phải do một thợ mộc tài giỏi. Tôi tự hỏi thợ mộc đó có thể biến nơi đây thành ngôi làng ngay không?

Tôi muốn cô ấy giới thiệu người đó, nhưng khó mà trả tiền thuê họ được?

Ừm, cứ tiếp tục tìm kiếm thợ mộc mạo hiểm giả theo kế hoạch. Mục tiêu là trước mùa đông.

“Oi Silia-chan, ta thấy thứ hay lắm.”

“Oh? Gozoh-san. Chuyện gì xảy ra?”

Gozoh-san… thầy của anh em Uzoh Muzoh đến chi nhánh hội.

Một mạo hiểm giả hạng C xuất sắc, và là chiến binh người lùn nghiện rượu.

"Golem sắt."

"... Gì cơ ạ?"

"Golem sắt xuất hiện bên trong hầm ngục. Ta thấy ở trong mê cung, không nhầm lần gì cả."

Xem ra tôi không nghe nhầm.

Golem sắt. Với cơ thể toàn bộ bằng sắt.

Như để gọi cơ thể toàn sắt của chúng, tên gọi khác là thỏi sắt khổng lồ biết đi. Một khối lượng tài nguyên lớn.

"... Bác có mang con nào về không?"

"Không, vũ khí hôm nay của ta không phù hợp. Đánh với golem bằng dao sẽ khá khó khăn."

"À vâng, đúng."

Vũ khí loại búa là tốt nhất với golem sắt.

Búa không tốt với golem đất vì chúng sẽ bị phá hủy ma thạch chỉ với một đòn. Tuy nhiên nguồn thu của golem sắt đến từ cơ thể chúng, nên đó không phải vấn đề.

"Hôm nay ta dự định đến vì golem đất và golem đá. Không nghĩ rằng lại bắt gặp golem sắt…"

"Thật ngạc nhiên. Bác có thể kiếm một con sớm nhất có thể chứ?"

"Ta sẽ chuẩn bị. Ừm, nơi đây sẽ chuyển thành mỏ quặng từ khi golem sắt xuất hiện nhỉ?"

"Chính xác. Nên xin bác hãy mang về một con sớm nhất có thể."

"Cứ để ta. Búa là vũ khí tủ của ta."

Mỏ. Có hai loại.

Một loại là mỏ bình thường đào dưới hố sâu.

Loại khác là hầm ngục xuất hiện những quái vật là nguồn tài nguyên. Được gọi là hầm ngục loại mỏ. Theo đó, hầm ngục này sẽ chuyển thành hầm ngục loại mỏ.

Ngoài ra, mỏ là nguồn tiền chảy ra khu vực xung quanh.

Woooooow. Chuyện đại sự đấy~!

"... Chúng ta nên đẩy nhanh tiến trình. Mặc dù cách đơn giản là giải thích tình hình hiện tại."

"Chà ta không biết nhiều về mảng đó. Làm tốt nhé, Silia-chan."

"Vâng. Sẽ trôi chảy hơn nếu cháu có hàng mẫu, nên xin hãy làm việc chăm chỉ, Gozzoh-san."

Thấy Gozoh-san rời đi, tôi bắt đầu công việc bằng bản báo cáo gửi cho Ông. Cùng chuyền gậy baton cho Ông. [note22878]

Ghi chú

[Lên trên]
TLN: kiểu chuyền gậy tiếp sức gì đó
TLN: kiểu chuyền gậy tiếp sức gì đó
Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Ok coi như NV tiếp tân này chưa tồn tại vậy 😒
Xem thêm
ok ok ok ok ok
Xem thêm
mất niềm tin cực mạnh từ chị gái tiếp tân-san :))
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm