• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10

Chương 471 – Chia thành nhiều nhóm

35 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:

Chương 471 – Chia thành nhiều nhóm

Khi quay trở lại hang động, tôi nói cho mọi người nghe về khu đất cày cấp đã tìm được và đề xuất nên đến đó ngay lập tức.

“Hou… Cậu bảo là một đám Cây khoai ma cơ á? Thật bất thường.”

Volk lẩm bẩm.

Có vẻ chúng là loài hiếm có theo sự hiểu biết của anh ấy.

「Anh biết gì về chúng?」

“Tất nhiên. Chúng rất có giá trị, nhưng hiếm thấy và xấu xa. Chúng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhiều tay thám hiểm quá tự tin. Thường được săn lùng giữa loài Cây khoai tinh (Ogre Mandragora).”

…Cây khoai tinh…?

Tôi không biết chúng là như thế nào, chắc là thuộc về quá trình tiến hóa trước đó.

Volk đã không tích lũy vốn kiến thức trong vòng hai, ba mươi năm qua.

“Chúng có chút dễ dàng so với ta, nhưng ta nên đồng hành cùng cậu.”

Thật yên tâm khi được nghe từ một người đã tự bản thân đánh bại Fenrir.

Với Aro và những người khác thì có lẽ Cây khoai ma vẫn hơi khó đối phó.

Không, nếu con bé chiến đấu nghiêm túc thì chắc chắn có thể hạ gục một trong số chúng, nhưng vẫn còn quá sức đối với Mộc quái, Nightmare hay Thằn lằn đen.

Khi Volk đóng vai trò như người hỗ trợ thứ hai nếu sự việc xảy ra nguy hiểm thì tôi rất cảm tạ.

Aro và mọi người ở trên lưng tôi cùng Volk và cụ Magiatite đi theo phía sau, tôi cuốc bộ qua khu rừng bao phủ trong sương mù.

Tôi quyết định không sử dụng 〖Long gương〗 để tiết kiệm một ít MP, vì tôi cũng đã lên cấp và đội hình to đùng kiểu này không cần thiết phải ẩn nấp nữa.

Có vẻ khó điều khiển 〖Long gương〗 để che giấu hay biến đổi bất cứ thứ gì không thuộc bộ phận cơ thể tôi.

Kỹ năng khác như 〖Ảo ảnh〗 sẽ hiệu quả nhưng lượng MP sẽ tiêu tốn hơi nhiều mỗi khi chúng tôi di chuyển.

May mắn là chúng tôi không gặp quái thú nào trên đường đi.

Có lẽ một phần là vì tôi đã từng dọn qua, nhưng vậy là vẫn tốt rồi.

Dĩ nhiên nếu gặp phải Fenrir thì tôi sẽ vô hiệu hóa nó bằng 〖Trọng lực〗 rồi đưa tiễn luôn từ xa giống trước đó.

Chở cả Volk và cụ Magiatite trên lưng, tôi phóng qua bức tường ngăn cách với khu rừng sang phía bên kia.

Tôi hạ cánh và đặt mọi người xuống.

Cấp độ của họ hiện giờ là:

Aro 【Cấp độ: 39/85】

Nightmare【Cấp độ: 29/70】

Mộc quái【Cấp độ: 15/60】

Magiatite【Cấp độ: 39/85】

Thằn lằn đen【Cấp độ: 26/55】

Nếu có thể… tôi muốn Thằn lằn đen và Mộc quái tiến hóa trong lần này.

Tuy nhiên sự thiếu khả năng cơ động của Mộc quái mới là vấn đề…

Volk đã gần đạt đến cấp độ tối đa và tôi không nghĩ anh ta sẽ đột nhiên mọc cánh rồi tiến hóa đâu, bởi vậy rèn luyện cũng không có nhiều ý nghĩa.

Tôi sẽ nhờ anh ấy giữ vai trò giám sát lần này.

「Vậy… tao muốn mày thử giới hạn của mình, Thằn lằn đen… Có làm được không? Tất nhiên tao sẽ hỗ trợ mày nhiều nhất có thể. Tao muốn mày đạt được chỉ số đủ cao để thoát thân khỏi Lilixira. Có thể tưởng tượng ra điều hãi hùng nếu ả bắt gặp được mày」

“Kishi…”

Thằn lằn đen gật đầu nhưng vẻ mặt hơi thất vọng.

Tôi hiểu cảm giác của nó.

Cả hai đã từng chiến đấu bên cạnh nhau.

Nhưng giờ tôi đang là〖Oneiros〗 Huyền thoại, trong khi nó chỉ là 〖Nữ chúa độc dược Lecherta〗 hạng C.

Nếu xét theo vị trí của nó thì tôi cũng sẽ cảm thấy cay đắng thôi.

Chênh lệch 3 thứ hạng đang mở ra khoảng cách giữa chúng tôi.

“Cây khoai ma hử… Ngoại trừ Magiatite đã trở thành thanh kiếm của ta thì trong nhóm chính xác có sáu người… Dù có chia ra thành ba nhóm thì sự an toàn dành cho chúng ta vẫn khá nhiều. Dĩ nhiên nên tính cả trường hợp một kẻ thù bất ngờ lộ diện.”

Aro và Thằn lằn đen giật thót lên.

(Trans: 2 bé muốn giành main đây…)

Phân nhóm quả thật nghe có vẻ hợp lý.

Nếu chúng tôi chơi bảy chọi một với Cây khoai ma thì điểm kinh nghiệm sẽ bị chia nhỏ.

Nói cụ thể thì cấp độ của Mộc quái sẽ không tăng.

“Ouroboros… À không, ta đoán giờ cậu là Oneiros rồi nhỉ.”

「...Anh thay đổi cách gọi tôi nghe ngộ lắm. Irushia là được rồi. Chẳng có gì đảm bảo là tôi sẽ không phát triển thêm nữa」

“Mu… Đó là tên của cậu ư?”

Volk ngạc nhiên đáp lại.

Vâng, tôi vẫn chưa cho anh ấy biết tên của mình.

“Cái tên đó thì hơi… Không, ta cho là nó phù hợp với cậu đấy.”

Volk cười khẩy.

「G- Gì đấy, hồi trước tôi baby kute idol lắm luôn nhá, anh cũng thấy mà」

“Đó cũng là lần đầu tiên em mới nghe…”

Aro há hốc mồm không khỏi sốc.

A- Anh chưa có 〖Thần giao cách cảm〗 cho tới gần đây nên không có cách nào để truyền đạt chi tiết về tên của mình.

Tuy đã 〖Hóa nhân thuật〗 vài lần nhưng chưa bao giờ có dịp để nói…

Giờ thì hơi xấu hổ.

“Vậy thì từ giờ ta sẽ gọi cậu là Irushia. Ta tin chiến thuật tốt nhất là bản thân ta, cậu và Aro đảm nhận người giám hộ cho Mộc linh, Nightmare và Lecherta.”

Khi nghe được lời đề nghị của Volk, con bé khép mồm lại chớp mắt.

Thằn lằn đen liếc nhìn Aro và vẫy đuôi hớn hở.

“E- E… Em nghĩ mình không nên là người dạy kèm… Em vẫn còn quá yếu…”

“Chẳng thành vấn đề. Theo ta thấy thì nhóc đã dư sức một mình tẩn Cây khoai ma rồi. Nhưng ta cho là nhóc phối hợp với Nightmare sẽ thích hợp hơn, người mạnh nhất trong nhóm cần giúp đỡ. Ta cũng sẽ cẩn thận mà.”

Lời hướng dẫn chắc như đinh đóng cột, quả nhiên đúng là Volk.

Tôi có thể quan sát chỉ số của mọi người nên đồng quan điểm.

“Còn người cần góp sức nhiều nhất là Mộc linh. Theo như ta thấy thì nó không phù hợp để xông trận. Có vẻ nó chuyên về hỗ trợ và gây điều kiện lên trạng thái, nhưng nếu không có những sức mạnh khác thì e là nó khó có thể thực hiện bước đi đầu tiên để chiến đấu.”

Sao lại nghiêm khắc với Mộc quái thế?!

Chú nó chăm chăm lấy Volk đang mở miệng nói, rồi nhìn tôi như muốn cầu xin sự giúp đỡ.

“Quan trọng nhất là trong những trận chiến cao trào, nơi mà phép thuật hỗ trợ lẫn tác động lên trạng thái trở nên hữu dụng, trừ khi tự bản thân người đảm nhận đủ sức theo kịp nhịp độ, còn không thì họ sẽ chẳng làm gì được nhiều. Trên chiến trường không cần đến những kẻ không thể lo được cho chính mình trước vài tình huống.”

Sao mọi người ức hiếp Mộc quái dữ vậy!

Chú nó có thân hình cứng cáp với mấy ma pháp khá mạnh đó, bao gồm cả 〖Trọng lực〗 sừng sỏ…!

「...D- Dừng lại. Xin hãy mặc nó đi」

Tôi giơ chân trước để ngắt lời Volk.

“Mu… Ta chỉ đang tính đến kế hoạch cho chúng ta trong ngày hôm nay…”

「Tôi biết là anh đang suy xét cho mọi thứ. Trông chờ vào kết quả của anh」

“Để xem nào… Irushia chắc nên đi với Mộc linh. Cho dù ta có cố hết sức che chở nó thì không chừng cuối cùng ta chỉ toàn giết chóc mà thôi.”

「...Khá là tán thành đấy」

Tôi gật đầu đồng ý.

Tôi có thể lập ra tình huống để Mộc quái đóng vai trò tích cực.

Cái đuôi đang vẫy của Thằn lằn đen cụp xuống.

“Kishi…”

“Theo phép loại trừ, ta sẽ đồng hành với Lecherta.”

Volk đặt tay lên lưng Thằn lằn đen.

Phía sau họ, Aro dường như siết chặt nắm tay ăn mừng trong chiến thắng, nhưng sau đó duỗi cả hai tay ra.

À, con bé chỉ đang tập khởi động thôi.

(Trans: cả hai bé đều quê :v)

Bình luận (35)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

35 Bình luận

Nhiều vợ quá cũng cực
Xem thêm
2 e nó Ko động thủ nhau là may lắm rồi :)))
Xem thêm
2 vợ: chú cẩn thận đấy mộc quái
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
2 bé chả xơ múi đc j từ main
Xem thêm
thank trans
Xem thêm
Thanks Trans !
Xem thêm
Tưởng tiến hóa thành mộc linh rồi hóa ra vẫn là mộc quái
Xem thêm
thì tiến hóa r mà, nhưng mà quen mồm vẫn gọi là thế :v
Xem thêm