• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 10

Chương 474 – 〖Vết tích thiên thạch〗

44 Bình luận - Độ dài: 1,688 từ - Cập nhật:

Chương 474 – 〖Vết tích thiên thạch〗

Tôi bất động trong một lúc, cơ thể bị quấn bởi rễ cây, nhưng khi… kiểm tra trạng thái của Mộc quái thì đúng là MP đang hồi phục nhanh thật.

Xem ra 〖Bén rễ〗 có tác dụng tượng tự như 〖Bào mòn thể lực〗 của Aro.

Ra là vậy.

Chúng tôi sẽ có thể tiếp tục rèn luyện.

「Cám ơn sếp. Có vẻ em sẽ chiến đấu thêm được một lúc nữa!」

Mộc quái đang hào hứng…

Vào những thời điểm như thế này tôi tưởng nó sẽ chỉ đi lòng vòng một cách vô nghĩa, nhưng vậy là có tiến bộ rồi nhỉ?

Giờ cảm phiền mày nhảy xuống khỏi lưng tao được chứ?

Rất khó chịu, giống như tao bị ký sinh ấy.

Chắc vẫn ổn?

Thân thể tao không đột nhiên tự cử động đâu hé?

Rễ cây luồn theo những khe hở trên vảy của tôi, càng nhìn càng sởn gai ốc.

Tôi chuyển Mộc quái lên đầu rồi bước đến chỗ bụi cây giả khác.

「Bắn vào chỗ đó」

「Sếp này… Không có nhầm lẫn nữa đó chứ?」

「C- Chính xác mà! Tao kiểm tra rồi!」

Tôi đã nhầm lẫn Greengreens là Cây khoai ma một lần khiến hai đứa dở hơi ăn hiếp một cái cây vô hại, dĩ nhiên Mộc quái cũng bái phục tôi luôn.

Chú nó tung ra 〖Thổ cầu〗.

Khối đất đập vào thân bụi cây, nó rung chuyển rồi ngóc lên để lộ gương mặt Cây khoai ma to lớn bên dưới.

Lúc đầu Mộc quái sợ hãi đến mức không dám nhìn lấy, nhưng bây giờ nó đang đối diện với địch thủ với tư thế ngay thẳng.

Tôi nên tự hỏi đây là kinh nghiệm có được khi đã quen với việc tham trận hay sự tự tin vì được một con rồng bảo kê, chỉ đơn giản là tôi thấy vui vì nó không còn đứng như trời trồng ra đó nữa.

Có lẽ do nó đang nhìn thẳng lấy mục tiêu nên 〖Thổ cầu〗 trúng ngay vào trán của Cây khoai ma.

Vẫn chưa đủ để lấn áp khả năng hồi phục của nó, nhưng… quan trọng là điểm kinh nghiệm sẽ được chia đều.

Phảảảải… cơ mà cứ thế này mỗi khi hạ gục được một tên thì chúng tôi lại phải nghỉ chân để khôi phục MP.

Hiệu quả sát thương trên mỗi MP quá kém.

Mộc quái có kỹ năng 〖Mây độc〗.

Có thể dùng cách đó để hạ độc nó…

Không, khả năng kháng độc của nó quá cao.

Chỉ số ma lực của Mộc quái cũng không mạnh, thậm chí khó nghĩ tới việc gây được hiệu ứng trạng thái.

…Chờ một tẹo, vì là loài mộc tinh, chẳng phải nó có đủ bộ thổ, thủy, phong, hỏa cầu ư?

Tôi đoán do 〖Thổ cầu〗 đạt cấp cao nhất nên nó luôn sử dụng tới, vậy… không chừng 〖Hỏa cầu〗 có tác dụng với Cây khoai ma hơn?

Chỉ là chiến thuật hiện tại quá chậm.

「Mộc quái, mày có ma thuật hệ hỏa đúng không? Sao không thử dùng tới?」

「H- Hahaha… Sếp vui tính quá. Để em tự thiêu luôn rồi sao」

…Mặt của Mộc quái cứng đơ.

À ha, thì ra là do nó sợ.

「Không phải lúc để kén chọn nữa đâu! Nếu mày muốn mạnh hơn thì phải tận dụng những gì có thể…!」

「Mmm…」

「Không sao đâu. Tao chưa từng thấy ai tự phóng hỏa lên người bao giờ. Cam đoan với mày chuyện đó sẽ không thể xảy ra, okay?」

「Đã rõ, thưa sếp…! Em phải mạnh lên giống như cô chủ Aro để chiến đấu bên cạnh sếp! Phải thực hiện càng nhanh càng tốt! Mau hơn cả sư muội Nightmare nữa!」

「T- Tất nhiên…」

Xem ra Mộc quái đã chịu ấm ức khi bị bỏ lại một mình trong Đại khu mỏ Alban.

Ờ thì, nếu nó đã có động lực thúc đẩy thì mừng rồi.

Tôi rút đầu lại né tránh Cây khoai ma, sau đó đập cằm xuống từ bên trên khiến nó chao đảo.

Ngay lúc này Mộc quái!

Nó đang để lộ sơ hở kìa!

「Dạ! 〖Hỏa cầu〗! 〖Hỏa cầu〗!」

Hai viên đạn lửa bắn ra nhanh cấp kỳ.

Chúng phóng vào mặt Cây khoai ma.

Ngọn lửa bùng lên, khói đen nghi ngút.

Đúng là gây nhiều thiệt hại hơn đáng kể.

Có hiệu quả rồi.

Mộc quái có ma pháp của cả bốn nguyên tố.

Miễn là học được cách sử dụng chúng thì tính cơ động trong chiến đấu sẽ không tồi.

…Ủa, sao đầu tôi nóng thế này?

「Sếpppppp! Nước! Nước!」

Mày đang bốc hỏa kìa!

Ái daaaa!

Sao, sao lại dùng chiêu thức chưa thành thạo tới hai lần liên tiếp dữ zậy?

Tôi vung chân trước kết liễu Cây khoai ma bằng 〖Vuốt không gian〗.

【Đã nhận được 828 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 828 điểm kinh nghiệm】

【Cấp độ của 〖Oneiros〗 đã tăng từ 63 lên 64】

Tôi hạ đầu để Mộc quái lăn xuống đất rồi ngậm nó trong miệng.

Nước dãi của tôi nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.

「...Có sao không Mộc quái?」

「Vâng, có hơi…」

Tôi xem xét cấp độ của nó.

Đã tăng từ 20 lên 26/60.

Tiến triển tốt.

Tôi vừa nhận ra, nếu Mộc quái tự bóp dùng hỏa thuật thì đủ để vượt qua sức kháng chịu của Cây khoai ma.

Nếu có thể học được cách kiểm soát 〖Hỏa cầu〗 thì việc săn bọn chúng sẽ dễ dàng hơn.

Tôi có kỹ năng siêu ngầu 〖Ân huệ của Quỷ vương〗 giúp tăng gấp đôi điểm kinh nghiệm cho những thành viên có thứ hạng thấp hơn.

Nếu chúng tôi thực hiện đồng điệu thì sẽ không tốn thời gian đưa Mộc quái lên cấp MAX.

「Sếp ơi, em lại hết ma lực rồi. Có phiền để em quấn rễ lên người sếp nữa không?」

「......」

Chính vì nhu cầu giải lao như thế mà chúng tôi mới chậm tiến độ.

Không có cách nào để khắc phục ư?

「Sếp nè! Nếu em bám rễ lên đầu sếp thì sẽ không phải tốn công di chuyển qua lại giữa lưng và đầu nữa!」

「Tao không muốn trông như một con quái biến dị đâu nhá?!」

Một con rồng cứ như bị cái cây chiếm đoạt là hơi quá với tôi, xét về mặt tinh thần.

Với lại sẽ không có gì nguy hiểm nhỉ?

Lần này chắc tôi không bị điều khiển đâu đúng chứ?

「Em cho đó là ý tưởng hay, nhưng nếu để cô chủ Aro bắt gặp chắc hóa kiếp em thành củi quá…」

Mày cho đó là ý tưởng sáng tạo…?

Tôi nghĩ là về tính hiệu quả đơn thuần thì không phải là tệ nhất, nhưng vẫn…

Hừm, sẽ không tốt nếu tôi toàn đưa ý kiến phản bác…

Giá như có cách nào đó giảm HP của kẻ thù bằng chính thực lực của Mộc quái.

Tôi chẳng thể đưa ra giải pháp nào…

Bỗng tôi nhớ lại hình ảnh Mộc quái bị cháy.

「...Này, tao nghĩ ra một cách hay ho」

「Hay ho? Nếu sếp cho là vậy thì cứ thực hiện thôi!」

「Nhưng mà… Umm, mày có quyền từ chối nếu không muốn…」

「Nếu sếp cho là đúng thì em sẽ cố gắng hết mình, không cần quan tâm!」

Sau khi thảo luận kế hoạch với Mộc quái, chúng tôi đi tìm một Cây khoai ma khác.

Chú nó đốt lửa trên phần ngọn của Cây khoai ma bằng 〖Hỏa cầu〗 khiến nó nổi giận.

「Tiến lên!」

「Dạ!」

Tôi hất đuôi tung Mộc quái lên trên cao.

Ở bên trên chính bản thân nó đang bốc cháy.

Đây là trò tự thiêu có chủ đích với 〖Hỏa cầu〗.

Tiếp theo nó hóa thành kim loại.

Đó là kỹ năng 〖Tượng đài〗 tăng khả năng phòng ngự.

Ngoài ra còn có ánh sáng đen giải phóng ra từ thân cây Mộc quái.

〖Trọng lực〗 chỉ mở rộng trong phạm vi người sử dụng.

Hóa thành khối kim loại nóng bỏng, Mộc quái lao xuống dưới tác động của 〖Trọng lực〗.

dragon_egg_ln_v10_pg109-110_cleaned.png?w=1340

Sau đó nó đâm trực tiếp vào đầu Cây khoai ma.

Vết cháy đen to tướng xuất hiện bên trên nó, dù không có âm thanh nào phát ra, dường như nó gào lên vì đau đớn.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Chủng loài: Cây khoai ma Troll (Troll Mandragora)

Trạng thái: Bình thường

Cấp độ: 52/80

HP: 379/531

MP: 164/184

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Sau khi kiểm tra, sát thương gây ra rất tốt.

Nó vẫn còn nhiều MP, nhưng nhận thiệt hại đáng kinh ngạc đối với đối thủ có chỉ số như Mộc quái.

Tôi cũng xem qua chú nó và thấy nhận được Kỹ năng cơ bản 〖Vết tích thiên thạch〗.

Hay lắm! Nó được công nhận như là một chiêu thức!

Tôi giữ chặt Cây khoai ma và nhấc Mộc quái khỏi mặt đất, rồi lại tung lên trời để thực hiện đòn 〖Vết tích thiên thạch〗 khác.

Sau phát thứ ba, Cây khoai đã bị hạ gục.

Chúng tôi đã thành công chỉ với mỗi sức tấn công của Mộc quái gây ra.

【Đã nhận được 526 điểm kinh nghiệm】

【Danh hiệu 〖Trứng biết đi: Cấp -〗 được kích hoạt, nhận thêm 526 điểm kinh nghiệm】

Tuyệt, điểm thưởng dành cho tôi đã giảm đi một chút.

Phần chia cho Mộc quái cũng sẽ tăng lên theo tương đương.

Xem xét lại thì cấp độ của nó tăng từ 26 lên 32/60.

Ban đầu tôi có lo lắng nhưng có vẻ thành quả đang nằm ngay trước mắt!

Mộc quái loạng choạng bước về phía tôi.

Mày thành công rồi!

Cấp độ đã tăng lên rất nhiều!

Thấy chưa? 〖Vết tích thiên thạch〗 có mạnh không?

Làm thêm mấy nháy với đối thủ khác nào…!

「U- Umm, sếp ôi… Chúng ta đừng dùng chiến thuật này nữa được chứ…?」

Àh… Quả nhiên mày chẳng thích nó.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Cũng là kết hợp skill mà nó lạ lắm 😆
Xem thêm
xưng hô "tao" có hơi lạ nhỉ, "ta" chắc sẽ nhẹ nhàng hơn? idk
Xem thêm
Dm sau khi ngồi khóc cho cô bạn thì mấy chap này T cười như điên vậy :)))
Xem thêm
Bạo hành thuộc hạ :))
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
chắc là chap đầu dc cười nhiều như thế này
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chap 178 nữa bạn :))
Xem thêm
Thế chap này thành hài nhất bộ r
Xem thêm
Cặp đôi tấu hề à
Xem thêm
Chiến thuật kiểu Hồi Giáo????????‍♂️
Xem thêm
haki =)))
Xem thêm
tks nghịch ngu xD
Xem thêm