Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2 Mở màn tới Papaldia

Chương 23: Ý chí của Nhật Bản (1)

34 Bình luận - Độ dài: 2,531 từ - Cập nhật:

trans: Minh2001

edit: dưa hấu

.

.

.

Chap siêu ngắn luôn, game lại dễ vl

Nhân tiện… ĐM bọn Hèn Quốc trym ngắn!!! Không chịu cách ly thì cút về chuồng!!!

Ok, xả xong rồi. Mời ae thưởng thức :3

P/s: Lời ad: Thằng kia cẩn thận lời nói, ông censor bây giờ XD

-------------------------------------------------

Chap 23 – Ý chí của Nhật Bản (1)

“Buổi họp báo công khai của thủ tướng sẽ được bắt đầu trong giây lát.”

Tất cả công dân Nhật Bản đều đã biết về vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra ở Vương quốc Fenn. Sự tàn bạo của Đế quốc Papaldia không chỉ giới hạn với riêng Nhật Bản, chúng còn tiến hành khủng bố cả các quốc gia khác được biết đến là có quan hệ mật thiết với Nhật Bản. Theo lẽ  thường hành vi này sẽ dẫn đến chiến tranh, nhưng kẻ gây sự ở đây lại là Đế quốc Papaldia. Cho dù có khiêu khích bao nhiêu quốc gia bên ngoài khu vực văn minh đi chăng nữa, thì sức mạnh của một siêu cường như chúng vẫn quá tầm so với họ. Nếu chỉ mất khoảng 200 công dân thì những quốc gia yếu hơn này sẽ chỉ đơn giản nhắm mắt cho qua mà thôi.

Thế nhưng nạn nhân lần này lại là Nhật Bản. Bởi vì đế quốc đã quá kiêu ngạo về sức mạnh của mình nên có thể nói nước cờ của chúng là hoàn toàn sai lầm. Các nhà ngoại giao từ nhiều quốc gia khác nhau đã tề tựu tại Nhật Bản và ai ai cũng đều đang dán mắt vào màn hình tivi.

Tách tách tách tách…

Thủ tướng xuất hiện, khoác trên mình bộ comle, tiếng máy ảnh vang lên không dứt. Sắc mặc của ông hoàn toàn nghiêm túc, không có chỗ cho sự bỡn cợt ở đây. Khi thủ tướng chuẩn bị bắt đầu bài phát biểu của mình, bầu không khí nhốn nháo ban đầu nhường chỗ cho sự im lặng hoàn toàn. Ông đợi một lát rồi mới bắt đầu cất tiếng.

“Thưa toàn thể nhân dân Nhật Bản, như những gì mà tôi chắc chắn mọi người đều đã biết, thị trấn Nishinomiyako thuộc đất nước Fenn đã bị Đế quốc Papaldia tấn công và phá hủy. Nhiều công dân Nhật vô tội trong thị trấn vào lúc đó không thể sơ tán và bị phía đế quốc bắt giữ.

Các quan chức của chúng tôi từ Bộ Ngoại giao đã ngay lập tức kêu gọi Đế quốc Papaldia trả tự do cho các du khách, cố thuyết phục rằng họ chỉ là khách du lịch, thế nhưng… thật không thể tin được, họ đã chọn cách hành quyết một cách tàn nhẫn những công dân đó.

…Chúng ta hoàn toàn không thể dung thứ cho hành động cực đoan và vô cùng tàn bạo này!”

“Những thủ phạm của hành động vô nhân đạo này sẽ phải trả giá cho tội lỗi của bọn chúng!!!”

“Nếu như chúng ta ngó lơ động thái của Đế quốc Papaldia và để mặc chúng tiêu diệt quân đội Fenn, thì sẽ có thêm khoảng ba ngàn công dân Nhật Bản nữa ở thủ đô Amanoki bị đe doạ. Chính phủ Nhật Bản có trách nhiệm bảo vệ đất nước Nhật Bản và các công dân của mình. Ngoài ra, đồng minh của ta là Vương quốc Fenn cũng đang bị chiếm đóng trái phép và lẽ đương nhiên chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ chỉ vì đất nước của họ không phải là đất nước của mình. Chúng tôi luôn tin rằng, với các quốc gia yêu chuộng hoà bình như chúng ta, đàm phán hòa bình luôn là giải pháp lý tưởng để giải quyết các vấn đề còn tồn đọng.”

[note22424]

“Tuy nhiên, đối với những kẻ xâm lược không có thái độ hợp tác, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc kiên quyết và đẩy lùi bọn chúng!!!

“Nhật Bản và đồng minh Fenn sẽ cùng sát cánh và đoàn kết vì cả hai cùng chia sẻ mong muốn bảo vệ tất cả công dân Nhật Bản khỏi những kẻ đã xâm chiếm Fenn.

Dưới cương vị Thủ tướng, tôi ra lệnh cho tất cả các bộ phận của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản: sử dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng của công dân chúng ta và đánh đuổ bè lũ xâm lược Papaldia ra khỏi Fenn!!!”

Bài phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản đã được hưởng ứng bằng tiếng vỗ tay không ngớt và âm thanh vang dội của chớp máy ảnh. Sau khi trả lời một số câu hỏi từ giới truyền thông, buổi họp báo kết thúc.

[note22425]

------------------------------------------------

Vương quốc Topa, thành Tormis.

“Tin mới, tin mới đây!!!”

Một anh bán dạo đang cầm trên tay xấp báo mới. Khi người dân Topa đọc được tiêu đề, ai nấy đều tròn xoe mắt ra vì sốc.

‘Nhật Bản và Đế quốc Papaldia cuối cùng cũng đã đụng độ với nhau!!!’

Đây đã trở thành chủ đề nóng nhất của các cuộc trò chuyện.

“Này, mấy cậu nghĩ ai sẽ giành chiến thắng?”

“Đương nhiên là Nhật Bản chứ ai nữa? Mấy con rồng sắt đã tiêu diệt Quỷ Vương Nosgorath thuộc sở hữu của bọn họ mà đúng không? Có trong tay mấy món vũ khí mạnh tới mức vô lý đó thì Nhật Bản cầm chắc phần thắng rồi còn gì?”

“Nhưng họ sắp sửa chống lại một trong những siêu cường của thế giới đấy. Khi Đế quốc Papaldia xâm lược Vương quốc Altarus, tôi nghe nói chúng hầu như còn không chịu bất cứ tổn thất nào cơ.”

“Theo quan điểm của tôi, nếu là một cuộc chiến tranh tổng lực thì Papaldia sẽ có lợi thế hơn.”

“Nhưng theo như trên báo, chẳng phải là chiến sự sẽ chỉ diễn ra ở Vương quốc Fenn thôi sao? Gọi là chiến tranh thì không hợp lắm… trông có vẻ giống một cuộc xung đột cục bộ hơn nhỉ?”

“Cứ xem đi, chỉ cần Nhật Bản giành chiến thắng trong cuộc chiến cục bộ đó thì cũng đủ để giáng một đòn đau cho Đế quốc Papaldia rồi. Cơ mà mấy cậu có thực sự nghĩ rằng lũ khốn kiêu ngạo đế quốc sẽ không vin vào cớ đó mà phát động chiến tranh toàn diện không?”

“À, tất nhiên kiểu gì bọn chúng cũng sẽ làm thế thôi.”

Mặc dù phía Vương quốc Topa mới chỉ nhìn thấy một phần nhỏ tiềm lực quân sự của Nhật Bản, nhưng người dân ở đó vẫn có niềm tin rằng Nhật Bản đang vượt trội hơn phía đế quốc.

-----------------------------------

Vương quốc Altarus, Thủ đô Hoàng gia Le Brias, một phong trào kháng chiến ngầm nào đó.

Sau khi bị Đế quốc Papaldia đánh bại, Vương quốc Altarus trở thành một bang chư hầu của Papaldia. Tuy nhiên đế quốc không thể kiểm soát hoàn toàn tất cả các vùng của đất nước, vì vậy một vài phần tử kháng chiến đã xuất hiện. Một trong những người thuộc phong trào đó vừa nhận được thông tin liên lạc ma thuật từ một quốc gia thứ ba.

“Chỉ huy trưởng, chúng ta vừa nhận được một số tin tức có vẻ khá thú vị ạ.”

Người chỉ huy nhanh chóng lướt qua các báo cáo.

“Hai quốc gia bên ngoài khu vực văn minh dường như đang hợp sức tiến hành chiến tranh với Đế quốc. Chỉ huy nghĩ phe nào sẽ thắng?”

“Hmm… nếu đơn thuần chỉ là hai quốc gia bên ngoài khu vực văn minh, thì đương nhiên đế quốc sẽ dễ dàng đè bẹp cả hai mà đúng không? Mặc dù đất nước của chúng ta cũng nằm ngoài khu vực văn minh, nhưng ít nhất thì trang thiết bị vẫn ngang tầm với các quốc gia nằm trong đó. Vậy mà cuối cùng vẫn hoàn toàn bất lực trước Đế quốc đấy thôi. Chà, nếu ít nhất họ có thể gây ra được đôi chút thiệt hại thì tuyệt hơn nhiều, nhưng trên thực tế lũ Đế quốc vẫn đang mở rộng lãnh thổ không ngừng nghỉ, vì vậy sức mạnh quốc gia của chúng vẫn cứ gia tăng thôi.”

“Ngài chưa nghe gì về đất nước tên là Nhật Bản này sao?”

“Chưa, ta chưa nghe bao giờ.”

“Tôi nghĩ cuộc chiến này sẽ khá thú vị đấy chứ. Trước đó Nhật Bản còn giúp Công quốc Kua Toine đánh bại Vương quốc Rowlia xâm lược mà.”

“Thật vậy, đánh bại Rowlia là một chiến tích tuyệt vời đấy, nhưng đế quốc thì lại ở một cấp độ khác mà đúng không? Ta e là họ không chịu nổi đâu.”

Đối với các phần tử kháng chiến ở Altarus, tin tức này rốt cuộc cũng không mang lại được nhiều hy vọng cho họ.

-----------------------------------.

Khu vực Văn minh Thứ Hai, siêu cường Mu.

Vì Mu có quan hệ ngoại giao với cả Đế quốc Papaldia và Nhật Bản, nên họ đang tổ chức một cuộc họp để quyết định xem nên gửi quan sát viên tới quốc gia nào. Nếu phe mà họ chọn thua trận, rất có khả năng rằng quan sát viên đó cũng sẽ bị cuốn vào trận chiến và bị giết mất, vậy nên điểm mấu chốt ở đây là phải xem xét kỹ lưỡng xem nên chọn phe nào.

Nếu phía Mu yêu cầu cử một quan sát viên tới, họ chắc chắn rằng một trong hai nước sẽ sẵn sàng chấp nhận yêu cầu đó.

“Dựa vào các báo cáo trước đó, dường như Nhật Bản cũng có một xã hội dựa trên máy móc tiên tiến, và thậm chí có thể còn hiện đại hơn cả công nghệ của Mu trong một số lĩnh vực. Xét theo mặt này, chúng tôi muốn gửi quan sát viên đến Nhật Bản hơn.”

Một người từ quân đội Mu giơ tay lên.

“Tất cả chúng tôi đều đã đọc các báo cáo vô số lần rồi. Tuy nhiên, tôi lại quan tâm nhiều hơn đến việc các báo cáo đó có độ xác thực cao đến đâu. Mấy thông tin đó có thật hay không? Ai dám đảm bảo công nghệ của họ tân tiến hơn chúng ta cơ chứ? Hơn nữa, cho dù có là thật thì liệu như vậy đã đủ để vượt qua sức mạnh lẫn số lượng của Đế quốc Papaldia hay chưa?”

“Về mặt sức mạnh quốc gia thì rõ ràng là không cần phải nghi ngờ gì nữa. Chúng tôi đã nghe nhiều điều từ các đặc phái viên làm việc tại Nhật Bản, cũng như từ các thành viên của Quốc hội từng đến thăm đất nước của họ rồi, thêm cả những câu chuyện họ kể trong các báo cáo nữa. Bên phía quân đội cũng có vài người được cử đến đó mà đúng không?”

“Có một số thông tin thú vị ở trong các báo cáo quân sự nội bộ của chúng tôi. Nhưng mặc dù vậy… phần nào vẫn cảm thấy khó tin lắm.”

Cuộc họp kết thúc với việc siêu cường Mu quyết định cử quan sát viên đến phía Nhật Bản.

----------------------------

Thánh quốc Mirishial, Thị trấn cảng Cartalpas, ở một quán rượu nào đó.

Mọi người ở vùng Tâm giới đều coi Thánh quốc Mirishial là quốc gia mạnh nhất trên thế giới. Tất cả các hoạt động thương mại trong khu vực đều xoay quanh thị trấn cảng này. Tại một quán rượu nọ, những vị khách quen say xỉn đang trò chuyện.

“Tôi nghe nói Đế quốc Papaldia đang chuẩn bị chiến đấu chống lại một liên minh gồm hai quốc gia nào đó ở bên ngoài khu vực văn minh đấy.”

“Lại nữa à?! Rồi hai quốc gia đó cũng bị giã ra thành từng mảnh và Papaldia lại có thêm nhiều lãnh thổ hơn nữa chứ gì… Nhưng mà, dạo gần đây có vẻ Papaldia liều lĩnh quá nhể. Bọn chúng cứ chiến tranh, chiến tranh nữa, chiến tranh mãi. Chúng đang cố gắng thôn tính toàn bộ Vùng Văn minh Thứ ba hay là gì đây?”

“Papaldia chỉ là một siêu cường hạng trung thôi mà; nếu phải so với Thánh quốc Mirishial và Cường quốc cơ khí Mu, thì tiềm lực quốc gia của chúng chắc chắn là đang tụt lại ở đằng sau rồi. Phải chăng chúng đang nhăm nhe đến vị trí cầm đầu cả thế giới nhỉ?”

“Nói đi cũng phải nói lại, hai đất nước đó cũng dũng cảm thật đấy. Họ biết công dân của mình sẽ phải chịu đựng những gì nếu bị thôn tính mà.”

“Liên minh đó bao gồm Vùng đất của những thanh kiếm, Fenn với đất nước mới nổi Nhật Bản đấy.”

“Nhật Bản hả? Là Nhật Bản thật sao??? Chà chà, coi bộ lần này phía Đế quốc sẽ bị một phen dập mũi cho mà xem.”

Trong quán rượu đó, phần lớn mọi người vẫn đang nghiêng về một chiến thắng áp đảo nữa của đế quốc Papaldia.

-------------------------------

Nhật Bản, tỉnh Kagoshima, Trung tâm vũ trụ Tanegashima.

Trên bệ phóng tên lửa lúc này là tên lửa đẩy H-IIB. Với chiều cao lên tới 56,6 mét và mang theo trọng tải phóng nặng 8 tấn nhằm mục đích phóng vệ tinh lên được quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh, đây chính là sự kết tinh của ngành năng lực công nghệ Nhật Bản. Tên lửa này mang theo hai vệ tinh, một vệ tinh do thám phổ quang và một vệ tinh viễn thông, để giúp họ tìm hiểu thêm về hành tinh này.

Quá trình đếm ngược bắt đầu.

“12… 11… 10… 9… 8… các hệ thống đều ổn định… 6… 5… 4… 3… đốt nhiên liệu… 1… 0, khởi động động cơ chính, phóng!!!”

“Phóng!!! Phóng!!!”

ÙÙÙÙÙÙHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!

Cùng một tiếng gầm rú chói tai, hai vệ tinh bay lên trời cao để tiến hành quan sát hành tinh này

----------------------------.

Vương quốc Fenn, thủ đô Amanoki.

Kiếm vương Shihan đang có tâm trạng hết sức phấn khởi.

“Hay lắm! Thế này thì tốt rồi!”

Ông nở một nụ cười thật sảng khoái. Bởi lẽ Nhật Bản đã quyết định chống lại siêu cường đã xâm chiếm đất nước của ông. Bản thân Fenn đáng lẽ đã bị bóp nát bởi sự khác biệt về sức mạnh giữa hai quốc gia từ lâu rồi.

Nhật Bản, đất nước đã từng bắn hạ đội quân Wyvern Chúa của Lực lượng Viễn chinh Papaldia dễ như đập một con ruồi đang bay, lần này sẽ phái các tàu chiến ma thuật của họ để chiến đấu với lực lượng chủ lực của đế quốc.

Vương quốc Fenn rồi cũng sẽ được cứu thoát mà thôi.

Vị Kiếm vương đã ra lệnh cho tướng lĩnh của mình dốc lực phối hợp mọi mặt với Nhật Bản

Ghi chú

[Lên trên]
(Trans: nghe giọng điệu này quen ko? Việt Nam mình đấy :3 Tất nhiên đấy là lúc chưa bật mode Đông Lào…)
(Trans: nghe giọng điệu này quen ko? Việt Nam mình đấy :3 Tất nhiên đấy là lúc chưa bật mode Đông Lào…)
[Lên trên]
(Trans: lẽ ra t phải nói câu này từ chap trước vì như thế sẽ đúng ngữ cảnh hơn, nhưng vì chap đó ông khác dịch nên ko thể thêm vào. Dù sao thì… đm bọn Nhật óc chó, chết thế là đúng! Bị dịch chuyển sang thế giới khác, đếch biết cái gì về đặc điểm dân cư, cấu trúc xã hội, tư duy và hình thái chính trị ở đó, thế mà cứ thế đi chào hỏi nhà người ta. Ở Trái Đất khác mà ở đây khác, cứ đi lịch sự vs mấy thằng cuồng chiến thì bảo sao chúng nó chả khinh rồi vả cho vào mồm! Tóm lại, như t đã nói ở trên: ngu thì chết! Để xem là sau này bọn mày có khôn ra ko?! Spoil: thực ra là ko đâu….)
(Trans: lẽ ra t phải nói câu này từ chap trước vì như thế sẽ đúng ngữ cảnh hơn, nhưng vì chap đó ông khác dịch nên ko thể thêm vào. Dù sao thì… đm bọn Nhật óc chó, chết thế là đúng! Bị dịch chuyển sang thế giới khác, đếch biết cái gì về đặc điểm dân cư, cấu trúc xã hội, tư duy và hình thái chính trị ở đó, thế mà cứ thế đi chào hỏi nhà người ta. Ở Trái Đất khác mà ở đây khác, cứ đi lịch sự vs mấy thằng cuồng chiến thì bảo sao chúng nó chả khinh rồi vả cho vào mồm! Tóm lại, như t đã nói ở trên: ngu thì chết! Để xem là sau này bọn mày có khôn ra ko?! Spoil: thực ra là ko đâu….)
Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Tôi nghi ngờ sắp xếp 200 công dân Nhật bị tàn sát để làm bàn đạp thôn tính Papaldia là một âm mưu của một vài cao tầng phía sau
Xem thêm
Nhật mà cứng tý là 200 công dân kia ko ngỏm đâu
Xem thêm
giờ mới nhận ra là nhật cóc có bom nguyên tử
Xem thêm
Nhật bị cấm làm thôi chứ trong vòng 1 năm là nó chế mấy trăm đầu hạt nhân luôn vì trữ lượng plutoni nó cả mấy tấn mà:)
Xem thêm
@Anh leepro: công nhận nhật mà đc thả cửa thì khả năng hật nhân của nó chắc chỉ thua mỗi mĩ với nga
Xem thêm
TRANS
Đọc đến đoạn phóng vệ tinh là thắng bại đã rõ =))
Thanks~
Xem thêm
T vẫn đếch hiểu đang ở 1 thế giới lạ hoắc, bản đồ còn chẳng có rõ, tình hình chính trị phức tạp mà đã cho dân đi du lịch rồi? Wtf???
Xem thêm
Ông hiểu vấn đề rồi đấy. Tôi cũng thấy bọn Nhật óc lợn vl.
Xem thêm
Thì thế mới bảo bọn ngoại giao mới thiểu năng:)))
Xem thêm
Hóng quá, bao h có chap mới thế trans
Xem thêm
Cái này thì phải hỏi a Dưa hấu ms rõ :V
Xem thêm
@Minh2001: lão cày games lười làm rồi :v
Xem thêm
Tầm ba thằng đế quốc thời xa xưa này trình NB đánh thắng là việc dễ. Nếu mà chúng nó chưa có biết khái niệm "máy bay thả bom" nghĩa là gì thì lũ này 100% vẫn tập trung một đống nhân thủ và khí tại quân sự tại một chỗ, và đồng nghĩa với việc tụi nó tạch chắc. Bị chèn ép đến mức này thì ko muốn cũng phải đánh thôi.

Mà trans này, cử người đi ngoại giao chào hỏi mới là cách nhanh nhất để học về đặc điểm dân cư và vv đó thôi. Với lại, chiến tranh ko phải thứ trò chơi của con nít, mà là một thứ ngốn hàng nghìn tỉ đô ngân sách, rồi chính phủ lại phải liên tục phát hành trái phiếu chiến tranh, rồi lạm phát, rồi khủng hoảng tài chính... vv, cuối cùng chịu khổ vẫn là người dân. Ai cũng muốn tránh chiến tranh nên lịch sự là tất yếu rồi, dù đối phương có cuồng chiến hay điên loạn đến mức nào đi nữa, nên đó là nước đi ngoại giao hợp lý chứ không phải ngu đâu.

Anyway, TFNC.
Xem thêm
Nhưng rõ ràng là bọn Nhật này ko biết cái gì cả. Với ảnh hưởng của Đế chế Parpaldia là rất lớn như thế, chỉ cần hỏi mấy nước xung quanh vài câu là đã có thể biết được phần nào thái độ và sức mạnh của Parpaldia rồi, từ đó sẽ có thái độ ngoại giao đúng đắn hơn. Hoặc ở ngay trên bàn ngoại giao hay là vụ đụng độ Hải quân ở Vương quốc Fenn (đọc lại chap 18) là đã đủ để hiểu thái độ của bọn này thế nào rồi. Đằng này, không, với tất cả những gì mấy thằng Nhật thể hiện từ đầu đến h, có thể thấy rõ chúng nó chả biết cái quái gì về cách thế giới này vận hành cả, càng không học bất cứ điều gì từ các kinh nghiệm thực tế cả.

Mà suy cho cùng, chẳng phải cái sự ngu ngục của bọn Nhật đã gây ra một sự hiểu lầm KO ĐÁNG CÓ giữa hai quốc gia sao? Nếu từ đầu bọn Nhật nó tìm hiểu kĩ đối phương hơn, rồi tỏ ra cương quyết và cứng rắn hơn khi ngoại giao, thì (có thể) Đế chế sẽ nhận ra tiềm lực thực sự của Nhật và xuống nước. Hòa bình, ko ai chết cả :3

Vậy nên t chửi "nó" (là bọn Nhật trong truyện, hoặc chính ô tác giả) ngu là có lý do của nó.

(Tuy nhiên, mặt khác t nghĩ rằng, vs sự khác biệt về tư tưởng chính trị và xã hội giữa hai quốc gia, thì kiểu gì cũng sẽ có xung đột thôi, ko trực tiếp thì gián tiếp)
Xem thêm
@Minh2001: Việc tỏ ra cương quyết và cứng rắn hơn trong ngoại giao với đế chế không phải là một nước đi tốt. Vì, NB cử phái đoàn ngoại giao đi để tạo lập mối quan hệ hòa hảo, không phải là để xâm lược hay đàm phán về việc xuất khẩu sản phẩm/nhập khẩu vật tư hay gì gì đó, nên chính sách cứng rắn không phải là giải pháp thực tế. Nói cho dễ hiểu một chút, cứng rắn trong khi muốn tạo lập mối quan hệ hữu hảo với nước lạ giống như một thằng uất ơ nào đó cầm súng chỉa vào đầu mình và hỏi mình có làm bạn nó không.

Quan trọng là, việc "tìm hiểu kỹ đối phương hơn, rồi tỏ ra cương quyết và cứng rắn hơn khi ngoại giao, thì (có thể) Đế Chế sẽ nhận ra tiềm lực thực sự của Nhật và xuống nước." là một luận điểm hay, nhưng chưa ổn về mặt thực tế. Việc ngoại giao cứng rắn đối với một quốc gia hiếu chiến là nước đi chưa ổn. Đây thậm chí có thể được coi là một hành động khiêu khích có khả năng khiến sự căng thẳng trong quan hệ hai bên leo thang (ngược lại với mục đích ban đầu của chính phủ Nhật). Khi NB hành động theo chính sách ngoại giao như vậy, Đế Chế sẽ đáp trả lại với thái độ quyết liệt hơn. Căng thẳng tiếp tục leo thang, vì một khi đã chọn đường lối ngoại giao như vậy có nghĩa là sẽ phải tiếp tục gia tăng áp lực với hy vọng bên đối phương sẽ lùi bước trước. Mà nếu chuyện đã đến nước này thì thế nào cả hai bên cũng sẽ có chiến tranh thôi (một lần nữa, đây là chuyện NB không muốn). Nói dễ hiểu, ngoại giao cứng rắn trong điều kiện bản thân đưa ra yêu cầu giao hiệp với người khác ở tầm quốc gia sẽ giống như chính sách chiến tranh bên miệng hố thôi. Một vài ví dụ gần với thực tế chúng ta nhất về tình hình sẽ thế nào nếu làm vậy là: hồi khủng hoảng hạt nhân Cuba, và xung đột giữa Israel với dãy Gaza.

Nên, chính sách tiếp cận như vậy vẫn rất hợp lý khi hai quốc gia chưa công bố chiến tranh chính thức, haycũng chưa có cảnh báo khẩn cấp như kiểu DEFCON 2, vì nó lấy việc tránh khỏi xung đột làm tiền đề, với hy vọng NB và Đế Chế sẽ trở thành minh hữu, mặc dù điều này đã không xảy ra. Một lần nữa, bản thân chính sách ngoại giao không hề thiếu sáng suốt chút nào cả. Theo tôi nghĩ, nếu trans muốn nói đến vấn đề thiếu sáng suốt ở đâu, thì đó có lẽ là ở động thái chính phủ cho phép người dân đến những nơi có tiềm năng nổ ra chiến tranh cao mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp? Nói chung, bản thân chính sách ngoại giao này hợp lý.
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
thanks trans với edit nhiều.
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Hóng đồ sát
Xem thêm