• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10

Chương 480 – Giấc nghỉ ngắn

43 Bình luận - Độ dài: 1,262 từ - Cập nhật:

dragon_egg_ln_v10_pg001-003_cleaned.png?w=2048

Chương 480 – Giấc nghỉ ngắn

Tôi đặt mọi người trên lưng, riêng Thằn lằn đen ở bên cạnh, chúng tôi bay lên bầu trời, vượt qua khỏi vách đá và rời khỏi vườn cây bụi.

Cây khoai ma Hades được dán chặt trên lưng tôi bằng tơ nhện của Nightmare.

【〖Cây khoai ma Hades〗: Giá trị B+】

【Tỏa ra hương thơm đặc biệt kích thích sự thèm ăn】

【Do mức độ quý hiếm và hương vị độc đáo, nó được xem là báu vật vô song không thể bị thay thế bởi những nguyên liệu kém cạnh hơn】

【Tuy nhiên vì là một quái thú mà con người không có hy vọng tiếp cận, chỉ sống ở những vùng xa xôi hẻo lánh nên ngay cả những kẻ điên rồ nhất cũng khó mà săn bắt nó】

【Tình cờ, có một vị hoàng tử từng ra lệnh truy lùng 〖Cây khoai ma Hades〗 dẫn đến cái chết của hàng trăm binh lính】

…Hừm, có vẻ chúng tôi đã săn được một loại gia vị cực kỳ giá trị.

Đây là cơ hội hiếm có nên mới quyết định mang nó về.

Để tránh bị lạc đường trong màn sương, chúng tôi sẽ đi bộ trên quãng đường còn lại.

Sau khi bay qua khỏi vách đá, tôi cúi người để cho mọi người xuống.

Đầu tiên là Aro, rồi đến Volk, Nightmare, cuối cùng là thứ hình trứng có cánh cao khoảng một mét.

「Fuu, cám ơn sếp. Quả là một chuyến đi thuận tiện」

「Ờ- Ừk…」

Vâng, đó là Mộc quái ở hình thái 〖Mộc thần hóa〗.

Cơ thể nó trở thành màu xanh lục phát sáng, có dáng vẻ giống với Raran.

Có cánh nhưng lại không có tay, đôi chân cao mảnh khảnh, trông như một con gà.

Khuôn mặt là chiếc mặt nạ gỗ mũi dài.

dragon_egg_ln_v10_pg139-140_cleaned.png?w=1340

Bằng cách nào đó mà 〖Mộc thần hóa〗 của chú nó không tiêu hao MP liên tục.

Tuy nó tốn khá nhiều khi được kích hoạt nhưng không đủ gây nguy hiểm tới sức khỏe…

Dù Mộc quái cũng có 〖Bay〗 nhưng cấp độ không đủ sức vượt qua vách đá nên tôi mới đỡ nó trên lưng.

Vì với hình dạng 〖Thủ vệ bạo chúa〗 không tài nào mà vừa túi được nên nó mới sử dụng 〖Mộc thần hóa〗.

Thế cơ… chỉ số vật lý của nó bị giảm đi một nửa dưới trạng thái này nên có vẻ không hữu ích trong chiến đấu.

Tuy nhiên vẫn có lợi để đi qua mấy chỗ hẹp.

Aro vòng bàn tay bên dưới Mộc quái nhấc lên.

“Bé tý dễ thương quá đi…”

「Xin kiềm chế lại cô chủ」

Chân của chú ẻm dzẫy.

V- Vậy luôn á?

Nó mà đáng yêu đối với em ư?

Trông dị hợm hơn một chút so với anh ấy chứ.

Lúc này chúng tôi sẽ cuốc bộ về hang động.

Volk, Nightmare và Thằn lằn đen gần như đã cạn hết MP.

Aro và Mộc quái tự bản thân họ nạp lại được, nhưng xem ra phải gánh chịu áp lực tinh thần đáng kể.

Vì vậy tôi sẽ dành thời gian còn lại trong ngày để họ có thể nghỉ ngơi.

Aro sử dụng 〖Đất sét〗 nặn ra cái nồi và lò nướng, tôi nung chúng lên bằng 〖Hơi thở thiêu đốt〗 đến khi nhanh chóng biến thành men sứ trắng…

Thật ra tôi muốn tận dụng 〖Ma thổ của Alchimia〗 nhưng bản thân chúng có vẻ khá mạnh.

Tính ra thì thổ thuật được tạo ra bởi Lich hạng B+ cấp cao kèm với ngọn lửa của con rồng hạng L vẫn tốt như mong đợi.

Tôi có ý định đánh cắp một ít 〖Ma thổ của Alchimia〗 từ chỗ của bọn 〖Thủ vệ đất sét〗, nhưng cái xu hướng mà chúng tự hủy không để sót lại gì mới là thách đố.

「...Aro, em có thật sự ổn không? Em đang sử dụng ma lực liên tục đấy?」

“Không sao! Có phải giao chiến đâu nên em không cần gắng sức, với lại vẫn chưa mệt.”

Ừm, cũng phải.

Ngay cả khi đối phó với những quái thú cấp thấp hơn thì đó vẫn là cuộc chiến để tranh giành sự sống.

Theo đó, sự mệt mỏi về tinh thần sẽ tích tụ nhanh hơn nhiều so với kiệt sức về thể lực.

Tuy nhiên Aro cũng vô cùng điêu luyện.

Buồn thật, con bé tạo ra mọi thứ bằng 〖Đất sét〗 còn giỏi hơn cả việc tôi nặn bằng tay.

Trên hết là khi đã có kinh nghiệm, tôi có thể thấy con bé bắt đầu ám ảnh tới việc tỉ mỉ từng chi tiết của hình dạng.

Nhưng Aro ơi, đó mới gọi là nghệ thuật!

Anh còn không thể nhận ra đây là đồ thủ công đấy!

…Nghĩ tới, tôi thử nhẩm chú 〖Đất sét〗 trong đầu khi tập trung vào mặt đất.

Nhưng chẳng có phản ứng nào cả.

Híc… Tôi đã học được 〖Hồi sức〗 theo cách này nên nghĩ cũng sẽ thành công.

Chắc do tôi không phù hợp với nó…

“Long thần, cả cái này nữa đi!”

Aro vui vẻ chỉ tay về phía một Oneiros nặn ra từ đất.

Ố ồh, thật lộng lẫy…!

Trau chuốt tạo hình đến cả lớp vảy.

Không thể nào, 〖Đất sét〗 có thể thực hiện công phu tới mức này ư?

「Sếp ơi, em cũng đã thử làm một cái! Nung nó luôn nhé!」

Trước mặt Mộc quái là cục đất giống cái xô lật úp.

Y- Yeah, cũng có cố gắng rồi.

Không thành vấn đề, cứ giao nó cho tao.

Sau đó tôi ra bãi biển kiếm một ít muối.

Dự định ban đầu là đi một mình, nhưng Aro dường như cũng muốn theo.

Tôi bàn với Volk thì anh ta chấp thuận đáp lại “Sức chiến đấu của nhóm chúng ta đã đủ mạnh đẩy lùi cỡ ba con Fenrir ngay cả khi không có Aro.”, nên tôi đưa con bé theo xuôi xuống về phía bãi biển.

Ở bờ biển, tôi chiết xuất lấy muối từ nước biển bằng 〖Hơi thở thiêu đốt〗 và gom vào một cái bình sứ.

Thịt Fenrir đã bắt đầu tệ đi…

Hay đúng hơn là chúng đang thối rửa.

Đáng lẽ tôi nên ướp muối ngay để làm thịt khô.

Điểm tốt bây giờ là chúng tôi đã có Cây khoai ma Hades thay thế cho gia vị thảo mộc.

Sau khi trở lại hang động, chúng tôi xẻ phần thịt Fenrir đã ráo máu, đặt vào trong nồi cùng với muối và những lát Cây khoai ma.

Chu choa, tôi sẽ treo nó lên lần nữa vào sáng mai khi để ướp qua đêm.

“Irushia, phiền cậu nướng thêm một ít thịt được không? Ta cũng muốn một tý muối nữa.”

Giọng Volk cất lên.

「Tất nhiên. Gia vị Cây khoai ma nằm trong chiếc nồi đó, cứ thoải mái mà sử dụng」

Aro nghe được nên mang thịt Fernir đã cắt và muối tới lò nướng.

“Cảm phiền Aro nhé.”

Volk đáp.

Vậy tôi có nhiệm vụ làm đầu bếp rồi.

「Thưa sếp, để em lo cho!」

Mộc quái đung đưa thân hình khổng lồ về phía bếp lò.

“...Để cho Mộc quái đi, chắc sẽ bị tái sống một chút. Với ta cũng chẳng sao.”

Volk thì thầm quan sát Mộc quái trổ tài.

C- Chú nó ơi…

“Thật sự cách sống này không hề tệ chút nào.”

Volk cười toe toét.

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

một lũ láo nháo người và quái vật từ C đến L ngồi nấu ăn
Xem thêm
mộc quái nhìn múp vậy
Xem thêm
Tui có ý tưởng táo bạo đi bắc sống con gì đó về thẻo thịt rồi main tái tạo lại phần đó lặp đi lặp lại khỏi lo đói ăn
Xem thêm
Ây bro
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Thanks trans <3
Xem thêm
Trời má ơi cái cây nó hề
Xem thêm
Bé mộc quái cuteee của tui. thấy chưa cứ tin vào bé, có ngày bé sẽ gánh team
Xem thêm
1 trong những lúc slice of life ít ỏi của bộ truyện. chúng ta nên tận hưởng chap này
Xem thêm
thank trans
Xem thêm