Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 15: Buổi họp mặt Lõi Hầm Ngục

Chương 156: Đàn chị tới cứu

22 Bình luận - Độ dài: 1,154 từ - Cập nhật:

Tưởng rằng nghe lầm, Rokuko nhìn Lõi 666. Hình như cô vừa nói họ đấu đôi. 

“T-thứ lỗi. Đó là gì?”

“695. Ta yêu cầu một trận đấu đôi với cô.”

Cô thực sự không nghe nhầm. 

“Đấu đôi…? Umm, cái đó khác với Đấu Hầm Ngục sao?”

“Ngay bây giờ, ngay tại đây, chúng ta giao đấu. Đó là toàn bộ.”

“Đó là toàn bộ, cô nói gì…”

“Trời ạ, thanh kiếm ở thắt lưng cô chỉ để trang trí sao?”

Rokuko cảm thấy áp lực từ cô gái đầy nóng nảy này, như thể cô ấy không muốn bị xem nhẹ. 

Cô ấy chỉ vào thanh kiếm được thấy ở thắt lưng Rokuko. Nó đúng là hàng trang trí. Cô đã quên béng cho tới giờ, chỉ nhớ lại khi được nhắc.

“… Giờ cô sẽ rút kiếm chứ?”

“Không, đây thực sự là đồ trang trí.”

“Cô mong muốn chống lại ta bằng tay trần? Phải rồi… cô thực sự xem thường ta. Chúng ta có nên di chuyển tới nơi khác?”

Ma kiếm của Lõi 666 lại xuất hiện và bọc trong lửa khi cô vào thế thủ. Còn Rokuko chỉ muốn biết chuyện gì diễn ra. 

Nhìn quanh tìm kiếm trợ giúp, cô chạm mắt Lõi 629. Nó ngoảnh đi. Con thỏ cam vô dụng… ờm, cũng đáng ngờ nếu nó giúp được gì đấy.

“Kukuku, đáng đời ngươi 695. Giờ nhanh giết cô ta đi!”

“Ồ, 650. Ngươi cũng muốn tham gia cùng?”

“T-ta sẽ bỏ qua! Ta không làm chuyện dã man như vậy.”

“… Hử? Đấu đôi là dã man?”

Khoảnh khắc sau, Lõi 666 rõ ràng đang trước mặt Rokuko, đột nhiên đâm kiếm tới Lõi 650 lần nữa. 

“Hii!? Dừng lại!”

Lần này, Lõi 650 (rắn) trốn tới Lõi 652 (sên).

“Hmph. Chà, kiếm của ta quá tốt để dùng lên kẻ như ngươi… Giờ thì 695, hai ta bắt đầu chứ?”

Nhìn nụ cười của 666, Rokuko suy nghĩ có thể làm gì. Lựa chọn của cô là:

1. Chấp nhận đấu đôi. 

2. Chạy.

3. Quan trọng hơn mình muốn ăn Bánh Mì Dưa. 

… Cô muốn chọn số 3 và chạy trốn khỏi thực tại, nhưng chắc sẽ bị xem là khích tướng. Mặt khác, nếu chọn 2 lưng cô bị chém đôi và số 1 tuyệt đối không thể.

—Chết tiệt, mình ít nhất nên để Kehma biến kiếm và quần áo thành golem!

Tuy hơi quá muộn cho cô nghĩ tới. 

“Ôi trời, ngươi đang làm chuyện thú vị gì à, 666?”

Ngay sau đó, cứu tinh của cô tới. 

Là Haku, mặc váy trắng và mỉm cười.

“… Số 89-sama. Vâng, tôi đang suy nghĩ bồi đắp tình cảm với 695.”

“Mmm… tuy nhiên, đấu đôi có hơi nguy hiểm với thứ đó không?”

“Chẳng phải Số 89-sama cũng bồi đắp thêm tình cảm theo cách tương tự với Số 6 Jiji-sama? Theo lẽ đó, 695 và tôi không thể bắt chước sao?”

“Fufufu, trơ tráo. Ngươi sẽ không trừng phạt cô ta nhỉ? 6.”

“Kukuku, gì cơ, 89? 695 mới nên là người bị phạt?”

Thêm người tham gia cùng. [Đại Quỷ Vương] mặc giáp đen, Lõi 6.

Tia sét bắn trong không khí giữa Haku và Lõi 6.

“Vậy sao? Gần đây, đứa trẻ của ngươi vo ve quanh mọi thứ của ta. Chắc hẳn quá khó để ngươi giữ dây cương không cho chúng chạy loạn.”

“Hoh, ta không biết ngươi đang nói về chuyện gì. Nếu phát hiện ra, ta chắc chắn sẽ nói.”

“Fufufu…”

“Kukuku…”

Lõi 6 rút lưỡi gươm đen. 

Haku vung bạch thương đáp lại. 

Đáng lẽ ra là đấu đôi giữa Rokuko và Lõi 666, nhưng chả hiểu sao biến thành giữa Haku và Lõi 6 vào thời điểm mọi người nhận ra. Bầu không khí trở nên căng thẳng. 

“Nàyy! Bọn ngươi! Cho ta tham gia cùnggg!”

Lõi 5, [Long Vương], bay xuyên khoảng không về phía họ với cơ thể hắc long khổng lồ. 

Kabang! Không khí rung chuyển khi hắn tiếp đất, gầm lên khi đáp xuống. 

Rokuko, tiếp nhận tiếng gầm ở gần, cảm thấy chân như mất lực và gục xuống đất. Cô không tự tin vào bản thân, nhưng cố chịu đựng không để lộ. 

… Trong khi đó, Lõi 666 vẫn đứng bình tĩnh, bộ ba tam nhẫn đã ngất lịm. 

“Ta sẽ nghiền nát 89! 6, lên cùng đi!”

“Ngươi định ra lệnh ta? Ta sẽ giết ngươi trước.”

“Haaah!? Ngươi muốn bị giải quyết trước [Kẻ Phản Bội]!?”

“Ta đủ sức tiếp cả hai nếu ngươi mong ước.”

“Đừng gộp chung ta vào.”

Vẩy thương, Haku khiêu khích cả hai với lời cảnh báo. 

… Tất cả lõi xung quanh bỏ chạy để khỏi bị cuốn vào hỗn chiến. Rokuko cũng muốn chạy. Nhưng cô là một phần lý do chuyện xảy ra. Mặc dù chả biết cô thực sự liên quan không. Đúng hơn cô cũng chẳng thể bỏ chạy; chân cô không chịu di chuyển.

[Okay~, ba con, dừng lại ở đây.]

Đột nhiên, lời của [Cha] ngăn cản ba người. 

[Náo nhiệt không tệ, nhưng đi xa đến mức này không tốt đâu?]

“Ôi trời, thứ lỗi cho con, Otou-sama. Con hẳn đã hơi quá khích.”

“Gununu… nhưng cuối cùng mới có cơ hội…”

“Là lỗi của con, thưa cha.”

Lõi 6 nói nhiều hơn chút khi hai người kia cất vũ khí. 

Khu vực nhanh chóng yên tĩnh. Tất nhiên chỉ ở ngoài mặt. 

[Tuy nhiên, 6, 89, 5. Ta sẽ thích hơn nếu các con bồi đắp tình cảm trong hòa bình. Cả ba con phải chăm sóc những đứa nhỏ hơn, đàn em đều nhìn theo gương các con, đàn anh của chúng, để được chỉ dẫn… Nên hãy bắt tay nhau.]

Được [Cha] thúc giục, Haku và Đại Quỷ Vương bắt tay nhau với nụ cười miễn cưỡng. Long Vương cũng đưa một móng vuốt ra. 

Thực sự là cảnh khiến người xem lạnh sống lưng.

Tuy nhiên, nhìn qua màn hình, [Cha] thấy vừa ý. 

[Nhưng ừm, hẳn sẽ tốt hơn nếu quyết định thắng bại trong một lần và mãi mãi. Với thứ khác ngoài Xếp Hạng DP.]

“… Nói vậy, cha có ý tưởng nào sao Otou-sama?”

[Dự đoán tốt lắm, 89. Chính xác!]

[Cha] cười nói. 

[Hãy tổ chức Đấu Hầm Ngục giữa đàn em của các con. Để chính xác, giữa các đàn em Số Hiệu 600… Aah, bởi duy nhất 650 không có chủ nhân, thằng bé sẽ cùng đội 651 và 652 như bù đắp.]

“… Eh?”

“Hmph, không phải đấu đôi, nhưng như này cũng tốt.”

“… Huh?” “Mu—?” “Hoeh~”

Bộ ba tam nhẫn có vẻ đã tỉnh lại.

… Không biết như nào, nhưng quyết định rằng ta sẽ tham gia Đấu Hầm Ngục… ta muốn bàn bạc cùng Kehma.

Rokuko ấn vào thái dương. 

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

ui zời, nghề của anh
Xem thêm
chẹp dậy chạy dl nào =]]
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm

Lựa chọn số 3 hay đấy Rokuko
Xem thêm
Hành tới hành tới:))
thx trans
Xem thêm
NDK
Kehma sắp tới sẽ bận rộn đây
Xem thêm