Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2 Mở màn tới Papaldia

Chương 29: Đêm trước cuộc phản công

25 Bình luận - Độ dài: 3,701 từ - Cập nhật:

Chương 29 - Đêm trước cuộc phản công

Trans: justnoob

Edit: Lionel + dưa hấu

.

Lời Trans: Đi học lại rồi...!!!

.

.

---------oOo------------

Nhật Bản, thủ đô Tokyo, tại một phòng khách sạn nào đó

Sĩ quan kỹ thuật Myrus và Sĩ quan chiến lược Lassan đến từ Mu đang trò chuyện với nhau. Trong thời gian ở trên tàu khu trục lớp Akizuki với tư cách là quan sát viên, họ đã trải qua cú sốc lớn nhất cuộc đời mình với nhiệm vụ đánh giá sức mạnh Nhật Bản. Trước hết, về tốc độ bắn và độ chính xác của pháo. Bất chấp việc con tàu có rung lắc, kết hợp với các đợt sóng trên đại dương và sự chuyển động của tàu địch, những gì họ chứng kiến tận mắt lại cho thấy rằng tỷ lệ trúng của Nhật Bản là 100%.

Theo như một cuốn sách đã được dịch mà họ mua ở Nhật Bản, những khẩu pháo này sử dụng loại công nghệ giữ ổn định có tên là “FCS” (Fire Control System: Hệ thống điều chỉnh hỏa lực) để ngay lập tức phân tích vận tốc tương đối của mục tiêu, kết hợp với tốc độ và quỹ đạo của quả đạn và vị trí tương lai của kẻ thù ngay tại thời điểm pháo khai hỏa. Không thể tin nổi, hệ thống này còn có thể sử dụng để tấn công các mục tiêu trên không nữa chứ.

Hơn nữa, cuốn sách còn đề cập đến một số loại vũ khí lố bịch khác mà họ sẽ không thể quan sát được trong nhiệm vụ lần này. Một con tàu có thể lặn xuống nước gọi là “tàu ngầm”, một loại vũ khí có tầm bắn hiệu quả lên đến hơn 100 km gọi là “tên lửa dẫn đường”, và một loại vũ khí di chuyển dưới đại dương gọi là “ngư lôi”. Tất cả những vũ khí này hoàn toàn là điều không tưởng với họ. Cho dù Mu có tập trung toàn bộ nguồn lực công nghệ của mình thì cũng không có khả năng chế tạo được bất kỳ cái nào trong số đó. Và sức mạnh áp đảo mà Mu quan sát được lần này thậm chí còn chưa đến một phần tiềm lực mà Nhật Bản đang sở hữu. Giờ đây họ hiểu rằng Mu mới là nước không có bất kỳ ưu thế công nghệ nào cả.

Trong khi hai sĩ quan tỏ ra quan ngại trước sức mạnh tiềm ẩn của Nhật Bản, họ cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm vì hai nước vốn đã có quan hệ hữu hảo với nhau. Sau khi nắm vững tất cả sức mạnh và công nghệ này thông qua nhập khẩu và xuất khẩu, biết đâu Mu có thể phần nào phát triển được các biện pháp đối phó với đế chế Gra Valkas. 

“Myrus, anh thấy Nhật Bản thế nào?”

“Ý anh ‘thế nào’ là sao? Về mặt công nghệ, họ đã vượt xa chúng ta rồi. Có quá nhiều thứ mà tôi không thể hiểu nổi. Đặc biệt là cái mạch tích hợp LSI (Large-Scale Integration) và thiết bị điện toán hiệu năng cao mà họ gọi là 'máy tính' ấy, tôi thậm chí còn không hiểu nổi nguyên lý vận hành nữa là.”

“Tôi hiểu mà. Điều làm tôi ngạc nhiên hơn cả là sự khác biệt về khái niệm chiến tranh và chiến đấu giữa hai bên. Nói một cách đơn giản, hải quân ta có thể dễ dàng đánh bại hải quân Papaldia, nhưng mà chống lại Nhật Bản ấy hả, chúng ta sẽ có kết cục hệt như hải quân Papaldia trong trận chiến trước đó vậy. Nói trắng ra là Mu không tài nào trội hơn Nhật Bản về mặt vũ khí được.”

“Hầầy…”

Cả hai thở dài. Bầu không khí nặng nề hơn hẳn.

“Cơ mà Lassan này, chúng ta vẫn thu được mẻ cá to ấy chứ.”

"Ý anh là sao?"

“Chúng ta nắm được khái niệm đằng sau vũ khí của họ rồi, chỉ cần nhắm vào hướng đó rồi đi theo là được mà. Ví dụ như tên lửa dẫn đường đi, so với Nhật Bản thì có thể chậm đến nực cười thật, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn có khả năng chế tạo được những phiên bản đơn giản hơn mà. Nếu cứ tiếp tục giữ mối quan hệ như hiện tại với Nhật Bản, xét về lâu dài có khi ta còn vượt qua cả Thánh quốc Mirishial nữa ấy chứ.”

“Thú vị đấy. Mà nhân tiện, anh nghĩ thế nào về Đế chế Gra Valkas?”

"Cũng không biết nữa. Chúng ta không có đủ thông tin về họ, ngoại trừ việc cả hai đều là quốc gia thiên về khoa học. Ngay lúc này, tôi nghĩ họ đã đi trước Mu năm mươi năm về mặt công nghệ rồi, có khi vẫn còn đang tiếp tục phát triển nữa chứ,...  Vì không biết được chút gì về tiềm lực quốc gia của họ, nên tôi cũng không biết nên đánh giá như thế nào.”

"Là vậy sao…"

Hai quan sát viên từ Mu vẫn tiếp tục công tác điều tra.

________________________________

Yanagida từ Bộ Ngoại giao đã yêu cầu được gặp các đại sứ Mu.

“Tôi là Yuuhi, đại sứ Mu. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho Nhật Bản đây?” anh hỏi mà trong lòng có phần lo lắng.

“Thực ra, chính phủ Nhật Bản có một yêu cầu cho đất nước của các anh.”

Sắc mặt của Yuuhi càng hoang mang hơn gấp bội.

“Là chuyện gì vậy ạ?”

"Đó là…"

Yanagida lấy một bức ảnh khổ A3 ra khỏi cặp.

“Tôi có nghe nói Mu từng xây dựng một sân bay nhằm mục đích duy trì liên lạc ngoại giao với các nước đồng minh.”

Yanagida chỉ vào một điểm trên bức ảnh.

“Chúng tôi muốn được cấp quyền sử dụng sân bay này ở Vương quốc Altarus. Chúng tôi cũng muốn biết thêm một vài thông số kỹ thuật về sân bay, chẳng hạn như có thể hỗ trợ được tải trọng bao nhiêu.”

“Cái gì !!! Cái... Cái này chi tiết quá! Đây có phải là một bức ảnh chụp từ trên trời không vậy?!”

“À không, bức này được chụp bởi một vệ tinh không người lái mà đất nước tôi phóng ra ngoài vũ trụ.”

“!!... Chết thật, tôi đã đọc sách của đất nước ngài rồi mà, hình như vẫn còn giữ chút thường thức cũ mất. Bức ảnh này rộng thật, nhưng tôi đã biết trước về công nghệ của đất nước ngài rồi.”

Yuuhi hít một hơi thật sâu. Sự căng thẳng ban nãy trên khuôn mặt anh giờ đã biến mất.

“Ngài nói phải, đúng là đất nước tôi đã xây dựng sân bay đó. Dù bây giờ không có thông số kỹ thuật trong tay, nhưng tôi sẽ liên hệ với cấp trên của mình và báo ngài biết ngay khi nghe được tin từ họ. Do các hoạt động khai thác đá ma thuật quy mô lớn ở Vương quốc Altarus, nên chúng tôi đang phát triển một loại máy bay vận tải cỡ lớn để sử dụng trong tương lai, vì vậy sân bay đó phần nào cũng khá vững chắc.”

“Tuy nhiên, bất cứ khi nào xây dựng một sân bay trên lãnh thổ quốc gia khác, chúng tôi đều xin cấp phép và sau khi xây xong sân bay sẽ thuộc quyền sở hữu của quốc gia đó. Vì vậy, nếu được xây dựng ở Vương quốc Altarus, nó sẽ trở thành tài sản của Altarus. Altarus hiện đang nằm dưới ách thống trị của Đế quốc Papaldia, vì vậy theo lý mà nói nơi đó đã thuộc về Papaldia rồi. Khi đế chế chuẩn bị tấn công Altarus, họ đã thông báo trước cho Mu nên hiện tại chúng tôi không có người nào trực thuộc ở đó cả.”

“Vì vậy nếu muốn được phép sử dụng sân bay, các ngài phải xin phép chủ sở hữu hiện tại chứ không phải Mu. Nếu quốc gia sở hữu cho phép, Mu không có lý do gì để phản đối cả. Còn liên quan đến việc Altarus đang phải chịu sự cai trị của đế chế, cho nên sân bay không thể sử dụng trong tình trạng hiện tại được, nếu Nhật Bản muốn sử dụng nơi đấy làm căn cứ thì các ngài có thể tùy ý sửa sang lại, chúng tôi không phiền đâu.”

Vẻ mặt của Yanagida rạng rỡ hẳn lên.

"Cảm ơn anh rất nhiều. Thật tuyệt vời!!! À còn một chuyện nữa: mặc dù hiện tại một số người trong chính phủ vẫn có quan điểm trái chiều về vấn đề này, nhưng nhìn chung chúng tôi đã có vài cuộc thảo luận về việc nới lỏng một phần Đạo luật Ngăn chặn Phát tán Công nghệ liên quan đối với Mu rồi.”

“Thật… Thật là một tin tuyệt vời!!! Tôi cũng hy vọng rằng mọi việc sẽ tiếp tục tiến triển theo chiều hướng thuận lợi.”

Cuộc gặp mặt của họ kết thúc.

________________________________

 “Cuộc họp báo sẽ bắt đầu trong ít phút nữa!”

Đã 70 năm kể từ cuộc chiến tranh gần nhất kết thúc, và giờ đây họ lại bị đẩy vào một cuộc chiến khác với kẻ thù không ngần ngại giết chóc thường dân Nhật Bản. Trong tình thế cấp bách này, thủ tướng đã quyết định tổ chức một cuộc họp báo khẩn.

(Là thủ tướng đương nhiệm, mình là người chịu trách nhiệm cho việc đưa Nhật Bản vào một cuộc chiến khác. Tuy là điều không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ tên tuổi mình sẽ được nhắc đến như một lãnh đạo ngu ngốc nhỉ.)

Đôi chân ông nặng như chì từng bước tiến ra bắt đầu cuộc họp báo.

Tất cả các phóng viên có mặt đều nhìn ông. Máy ảnh của các nhiếp ảnh gia chớp liên tục trong khi ông bước lên bục phát biểu. Ông giơ tay ra hiệu cho đám đông yên lặng. Thủ tướng Nhật Bản đứng trầm ngâm một lúc trước khi bắt đầu phát biểu.

“Thưa toàn thể người dân Nhật Bản, các cuộc đàm phán ngoại giao của chúng ta... đều đã thất bại. Như các bạn đều biết, Đế quốc Papaldia đã tuyên chiến với đất nước Nhật Bản chúng ta. Chúng tôi đã cố gắng hết sức có thể, hết lần này đến lần khác để thương lượng với họ và ngăn mối quan hệ biến chuyển theo chiều hướng xấu đi. Tuy nhiên, mặc cho mọi nỗ lực, chúng ta lại được đền đáp bằng kết quả tồi tệ nhất có thể: chiến tranh. Ngay cả bây giờ, chính phủ Nhật Bản vẫn đang tiếp tục tìm kiếm mọi con đường khả dĩ dẫn đến hòa bình.”

“Hiện tại, Đế quốc Papaldia đã tuyên bố rằng chúng có ý định sẽ giết sạch mọi công dân Nhật Bản, rằng chúng muốn thực hiện một cuộc thanh trừng sắc tộc. Tôi muốn làm rõ điều này trước tất cả các bạn. Chính phủ Nhật Bản xin cam đoan với mọi quyền hành mà chúng tôi có: toàn bộ công dân Nhật Bản sẽ được bảo vệ!!! Không có ngoại lệ!!! Chúng tôi sẽ bảo vệ đến từng người một!!!”

“Để đối phó với mối đe dọa vũ trang sắp tới từ Đế quốc Papaldia, chính phủ Nhật Bản quyết định thực hiện quyền tự vệ chính đáng. Điều này tất nhiên sẽ bao gồm việc kẻ thù cố gắng xâm chiếm đất nước Nhật Bản cũng như bất kỳ căn cứ hoặc nhà máy nào của chúng ta. Chính phủ Nhật Bản chắc chắn sẽ bảo vệ mọi người khỏi sự thanh trừng sắc tộc đáng ghê tởm của Đế quốc Papaldia!!!”

Sau khi trả lời nhiều câu hỏi khác nhau, cuộc họp báo kết thúc.

________________________________

Nhật Bản, Bộ Ngoại giao

Công chúa Lumiess của Vương quốc Altarus đã đến gặp Bộ Ngoại giao Nhật Bản. Sau khi chào hỏi xã giao với nhau, họ mới bắt đầu cuộc họp.

“Tôi là Yanagida thuộc Bộ Ngoại giao. Để tôi thẳng thắn với cô luôn. Liên quan đến hiệp ước an ninh với Vương quốc Altarus, trong bối cảnh hiến pháp hiện tại của chúng tôi thì có khả năng là sẽ không được thông qua.”

Công chúa Lumiess cứng người, như thể hóa đá. Yanagida tiếp tục nói.

“Như một biện pháp thay thế, tôi muốn làm rõ việc lực lượng của chúng tôi tiến vào vùng lãnh thổ Vương quốc Altarus là nhằm phá hủy các căn cứ quân sự của Papaldia và xử lý phần lớn quân đội đế quốc. Khi Altarus giành lại được độc lập, chúng tôi muốn xin phép quyền sử dụng sân bay mà Mu xây dựng trong vương quốc của cô. Sau đó chúng tôi cũng muốn cải tạo nó nữa. Làm vậy sẽ cho phép chúng ta đặt thủ đô Esthirant của đế quốc vào trong phạm vi không kích.”

Nếu sử dụng sân bay được xây dựng ở Vương quốc Altarus, họ có thể thực hiện các cuộc không kích từ các sân bay ở cả Nhật Bản và Kua Toine để tấn công không chỉ các thành phố công nghiệp của Papaldia cũng như các tổ chức quân sự quy mô lớn của họ, mà còn cả thủ đô của đế quốc nữa. Nhật Bản đang cố gắng thúc đẩy cuộc trò chuyện từ góc nhìn quân sự.

“Nếu đất nước tôi có thể giành được độc lập, chúng tôi sẵn sàng cho phép Nhật Bản sử dụng sân bay trong vương quốc. Các ngài có thể chuyển đổi nó thành một căn cứ hoặc sử dụng tùy ý các ngài muốn.”

Cuộc hội đàm kết thúc nhanh gọn, và quyết định được đưa ra là tấn công lực lượng Papaldia đang đóng quân tại Vương quốc Altarus.

________________________________

Thánh quốc Mirishial, thủ đô Runepolis

Cục Tình báo đang trải qua tình trạng quá tải chưa từng có. Thánh quốc Mirishial hiểu rõ tầm quan trọng của ‘thông tin’ và được vận hành với triết lý rằng bất cứ ai kiểm soát thông tin sẽ kiểm soát thế giới, vì vậy họ đã đổ rất nhiều nguồn lực vào việc phân tích thông tin tình báo. Tuy nhiên, hiện có hai vấn đề mà họ không thể nào hiểu nổi.

Đầu tiên là Đế chế Gra Valkas, họ đến từ vùng biển phía tây vài năm trước và bất ngờ xuất hiện trong dòng chảy của lịch sử.

Có một rào cản ngăn cách không thể nào thu hẹp được giữa các quốc gia văn minh và các quốc gia kém văn minh. Mặc dù nhiều trường hợp các quốc gia kém văn minh có thể thành công tiến lên văn minh, nhưng nhìn chung tất cả các quốc gia văn minh đều coi thường những nước kém văn minh, về cơ bản thì một quốc gia kém văn minh không thể tự mình vượt qua quyền lực của các quốc gia văn minh khác được. Vì có rất nhiều giới hạn về sự truyền bá công nghệ ra ngoài các khu vực văn minh nên mới có sự cách biệt cơ bản này, không những thế các nước văn minh còn bòn rút vô số nguồn tài nguyên khác nhau từ những nước thiếu văn minh nữa. Đây là quyền được tạo hóa ban tặng và trao cho những người tiến bộ nhanh hơn và đứng trên đầu những kẻ khác.

Trong suốt chiều dài lịch sử, nhiều quốc gia kém văn minh đã cố gắng liên kết với nhau để tấn công các khu vực văn minh. Tuy nhiên, chưa có lần nào thành công cả.

Đế chế Gra Valkas vốn là một quốc gia thiếu văn minh, ấy vậy mà đã khuất phục các quốc gia xung quanh nó chỉ trong chớp mắt. Họ bắt đầu đàm phán với Nền văn minh Thứ hai bằng cách thông qua Vương quốc Palse với tư cách là bên trung gian tới Leifor. Nếu xét đến vị trí siêu cường của Leifor thì đây là cách tiếp cận đúng đắn. Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán đã được chuẩn bị đâu vào đó, họ bị xua đuổi ngay trước ngưỡng cửa và bị ép phải ngoại giao thông qua Vương quốc Paganda.

Vì vậy họ đã đến Paganda, vương quốc được bảo hộ bởi Leifor. Họ đã phải thương lượng với gia đình hoàng gia Pagandan. Mục tiêu cuối cùng của Gra Valkas là được đàm phán trực tiếp với Leifor, nhưng Vương quốc Paganda đối xử với họ như những kẻ mọi rợ bất lịch sự, lăng mạ họ và đòi tiền hối lộ. Họ thậm chí còn biết rằng đàm phán viên chính của Gra Valkas là một thành viên của gia đình hoàng gia, thế mà vẫn thẳng thừng đuổi ông ấy đi.

(Chúng ta đã phải hạ thấp bản thân để trao đổi với cái đất nước bé xíu của ngươi, mà ngươi còn dám tỏ ra cái thái độ đó với bọn ta sao?!)

Đối với người hoàng tộc Pagandan, thì ông ấy chỉ là một tên ngoại giao mọi rợ kèm văn minh, mà Paganda lại đang được Leifor bảo hộ nên họ có thể hành động thế nào cũng được. Còn đối với Gra Valkas, những lời lăng mạ này chẳng khác gì một sự sỉ nhục, vì vậy họ rất tức giận tuyên chiến với Nền văn minh Thứ hai, tấn công và chiếm lấy Vương quốc Paganda, sau đó hoàn toàn đánh bại Leifor trong cuộc chiến tiếp theo nữa.

Thứ trưởng Cục Tình báo Arneus đã nhận được các báo cáo từ cấp dưới của mình.

“Chúng ta có được thông tin mới nào về Đế chế Gra Valkas không?”

“Hiện tại chúng tôi đã nắm được vị trí mà đất nước Gra Valkas đang tọa lạc. Ngoài ra dựa trên phân tích về cuộc chiến của họ với Leifor, chúng tôi tin rằng tàu chiến của Đế chế Thứ Tám, Grade Atlastar, có thể sánh ngang với các tàu chiến mới nhất của chúng ta, hoặc thậm chí là còn mạnh hơn. Đúng là khó tin nhưng đó là kết quả từ phân tích của chúng tôi ạ.“

Một quốc gia mạnh như thế mà lại xuất hiện từ hư không khiến vị thứ trưởng đau đầu.

Điều thứ hai họ không hiểu được liên quan đến Vương quốc Topa, một quốc gia nằm ở 

góc đông bắc của lục địa Fillades thuộc Nền Văn minh Thứ Ba, và một trong những huyền thoại trong Nền Văn minh Thứ Ba là Chúa quỷ Nosgoorah hồi sinh trở lại. Khi sự kiện đó xảy ra, một quốc gia kém văn minh khác tên là “Nhật Bản” đã điều động một trung đội lính nhỏ và mau chóng đánh bại được Quỷ vương Nosgoorah. Vũ khí mà Nhật Bản dùng để đánh bại chúa quỷ gọi là “xe tăng”, sau khi phân tích thì cũng được xác định là hoàn toàn vượt qua khả năng của các cỗ máy ma thuật tại Mirishial. Có lẽ nếu họ thu nhỏ chúng lại thì…

Thậm chí còn khó tin hơn nữa là, họ còn sử dụng thứ dường như là tên lửa ma thuật phòng không cầm tay. Tên lửa ma thuật của đế chế hiện đang được phát triển để diệt hạm; nhưng còn một phiên bản phòng không thì vẫn chỉ là giấc mơ xa vời. Thế mà còn đủ nhỏ để có thể mang theo người thì khỏi phải nói giấc mơ đó thậm chí còn xa vời hơn nữa, cứ như là mơ mơ trong mơ vậy. Nếu báo cáo này là sự thật, thì đất nước Nhật Bản đã tiến bộ hơn nhiều so với Thánh quốc Mirishial rồi.

Tất nhiên, báo cáo này được coi là hoàn toàn vô căn cứ, và trong Cục tình báo rất ít người tin rằng đấy là sự thật. Tuy nhiên vào một ngày nọ, Đế quốc Papaldia xâm chiếm Vương quốc Fenn đã mất đi một lực lượng nhiều đến mức gần như bị xóa sổ bởi lực lượng đồng minh giữa Fenn và Nhật Bản. Giờ đây rất khó để coi các báo cáo về công nghệ quân sự của Nhật Bản là bịa đặt được.

Thứ trưởng Cục Tình báo Arneus liền ra lệnh.“Chúng ta cần thu thập thêm thông tin về Nhật Bản!!!” 

________________________________

Nhật Bản, Bộ Quốc phòng

“Có lẽ mọi việc đơn giản hơn chúng ta tưởng…”

Họ đang phân tích những hình ảnh vệ tinh được chụp tại Vương quốc Altarus. Có thể thấy quân đội Papaldian ở Altarus đã xây dựng một đường băng để các wyvern chúa sử dụng và đặt một căn cứ quân sự ở đó. Đây sẽ là mục tiêu đầu tiên.

Mục tiêu thứ hai là bến cảng ở Le Brias, tại đó có hai mươi chiếc tàu chiến tuyến đang neo đậu. Mục tiêu thứ ba nằm cách 40km về phía bắc của thủ đô, trông giống như một căn cứ quân sự khác nữa. Lực lượng quân của Papaldia tại Altarus đều tập trung ở ba nơi đó; may mắn thay, không có căn cứ quân sự nào khác gần các khu vực đông dân cư.

Nếu Nhật Bản tập trung vào ba mục tiêu này bằng sức mạnh của lực lượng hải quân và xử lí hầu hết các lực lượng chủ lực của đế chế bằng hỏa lực yểm trợ, thì liệu người dân Altarus có thể giành lại vương quốc bằng chính đôi tay của mình hay không đây?

“Hmm, không biết mọi chuyện có diễn ra suôn sẻ như vậy được không đây.”

Quá trình chuẩn bị cho chiến tranh vẫn được tiến hành với tốc độ ổn định.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Tks trans and edit
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
In the next chapter...
"Tôi thật sự không thích... nhân tộc ở thánh địa này"
"Cái... cái giề thế này?"
"Nó là Ze... ze..."
Xem thêm
đến chaper bao nhiêu là đến đoạn đế quốc paganda bị đảo chính bởi tướng lĩnh rồi
Xem thêm
Khoảng chap 35 đến 40
Xem thêm
T vẫn thích míc 31 và su 57 hơn . Nga ngố vui hơn
Xem thêm
Năm ngoái t ở trên bàu bàng-bình dương sáng đéo nào cũng thấy 2 con su bay vòng vòng trên trời
Xem thêm
hóng Nhật phát triển máy bay ném bom chiến lược ném tan tành mấy thằng thù địch
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
T đang cầu cho nhanh tới cảnh cái nước hãm lol đấy biến mất khỏi bản đồ thế giới!
Xem thêm
Ko có chuyện ấy xảy ra đâu. Chỉ có mấy "thằng hãm lồn" lãnh đạo đất nước đó là "biến mất" hay bị Nhật bắt ra trước tòa án Chiến Tranh xét xử thôi. Còn đất nước đó thì vẫn còn tồn tại mặc dù bị "sức mẻ hơi bị nhiều" và thay đổi chế độ thôi.
Xem thêm
@Thanhluangamer: chế độ j thế, :)) quân chủ lập hiến như Nhật à
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
thanks for the chapter
Xem thêm
Thế giới này ko có hành hay sao mà tụinos có vẻ thix nhỉ
Xem thêm