• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10

Chương 487 – Nữ hoàng sát thủ

28 Bình luận - Độ dài: 1,600 từ - Cập nhật:

Chương 487 – Nữ hoàng sát thủ

Chúng tôi đã hoàn thành công cuộc nâng cao cấp độ cho Mộc quái từ con số thấp, cũng như biết được Aro và mọi người có khả năng xử lý nhiều đối thủ hạng B+ một lúc.

Có lẽ đã đến thời điểm nhắm tới đỉnh núi mà tôi để mắt tới.

Không thể trì hoãn quá lâu nữa.

Tôi không muốn tham chiến với Lilixira trong khi còn nhiều thứ chưa biết về vùng đất này.

Mà trước tiên, có một đối thủ mà tôi muốn thử sức.

Là kẻ mà tôi vô tình bắt gặp trong khi đang cố cày cấp rồi phải bỏ chạy.

May mắn thật, chỉ đi một quãng ngắn theo hướng cũ, chúng tôi đã tái hẹn.

【〖Nữ hoàng sát thủ〗: Quái thú hạng A-】

【Có sự khoái cảm mạnh mẽ với việc tháo tung mọi thứ mà nó thấy】

【Do bản chất của chúng, hầu hết 〖Hình nhân Boogie〗 đều cạn kiệt sức lực khi giao tranh qua nhiều trận chiến không ngừng nghỉ, để cuối cùng bị tiêu diệt】

【Thế nhưng một 〖Hình nhân Boogie〗 đạt tới hình thái 〖Nữ hoàng sát thủ〗 là minh chứng cho thấy nó không biết mệt hay chịu thất bại】

【Theo thống kê, gần như không có 〖Hình nhân Boogie〗 sống sót đủ lâu để trở thành 〖Nữ hoàng sát thủ〗】

Chính xác, đó là Nữ hoàng sát thủ.

Nó có cùng thứ hạng như Shen và thuần tấn công, số kỹ năng tự tăng cường sức mạnh và mang tới cho nó phong cách chiến đấu khác lạ.

Tôi sẽ đưa ra quyết định có nên mang theo mọi người lên núi, để lại trong hang động hoặc giúp họ lên cấp ở một nơi khác dựa vào kết quả của trận chiến này.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Nữ hoàng sát thủ (Killer Queen)

Trạng thái: Điên dại

Cấp độ: 94/100

HP: 822/1025

MP: 488/511

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Con rối một mắt quan sát động tĩnh xung quanh, lần lượt nhìn Aro, Volk, Nightmare ở nhân dạng, Thằn lằn đen và tinh linh Mộc quái.

“A-A-AaAAAAAh!”

Nó nhanh hơn Volk, sức tấn công cũng hơn Aro, dẻo dai hơn Mộc quái và sở hữu nhiều mưu mẹo hơn Nightmare.

Bỏ qua câu hỏi liệu nó có nắm giữ vai trò nào không, phải khẳng định Nữ hoàng sát thủ gần như là con rối mạnh nhất thế giới.

Nó lướt qua trận mưa đạn của Nightmare với Aro và xuyên qua hẳn 〖Gió lốc〗 để thu hẹp khoảng cách.

Nó đã chịu thiệt hại khoảng 20% HP nhưng không hề có dấu hiệu nao núng.

Có lẽ là do quen chịu nhiều khổ cực cùng với trạng thái kích động tột độ của 〖Điên dại〗.

Aro nhào nặn khối đất đã chuẩn bị trước đó thành tấm khiên.

Cách duy nhất để con bé tự bảo vệ bản thân khỏi những kẻ thù nhanh hơn là nhờ tới sự hỗ trợ của người khác, hoặc thủ sẵn cái gì đó.

Ba cánh tay của Nữ hoàng sát thủ đâm dao về phía Aro.

“Kyahahahahahahahaha!”

Bức tường đất dễ dàng phá nát và cô nhóc ở đằng sau bị hất văng ra xa.

Không, do quan sát từ phía sau nên tôi có thể nhận ra ngay chuyện gì vừa xảy ra.

Phần cơ thể đổ vỡ không gì hơn là mồi nhử.

Thực tế Aro đã lùi lại để tránh khỏi lưỡi dao của nó.

Dĩ nhiên Nữ hoàng sát thủ sớm nhận ra, nhưng lần mắc sai lầm thứ hai đã khiến nó bị vướng bận trong việc truy đuổi.

Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là đánh bại Thánh nhân.

Mà là phải hạ ả ta mà không mất đi bất kỳ ai.

Mọi người không những phải học cách chiến đấu với kẻ thù mạnh hơn mà còn nên biết cách sống sót khi đối phó với chúng.

Aro không chỉ chuẩn bị trước khối đất mà còn phủ lớp đất dày lên tay của mình, cho phép con bé sử dụng như tấm khiên cự ly gần.

“HaaaAh!”

Một tay ôm lấy cổ Nightmare, Volk phóng về phía Nữ hoàng sát thủ từ đằng sau rồi chém ngang.

Bằng cách bám tơ vào đối thủ, Nightmare có thể tận dụng chính động năng của chúng để đạt được cùng vận tốc đuổi theo trong thời gian ngắn.

Nhưng trọng lượng của bé nó là vấn đề ở hình thái bình thường, cho nên để có thể tự do hành động, nó buộc phải tạm thời 〖Hóa nhân thuật〗.

Cánh tay cuối cùng của Nữ hoàng sát thủ nhắm vào Volk, một sợi dây siêu mỏng bắn ra từ ngón tay của nó.

Không phải tơ của Nightmare mà là 〖Tơ trảm〗 từ chính nó.

Một kỹ năng khó trông thấy, nhanh và cực kỳ mạnh mẽ.

Khả năng tạo ra nó từ bất kỳ bốn cánh tay khiến nó trở nên cực kỳ nguy hiểm.

“Ghừu…!”

Người Volk xốc qua một bên khi anh ta cúi xuống tránh 〖Tơ trảm〗.

Có vẻ anh ấy tránh được nhát chí mạng, nhưng một mảnh bụng đã bị cắt đứt tuôn máu.

Để bồi thêm, một cánh tay khác của nó vươn ra định tóm anh ta.

…Thế này hơi quá rồi.

Tôi phải nhập cuộc sớm thôi.

Nhưng bất ngờ thay, thanh kiếm của Volk biến dạng, mũi kiếm phồng lên một chút.

「〖Bóng hỏa (Fireball〗!」

Để che đậy sơ hở cho Volk, cụ Magiatite chủ động tấn công.

Nữ hoàng sát thủ từ bỏ 〖Tơ trảm〗 mà đưa tay lên chống đỡ.

Nightmare đã bị ném về phía sau kéo Volk theo tránh khỏi tầm với của sợi tơ.

Thay thế anh ấy, Thằn lằn đen 〖Lăn〗 tới nhanh chóng tiếp cận Nữ hoàng sát thủ, vẽ đường cong trên mặt đất.

Cách tốt nhất để xử lý đối thủ thứ hạng cao hơn là liên tục phản công đồng thời luôn duy trì kế hoạch dự phòng, bằng việc lợi dụng ưu thế về số lượng khiến chúng để lộ sơ hở.

Nó đưa cánh tay lần lượt về phía Aro và Thằn lằn đen.

Bỗng nhiên phía bên trên, hình thái 〖Thủ vệ bạo chúa〗 của Mộc quái xuất hiện.

Vào đúng thời điểm được Nightmate kéo ra, Volk đã đá tinh linh Một quái lên trời.

「Em đang tới đây!」

Thân cây Mộc quái bùng lên ngọn lửa, kim loại phản chiếu lấp ló giữa những khe hở.

Ánh sáng đen bao trùm cơ thể chú nó rồi nhanh chóng rơi xuống.

Ngay cả Nữ hoàng sát thủ cứng đầu cũng nhận thấy nguy hiểm, nó khụy gối chuẩn bị nhảy.

…〖Vết tích thiên thạch〗 rất khó nhắm và cần thời gian để thi triển.

Thân hình của đối thủ cũng không phải là mục tiêu lớn.

Với khả năng nhanh nhẹn của nó dễ dàng tránh được trong những trường hợp thông thường.

Thế nhưng nhiều cánh tay đất bám lấy chân nó.

Chúng hình thành từ phần đất Aro dựng khiên chắn bằng 〖Đất sét〗.

Một chân của Nữ hoàng sát thủ gãy rời từ khớp nối.

Xem ra nó đã ưu tiên việc thoát thân, đổi lại là mất chân.

Nhưng có vẻ nó không còn đủ sức bật từ cú nhảy nữa.

“Kyahah…”

Mộc quái cực nóng và siêu nặng va chạm với Nữ hoàng sát thủ làm nó nát tung.

Một phần đầu bị phá hủy, một tay và chân văng ra.

Giờ nó chỉ còn lại hai chân và ba tay, giống con người hơn so với ban đầu.

Ngay thời điểm chạm đất, Thằn lằn đen 〖Lăn〗 đâm tới khiến nó ngã nhào ra đất.

Nữ hoàng sát thủ bắt đầu đứng dậy với những chuyển động tựa con rối, nhưng một vết nứt chạy dọc trên người và nó gục xuống.

Mắt nó từ từ nhắm lại, bầu không khí căng thẳng biến mất.

…Nhưng HP chưa về số không.

“Đừng mất cảnh giác!”

Khi tôi định cảnh báo họ, Volk hét lớn.

Mắt nó bừng lên, một 〖Tơ trảm〗 phóng ra từ miệng.

Thậm chí nhanh hơn cả trước đó.

Dù con bé cách một khoảng khá xa và không hề lơ đễnh, sợi tơ vẫn xuyên qua vai Aro.

“Kyahahahahahahaha!”

Đầu của nó tách ra khỏi cơ thể luồn theo sợi tơ về phía Aro.

Con bé vung cánh tay to lớn đón lấy nó.

Vào lúc va chạm, tay cô nhóc vỡ tung và bị ném ra sau.

Sau khi tự mình đứng dậy, Aro nhìn lấy phần đầu của nó đang lăn quay mà mỉm cười nhẹ nhõm.

Một đường nứt lớn xuất hiện từ trán xuống cằm của nó.

“Ah….A-A-AAaaaAAAh!”

Nữ hoàng sát thủ tan thành cát bụi.

Trong lần này, những gì tôi đã làm chỉ là giúp họ lập kế hoạch đội hình ban đầu và sau đó, tôi không can thiệp gì cả.

Cuối cùng họ vẫn đủ sức hạ được hạng A- cấp cao.

…Có lẽ đã an toàn để mang họ theo cùng tôi lên đỉnh núi.

Nhưng thay vì chỉ một số người thì tôi muốn cùng tất cả.

Nhìn quanh, tôi kiểm tra cấp độ của Nightmare và cụ Magiatite.

Nightmare là 64/70 còn cụ Magiatite thì 65/70.

Họ gần tiến hóa rồi.

Trong thời gian còn lại trong ngày, chúng ta nên săn thêm vài con quái nữa để giúp họ đi hết chặng đường cuối, rồi ngày mai sẽ lên núi.

Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Tks trans :😎
Xem thêm
Tks trans :🐸
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Pinkinkpot
Thx trans
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có vài lỗi:
Người Volk sốc qua một bên khi anh ta cúi xuống tránh 〖Tơ trảm〗. -> Chỗ này phải là "xốc". Xốc: lật, giở, hất tung. Sốc: choáng.
Nightmare người cũng bị ném về phía sau kéo Volk theo tránh khỏi tầm với của sợi tơ. - The nightmare, who had been thrown backwards, pulls Volk out of reach with a thread. -> Chỗ này phải là: "người đã/sớm bị ném về phía sau"
Xem thêm