Nihonkoku Shoukan(WN)
Minorou toi8
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2 Mở màn tới Papaldia

Chương 25: Đế quốc lâm nguy (1)

29 Bình luận - Độ dài: 3,903 từ - Cập nhật:

Chap 25: Đế quốc lâm nguy (1)

Trans: vohai2003

Edit: dưa hấu

.

.

Lời trans (new): Hello mọi người, mình là vohai2003, trans mới của bộ này.

Ngoài đời mình là một đứa otaku chính hiệu, ít đi lại, hay ngồi ở nhà.

Sở thích của mình là đi hack/code dạo.

Với khả năng dịch tốc độ cao, hi vọng có thể đem chap mới đến cho anh em trong thời gian sớm nhất!!!

Thanks everybody!!!

Lời Ad: Hè rồi XD cố gắng dịch nào... Khổ edit, nhóm cần tìm edit chuyên nghiệp nguyện làm việc không công hết mình.

.

.

-------o0o-------

Lãnh hải vương quốc Fenn, 30km về phía đông Nishinomiyako

Lực lượng mẫu hạm rồng đế quốc Papaldia đang lướt sóng theo một hàng dài thẳng tắp. Nhằm đảm bảo cho việc cất hạ cánh wyvern chúa, mẫu hạm rồng mới có kích thước lớn gấp đôi so với tàu chiến tuyến. Những công nghệ đóng tàu này được đế quốc phát triển trong bí mật, nên họ là quốc gia duy nhất có thể đóng mẫu hạm rồng. Phó đô đốc Armos vừa đảo mắt lướt qua đội tàu vừa gật gù hài lòng, sự hiện diện của chúng mang lại một uy lực thật áp đảo.

“Này trưởng đoàn Kị sĩ Rồng!” ông nói với người bên cạnh.

“Vâng?”

“Quân lực đế quốc thật mạnh mẽ biết bao!!!”

“Vâng thưa ngài”

“Ngươi nghĩ nhờ đâu mà chúng ta mạnh?”

“Thưa ngài, là nhờ sức mạnh toàn diện của quân ta ạ.”

“Hoàn toàn chính xác! Tuy vậy, thứ khiến chúng ta thật sự tự hào, tự hào hơn cả các tàu chiến tuyến và cũng là cốt lõi của sức mạnh toàn quân, không gì khác chính là những mẫu hạm rồng. Mẫu hạm rồng cho phép chúng ta tiến công kẻ thù ngay từ ngoài tầm với của bất cứ khẩu pháo nào. Và ngươi thấy đấy, kiểm soát được hoàn toàn không phận cũng đồng nghĩa với kiểm soát hoàn toàn mặt trận trên biển và trên đất liền. Ta tin chắc là như vậy.”

“Đương nhiên rồi ạ! Quan điểm của ngài thật sáng suốt!”

“Đế quốc Papaldia vô đối trên biển là nhờ có lực lượng mẫu hạm rồng! Với lực lượng này, quân đội đế quốc sẽ chẳng mấy chốc tiến lên được con đường thống trị tuyệt đối! Và nhìn đây! Con tàu mới nhất, tân tiến nhất của chúng ta, soái hạm Mille!... Thật đẹp đẽ làm sao. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa khả năng vận hành và cái đẹp hoàn mỹ, giúp tôn lên được kích thước kỳ vĩ của cả con tàu đấy.”

Con tàu Mille được đóng bằng nhiều thép kháng ma thuật hơn bình thường, nhờ thế nó là con tàu mạnh mẽ nhất, lớn nhất và đẹp nhất trong cả đội tàu.

Uuuuuuuuu—!!!

Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi âm thanh báo động từ chiếc tàu hộ tống đi đầu. Phó đô đốc Armos thận trọng nhìn quanh.

“Cái gì thế kia?!?”

Tuy rất khó nhìn, nhưng xa xa có hai mũi tên xanh đang lao thẳng tới soái hạm Mille với một vận tốc đáng kinh ngạc.

“Cái thể loại... tốc độ gì thế này!!!”

Những thứ đó như đang lướt đi trên mặt biển, đột nhiên cua gấp lên cao ngay trên đỉnh đầu của tàu, rồi sau đó phóng thẳng vào chiếc soái hạm ở góc gần như thẳng đứng. Hai quả tên lửa Type 93 ASM-2 phóng từ một chiếc F-2 vừa trúng trực diện vào soái hạm Mille ở vận tốc 1150km/h .

JASDF ASM-2 Dummy.JPG

Chiiiuuu!!!

Một luồng sáng dữ dội lóe lên… rồi tàu Mille ngập chìm trong ánh sáng chói lòa.

Bùùùmmm…. Rầm Rầm Rầm!!!

Chiếc soái hạm khổng lồ bị nuốt chửng trong vụ nổ còn lớn hơn cả chính nó, đi kèm theo là âm thanh của sự hủy diệt. Thứ mà Armos vừa chứng kiến chính là tên lửa đối hạm, loại vũ khí đủ sức đánh chìm cả một tàu tuần dương hiện đại, và cũng chính nó đã xóa sổ soái hạm Mille không còn một dấu tích cùng với toàn bộ thủy thủ và phi hành đoàn. Những gì còn lại chỉ là âm thanh lõm bõm vang vọng trên mặt nước.

“Cái...cái...Cái quái gì thế?! Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?”

Tín hiệu khẩn cấp tiếp tục vang lên.

“Những vật thể bay đang tiếp cận!!!”

Đội hình tàu tan rã, mỗi chiếc tản ra một ngả.

“Aaahh!!!”

Một ánh chớp nữa lóe lên... và kèm theo là một tiếng gầm cuồng nộ...

Fissennuss đã bị chìm!!!”

Chiến hạm 100 pháo Fissennuss là con tàu đánh dấu bước nhảy vọt của công nghệ thép kháng ma thuật và cũng là niềm tự hào của Đế quốc, giờ đây đã hóa thành tro bụi chỉ sau một phát bắn trúng trực diện. Ánh chớp cùng những tiếng nổ trời giáng vẫn cứ thế nối tiếp nhau.

“Mẫu hạm Ganam đã chìm!!! Mẫu hạm Masale  đã chìm!!!”

Các báo cáo tàn nhẫn cứ liên tục vang lên trong khi những vật thể bí ẩn cứ thế trúng đích mà không hề trượt lấy một phát nào. Chúng lần lượt thổi bay từng chiếc mẫu hạm ra khỏi vòng chiến.

“Làm... làm sao có thể! Lực lượng mẫu hạm vô song của đế quốc... vậy mà lại bị quét sạch theo cách... hết sức vô lý!!!”

Phó đô đốc Armos vận hết trí óc để tìm ra câu trả lời cho những gì đang diễn ra trước mắt mình, thế mà dù có nhớ hết tất thảy những trận chiến ông từng chinh qua thì cũng không đưa ra được câu trả lời nào thích đáng.

“Lẽ nào... lẽ nào...? Đây là bom ánh sáng từ các pháp sư của đế chế ma thuật cổ đại?!”

“Một trong số chúng đang nhắm thẳng vào tàu ta!!!” hoa tiêu hét lên.

Thủy thủ hoảng loạn. Ánh chớp đã ngập tràn  tầm nhìn của Phó đô đốc, ý thức của ông rơi vào cõi hư vô.

Phi đội F-2 cùng với các tên lửa đối hạm của Lực lượng Phòng vệ Không phận Nhật Bản đã xử gọn hai mươi mẫu hạm rồng của đế quốc Papaldia cùng với cả đội tàu hộ tống.

-------------------------------------

Hạm đội chủ lực của đế quốc Papaldia đang neo đậu tại bờ biển thị trấn Nishinomiyako. Trên boong của siêu soái hạm 120 pháo Pall, tướng Cius đang quan sát vùng biển phía tây. Vì nơi này lớn hơn Trái đất nên đường chân trời ở đây xa hơn nhiều.

Cius chỉ còn biết đứng nhìn bất động, gáy ông ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hàng loạt tiếng nổ vừa vang lên từ hướng ấy. Sau khi mọi thứ đã lắng xuống, họ không còn liên lạc được với bất cứ mẫu hạm nào hay kể cả đội tàu hộ tống. Không thiết bị liên lạc ma thuật nào phản hồi; thậm chí cả tín hiệu ma thuật của họ cũng hoàn toàn biến mất. Lẽ nào một hạm đội hai mươi tàu mẫu hạm thuộc hạm đội bất khả chiến bại của họ bị đánh chìm trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi đến nỗi không kịp liên lạc về hay sao; bản thân Cius thậm chí không dám hình dung đến chuyện đó. Toàn hạm đội được đặt trong tình trạng báo động, và bốn pháo hạm được điều động đến vị trí cuối cùng của họ để điều tra làm rõ.

 

 

 

 

(Biết đâu toàn đội mẫu hạm rồng đã bị quét sạch...)

Cius lập tức nghĩ đến viễn cảnh tệ nhất. Họ đã thiết lập một căn cứ quân sự ở Nishinomiyako, lực lượng mặt đất được điều động đến thủ đô Amanoki, và hai mươi pháo hạm đã được triển khai đến đây để hỗ trợ. Bởi lẽ mọi thứ đều đã vào guồng nên không thể quay lại được nữa. Hoàng đế vô cùng hứng thú với cuộc xâm lược này, cho dù có đụng độ với kẻ thù mạnh thì người cũng sẽ không chấp nhận việc đầu hàng hay rút quân.

Cius chợt nhớ đến báo cáo của đạo quân trinh sát cùng với những tiếng cười giễu cợt, khiến cho trí tưởng tượng của ông lại càng thêm rối bời.

---------------------------------------

Phi đội rồng trưởng Baross nhìn thấy những gì diễn ra bên dưới và hoàn toàn chết lặng. Toàn bộ mẫu hạm rồng đã bị xóa sổ, đây là viễn cảnh không ai dám mơ tới. Anh đành quyết định cho toàn phi đội hạ cánh ở Nishinomiyako.

“Vật thể bay không xác định ở phía trước!!! Chúng đang tiếp cận chúng ta!!!” thuộc cấp của anh và cũng là người có thị lực tốt nhất đột nhiên hét lên.

Baross nheo mắt. “Cái gì kia?!”

Thứ gì đó trông giống như mũi tên đang hướng thẳng đến chỗ họ. Có vẻ như nó sắp bay vượt qua đây.

Bùm! Bùm! Bùm!

Phía sau anh, hàng loạt đám khói trắng nổ bung ra.

“Hử?!”

Tám kị sĩ rồng tinh nhuệ trong đội hình bị xé toạc thành từng mảnh rồi rơi xuống.

Khẩn cấp...

Anh chợt thấy hai vật thể lạ ngay trước mắt mình.

“Nhanh... nhanh quá!!!”

Chúng vọt qua nhanh đến mức không có thời gian để nghĩ, và chỉ sau khi vọt qua âm thanh mới đến được chỗ họ. Đuôi của mỗi vật thể đó đều phun ra hai ngọn lửa đỏ.

“Chúng… nhanh quá!!!”

Số còn lại trong phi đội cố gắng đuổi theo để nhận diện mục tiêu. Tuy vậy họ không tài nào bắt kịp được.

“Ể!!! Chúng là cái giống quái gì vậy???”

Chúng bất ngờ leo cao ở mức mà họ không thể tưởng nổi rồi biến mất trong vòm trời. Những hung thần hủy diệt biết bay ấy quay lại, nhanh chóng thiết lập lại đội hình rồi nhắm thẳng vào họ.

“! Chúng vừa bắn ra gì đó!! Là hỏa cầu sao?!”

Cả phi đội cố hết sức cơ động để né tránh. Một quả tên lửa Type 04 AAM-5s từ một chiếc tiêm kích F-15J-Kai bỗng nổ trúng con wyvern chúa mà Baross đang cưỡi. Tất cả kị sĩ rồng đều không kịp trở tay, toàn phi đội đều bị trúng tên lửa không đối không và biến mất khỏi bầu trời.

---------------------------------

Nhật Bản, tỉnh Yamaguchi, trại tù nhân chiến tranh

Ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu, một nhà tù đã được cải tạo nhằm mục đích giam giữ tù nhân chiến tranh. Đây là nơi giam giữ kị sĩ rồng cấp A Reckmeyer thuộc đạo quân viễn chinh hạm đội phía đông. Anh đang vừa đọc báo vừa tra từ trên từ điển, cứ như thế dò từng từ một. Càng đọc, mồ hôi tay lại càng ra nhiều. Sau cùng, cả cơ thể anh đẫm mồ hôi lạnh và những ngón tay đều run bần bật.

Đây là tin anh đang đọc:

“Họ... họ làm vậy thật rồi...”

Đất nước của anh từ trước tới nay đều cố gắng tăng sức ép về mặt ngoại giao. Vì cơ sở của bộ ngoại giao quá lớn, các báo cáo lên cấp trên thường bị đơn giản hóa hoặc bị bóp méo theo quan điểm của một ai đó. Họ có thể đã để tâm đến mối họa từ Nhật Bản, nhưng sự kiêu ngạo và xấc xược của một siêu cường đã gây sai lệch các thông tin thu thập được. Một cuộc chiến với Nhật Bản, nói trắng ra là không né tránh được nữa rồi.

Reckmeyer băn khoăn: “.... Liệu họ có thắng nổi không đây?”

Anh biết Nhật Bản mạnh cỡ nào dựa vào những gì anh nắm được dù chỉ là một tù nhân. Tuy vậy, họ vẫn chỉ là một quốc đảo nhỏ, biết đâu đế quốc có thể có cơ hội trong một cuộc chiến tổng lực… À không, nếu trong thời điểm Nhật Bản mới bị xuyên không thì đế quốc mới có thể có cửa thắng. Nhưng giờ đây Nhật Bản đã có sự tương trợ tài nguyên từ Quira và lương thực từ Kua Toine mất rồi.

Ít nhất thì anh chắc mẩm đế quốc sẽ thua ở cuộc xung đột tại Fenn. Nền móng của nước nhà anh sẽ bị lung lay. Reckmeyer trầm ngâm lo lắng cho tương lai của đế quốc.

------------------------------------

Vương quốc Fenn, thủ đô Amanoki, bờ biển phía Tây

Ở bờ biển phía Tây Amanoki, 330 binh sĩ của tiểu đoàn 1 Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản, thuộc lực lượng giải cứu công dân tại Fenn đang tháo dỡ trang thiết bị. Lực lượng này được thành lập nhằm chiến đấu chống lại kẻ thù đang giết hại không gớm tay đồng bào họ; họ được huấn luyện và vũ trang tận răng để sẵn sàng chiến đấu trong thời gian ngắn nhất. Binh lực gồm:

-          330 lính Phòng vệ mặt đất

-          55 xe tải

-         10 Hệ thống pháo phản lực bom chùm

-          2 xe chiến đấu bộ binh Type 89

-          5 pháo tự hành Type 99 155mm

-          10 xe tăng Type 90

Kiếm vương Shihan đang quan sát bờ biển. Ông xem cảnh những chiếc LCAC chạy tới chạy lui từ các tàu đổ bộ lớp Oosumi tới bờ biển và ngược lại. Vì là phương tiện đổ bộ nên nó có thể di chuyển trên cả bờ biển và trên biển để vận chuyển khí tài và nhân lực lên bờ.

“Nhật Bản thật là kì diệu. Những chiếc tàu đó thậm chí có thể chạy được trên bờ kìa”, ông nói với Trưởng kị sĩ đoàn Magreb đang đứng bên cạnh.

Nói nghiêm túc thì tàu đệm khí cũng không khác gì một loại máy bay là mấy bởi lẽ nó di chuyển nhấp nhô cách địa hình một khoảng khá nhỏ, nhờ đó có thể hoạt động cả trên biển và trên đất liền. Những thứ đang được dỡ ra như pháo tự hành và các xe tăng... là những phương tiện mà họ mới được chứng kiến lần đầu, vậy nên họ hoàn toàn mù tịt về mục đích cũng như cách thức vận hành chúng.

“Nhật Bản đúng là một đất nước ngập tràn điều bất ngờ. Việc họ hỗ trợ chúng ta trong cuộc xung đột này khiến thần dâng lên nỗi niềm biết ơn không khác gì tấm lòng thành đối với Thần Kiếm ạ” Magreb đáp.

Những người lính Nhật Bản vẫn tiếp tục công việc. Họ là những người đã nghiến nát cả lực lượng wyvern trinh sát của Papaldia... vậy nên hàng vạn công dân Fenn đang dõi theo họ.

“Tôi nghe nói Nhật Bản có thuyền ma thuật nên mới đến xem; chúng có thể đi được trên cạn luôn này! Thật kỳ diệu làm sao! Với sự giúp sức của họ, Vương quốc Fenn được cứu rồi!!!”

“Kể cả các siêu cường khác nữa, có khi chúng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối đầu với những thứ Nhật Bản đem đến đây đâu. Tôi nhìn tận mắt mà vẫn chưa tin nổi đây này.”

“Chúng tôi biết ơn mọi người rất nhiều, rất, rất nhiều...”

Cư dân Vương quốc Fenn tin tưởng tuyệt đối vào Nhật Bản. Lực lượng Nhật Bản vẫn tiếp tục đổ bộ lên bờ biển.

 

-------------------------------

Quân đội hoàng gia Papaldia, lực lượng mặt đất

Trung tướng Dolbo dẫn đạo quân mặt đất rời Nishinomiyako để tiến về thủ đô Amanoki. Có tổng cộng 3000 lính. Lực lượng tấn công bao gồm 32 rồng đất cùng với 12 wyvern chúa tham gia trinh sát. Các wyvern được buộc lại trên xe vận chuyển và kéo đi bằng rồng đất; vì hiện ở trên mặt đất nên chúng không bị xem là mục tiêu của F-15.

Họ đi đường vòng để tránh địa hình đồi núi và hiện đang nghỉ ngơi một giờ tại vùng trũng sóng, địa điểm này khiến họ mất liên lạc với soái hạm. Họ đã cử ba wyvern chúa đi trinh sát để phát hiện mai phục; một khi phát hiện ra, những quả cầu lửa sẽ ngay lập tức dội xuống đầu kẻ thù bởi vì chúng chỉ có súng hỏa mai. Cứ như thế họ đã đánh tan ba điểm mai phục của Fenn.

“Một khi ta đến được đồng bằng, chiến thắng sẽ ở trong tầm tay!” Trung tướng nói với Sĩ quan Tham mưu Yosh.

“Vâng... nếu đến được vùng đồng bằng Coate, ta sẽ có cơ hội xài hết binh lực của mình. Quân ta còn chưa gặp phải một trận chiến nào từ khi tiếp nhận đội hình chiến đấu đặc biệt này. Hơn nữa... lần này ta còn  được hỗ trợ pháo kích từ hai mươi pháo hạm. Ở Vương quốc Altarus, lực lượng chúng ta đã đạt được chiến thắng tuyệt đối mặc dù bị áp đảo với tỉ lệ bảy chọi một. Cho dù Altarus chỉ toàn mọi rợ nhưng chúng vẫn là một lũ khó nhai... vậy mà quân ta vẫn đập tan được chúng. Tầm cỡ như Fenn thì... à khoan, có thể Nhật Bản sẽ tham chiến, nhưng nhìn chung cả hai bọn chúng hợp lại vẫn chưa thể bằng một góc của Altarus đâu ạ.”

[note25142]

Dolbo chợt nhớ lại những chiếc đồng hồ của Nhật Bản. Ông lại cảm thấy nôn nao khó tả... và có gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ họng. Không thể dừng lại được nữa. Họ không biết Nhật Bản có những loại vũ khí gì; chúng có thể mạnh, nhưng cũng có thể yếu. Họ còn không biết bên đối phương có tất cả bao nhiêu vũ khí. Tuy nhiên đế quốc cực kì mạnh! Đó là một sự thật không thể chối cãi. Dolbo nuốt sự lo lắng vào sâu trong lòng và cố quên nó đi.

Lực lượng Papaldia đi qua một ngôi làng trên đường đi; họ cướp bóc và tàn phá. Theo kế hoạch, chỉ ít lâu nữa thôi họ sẽ đến được đồng bằng. Binh lính được tùy ý muốn làm gì cũng được với lũ người dân Fenn và vật dụng trong làng. Lí do được đưa ra là để giữ sĩ khí trong cuộc chiến. Thỉnh thoảng ông nghe thấy những tiếng hét thất thanh, nhưng đó là chuyện thường tình nên đành nhắm mắt làm ngơ.

Sau khi hành quân thêm một lúc nữa, lực lượng mặt đất Papaldia đã đến được đồng bằng Coate.

-------------------------------

Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, Trung tá Amano thuộc lực lượng giải cứu công dân đang phân tích một báo cáo nhận được từ cấp dưới. Quân của đế quốc Papaldia đã đến được vùng đồng bằng Coate, đồng thời cũng không có bất cứ cư dân nào trong khu vực đó nên đây là thời điểm thích hợp để tấn công chúng. Tuy nhiên nếu họ tấn công ngay thì các tiểu đoàn khác sẽ không thể chuẩn bị kịp cho cuộc chiến. Hơn nữa, mặc dù đã biết vị trí của chúng nhưng có nhiều làng mạc ở xung quanh nên không thể tiến hành ném bom diện rộng được. Bên cạnh các loại phương tiện và vũ khí tự hành, họ còn có thể mượn ba chiếc trực thăng chiến đấu AH-64D Apache từ mẫu hạm trực thăng của Lực lượng Phòng vệ Biển.

“Chúng ta sẽ tấn công chúng tại đồng bằng Coate! Nếu được thì hãy yêu cầu hỗ trợ từ trên không, nhưng nhớ phải chuẩn bị tâm lý rằng có khả năng sẽ xảy ra giáp lá cà!”

“Rõ!!!”

Ở đồng bằng Coate, một trận chiến quyết định số phận của công dân Vương quốc Fenn sắp diễn ra.

--------------------------------

Đế quốc Papaldia, thủ đô Esthirant, tòa lãnh sự siêu cường thứ 2 – Mu

Nisol, một nhân viên từ cục ngoại giao 1, đến thăm tòa lãnh sự để gặp đại sứ Mu là Mugei.

“Có chuyện gì khẩn cấp mà ngài một mực muốn thảo luận ngay hôm nay vậy?” Mugei hỏi Nisol.

“Đế quốc Papaldia đang bắt đầu chiến sự ở Vương quốc Fenn; tôi nghĩ là ngài cũng biết rồi. Và có khả năng Nhật Bản cũng sẽ tham chiến.”

“Phải, tôi biết. Tôi còn nghe nói rằng đế quốc đã cho hành quyết hai trăm công dân Nhật Bản đang đi du lịch tại Fenn. Đất nước chúng tôi đang theo dõi sát sao cuộc xung đột và đang rất có hứng thú ấy chứ.”

“Vậy thì được rồi. Chúng tôi muốn có lời giải thích về tin đồn rằng Mu gửi quan sát viên đến Nhật Bản.”

“Chúng tôi đã gửi quan sát viên đến Nhật Bản rồi, đó là sự thật”

Mặc dù đã đọc bản báo cáo trước đó, Nisol vẫn sốc nặng khi nghe từ chính miệng viên đại sứ.

Nisol thở dài. “Nếu có thể, mong ngài cho biết lí do tại sao lại làm như vậy.”

“Tôi không phải là một chuyên gia quân sự, cho nên cũng không rành lắm về vấn đề này, nhưng quyết định là do quân đội đưa ra. Tôi nghĩ họ có những lí do chính đáng để làm như vậy.”

“Từ trước đến giờ, đất nước các ngài luôn gửi quan sát viên về phe thắng cuộc. Tức là trong trường hợp quan sát viên được gửi về phía Nhật Bản, đồng nghĩa với việc các ngài phân tích đế quốc sẽ thua sao?”

“Tôi e là đây là thông tin tối mật và tôi cũng không có quyền đề cập đến. Tuy vậy, tôi muốn nhấn mạnh quan điểm rằng Mu không muốn xem Papaldia là kẻ thù của mình. Mong ngài hiểu cho.”

“Tôi hiểu.”

“À còn chuyện này nữa, trên phương diện cá nhân tôi cũng có một số ý kiến, liệu tôi...”

“Vâng, xin ngài cứ nói.”

“Nếu tôi không nhầm thì đế quốc Papaldia đã nghiên cứu Nhật Bản và đưa ra kết luận rằng: sau khi giết hại du khách của họ, đế quốc có thể ngó lơ sự phẫn nộ của Nhật Bản mà vẫn giành chiến thắng được; tôi tin là đất nước chúng tôi cũng đã mô phỏng quá trình đó rồi. Tuy nhiên dựa trên những phân tích của chúng tôi, nếu mà đặt Mu vào tình huống đó... thì chúng tôi tin là sẽ không gây thù chuốc oán với họ như vậy đâu. Phía Mu đánh giá rằng bản thân không có đủ tiềm lực quốc gia để đối đầu với Nhật Bản. Xin thất lễ nếu tôi nói phiến diện hơi nhiều quá, nhưng đây không phải là thông báo chính thức từ Mu mà chỉ là quan điểm của cá nhân tôi. Tôi đơn giản muốn nghiêng mình trước sự dũng cảm của đất nước các ngài mà thôi.”

“Cái g-!!!”

Nisol ngả lưng ra sau trong khi cả người đầy mồ hôi lạnh. Sau khi cuộc gặp bất thường chấm dứt, anh tức tốc trở lại cục và viết ngay một bản báo cáo khẩn

Ghi chú

[Lên trên]
[Trans: Ý là tụi này đang sử dụng chiến thuật dàn rộng quân để tận dụng tối đa uy lực xáp lá cà. Cơ mà thế thì khác nào làm mồi cho MLRS nhỉ…]
[Trans: Ý là tụi này đang sử dụng chiến thuật dàn rộng quân để tận dụng tối đa uy lực xáp lá cà. Cơ mà thế thì khác nào làm mồi cho MLRS nhỉ…]
Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

Nước đi của anh papaldia hay đấy :))
Xem thêm
TRANS
Thích câu nói của Đại sứ Mu ghê XD
Thanks~
Xem thêm
Vạn vật đều có giới hạn hạn của nó. Riêng cái ngu của bọn Palpadia là ko có điểm dừng.
Xem thêm
Ờ . Ggwp
Xem thêm
Hmm...mong trans dịch nhanh hơn thật :333
Xem thêm
Cảm ơn nhóm dịch
Xem thêm
Thanks trans và edit nhiều !
Xem thêm
Mà tui thích cái phàn" khả năng dịch nhanh" của trans mới
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
lol, dịch nhanh nhưng edit có một nên vẫn thế XD
Xem thêm
@justnoob: Ae thương edit nên chỉ đẩy từng chút thôi.
Bởi thế nhóm rất cần edit.
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Gatting làm phát quay nòng là xong
Xem thêm