• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10

Chương 466 – Tiết lộ về năm nhánh thần

41 Bình luận - Độ dài: 1,778 từ - Cập nhật:

Chương 466 – Tiết lộ về năm nhánh thần

“Long thần!”

“Kishi!!”

Khi tôi vừa trở về hang động, Aro và Thằn lằn đen chạy tới.

Tôi hạ cằm xuống đất để cho họ phóng lên và ôm lấy mặt tôi.

Nhìn quanh, tôi thấy Nightmare đang giăng tơ…

Phải cẩn thận đừng vô tình làm đứt chúng.

Nếu khiến tâm trạng của bé nhện trở nên khó chịu thì bị thù dai lắm.

Nhưng tôi cũng tự hỏi liệu có quái thú nào ở đây mà mạng nhện có thể chống lại được không?

Tôi thấy Volk đang ăn vài miếng thịt Fenrir sống, khô họng nghỉ bình luận.

Vì chúng tôi đã có một đống thịt, tốt hơn nên đi lấy muối biển và bảo quản một ít.

Aro đột nhiên buông khỏi mặt tôi.

Ra là con bé đang xem xét thân thể tôi.

…Có chút không thoải mái, hay đúng hơn là bị dòm ngó kỹ lưỡng như thế thật ngại.

Sao rồi? Có gì lạ không?

“...Độ dài bộ lông và cách sắp xếp lớp vảy của anh hơi khác một chút.”

S- Soi ghê thế?!

Chắc là do hậu quả sau cú trời giáng của 〖Bộc phá trực diện〗.

Tôi đã chữa trị lại bằng 〖Tự tái tạo〗 cho thật đảm bảo để không khiến mọi người phải lo lắng, vậy mà con bé nhận ra ngay.

“...Đừng quá sức… Nếu mất đi Long thần, em không biết mình sẽ phải ra sao nữa.”

Tôi khẽ ngẩng đầu lên rồi cúi xuống tạ lỗi.

“Guruuuu…”

「X- Xin lỗi… do anh nóng vội quá」

Nghe thấy cuộc trao đổi giữa hai bên, Thằn lằn đen cũng hối hả chăm chú thân thể tôi…

K- Không để ý tới cũng là chuyện bình thường.

「Phải rồi… Aro này, Mộc quái đâu rồi? Anh muốn tập hợp mọi người lại. Cấp độ của anh đã đạt mức tối đa nên đang dự tính tiến hóa vào lúc này」

Tôi hỏi Aro bằng 〖Thần giao cách cảm〗, cái cây khuất ngoài tầm nhìn quay lại đối mặt với tôi.

Kia là Mộc quái.

Vậy ra chú mày cũng nghe hết rồi.

Đang tắm nắng đó hả?

Trong lúc Aro giải thích cho Volk và Nightmare, tôi sẽ xem qua những hướng tiến hóa của mình…

Hướng mà tôi lựa chọn sẽ là chủng loài mà tôi phải chiến đấu với Lilixira và Beelzebub.

【Hiển thị những tùy chọn tiến hóa?】

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại được nghe dòng tin nhắn này.

Triển đi, hãy cho ta xem những nhánh tiến hóa.

Ta không biết ngươi mong chờ đến mức nào, Thần ngôn, nhưng ta sẽ chấp nhận nằm trong lòng bàn tay ngươi vào lúc này.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Tiếp theo】

〖Sins: Hạng L (Huyền thoại)〗

〖Oneiros: Hạng L (Huyền thoại)〗

〖Ziz: Hạng L (Huyền thoại)〗

〖Jabberwock: Hạng A+〗

〖Yig: Hạng A+〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Hiện tại】

〖Ouroboros: Hạng A〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

【Trước đó】

〖Hắc long tai ương (Plague Dragon): Hạng B-〗

〖Hắc long tai ương non (Plague Kid Dragon): Hạng D+〗

〖Rồng sơ sinh (Baby Dragon): Hạng D-〗

〖Trứng rồng (Dragon Egg): Hạng F〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

…Vậy là tôi có năm lựa chọn.

Khá nhiều đấy.

Jabberwock và Yig có thứ hạng thấp hơn Ziz, Oneiros, và Sins.

Tôi sẽ tìm hiểu chi tiết về chúng, nhưng trừ khi có khả năng gì đó đặc biệt còn không thì tôi sẽ loại chúng ra.

Hãy bắt đầu từ hạng thấp trước.

Sẽ thật tệ nếu chẳng có gì ngoài toàn là hạng A+ ra, may mà những cấp Huyền thoại cũng có đó.

【〖Yig〗: Quái thú hạng A+】  [note42687]

【Loài rồng có thân hình mảnh khảnh màu xanh. Lưỡi dài một cách đáng sợ】

【Khả năng gây các điều kiện nhiễm độc và tê liệt vượt trội, bản thân gần như miễn nhiễm với mọi trạng thái】

【Hơn nữa có thể yểm lời nguyền tạo ra lượng lớn rắn bên trong cơ thể của đối tượng và tự do điều khiển】

【Do nguyền rủa sử dụng sinh lực của mục tiêu, lượng tiêu hao ma lực của 〖Yig〗 là tối thiểu】

【Trong nhiều trường hợp, đối tượng đã mất ý thức ngay trước cả khi sinh lực của họ cạn kiệt】

【Vì bản chất sản sinh ra lượng lớn nòi giống, thảm họa đi kèm với nó luôn rất lớn】

【Tuy nhiên ngoài số lượng đồng loại, điều loài người lo sợ nhất là bị 〖Yig〗 bắt】

…Một chủng loài mạnh đã xuất hiện ngay trước mặt.

T- Tôi nghĩ mình sẽ tránh thứ này ra.

Khi trở thành Yig, có lẽ tôi buộc phải chiến đấu bằng cách sinh ra vô số nòi giống thế mạng để bẫy kẻ thù và từ từ hành hạ chúng cho đến chết.

Có vẻ… mạnh, nhưng hơi quá sức với tôi.

V- Với lại chỉ là hạng A+.

【〖Jabberwock〗: Quái thú hạng A+】

【Những chiếc nanh của nó chính là rào kiếm khổng lồ, bộ vuốt chính là những lưỡi giáo to lớn】

【Bất kỳ ai đối diện với quỷ nhãn của nó sẽ bị thiêu thành tro, hơi thở khiến toàn bộ đất nước mục rữa, một cú quất đuôi gây ra động đất】

【Một loài quỷ long với toàn bộ cơ thể là vũ khí hủy diệt】

【Sức phá hoại áp đảo của nó là vô song trước những quái thú khác】

…Nếu nhớ không lầm thì đây là cái tên tôi đã từng thấy trong phần giải thích kỹ năng cách đây nhiều năm. [note42688]

Có vẻ nó là loài rồng chú trọng vào tấn công.

Tuy chỉ hạng A+, nhưng với kinh nghiệm của tôi thì hệ chuyên công phá rất mạnh và đủ khả năng hạ gục những đối thủ có thứ hạng mạnh hơn.

Tôi sẽ không ưu tiên vào nó bây giờ, nhưng… cũng không phải là nằm ngoài tiêu chí.

【〖Ziz〗: Quái thú hạng L】 [note42689]

【Loài rồng đồ sộ sở hữu bộ lông lấp lánh bóng bẩy】

【Do kích thước quá lớn, nó được mệnh danh là 〖Kẻ che khuất mặt trời〗】

【Trong trạng thái chiến đấu, nó tự che chắn bản thân trong 〖Bộ giáp hỏa ngục〗 khiến cho những chiến binh kém cỏi không thể tiếp cận】

【Khả năng bay rất điêu luyện, xuất sắc trong việc một phía tung hàng loạt những đòn tấn công tầm xa】

Lựa chọn này khá mạnh…

Khả năng bay tốt là một điểm ăn tiền.

Các đòn hỏa công cũng có thể bù đắp sự hồ nghi của tôi đối với 〖Phong trảm〗.

Tôi cũng có thể trông đợi rất nhiều vào năng lực phòng ngự của nó nhờ vào 〖Bộ giáp hỏa ngục〗.

Kỹ năng đó cũng sẽ giúp tôi khi cận chiến.

Do được ngọn lửa liên tục bảo vệ nên tôi sẽ kiểm soát được đòn phối hợp 〖Hấp khí〗 và 〖Giông tố của Ruồi vương〗 từ Beelzebub.

Lựa chọn này trông khá ổn…

【〖Oneiros〗: Quái thú hạng L】 [note42690]

【Còn được biết đến là 〖Mộng long〗. Theo truyền thuyết nói rằng đây là loài rồng thống trị thế giới của những giấc mơ】

【Tùy ý điều khiển ánh sáng, trọng lực và không gian, chiến đấu thông qua nguồn ma lực mạnh mẽ】

【Phép thuật của 〖Oneiros〗 được cho là có thể biến đổi khu vực xung quanh trở thành thế giới khác】

【Chuyên biệt trong việc thay đổi ngoại hình để ẩn nấp và đùa giỡn với đối thủ, đồng thời xé tan họ bằng những đòn ma pháp mạnh mẽ】

Thứ này trông có vẻ thiên về mưu mẹo.

Theo tôi biết thì rất nhiều kỹ năng thuộc hệ trọng lực vô cùng mạnh.

Nếu tôi kết hợp cấp độ hỏa lực đó cùng với chỉ số của hạng Huyền thoại thì mấy trận chiến sẽ trở nên dễ dàng.

Nhưng mà… tôi lo là nó hơi yếu ở thế cận chiến.

Tôi đã có nhiều kỹ năng khác nhau, nhưng vẫn thường thượng cẳng tay hạ cẳng chân khi giao tranh…

Có lẽ là do cô bạn kiểm soát phần lớn các chiêu thức ma pháp, thế nên tôi không tự tin mình có thể tận dụng nó một cách tốt nhất.

Đến lựa chọn cuối cùng nào…

【〖Sins〗: Quái thú hạng L】

【Vào thời cổ đại, nó từng đẩy nhân loại đến bờ vực tuyệt chủng và mở rộng thế giới quái thú】

【Loài rồng được cho là đã hiện thân để trừng phạt tội lỗi căn nguyên của con người】

【Vai trò trong bảy cái đầu của nó khác nhau, lần lượt chi phối 〖Kiêu ngạo〗, 〖Tham lam〗, 〖Đố kỵ〗, 〖Phẫn nộ〗, 〖Dục vọng〗, 〖Tham ăn〗 và 〖Lười biếng〗】

【Ngoài ra, mặc dù khả năng vật lý giảm mạnh, sinh lực và thể lực liên tục bị tiêu hao, nhưng mỗi cái đầu có thể tách rời để hành động như từng con rồng riêng lẻ】

Trong một lúc tôi ngừng suy nghĩ.

Một con rồng nhiều đầu à.

Ra vậy.

Lần này nó cũng góp mặt.

Để tôi xem xét kỹ càng, vì mỗi cái đầu có vai trò riêng, nó có thể là loài toàn diện.

Có thể là hoàn toàn sai, nhưng… tôi không biết 〖Sins〗 cổ đại đã có từ bao giờ rồi, nhưng nếu tin theo 〖Thần ngôn〗 thì nó mạnh hơn đáng kể so với Anh hùng và Thánh nhân thời đại này.

Còn phụ thuộc vào mức độ thực tế của việc phân tách, nhưng nếu tôi sử dụng hiệu quả thì có thể chia thành nhiều đội với Aro và mọi người để chiến đấu với Lilixira lẫn Beelzebub.

Tuy nhiên viễn cảnh tôi sợ nhất là mỗi cái đầu bị giết riêng lẻ.

Sử dụng được 〖Bạn đồng hành〗 sáu lần có thể là một trong những điểm mạnh của nó, cơ mà… tôi không muốn đưa kết quả đó vào quyết định của mình.

Thành thật mà trả lời thì…

Có điều gì đó khiến tôi bận tâm hơn thế nhiều.

Nếu tôi tiến hóa thành 〖Sins〗 thì liệu cô bạn có quay lại không?

Suy luận theo hướng thông thường thì không đời nào cô ấy có thể làm được.

Cô nàng đã tách khỏi thân thể tôi rồi mới chết.

…Nhưng mà thế giới này được điều phối bởi những hiện tượng khác thường của kỹ năng và trạng thái, liệu có thật là quá trình tiến hóa không thể mang cô ấy trở về?

Tôi ngồi suy nghĩ một lúc.

Nên lựa chọn cấp Huyền thoại nào đây…

Rất có thể đây cũng là hướng tiến hóa cuối cùng của tôi.

Ghi chú

[Lên trên]
Người cha của mọi loài rắn trong thần thoại Cthulhu của nhà văn Lovecraft
Người cha của mọi loài rắn trong thần thoại Cthulhu của nhà văn Lovecraft
[Lên trên]
Được nhắc tới tại chap 15
Được nhắc tới tại chap 15
[Lên trên]
Loài điểu sư đầu đại bàng, thân sư tử trong thần thoại Do Thái
Loài điểu sư đầu đại bàng, thân sư tử trong thần thoại Do Thái
[Lên trên]
Hiện thân của những giấc mơ trong thần thoại Hy Lạp
Hiện thân của những giấc mơ trong thần thoại Hy Lạp
Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Nếu mà không có kỹ năng linh thiêng thì Jabberwock là lựa chọn bá nhất, tiếc cho lựa chọn này
Xem thêm
Đáng nhẽ Ouroboros hạng A- thôi, hạng A không phù hợp
Xem thêm
Bạn nói vậy là sai , do thằng main nó không chịu dùng skill sự sống giả tạo thôi , chứ bạn tưởng tượng được một quân đội quái vật bất tử đi , main chỉ cần tạo quái liên tục và cho tụi nó giết nhau .
Xem thêm
@kichita: chuẩn chưa nói chỉ với 1 con người xương giờ lên thẳng B+, tưởng tượng nếu main sử dụng thịt hoặc xương của mình? hay cơ thể mấy con slime, nghỉ thôi là cũng mệt rồi
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Thanks trans <3
Xem thêm
K lên chọn con giống hydra kia,thêm 1 đầu đã phiền còn thêm 5 cái nữa
Xem thêm
Chị nhà phiền?
Xem thêm
:)))) kiếm cái rạp xiếc đi nào
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
mặc dù biết trước main chọn gì rồi nhưng mà tưởng tương nếu chọn sins chắc tấu hài phải biết, nguyên cái rạp xiếc bốn chân
Xem thêm
Nếu Laplace phán 100% đưa cô bạn về được, và main chọn nó thì cá 10 tỷ là cô bạn sẽ vào đầu Tham ăn ????????
Xem thêm