Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2 Mở màn tới Papaldia

Chương 19: Giao đoạn đầu: Quỷ Vương nơi tiền tuyến

31 Bình luận - Độ dài: 4,363 từ - Cập nhật:

Chap 19: Giao đoạn đầu: Quỷ Vương nơi tiền tuyến

Transs: SLynch

Edit: dưa hấu

***

Dưa đây, hi hi hi chào mọi người :V

Sau 3 tháng tạm ngưng để anh em trong nhóm mài dùi thi cử thế là đã xong, ngoại trừ lão justnoob vẫn còn đang sấp mặt (thấy hơi hơi thương nhưng mà cũng kệ :V), cho nên nhóm sẽ hoạt động lại nha. 

Tiến độ dịch vẫn là 1 tháng/chap nhé, còn nếu có lỡ cắn thuốc làm nhanh hơn thì tui không biết nha ( ͡° ͜ʖ ͡ °)

Mời đọc truyện nè, mọi ý kiến đóng góp của các bạn đều là độc lưc cho bọn tui nha. 

***

Yêu dưa quá...!!!... (unknown)

.

.

.

----------------------:v :V :v--------------------------

Lục địa Fillades nằm ở phía tây Nhật Bản. Ở phía đông bắc Fillades có một hòn đảo rộng lớn tựa như đảo Shikoku. Tại đấy có một cây cầu tự nhiên tuy chỉ rộng 200 mét bề ngang nhưng lại dài tận 30km nối liền hòn đảo với lục địa. Hòn đảo đấy không phải đâu khác  mà chính là nơi tọa lạc của Vương quốc Topa. Phía đông bắc Topa còn có một cây cầu nữa rộng 100m và dài 40km nối liền nơi đó với lục địa Grameus.

Grameus là nơi cư ngụ của một chủng loài được gọi là Quỷ. Nơi đây không hề có khu định cư nào cho cả con người và bán nhân. Không ai có thể giao tiếp với loài quỷ và chúng luôn tấn công con người ngay khi phát hiện ra họ. Loài quỷ chưa từng phát triển được bất kỳ nền văn minh nào, chúng chỉ biết tận dụng thể lực hơn người của mình để điên cuồng săn lùng nhân loại. Đối với người Nhật Bản, nếu phải dùng một từ để miêu tả loài quỷ, thì đó phải là “lũ dòi bọ”

Phía đông bắc khu vực Topa có một thị trấn pháo đài mang tên Tormis nằm chắn giữa vương quốc Topa và lũ quỷ vùng Grameus. Những bức tường ngăn cách cây cầu được biết đến với cái tên "Những cánh cổng nối với Thế giới". Nhằm đánh chặn vô số cuộc xâm lăng của của lũ quỷ vào vương quốc, các binh sĩ Topa phải đóng quân vĩnh viễn tại "Những cánh cổng nối với Thế giới" và thị trấn pháo đài Tormis được xây lên để hỗ trợ cho họ.

Cư dân Topa luôn tự hào rằng vương quốc của họ chính là lá chắn bảo vệ cả thế giới khỏi lũ quỷ xâm lược. Theo lời các siêu cường và các vùng văn minh từng nói, nhờ có Topa trấn áp lũ quỷ mà họ mới có thể duy trì trật tự và chuyên tâm vào công cuộc phát triển đất nước. Rõ ràng nhân loại không thể phát triển được nếu thiếu đi sự hiện diện của Topa.

Vào một buổi sáng yên tĩnh nọ, kiếm sĩ đánh thuê Gai đang đứng nhìn Grameus từ trên đỉnh của “Những cánh cổng nối với Thế giới”.

"Oaaáaaaap… buồn ngủ quá. Giờ tui chỉ muốn nằm thôi." Gai ngáp dài chán nản.

"Thôi nào, nhiệm vụ giám sát Grameus là yêu cầu cốt yếu đối với sự tồn vong của nhân loại và bán nhân mà", anh bạn từ thưở nhỏ, kỵ sĩ Moah cất lời cảnh cáo.

"Ông lúc nào cũng nói thế, cơ mà.." Gai nhìn từ trên xuống "Mấy bức tường thành này cao tận 20m đấy. Hơn 10 năm vừa qua, đợt tấn công tệ nhất chỉ là phải đụng độ với 10 con Goblin lạc đàn thôi mà. Chỉ cần giương cung lên, bắn vài chục phát, và thế là chúng nó chết sạch cả rồi. Trừ phi có hơn trăm con Goblin thì chả việc gì phải sợ. Tui chợp mắt một lúc thì có chết ai đâu?" (Trans: flag kìa)

"...Nếu ông nhìn lại khoảng trăm năm về trước, đám Orc và Goblin cũng đã từng công thành đấy. Chúng là những kẻ thù khó xơi đó." viên kỵ sĩ người elf phản bác.

Gai im lặng một lúc. "Ờm thì, ông nói cũng đúng. Mỗi con Orc cần đến 10 kỵ sĩ mới có thể trấn áp được. Nhưng sao mà tộc Elf mấy ông cứ phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế nhỉ, chuyện xảy ra cả thế kỉ rồi đấy… ôi dào."

Kiếm sĩ đánh thuê Gai ôm đầu. Đây là cuộc sống mỗi ngày của anh. Phía bắc bức tường là một bình nguyên với tầm nhìn bao quát cả Grameus. Vào mùa này, cây cỏ xanh mướt tốt tươi khiến nơi đây trông như một cánh đồng ngọc lục bảo, chim ca bướm lượn khắp nơi. Hôm nay sẽ lại là một ngày yên bình khác, và họ sẽ sớm hết ca thôi.

Đúng lúc suy nghĩ đó lượn lờ qua tâm trí Moah và Gai thì…

VOOOOOO…. VOOOOOOO…

Họ nghe thấy gì đó...  một thứ gì đó rất kinh tởm.

" Cái gì thế kia?"

"Hửm!? Mặt đất chỗ kia… đang đổi thành màu đen!" Moah hét lên sau khi quan sát Grameus bằng ống nhòm. "Chúng… chúng là lũ Goblin!!! Trên mặt đất chỗ nào cũng có bọn chúng, và chúng đang tiến đến đây!!! Ahh! Orc kìa! Có cả lũ Orc nữa! Tổng cộng có khoảng… chúng có hơn trăm mạng đấy!!!"

Phía sau đám hỗn quân, họ chợt nhìn thấy hình bóng của hai con quỷ khổng lồ lớn hơn cả Orc.

"C..cái gì?! Không thể nào… chúng là Orge Đỏ và Orge Xanh! Tại sao lũ quái vật huyền thoại lại ở đây?!"

Phía sau hai con Orge, có một con rồng đất màu đỏ to gấp 3 lần rồng đất của đế quốc Papaldia. Và cưỡi trên lưng nó là một quái thú to tầm cỡ loài orge. Moah từng được đọc sơ qua vài ghi chép khảo cổ trong văn tự cổ, và giờ đây anh chợt nhớ lại nội dung ghi trong đó.

“Đ...đ...đ… đó là Huyết Long, và Quỷ vương Nosgoorah!

"Hỏa ký đâu!!"

Họ ra lệnh cho hỏa ký viên đưa tin khẩn tới Tormis, nằm ở phía Nam cánh cổng.

VUOOOOOOO VUWOOOOOOOOO…

Đội quân quỷ hỗn loạn tiến tiến đến ngày càng gần bức tường hơn. Hiện tại, 150 lính canh đang đứng trên tường phải tìm cách cầm chân chúng ngay tại đây. Ngài Trưởng ki sĩ đoàn, và cũng là người đứng đầu ở đây, hô to khẩu lệnh.

"Moah, cậu là chuyên gia về loài quỷ! Rút về Tormis và kể với họ những gì đã thấy mau!"

"Nh- nhưng… tôi phải giúp—"

"Im ngay! Đây là tình huống khẩn!!! Mọi chuyện phải được tường thuật lại thật chuẩn xác. Nếu có bất kỳ thông tin nào bị sai lệch, không chỉ đất nước này, mà cả lục địa Fillades đều sẽ gặp nguy đấy! Đây là mệnh lệnh trực tiếp. Dẫn theo anh bạn lính đánh thuê của cậu luôn đi!"

Moah & Gai phi ngựa nước đại tiến về Tormis.

-----------------------------------------------------

Vương quốc Topa, Thị trấn Pháo đài Tormis

Trước lúc kị sĩ Moah và kiếm sĩ đánh thuê Gai đến nơi, các lãnh đạo đã nhận được tin báo ma thuật và cho triệu tập hội đồng chiến tranh rồi. Vừa lúc Moah và Gai đến, họ gặp ngay vị tư lệnh đang đóng quân ở phía Bắc đứng đón tiếp.

"Tình hình thế nào?"

"Thưa sếp! Tương tự như lời của các liên lạc viên, số lượng quỷ xâm lược đến từ Grameus nhiều đến mức phủ kín cả mặt đất!!! Có hơn 20 ngàn goblin, 2000 goblin chúa, 200 orge, và dựa trên báo cáo từng được đọc ở Kho lưu trữ Hoàng Gia về quái vật huyền thoại, tôi xác nhận có Orge Đỏ và Orge Xanh, đồng thời còn có thêm Quỷ vương Nosgoorah cưỡi Huyết Long!!!"

Bầu không khí im lặng bao trùm… họ chưa từng tưởng tượng sẽ có một cuộc tổng tiến công như này.

"Chúng ta còn không có đến 5000 lính ở Quân đoàn phòng thủ phía Bắc nữa. Hỏa ký viên!"

"Vâng thưa ngài!"

"Bẩm báo với Bệ hạ ngay! Quỷ vương Nosgoorah đã hồi sinh rồi! Chúng ta cần toàn bộ viện quân gửi đến đây ngay lập tức!!!"

“Tuân lệnh!” 

Ngay sau khi cậu hỏa ký kia rời đi, hỏa ký viên khác tiến vào.

"Sao thế?!" Tư lệnh hỏi.

"Chúng đã phá hủy “Những cánh cổng nối với Thế giới” rồi ạ… lực lượng cảnh giới ở đấy đều đã bị quét sạch…"

----------------------------------------------------

Huyền thoại vương quốc Topa, cuốn 5, Chương 4: Quỷ Vương Giáng thế

Ngày xửa ngày xưa, có một quỷ vương không biết từ đâu mà đến. Tên của hắn là Nosgoorah. Từ vùng đất của quỷ tộc Grameus, hắn cầm đầu một đội quân hùng hậu và thông thạo vô số loại phép thuật. Sát cánh với hắn là những mãnh thú huyền thoại, Orge Đỏ và Xanh, Orge Trắng và Vàng, cùng với một đội quân hỗn tạp bao gồm các loài quỷ kém thông minh, chúng cùng nhau xâm lược Topa.

Hòn đảo Topa, mà trước kia chỉ là một ngôi làng nhỏ, nhanh chóng bị quét sạch, và quân đội Quỷ vương bắt đầu tràn vào Lục Địa Fillades. Lục địa Fillades lúc bấy giờ không có lấy một vương quốc nào, và nhân loại cũng không mạnh như bây giờ, do đó hầu hết lục địa Fillades rơi vào tay loài quỷ. Đội quân của hắn  sở hữu những ma pháp mạnh khủng khiếp, nơi nào chúng đi qua cũng chỉ để lại đống hoang tàn. Thậm chí chúng còn dùng những con thủy quái vượt biển để xâm lược vùng đất loài elf ở lục địa Rodenius. Liên quân đa chủng tộc chỉ còn biết vùng vẫy trong tuyệt vọng. Thành trì cuối cùng của tộc elf là khu Rừng Thiêng, vốn là vùng đất thánh của các vị thần tộc elf, cũng bị xâm lược. Vô vàn chiến binh đã anh dũng hy sinh, và những nhân tài ma thuật tộc elf đã ngã xuống nhiều không đếm xuể.

Thần Elf, vị thần của cây xanh đã khẩn cầu đến Quang Thần, người là thủy tổ của các vị thần. Quang Thần đã hồi đáp và cử đi những sứ giả của mặt trời. Các vị sứ giả ấy cưỡi trên lưng những con tàu bay và giáng xuống vô vàn tia sét mạnh mẽ thiêu cháy cả mặt đất, đánh đuổi quân đoàn của Quỷ Vương. Liên quân nhân cơ hội này phản công và đánh đuổi Quân đoàn quỷ ra khỏi lục địa Rodenius về tận Fillades. Và rồi những sứ giả mặt trời dùng ma thuật mạnh mẽ đẩy lui  binh đoàn quỷ khỏi lục địa Fillades, nay được biết đến là Vương Quốc Topa, về lại vùng Grameus.

Sau khi mối họa được diệt trừ, Quang thần đã triệu hồi những sứ giả rời khỏi thế giới này. Liên quân sau này xây dựng một bức tường gọi là “Những cánh cổng nối với Thế giới”, sau đó dựng lên một thị trấn pháo đài và phát triển thành vương quốc. Vương quốc đó sau này được biết đến với cái tên Vương Quốc Topa.

Một năm sau cái ngày Quỷ vương xâm lược, tàn dư của liên quân đã thành lập một tổ đội trấn áp. Lực lượng đấy sau này được biết đến với tên "Những anh hùng huyền thoại", bao gồm 4 Anh Hùng:

Bậc thầy kiếm sư Ta Roh

Đấu sĩ tộc người lùn Kiege

Bậc thầy ma thuật tộc elf Rusa

Quân sư người thú Kenshiva

Những anh hùng du hành tới lục địa Grameus và tiêu diệt được Orge Trắng và Vàng. Sau đó họ đối đầu với Quỷ Vương Nosgoorah nhưng hắn quá mạnh. Sau khi đánh cược sinh mạng mình, họ đã phong ấn được quỷ vương. Rào chắn ma thuật đó yêu cầu phải đánh đổi sinh mệnh của 3 Anh hùng, và người sống sót duy nhất là thú nhân Kenshiva trở về để tường thuật lại câu chuyện.

Sức mạnh của rào chắn ma thuật suy yếu dần theo thời gian.

Câu truyện dần trôi vào dòng chảy lãng quên của thời gian và trở thành huyền thoại, dần dà không còn ai chắc phần nào là sự thật, phần nào là hư cấu được nữa.

-------------------------------------------------------------

Vương quốc Topa, Thủ đô Hoàng gia Berngen

Các bộ trưởng của vương quốc đang họp trong bầu không khí vô cùng ảm đạm cùng với Đức vua Topa đời thứ 16. Hơn 5000 lính tinh nhuệ đang phải đối đầu với cuộc xâm lược bất ngờ từ đội quân 20000 quỷ của Quỷ Vương. Thêm 15000 lính nữa cũng đã được điều động từ Berngen và hiện đang hành quân tới Tormis.

Đức vua hỏi "Sao Quỷ vương lại bất ngờ hồi sinh ngay lúc này chứ?... Thêm nữa, liệu đây có đúng là quân đội Quỷ Vương không? Làm sao họ dám khẳng định được?"

Một vị học sĩ hoàng gia trả lời. "Trong truyền thuyết… à không, phải nói là dựa theo truyền thuyết, Quỷ vương đã bị phong ấn trong một rào chắn được tạo ra bằng cách đánh đổi sinh mạng của 3 trong số 4 vị anh hùng. Rào chắn ấy cứ mỗi năm lại suy yếu dần đi. Quỷ vương hẳn đã hồi sinh khi rào chắn ấy không còn sức mạnh nữa, thần tin là vậy. Tuy nhiên, có thể sở hữu đạo quân hùng hậu như thế đồng nghĩa với việc hắn đã hồi sinh được khá lâu, và chỉ tiến công khi thời cơ đã chín muồi."

"Còn về vấn đề nhận dạng, như Bệ hạ đã biết, anh hùng thú thân Kenshiva đã dùng ma thuật khắc đá để diễn họa lại chân dung Quỷ vương. Tuy kĩ thuật này đã mai một, nhưng anh hùng cũng dùng ma thuật thời-không để có thể bảo quản bản thạch này. Rất nhiều nhà sử học và người dân trong vương quốc từng xem qua bản thạch. Thần cũng đã được chiêm ngưỡng một lần, và lần này… cậu lính gửi báo cáo vừa rồi là kị sĩ Moah, thần biết cho đến giờ cậu ta đã dành khá nhiều thời gian trong Kho Lưu trữ. Ngoài ra, vì cậu ta còn nhận ra cả Orge Đỏ và Xanh nên chúng ta có thể khẳng định đây đúng là binh đoàn Quỷ vương."

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao bước lên.

"Dù sao đi nữa, 10 vạn quỷ đang xâm lược đất nước ta. Nếu chẳng may thất thủ thì như truyền thuyết, lũ quỷ sẽ tràn vào lục địa Fillades. Đây là tình huống khẩn cấp. Tâu bệ hạ! Chúng thần liệu có nên thông báo tin này cho các nước khác và yêu cầu viện trợ không ạ?"

"Ta phê chuẩn, nhớ phải cập nhật tình hình thời gian thực cho ta. Lỡ mà chúng ta thất thủ trước khi quân cứu viện đến, thì tình báo thời gian thực sẽ hỗ trợ cho họ."

"Tư lệnh Kị sĩ đoàn bỗng phản đối :" Tâu Bệ Hạ, với mọi bề tôn kính, thần không nghĩ chúng ta cần kêu gọi viện trợ."

"" Vậy sao… lý do của khanh là gì?"

"Đầu tiên, theo như trong Kỷ nguyên huyền thoại, thì trước đây chưa hề thành lập bất kỳ quốc gia nào cả. Nếu so với ngày ấy, thì công nghệ của người lùn hiện nay đã vượt xa rồi, và vũ khí cũng mạnh mẽ hơn nữa. Xét cả quá trình nghiên cứu ma thuật của tộc elf cũng vậy, tuy rằng khá nhiều phép thuật đã thất truyền, nhưng số phép còn tồn tại đến ngày nay còn mạnh mẽ hơn trước nhiều. Nhân loại cũng đã phát triển các chiến lược và chiến thuật quân sự; nếu phải so sánh với trước đây, thì định nghĩa của từ 'sức mạnh' khác xa hoàn toàn đấy ạ. Tuy chỉ có vài quái vật cần thận trọng như Quỷ vương và cặp Orge Đỏ Xanh, nhưng thần cho rằng chỉ cần lực lượng của ta là đủ để đối phó lũ Orc và Goblin rồi. Đối với Quỷ Vương, thần tin tưởng rằng lực lượng Pháp sư Tinh nhuệ Hoàng Gia có thể đối phó với hắn."

"Thế à…"

Vị vua trầm ngâm một hồi.

"Nếu đã vậy, chỉ cần thông báo tới các nước khác về tình hình hiện tại là được rồi. Về vấn đề Quỷ vương và đám lâu la của hắn… Nhật Bản hay miễn cưỡng trong việc xuất quân lắm… ta cảm thấy khó xử khi đưa ra thỉnh cầu cho họ, đúng rồi… Bộ trưởng Ngoại giao này, ngươi nghĩ sao nếu chúng ta thỉnh cầu Đế quốc Papaldia gửi đến một trung đội trong sư đoàn đến tiếp viện? Pháo ma thuật hạng nhẹ của họ có thể là con bài đảm bảo cho kị sĩ chúng ta tiêu diệt được Quỷ vương."

"Thần tuân chỉ!!!"

Cuộc họp cứ thế kéo dài đến tận đêm.

--------------------------------------------------------------

Quân đội Quỷ vương, Trung tâm chỉ huy

Trong bóng tối, những ngọn đuốc sáng rực soi rõ hình hài của 3 con quái vật. Con đứng giữa, với thân hình đen bóng nổi gân cốt cuồn cuộn và mái tóc bện lại như dây thừng, đang nghịch ngợm một cây dao. Nó có một chiếc sừng xoắn trên đầu và toả ra lượng mana ở mức độ chỉ cần nhìn cũng biết nó vượt trội hơn bất kỳ loài sinh vật nào khác..

"Trong lúc ta bị phong ấn, lũ nhân loại hẳn đã gia tăng số lượng rồi nhỉ… chà, thịt của chúng rất ngon, vậy nên có thể săn mồi dễ dàng hơn cũng không tồi." Nó nhận xét khi đang nhóp nhép nhai một miếng thịt trong miệng. Rải rác xung quanh nó là xương người đã bị ăn sạch.

"Chủ nhân, quân chúng ta sẽ tiến đến đâu tiếp ạ?" Orge đỏ hỏi.

"Nhớ trước đây, khi chúng ta nam tiến qua vùng biển, và trong rừng thiêng lũ thú cưng của Quang thần được triệu hồi... Lần này, ta quyết phải chiếm cho được nơi đó mới thôi…"

"Nhưng chúng cũng đã mạnh hơn trước kia rồi. Chúng ta có hơn 2 vạn Goblin, nhưng bị tổn thất mất 2 ngàn đứa và chỉ bắt được có 300 con người thôi ạ."

" Ahh, thời gian đã trôi nhanh rồi nhỉ, kể cả lũ rác rưởi cũng biết cách học hỏi cơ đấy. Không sao đâu, chúng ta mới chỉ mất một thằng orc thôi. Đằng nào thì những đấng sáng tạo của chúng ta, các pháp sư, cũng sẽ sớm trở lại. Ta phải dọn dẹp lũ rác rưởi dám nghĩ rằng thế giới này là của riêng chúng mới được. Nhiệm vụ của chúng ta là hỗ trợ, dù là ít ỏi, để các pháp sư có thể tiếp tục cai trị. Vương quốc của các pháp sư chúng ta… khi mà đế chế ma thuật hồi sinh trở lại, chúng ta sẽ dễ dàng chinh phục cả thế giới. Lũ nhân loại và bán nhân dám tự lập quốc gia của riêng chúng, sao chép các pháp sư, nhưng đám rác rưởi làm sao mà sánh ngang với các ngài được. Thời khắc đã sắp điểm. Trước lúc đó, chúng ta phải chinh phục càng nhiều càng tốt!"

"Raaahhhh!"

 Orge đỏ ngần ngại hỏi: " Một việc nữa, thưa Chủ nhân, có điều khiến thần băn khoăn ạ…"' Trông nó có vẻ hoang mang lắm.

“Chuyện gì?”.

"Lần trước, chúng ta từng bại trận dưới chân lũ thiên sứ, đám thú cưng thần mặt trời ấy ạ. Chúng rất mạnh. Tàu bay của chúng rất nhanh, khi bay tạo ra âm thanh như xé tai; rồng sắt mặt đất của chúng có thể bắn ma thuật nổ bằng sừng; tàu khổng lồ của chúng thì dài hơn 250m. Đạo quân của chúng ta tuy dễ dàng chà đạp liên quân các loài, nhưng lại không thể mò được một ngón tay vào chúng. Nỗi sợ thứ ma thuật nổ kinh hoàng ấy vẫn còn đeo bám thần. Thần không biết sức mạnh của Đế chế ma thuật cổ đại như thế nào. Thưa chủ nhân, liệu Đế chế có mạnh hơn lũ thiên sứ của thần mặt trời không ạ?"

Quỷ vương Nosgoorah cười lớn:" Ha ha ha, tưởng ngươi lo cái gì, ra là thế. Kể cả lũ thú cưng thần mặt trời cũng chỉ có thể run sợ trước sức mạnh của các pháp sư thôi. Những con tàu bay sẽ rụng như lá khô trước hoả lực phòng không của tàu ma thuật. Tàu bay của đế chế còn bay nhanh hơn cả âm thanh! Tàu bay của chúng chỉ có thể đạt được phân nửa vận tốc đấy. Và tàu của đám sứ giả chỉ có thể nát vụn trước cơn mưa đạn nổ ma thuật  của đế chế... Đơn giản mà nói, sức mạnh của các pháp sư đế chế là vô địch. Không ai có thể đánh bại sức mạnh của các ngài được. Ngươi đừng lo."

"Rõ!!!"

Cuộc họp của binh đoàn Quỷ Vương cũng kéo dài cho tới tận khuya.

--------------------------------------------------------

Đế quốc Papaldia, Thủ đô Esthirant, Cục ngoại giao số 3

Đại sứ Topan hiện đang ở Cục ngoại giao số 3 để yêu cầu tiếp viện.

"Như tôi đã giải thích, Quỷ Vương trong truyền thuyết của chúng tôi đã tái sinh. Các kị sĩ bên tôi đang phải giao chiến tổng lực; nhưng nếu như quỷ vương thực sự mạnh như trong truyền thuyết thì tôi e rằng họ không tài nào tiêu diệt hắn được. Tôi tin rằng pháo ma thuật hạng nhẹ của các vị sẽ hiệu quả đối với hắn. Chỉ cần các vị có thể cử đi một trung đội nhỏ mà thôi…"

"Chuyện đó không thể đâu," đại diện Cục ngoại giao số 3 trả lời ngay lập tức.

"Cá… các vị không thể cân nhắc lại sao? Nếu đất nước tôi thất thủ, thì toàn bộ lục địa Fillades sẽ nằm dưới trướng của quân Đội Quỷ vương mất."

" Đế quốc hiện đang khá là bận… tôi không thể nêu cụ thể nguyên do, nhưng chắc chắn là bận. Kể cả một trung đội nhỏ cũng không được, chúng tôi không có lý do gì để xuất quân để hỗ trợ các nước khác cả. Điều lệ này không chỉ vương quốc của chúng tôi, mà  còn được áp dụng cho mọi đất nước khác nữa. Ngoài ra… làm sao có con quỷ nào dám xưng danh thống trị lục địa Fillades nếu vẫn còn các quốc gia thuộc vùng văn minh tọa lạc quanh đấy xử lý cơ chứ, rồi nó cũng phải nếm mùi thôi. Mà nếu chẳng may nó xâm chiếm được cả vùng lục địa Fillades thật, thì lúc đó đế quốc đến diệt trừ cũng không muộn.”

“Đồ nhẫn tâm!!!”    

Vị đại sứ Topa không tài nào thỉnh cầu tiếp viện từ Đế quốc  Papaldia được.

------------------------------------------------------------

Nhật Bản, thủ đô Tokyo

Đại sứ Topa rất lo lắng. Một chỉ thị từ quê nhà vừa được truyền đến, rằng anh phải thỉnh cầu Nhật Bản gửi quân tiếp viện đến để khuất phục Chúa quỷ. Rõ ràng, Đế quốc Papaldia đã hoàn toàn khước từ cung cấp viện trợ.

“Aaaa… Quỷ tha ma bắt…”

Nhật Bản là một đất nước lạ lùng vì sẽ không triển khai quân đội trừ khi xảy ra vấn đề gì ảnh hưởng đến an nguy của quốc gia họ. Anh đã báo cáo việc đó lên cấp trên rồi, nhưng mà… biết phải làm sao mới thuyết phục được họ bây giờ…

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Bộ ngoại giao Nhật Bản đã sẵn sàng để nghênh đón anh.

-----------------------------------------------------------------

“...Và sau đó, tất cả các hiệp sĩ của chúng tôi đều được điều đến Tormis để chiến đấu với Quỷ Vương và đội quân của nó, Quỷ Vương là một con ác quỷ huyền thoại có thể điều khiển những con quỷ khác, nó chính là kẻ thù của muôn loài. Các hiệp sĩ bên tôi phần nào có thể xử lý những con quỷ nhỏ cỡ như goblin, nhưng nếu chẳng may ma thuật của Demon Lord mạnh như lời đồn, thì chắc chắn quân số hiệp sĩ bên tôi sẽ bị tổn thất nhiều không đếm xuể. Liệu lực lượng JSDF của các vị có thể gửi một trung đội nhỏ quân tiếp viện để giúp chúng tôi đánh bại Quỷ Vương, Ogre Đỏ và Ogre Xanh không ạ?”

Các quan chức Nhật Bản ra chiều nghĩ ngợi “Tên “Quỷ Vương” này là một sinh vật thông minh đúng không? Hiện tại đang có rất nhiều ý kiến trái chiều ở Nhật Bản về vấn đề vi phạm nhân quyền. Nếu lỡ như các thực thể thông minh bị xóa sổ một cách bừa bãi, động thái trên có thể gây ảnh hưởng đến tình hữu nghị và mối quan hệ hữu hảo với các quốc gia khác mất.”

“Nhưng mà… Quỷ Vương, Ogre Đỏ và Ogre Xanh đứng trên loài người ở trong chuỗi thức ăn… hay nói cách khác, chúng là chủng loài ăn thịt người. Bảo vệ cho quyền lợi của chúng thì có ích gì cơ chứ?”

“Hmm… vì đây là vấn đề có quy mô đa quốc gia, nên tôi sẽ sắp xếp một cuộc họp để anh có thể cùng tham gia thảo luận.” 

Vài ngày sau, chính phủ Nhật Bản quyết định điều động Lực lượng Phòng vệ Mặt Đất thực hiện nhiệm vụ cứu trợ quốc tế nhằm đàn áp sinh vật hoang dã có sức tàn phá cao.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

TRANS
Khi cả bọn Quỷ vương từng gây hoang mang trên toàn lục địa bị coi là sinh vật gây hại 24.gif
Thanks~
Xem thêm
May ra aliens từ cổng như bộ Gate thì jfds mới ngán :))
Xem thêm
Thề xem đến itami vào cổng xong thấy quả trứng mở miệng liền chạy tụt quần thấy hàizzz vcl
Xem thêm
Vl sinh vật hoang dã
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Quỷ vương + quân đoàn quỷ = sinh vật hoang dã có sức tàn phá cao
Tác giả đc lắm :>
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
T vừa đọc xong chap mới nhất và thằng thứ 8 với thằng Thần Thánh bắn nhau kiểu ww2 đọc hay vl. Quay lại đây đọc đoạn này, t mới nhận ra có khi nào thằng “Đế chế Ma Thuật” này là Mẽo hay Khựa ko ta? Xét theo sự bố láo, mất dạy của 2 thằng này như thường thấy, việc chúng nó vả 1 quả hột nhãn vào mồm đế chế rồng cũng ko có j là lạ
Xem thêm
Hoặc là Nga, Anh Pháp gì đó
Xem thêm
chắc là đế chế khoa học ở chiều ko gian nào đó giống bọn gra vaska thôi, cha tác chắc ko cho quốc gia có thật
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
theo đoạn miêu tả của quỷ vương thì đế chế ma thuật có công nghệ phát triển đấy chứ, có thể chế tạo được máy bay bay nhanh hơn cả âm thanh là xương phết rồi, nếu cái đế chế này có thật thì jap cũng sấp mặt nếu phải đánh nhau
Xem thêm
Bọn đấy công nghệ phát triển hơn nhiều so với Nhật, nên... đúng đấy, Nhật cũng sẽ phải sấp mặt dăm ba lần
Xem thêm
@Minh2001: thánh quốc copy công nghệ thánh quốc như TQ copy công nghệ của Nga và Mĩ

Kết quả: phế vl
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Chờ mãi ad ạ, hay vãi lều. Cảm ơn các ad nhiều
Xem thêm