• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10

Chương 479 – Mộc quái tiến hóa lần hai

57 Bình luận - Độ dài: 1,329 từ - Cập nhật:

Chương 479 – Mộc quái tiến hóa lần hai

Việc dọn dẹp xong đám sâu còn lại không tốn nhiều thời gian.

Chúng hối hả đào hố để bỏ trốn sau khi chứng kiến cái chết của Cây khoai ma Hades.

Aro đâm cánh tay trái to lớn xuống đất nơi con cuối cùng đang đào rồi hất tung một lớp bụi.

Con sâu bay lên, rách mất một phần thân thể.

Sau khi xác nhận nó đã chết, con bé chạy đến với tôi.

“Long th…ần?”

Aro bỗng đớ người bừng to mắt nhìn tôi.

「Sao vậy?」

“Mộc quái… ngươi đang làm quái gì…?”

Vẻ mặt thất thần và giọng run lên trong cơn giận dữ, Aro hướng cánh tay bên trên đầu tôi.

Mộc quái vội vàng rút lại bộ rễ với nỗ lực cầu xin sự tha mạng.

「K- Không sao! Chỉ là cần thiết trong trận chiến thôi! Anh chưa bị kiểm soát đâu!」

Tôi gỡ Mộc quái khỏi đầu.

Volk và những người khác cũng đã tới, tôi có cơ hội kiểm tra cấp độ của tất cả.

Mức độ đã tăng được là:

Aro: 【Cấp độ: 55/85】 lên 【Cấp độ: 67/85】

Nightmare: 【Cấp độ: 48/70】 lên 【Cấp độ: 53/70】

Cụ Magiatitie: 【Cấp độ: 57/70】 lên 【Cấp độ: 61/70】

Thằn lằn đen: 【Cấp độ: 1/80】 lên 【Cấp độ: 28/80】

T- Tốc độ phát triển thật bất ngờ…

Có lẽ là nhờ số lượng lớn từ chúng.

Việc săn lũ sâu xem ra còn hiệu quả hơn cả đám cây khoai ma.

Năng lực của Aro là đáng ngạc nhiên nhất.

Không phải mỗi chỉ số ma thuật cao mà còn có khả năng tác động diện rộng.

Con bé rất giỏi trong việc xử lý nhóm đối thủ thứ hạng thấp.

「Mộc quái, hãy cho chúng ta thấy mày tiến hóa như thế nào đi!」

「Tuân lệnh sếp!」

「À, mày có muốn nấp sau một tảng đá chứ? Mày cũng cần 〖Sự sống giả tạo〗 nên đâu thể thực hiện một mình được. Ừm, nếu không thích thì tao sẽ cố không quan sát…」

「Chẳng cần thiết」

Đề xuất của tôi bị khước từ ngay lập tức…

Bộ nó muốn được chiêm ngưỡng thật à?

Đây có phải là thể loại biến thái nào đó…?

Mà thôi, có thể nó có cách nghĩ khác về sự tiến hóa.

Chà, nếu người được đề cập (đúng ra là cái cây đang nhắc tới) cảm thấy ổn thì tôi không có lý do để bắt ép.

Tôi thi triển 〖Sự sống giả tạo〗 lên người Mộc quái.

Cô bạn luôn là người làm điều đó cho Aro và chú ta, tự tôi thực hiện có hơi lạ.

Ánh sáng đen bao trùm Mộc quái - tức thì nó bỗng cao lên ra khỏi nguồn sáng.

Những nhánh cây như cánh tay mảnh khảnh mọc mỗi lúc dày hơn.

Đầu tiên tôi bị sốc, nhưng khi nó phát triển, tầm mắt của tôi phải hướng lên đến mức ngửa cổ để quan sát.

Nó vô cùng lớn.

Cao lên hẳn bảy mét.

Xét về chiều dài tôi vẫn hơn một chút, nhưng lại thua thiệt về chiều cao.

Ối giời, giờ làm thế nào để tao cõng mày đây?

【〖Thủ vệ bạo chúa (Tyrant Guardian)〗: Quái thú hạng B+】

【Loài Mộc quái khổng lồ. Vẻ ngoài oai nghiêm khiến nó xứng đáng với danh hiệu “thủ vệ”】

【Sở hữu sức phản kháng kiên cố và phòng ngự cứng cáp】

【Sử dụng nhiều kỹ năng cận chiến, nó khiến đối phương phải khuất phục khi sử dụng sức bền vượt trội của mình để giành chiến thắng trong những trận giao tranh tiêu tốn thể lực】

【Tuy nhiên 〖Thủ vệ bạo chúa〗 trở nên đáng sợ nhất một khi đánh mất bản thân trong cơn thịnh nộ và từ bỏ khả năng phòng thủ】

O- Ooh…!

Theo tôi thấy Mộc quái cuối cùng đã lên hạng B+.

Giờ nó thực sự trở nên mạnh mẽ.

Gần như là sự nâng cấp quá trớn từ 〖Mộc linh〗.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Thủ vệ bạo chúa (Tyrant Guardian)

Trạng thái: Bị nguyền rủa

Cấp độ: 1/85

HP: 233/273

MP: 11/114

Tấn công: 120

Phòng ngự: 186

Ma thuật: 147

Nhanh nhẹn: 83

Hạng: B+

Kỹ năng đặc trưng:

〖Thuộc tính hắc ám: Cấp -〗 〖Ngôn ngữ Grisha: Cấp 3〗 〖Cứng cáp: Cấp 5〗

〖Hồi phục HP tự động: Cấp 4〗 〖Hồi phục MP tự động: Cấp 4〗 〖Bay: Cấp 1〗

〖Lạc hạ (Rơi nhẹ nhàng) (Soothing Drop): Cấp 2〗 〖Thủ vệ bất khuất: Cấp -〗 〖Nén trọng lực: Cấp 3〗

〖Di chuyển lén lút: Cấp 4〗

Kỹ năng kháng:

〖Kháng vật lý: Cấp 6〗 〖Kháng rơi: Cấp 5〗

Kỹ năng cơ bản:

〖Bén rễ: Cấp 4〗 〖Đất sét: Cấp 4〗 〖Hồi sức: Cấp 6〗

〖Hỏa cầu: Cấp 6〗 〖Thủy cầu: Cấp 3〗 〖Thổ cầu: Cấp 6〗

〖Phong cầu: Cấp 3〗 〖Thần giao cách cảm: Cấp 3〗 〖Trọng lực: Cấp 4〗

〖Mây mù độc: Cấp 2〗 〖Khiên chắn vật lý: Cấp 4〗 〖Phản sức mạnh: Cấp 5〗

〖Mồi nhử: Cấp 2〗 〖Tượng đài: Cấp 4〗 〖Vết tích thiên thạch: Cấp 4〗

〖Mộc thần hóa (Tree Spiritisation): Cấp 4〗 〖Điên dại: Cấp 4〗 〖Mộc kích (Wood Strike): Cấp 4〗

〖Mộc phản (Wood Counter): Cấp 3〗 〖Xuyên giáp: Cấp 3〗 〖Thất thủ (Guard Lost): Cấp 3〗

〖Tường đất: Cấp 4〗 〖Động đất: Cấp 3〗 〖Tia nhiệt: Cấp 2〗

Danh hiệu:

〖Tay sai của Quỷ vương: Cấp -〗 〖Kẻ ăn Quả thông thái: Cấp -〗 〖Bạch pháp sư: Cấp 6〗

〖Hắc pháp sư: Cấp 6〗 〖Tài sản bị đánh mất của rồng: Cấp -〗[note43020] 〖Đại thụ hung hăn: Cấp -〗

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Ố- Ồh…!

〖Tia nhiệt〗 kìa!

Có cả 〖Bay〗 nữa…?

Tôi chẳng biết nó sẽ hoạt động theo cách nào chứ.

Nhưng ít ra tôi biết ơn vì không phải vác nó theo nữa.

Để kiểm tra mấy kỹ năng gây tò mò cái nào.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Thủ vệ bất khuất〗】

【Thủ vệ sẽ không bao giờ rơi vào cùng một đòn tấn công hai lần】

【Cung cấp khả năng kháng những đòn đánh đã nhận phải trước đó】

Ùi ui…!

Thứ này đã tốt hơn nếu có được sớm, nhưng vẫn là kỹ năng siêu mạnh.

Đặc biệt ngon vì Mộc quái không có nhiều sức kháng.

【Kỹ năng đặc trưng 〖Nén trọng lực〗】

【Truyền sức nặng cực lớn lên mục tiêu, làm tăng tỷ trọng của nó】

【Tự thi triển lên người sử dụng sẽ tăng sức tấn công và phòng ngự, nhưng giảm một ít HP】

Phiên bản gây tác động lên vật chất cụ thể của 〖Trọng lực〗?

Cường hóa tấn công và phòng thủ cũng rất hữu ích, nếu kết hợp với 〖Đất sét〗 sẽ cho ra những hiệu quả thú vị đây.

【Kỹ năng cơ bản 〖Thất thủ〗】

【Một loại ma thuật hỗ trợ. Giảm khả năng phòng ngự của đối tượng, nhưng tăng đáng kể sức tấn công】

【Có thể áp dụng lên kẻ thù hoặc đồng đội, phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng. Tuy nhiên rất khó để kiểm soát】

Quào…!

Tôi thấy cũng hay đấy.

Có thể dùng để tăng tấn công cho đồng đội hay giảm phòng thủ của kẻ thù…

Vấn đề là Mộc quái có thể sử dụng nó hiệu quả hay không thôi.

Kỹ năng cuối mà tôi cũng quan tâm là… cái này.

Thật ra là tôi mong nó sẽ đúng như mình hy vọng.

Tôi đang lo không biết làm cách nào để mang Mộc quái đi khắp đại dương đây, còn tùy thuộc nó sẽ như thế nào thì có lẽ sẽ không phải là rắc rối.

【Kỹ năng cơ bản 〖Mộc thần hóa〗】

【Cho phép chuyển hóa thành tinh linh cây cối】

【Khi ở hình dạng tinh linh, HP, tấn công và phòng ngự sẽ giảm đi một nửa】

Yé…! Bằng cách này Mộc quái có thể biến thành kích cỡ bỏ vừa túi.

Ghi chú

[Lên trên]
Thứ mà rồng đánh rơi (chắc mấy cái chiêu tung hứng trước đó :v)
Thứ mà rồng đánh rơi (chắc mấy cái chiêu tung hứng trước đó :v)
Bình luận (57)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

57 Bình luận

xong nó biến thành tinh linh nữ :3
Xem thêm
Dm nếu lên đc hạng L Ko khéo là cây thế giới thật :)))
Xem thêm
Lỡ sau này mộc quái thành boss cuối thì sao =))
Xem thêm
Ai chê nữa đi :))
Xem thêm
Tiến hóa xong xịn liền
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Nerf dữ quá h phải lo buff :))
Xem thêm
cái kĩ năng cuối chuyển thành tinh linh cây cối ta nói dễ thương xễu luôn á mn
Xem thêm