• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10

Chương 483 – Thanh kiếm hoàn mỹ

25 Bình luận - Độ dài: 1,538 từ - Cập nhật:

Chương 483 – Thanh kiếm hoàn mỹ

Bốn con Long ngư còn lại xoay tròn lặn xuống.

〖Gió lốc〗 của Aro, 〖Hắc cầu〗 từ Nightmare, Volk tung ra 〖Sóng xung kích〗 và Thằn lằn đen bắn〖Súng đất sét〗 về phía bọn chúng.

Nhưng lũ Long ngư khéo léo tránh được làn mưa đạn.

Những vết thương mà chúng bị sượt qua nhanh chóng lành lại nhờ 〖Tự tái tạo〗.

Chúng có rất nhiều MP cho nên trận chiến sẽ kéo dài nếu tôi không tham dự.

Bốn quái thú hạng B+...

Có hơi quá sức cho Mộc quái và Nightmare.

Aro và Volk đủ sức cạnh tranh nhưng vẫn là thế khó đối với họ.

Chúng tự do bay nhảy, số lượng cũng ngang hàng.

Tôi không thể che chở tất cả mọi người cùng một lúc.

Có lẽ tốt hơn là tôi nên hạ bớt chúng thêm nữa.

…Khoan nào, hoặc tôi chỉ cần ngăn chúng cử động, thế trận sẽ trở nên cân bằng.

Tôi sẽ thử kéo tất cả xuống đất bằng 〖Trọng lực〗.

「Mọi người cúi thấp! Tôi sẽ thu hút sự chú ý và lôi chúng xuống!」

Ở dạng tinh linh, Mộc quái đậu trên lưng tôi…

Tao biết là vị trí đó an toàn, nhưng chẳng phải đã đến lúc mày nên hủy bỏ kỹ năng rồi à?

“Givaavaavaa!”

Một con Long ngư nhắm lấy tôi, người cao nhất ở chiến trường.

Miệng nó há to, rộng hơn so với tôi hình dung.

Cứ như thể đầu của nó lộn ngược trở ra.

Khoang miệng bao trùm bởi những chiếc răng dày đặc.

K- Khiếp đảm vãi…

Chắc chắn sẽ rất đau nếu bị nó cắn, ngay cả với tôi.

Nhưng tôi sẽ ngăn nó lại trước khi kịp chạm được nanh vào người mình!

〖Trọng lực〗!

Một vòm sáng đen mở rộng ra từ phía tôi.

Từng con Long ngư té cái đụi xuống đất, khuấy tung bụi mù khi chúng dzẫy.

Dĩ nhiên Aro và mọi người cũng chịu ảnh hưởng, nhưng do họ đã ở dưới mặt đất ngay từ đầu và dành tư thế chuẩn bị nên hầu như không hề hấn gì.

Tôi cũng đã giảm bớt lại lực tác động.

Giờ để xem… có một kỹ năng tôi muốn thử.

Nó là như thế nào đây.

【Kỹ năng cơ bản 〖Vũ khí hoàn mỹ〗】

【Một loại ma pháp cho phép người sử dụng rút ra binh khí lý tưởng từ thế giới của những giấc mơ】

【Năng lực của vũ khí phụ thuộc nhiều vào ma lực và cấp độ kỹ năng của người sử dụng】

【Ma lực liên tục tiêu hao khi thi triển】

【Một khi vũ khí rời khỏi tay sẽ biến mất】

Tóm váy lại là cho tôi bất kỳ vũ khí nào mà mình muốn.

Lời mô tả còn giải thích qua loa về thế giới của những giấc mơ, vì vậy có thể được xem là kỹ năng phù hợp với 〖Mộng long〗.

Từ đó đến giờ tôi luôn đi trên bốn cẳng mà, nên không chắc làm thế nào để cầm binh khí theo cách thông thường, nhưng…

Hiện nay là Oneiros, tôi đã có 〖Long gương〗.

Thay đổi nhẹ lên cơ thể rất dễ.

Sử dụng 〖Long gương〗, tôi bẻ cong ánh sáng và không gian để chuyển hóa bản thân thành một con rồng hai chân.

Xong rồi… có hơi ngộ nhưng mà chẳng sao.

Tầm nhìn của tôi bỗng nâng cao lên.

Tiếp theo là kích hoạt 〖Vũ khí hoàn mỹ〗.

Nó đang ở cấp 5 nên không phải hoàn toàn vô dụng.

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh một thanh kiếm phù hợp với kích cỡ của mình.

Ánh sáng phát ra từ bàn tay tôi, sau đó bồi tụ và hóa thành thanh kiếm.

Tôi đang cầm một con dao phay khổng lồ có cán màu đen với phần lưỡi trắng xỉn.

Nguồn sáng màu tím toát ra từ lưỡi dao.

【〖Thanh kiếm tai họa〗: Giá trị B】

【〖Tấn công: +65〗】

【Thanh kiếm to lớn được cho là mang đến tai ương. Chỉ có một cạnh duy nhất】

【Được rèn từ xương của một con rồng đã từng gieo rắc thảm họa】

【Mang tới trạng thái 〖Nhiễm độc〗 và 〖Bị nguyền rủa〗 tới những ai mà nó chém phải, hiệu quả tỷ lệ theo ma lực của người sử dụng】

Có vẻ lưỡi kiếm màu trắng được làm từ xương.

Hmm… mất bao lâu để rèn ra được nhưng nội tại kèm theo hơi kém…

Cơ mà có còn hơn không, nhưng xét tới lượng ma lực để duy trì thì nó có lẽ không phải là kỹ năng thiết thực nhất.

Nó hạn chế những cách tôi có thể di chuyển và với việc tôi thường đi bốn chân thì cầm trên tay thanh kiếm ngộ quá trời quá đất.

“...Úi chà?”

…Volk chăm chú lấy tôi với tính tò mò mãnh liệt.

X- Xin lỗi, nó sẽ biến mất ngay khi tôi buông tay nên không nghĩ có thể cho mượn được.

「Tôi sẽ ngừng lại đây!」

Sau câu 〖Thần giao cách cảm〗, tôi hủy bỏ 〖Trọng lực〗.

Được giải phóng, lũ Long ngư bắt đầu bay lên.

Đồng thời mọi người liền hành động.

“Givaa!”

Một con mở to miệng phóng tới Thằn lằn đen.

Nguy hiểm quá…

Đó là những gì tôi kịp nghĩ trong một giây, bỗng nhiên đầu của con Long ngư đã bị 〖Trọng trường〗 của tôi xay thành thịt băm nhuyễn trước đó vươn lên cắn vào bên hông con đang lao tới.

“Gigueh!”

Người nó gập lại đâm đầu xuống đất.

Kẻ tấn công nó đáng lẽ đã chết.

Liếc nhìn Aro, tôi thấy con bé đang hướng cánh tay về phía cái xác.

Hẳn đó là 〖Tạo hình xác sống〗 cho phép cô nhóc sử dụng thi thể làm vũ khí.

Qua những gì nó làm được thì đúng là kỹ năng lỗi…

Mặc dù tôi nghĩ không phải lúc nào cũng có xác chết nằm xung quanh.

Tôi nhìn tới Volk.

Để giúp những người khác lên cấp, anh ấy chiến đấu khá hạn chế.

Anh ta vờ tấn công để thu hút sự chú ý của Long ngư rồi rời đi.

Kể từ khi đến đây, anh ấy dường như đang đóng vai trò dẫn dụ trong trận chiến rất nhiều.

Tôi nhận ra sương mù ngày càng dày hơn.

Hừ… chỉ có thể là do gió thổi nên không đáng ngại.

Nhưng đột nhiên con Long ngư mà Volk đang giao tranh mờ ảo và tách ra làm hai.

Cả hai hình ảnh nhanh chóng nhập lại làm một, tôi tự hỏi khi nãy là sao.

Tôi cảm thấy hơi buồn nôn cứ như say sóng.

“Khực…!”

Cú xoay người của Volk dừng lại và bất ngờ anh ấy bị ngã về phía sau.

Anh ta vừa đáp đất sai cách rồi mất thăng bằng ư?

Hàm răng con Long ngư vừa đóng lại ngay trước mặt Volk.

…Ơ? Động tác của anh ta hình như vụng về hơn thường ngày.

“Gih!”

Cặp hàm của con Long ngư kế tiếp suýt nữa ngoạm trúng Nightmare.

Chỉ kịp xoay sở tránh được, nhưng giờ nó đang bị truy đuổi.

Tôi có thể thấy rõ sự loay hoay trong những chuyển động thiếu linh hoạt mà nó cố gắng thực hiện.

Tôi duỗi cánh nhảy khỏi mặt đất, vung Thanh kiếm tai họa cắt ngọt lịm qua đầu nó.

“Gijieeeh!”

【Đã nhận được 900 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 900 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 78 lên 79】

Nó đã chết.

Nightmare ngừng lại và có vẻ đã yên tâm hơn.

Tôi chợt nhận ra Mộc quái không còn ở trên lưng.

Nhìn lên, tôi thấy nó trở thành khối kim loại to tướng lao thẳng xuống đất.

Chắc hẳn nó đã nhảy ra khi tôi đang bay trên không với mục đích sử dụng 〖Vết tích thiên thạch〗 để cứu Nightmare…

Nhưng mà nó trượt khỏi con Long ngư đã chết quá xa, đào lấy một lỗ dưới đất.

「S- Sếp!」

…Đúng như tôi nghĩ, vấn đề của Volk, cơn hoảng loạn của Nightmare và cú đánh hụt của Mộc quái, có chuyện kỳ lạ gì đó đang xảy ra.

Bộ họ bị trúng ma thuật ảo giác chăng?

Do tôi có miễn nhiễm với nó nên có lẽ hiệu ứng đã tự triệt tiêu.

Không, bản thân lớp sương mù có thể gây tác động.

Nhưng vẫn lạ lắm.

Bọn cá chình trên không đâu có bất kỳ kỹ năng ảo giác nào, thậm chí là khả năng kháng cấp cao…

“GivaaaaaaaaaaAAAA!”

Bất thình lình tiếng kêu chói tai của một con Long ngư vang lên.

Thêm hai bóng đen dài và thanh mảnh xuất hiện trên bầu trời.

Tôi tưởng là gọi cứu viện, nhưng quái thật.

Ba con Long ngư còn sống đang ở đây, nhưng… tất cả chúng đều nằm trong tầm quan sát của tôi.

Không con nào trong số chúng vừa kêu lên cả.

Vậy thứ gì tạo ra âm thanh đó?

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

dính ảo thuật hết r :)))))
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Welp,rút ra vài quả nuke nào.
Xem thêm
làm nhớ tới cá voi trắng trong re:zero
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Hmm
thx trans
Xem thêm
thank edit
Xem thêm