• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 43: Bằng cách nào đó (1)

48 Bình luận - Độ dài: 3,077 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

_______________________

      

Vậy nhưng sự hỗn loạn đã có mặt ngay trong xe ngựa. Lộc cộc, lộc cộc. Cale tặc lưỡi trong lòng khi nhìn thấy Neo đang rung chân. Có vẻ hắn đang ngập trong lo lắng và hoang mang. Đa phần các quý tộc đều có vẻ hoảng loạn.

'Cũng phải, mặt của Venion đầy hỗn loạn'

Cale nhớ lại khuôn mặt của Venion mà mình liếc trộm thấy trước khi lên xe. Trông hắn đầy phẫn nộ.

Ai mà có thể tưởng tượng được chứ.

Trưởng nam bị bỏ rơi, Taylor Stan thoát khỏi xe lăn và tự bước đi bằng đôi chân của mình. Chưa kể, người của nhà Hầu Tước Stan lại đứng cạnh Hoàng Thế Tử. Đây là điều mà chẳng ai có thể tưởng tưởng ra được.

'Anh ta đã xoay sở và lấy được [Ngôi sao trị liệu]'

Cale biết đại thể nhưng cậu vẫn tò mò là Cage và Taylor đã nhận được [Ngôi sao trị liệu] từ Hoàng Thế Tử bằng giao dịch gì. Vậy nhưng cậu không nhìn sang phía Taylor.

Neo Tolz không nhìn Taylor mà rung chân bần bật. Lúc ấy Amiru lên tiếng.

"Thiếu gia Taylor, chân của ngài đã hoàn toàn hồi phục rồi sao?"

Câu hỏi trịnh trọng được Amiru cẩn thận đặt ra. Taylor nở nụ cười và đáp lại.

"Nhờ may mắn mà có thể lành lại. Giờ tôi đã hoàn toàn bình phục"

"Chúc mừng ngài"

"Cảm ơn tiểu thư"

Hưm, khm. Neo Tolz hắng giọng và liếc mắt sang nhìn Taylor và chân của anh ta. Rồi hắn thận trọng lên tiếng.

"Giờ chân của thiếu gia Taylor đã lành hẳn rồi, ngài sẽ quay về nhà Hầu Tước chứ?"

Lý do lớn nhất khiến Taylor bị bỏ rơi là do bị liệt nửa dưới. Neo và cả những đại diện quý tộc khác tò mò liệu cậu ta có quay về nhà Hầu Tước và lao vào cuộc chiến thừa kế hay không.

Đặc biệt là thuộc hạ của Venion, Neo càng tò mò hơn.

Taylor nhìn Neo và nói.

"Quay về sao?"

Chất giọng yên ái nhưng sự thẳng thắn bên trong đó như lưỡi dao sắc lạnh hướng thẳng về phía Neo.

"Nơi đó vốn là nhà của tôi. Không phải chỗ của tôi vốn là ở đó sao?"

Sự lạnh lẽo ấy khiến Neo từ từ gật đầu và co rúm lại. Nhưng Cale chẳng thèm để mắt tới cảnh ấy. Cậu nhận thấy ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang cửa sổ xe của Taylor.

Tất nhiên là Taylor lén liếc nhìn mà không để người khác phát hiện ra. Trông anh ta chỉ như đang nhìn ra ngoài cửa sổ giống Cale.

Khi mắt của họ chạm nhau, Cale đọc được tín hiệu ở trong ánh mắt của anh ta.

'Thiếu gia Cale! Tôi muốn kể hết cho cậu! Chuyện thú vị lắm'

Ánh mắt lấp lánh ẩn chứa thông điệp ấy của Taylor khiến Cale tỏ vẻ khó hiểu. Cale chỉ mong đợi rằng từ giờ Taylor sẽ lên nắm quyền ở nhà Hầu Tước, lập ra chính sách vì một lãnh địa yên bình theo như bản tính của anh ta và sẽ không có thêm chuyện gì khác xảy ra.

Bởi vậy mà cậu không muốn trò chuyện với anh ta. Vậy nhưng khoảnh khắc mà Cale và Taylor phải nói chuyện với nhau đã tới.

"Khm, vậy tôi xuống trước đây"

Ngay khi xe ngựa dừng lại ở khu đất trống trước quảng trường nơi tổ chức sự kiện thì Neo Tolz đứng dậy và rời khỏi xe. Có vẻ bởi hắn đã làm việc cho Venion một cách quá lộ liễu nên cảm thấy bất tiện và cũng bởi hắn phải đi báo cáo tình trạng của Taylor cho Venion.

"Thiếu gia Cale, tôi sẽ tới chỗ thiếu gia Eric"

Eric và Gilbert ngồi cùng xe với các đại diện quý tộc khác thuộc vùng đông bắc bộ. Amiru nghĩ rằng chắc hẳn hai người ấy đang lo lắng liệu Cale có gây chuyện gì khi không có họ ở cạnh, nên cô quyết định xuống xe đến chỗ họ.

'Dù sao thì thiếu gia Cale và thiếu gia Taylor cũng không liên quan gì tới nhau. Sẽ không có chuyện gì đâu'

Với tính cách của thiếu gia Cale thì sẽ chẳng bắt chuyện trước với ai. Amiru nghĩ vậy và nhanh chóng di chuyển để có thể nhập hội với Eric trước khi bước vào.

Kết quả là Cale phải đón nhận nụ cười hoan hỉ của Taylor.

"Cuối cùng thì chỉ còn lại hai chúng ta"

Lời nói ấy thật chẳng khiến Cale vừa lòng. Và điều đó lộ rõ ra trên mặt cậu. Điều ấy có vẻ buồn cười hay sao mà Taylor bật cười và ném một phát bóng thẳng.

"Tôi đã điều trị chân để trở thành người lãnh đạo nhà Hầu Tước"

"Đổi bằng lòng trung thành?"

"Không. Là bằng giao dịch"

Cale gật đầu.

"Tốt rồi. Chúc mừng ngài đã chữa lành đôi chân"

Và sao đó Cale đưa mắt sang chỗ khác, ngừng nhìn Taylor với ý không còn gì để nói. Taylor nghĩ rằng hành động ấy quả đúng với phong cách của Cale và lấy ra một bức thư từ trong người rồi đưa cho Cale.

"Đây là nội dung giao dịch"

".....không cần thiết phải đưa thứ này cho tôi"

Cale làm nét mặt khó hiểu và Taylor đáp lại.

"Sẽ tốt hơn nếu cậu biết. Thiếu gia"

Và ném thêm một pha bóng thẳng nữa.

"Cage đã bị khai trừ khỏi Thần Điện"

"Bởi vì tự ý hành động?"

"Đúng vậy. Cô ấy đang rất vui"

Cuối cùng thì Cage cũng bước theo con đường của Thần Quan điên. Cô ta sẽ hành động theo bản tính của mình, một Thần quan bị khai trừ với cách cư xử phàm tục nhưng được đánh giá là một Thần quan gan dạ.

"Tốt thật nhỉ"

Cale thấy Taylor gật đầu với gương mặt đầy cảm kích trước lời nói của cậu. Tất cả cảm xúc bị đan xen vào nhau khiến Taylor nhăn mặt và nói.

"Giờ là mới là bắt đầu. Thiếu gia, chúng ta sẽ giành chiến thắng. Phải không?"

Tại sao lại thêm mình vào trong 'chiến thắng' của bọn họ chứ. Cale thắc mắc nhưng trước mắt cậu trả lời.

"Sẽ chiến thắng"

"Cảm ơn. Vậy tôi sẽ đi xuống trước"

Taylor đứng dậy. Anh ta nhìn xuống chân mình và khi bước xuống xe thì anh ta nói lời chào với Cale.

"Ba chúng ta hãy cùng uống rượu sau khi chiến thắng"

"Rượu vang của Henituse ngon lắm"

Nghe thấy Cale nói vậy, Taylor mở cửa và xuống xe. Còn lại một mình, Cale mở lá thư ra.

<Hoàng Thế Tử muốn tránh nội chiến>

Và cậu lập tức đông cứng.

"Chậc"

Cale tặc lưỡi và bỏ lá thư vào sâu trong túi. Quả nhiên Hoàng Thế Tử có bí mật về xuất thân. Cale lắc đầu và đi xuống xe.

"Cale"

Nghe thấy nhóm của Eric gọi, Cale quay đầu. Và như thế cậu thấy được quảng trường Vinh Quang đông lúc nhúc người ở phía sau vai của bọn họ.

"Thiếu gia Cale, đi thôi. Đến lượt chúng ta đi vào rồi"

Trong [Sự ra đời của anh hùng] Choi Han đã tò mò về những kẻ ngồi ở vị trí cao hơn dân chúng. Và hôm nay Cale đúng tại chỗ cao hơn chỗ của người dân vương quốc. Dù vậy nhưng vẫn là đáy nếu so sánh với chỗ của Hoàng Tộc và các hạ thần.

Cale nhìn vào tháp chuông được dựng ở lối vào quảng trường. Trên tháp chuông ấy có treo đồng hồ.

Hiện tại là 8 giờ 25 phút. Thời gian mà quý tộc và hạ thần bước vào, và cũng là thời gian mà thường dân bị cấm ra vào.

"Đi thôi"

Cale bước lên đầu nhóm Eric vào bước đi. Càng tiến gần tới quảng trường, càng thấy được rất nhiều quần chúng. Có quá nhiều người để có thể nắm bắt được khuôn mặt họ.

Nhưng cũng không đến nỗi chật nít. Quảng trường Vinh Quang rộng như thế nhưng phía Hoàng Tộc cũng đã giới hạn về lượng người. Bởi vì thế mà những người đến để xem Quốc Vương và khai mạc đại lễ tụ tập lại ở những cửa hàng và tòa nhà gần quảng trường.

"Thiếu gia Cale, đây là lần đầu cậu tới quảng trường phải không?"

Cale gật đầu trước câu hỏi của Gilbert.

"Vâng. Tôi có ngồi xe ngựa lướt qua nhưng đây là lần đầu thấy tận mắt"

Cậu nói như vậy và nhìn xung quanh quảng trường.

Quán trà ở phía nam. Quán trọ ở phía tây. Cửa hàng hoa ở phía đông. Tầng thượng tòa nhà của hiệp hội gốm sứ ở phía bắc.

4 nơi ấy lọt vào tầm mắt của Cale.

"Quảng trường rộng thật"

Cale nhìn thấy những nơi có lắp đặt kíp nổ ma thuật. Đồng thời cậu nhìn về đài phun nước ở phía nam. Một thiếu niên đang phất cờ như đang chào mừng Quốc Vương. Thiếu niên ấy là Lock.

'Mọi thứ vẫn đang theo kế hoạch'

Sau khi chắc chắn là Rồng đen và Choi han đang nhìn mình, cậu hướng mắt về phía tháp chuông.

Hiện tại là 8 giờ 30 phút.

"Tiến hành chặn lối vào"

Binh sĩ bắt đầu chắn tại các lối vào ở mỗi hướng của quảng trường. Cùng với lúc ấy, Cale nhẹ bật ngón tay trỏ và ngón tay cái với nhau. Tách. Một động tác rất bình thường không khiến ai tò mò.

Lock biến mất. Đã tới lúc bắt đầu trò chơi tìm thứ bị giấu. Tất nhiên đó là trò chơi không nhất thiết phải làm.

'Bởi đáp án sẽ xuất hiện vào 9 giờ 1 phút'

Nhưng sẽ tiện hơn nếu biết trước đáp án. Với cả không phải do Cale tự làm nên việc đi tìm thứ bị giấu cũng không tồi.

"Mọi người xin hãy ngồi ở đây"

Ghế được ghi sẵn bảng tên đã được chuẩn bị. Vua và Hoàng Tộc vẫn chưa xuất hiện. Cả Hoàng Thế Tử mà đến đây cùng cậu cũng vậy.

Cale ngồi vào chỗ của mình. Và cau mày.

"Chúng ta hay gặp thật đấy, thiếu gia Cale"

"Đúng là vậy nhỉ, thiếu gia Taylor"

Vị trí giống hệt với lúc ở hội trường bữa tiệc. Cale ngồi bên cạnh Taylor và nhìn xuống những người ở dưới rồi cậu nhìn về phía tháp chuông.

Cale nhớ lại câu chuyện trong [Sự ra đời của Anh Hùng].

<Lần đầu tiên Choi Han nhìn thấy bộ dạng đấy của bọn chúng. Một ngôi sao đỏ và 5 ngôi sao trắng. Những kẻ có biểu tượng ấy trên ngực xuất hiện tại quảng trường>

<Và kẻ trông như là chỉ huy của bọn chúng đứng trên đỉnh tháp chuông và nhìn xuống Quốc Vương lẫn tất cả dân chúng. Đồng thời kẻ đó vung bàn tay bao phủ bởi mana, quảng trường chìm trong kinh hoàng.>

Vị trí cao nhất ở quảng trường được đề cập trong [Sự ra đời của anh hùng]. Cale vô cảm nhìn lên đỉnh của tháp chuông.

Địa điểm duy nhất mà Choi Han phát hiện ra bom ma thuật trong [Sự ra đời của anh hùng]. Lần này tại địa điểm ấy không có gì cả. Biến số đã xuất hiện trong kế hoạch.

Thiết bị gây hỗn loạn mana đã được chôn phía dưới tháp chuông.

Hiện tại, 8 giờ 40 phút. Nghe thấy giọng nói của Eric ngồi ở phía bên trái mình, Cale quay sang nhìn anh ta.

"Cale, cứ ngồi yên đó. Biết chưa?"

"Anh Eric"

Nghe giọng Cale gọi mình khiến Eric thấy mình đã căng thẳng hơi thái quá. Mới hồi năm ngoái, đứa nhóc này còn phô trương, ăn mặc những bộ độ diêm dúa, hoa lệ. Vậy mà từ lúc nào cậu ta lại chỉ mặc những trang phục với gam màu tối và bầu không khí xung quanh cậu ta cũng thay đổi.

"Hôm nay em sẽ ở yên một chỗ. Sẽ không làm gì hết"

Bị kéo theo câu nói ấy, Eric vô thức gật đầu. Cale hài lòng cười trước phản ứng ấy của Eric và nhìn đồng hồ.

8 giờ 40 phút. Cậu nghe thấy giọng của Rồng đen. Quả nhiên là Rồng đen đang nhìn cậu.

- Còn 15 phút nữa.

Đúng là Rồng vạn năng. Không có gì là không làm được bằng ma thuật. Cale khen ngợi Rồng đen và đứng dậy.

"Những vì tinh tú của Hoàng gia Crossman đã tới"

Lối vào duy nhất được mở của quảng trường. Từ cửa phía bắc của quảng trường, dẫn đầu là Hoàng Thế Tử, và tiếp đến là Nhị Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử. Các Hoàng Tử và Công chúa khác cũng lần lượt xuất hiện.

Những thành viên với mái tóc vàng kim rực rỡ bước vào. Hoàng Thất được nhận sự ban phước của Thần Mặt Trời. Niềm tự hào của Vương Quốc Roan.

Woaaaaaaa------

Tiếng hoan hô của dân chúng ngập khắp quảng trường. Tiếng hoan hô như khiến mặt đất rung chuyển. Cale nhớ lại lời Rồng đen từng nói.

 "Vốn dĩ tóc và mắt của Hoàng Thế Tử có màu nâu"

Là màu sắc phổ biến nhất. Cale nhìn các thành viên Hoàng Tộc và vỗ tay qua loa. Và đúng 8 giờ 50 phút.

"Mặt trời của vùng đất Roan, Quốc Vương Zed Crossman bệ hạ giá lâm"

Woaaaaaaaaaaaaa------------

Quốc Vương xuất hiện. Vị Vua với thân hình khỏe mạnh ở tuổi 50 tiến vào bằng xe diễu hành. Cale liếc nhìn ông ta và hững hờ đưa mắt sang chỗ khác. Cậu thấy một bình hoa được đặt trên sân thượng của tòa nhà của hiệp hội gốm sứ ở phía bắc. Hiện tại là 8 giờ 55 phút.

'Đã gỡ xong'

Cale nhếch mép.

Từ lúc này Rosalyn, Rồng đen, On và Hong sẽ ẩn mình và lẻn vào trong quảng trường.

Quốc Vương Zed chậm rãi hướng vào trong quảng trường. Zed Crossman lên ngôi ở tuổi 20 do sự qua đời đột ngột của Quốc Vương tiền nhiệm. Ông ta đã trị vì một thời kì hòa bình. Và lần lượt giết hết toàn bộ anh em của mình.

Woaaaaaaa-----

Tiếng hoan hô hướng tới Quốc Vương vẫn nồng nhiệt như cũ. Quốc Vương Zed sau khi đi qua cửa vào thì hướng tới bục cao nhất. Cale yên lặng quan sát ông ta.

Bục cao nhất của Quốc Vương ở phía trước tháp chuông.

Quốc Vương và Vương Phi cùng vẫy tay và đi lên bục cao nhất, Vương Phi đứng bên cạnh ông ta. Quốc Vương Zed đứng trước thiết bị khuếch đại âm thanh.

Bây giờ là 8 giờ 58 phút.

Quốc Vương giơ tay lên.

Tiếng hoan hô dần ngừng lại. Và khi quảng trường trở nên yên tĩnh. Quốc Vương lên tiếng.

"Ta nhận được sự ban phước từ thái dương và cai trị đất nước này đã được 30 năm"

Trông Quốc Vương rất vui vẻ. Nhưng tiếc làm sao, bây giờ là 9 giờ.

"Ơ"

Giọng nói ngớ ra của Eric.

"Kia là gì..."

Giọng nói hoảng loạn của Taylor. Cale thong thả ngước đầu nhìn lên đỉnh tháp chuông.

"Gì thế"

"Những kẻ kia là ai?"

"Chuyện gì thế?"

Khắp nơi vang lên những tiếng xì xầm. Quốc Vương nhìn ra phía sau. Ánh mắt của ông ta dần dần hướng lên phía trên tháp chuông. Cale nhìn lên tháp chuông và cười.

Quốc Vương hô vang.

"Các ngươi là ai?"

Kĩ sị và các pháp sư hướng tới tháp chuông. Dân chúng trở nên bất an. Không thể phản ứng khác được. Một kẻ xuất hiện ở đỉnh tháp chuông và theo sau hắn là những kẻ mặc đồ đen xuất hiện ở những tòa nhà lân cận.

"Xuống ngay"

"Mọi người lập tức leo lên"

Cale nghe thấy giọng nói của các Kị Sĩ ở gần đó. Cậu liếc nhìn người đàn ông đeo khẩu trang mặc đồ đen đứng trên đỉnh tháp chuông. Pháp sư cuồng máu, Redika.

'Giả sử hắn không xuất hiện như trong truyện thì biết làm thế nào nhỉ'

Nếu thật là như vậy thì sẽ phải tra ngược dòng mana hướng tới lõi điều khiển của mỗi quả bom để lần ra hắn, rồi để Choi Han giết hắn.

Nhưng thật may là không phải vậy, Cale nhớ lại lời thoại trong [Sự ra đời của Anh Hùng].

<Choi Han nghe thấy câu nói mà gã pháp sư cuồng máu báo trước về sự kinh hoàng>

Mana màu đỏ xuất hiện trong tay của Redika. Kẻ này đặc biệt ở chỗ cho người ta thấy màu sắc mana dù là pháp sư. Luồng mana bị uốn quanh. Và hắn ta nói như trong truyện.

<"Sẽ thú vị đây">

"Sẽ thú vị đây"

Giọng nói như cấu vào kim loại, gây ớn lạnh phát ra qua khẩu trang. Và rồi luồng mana đỏ phóng ra, hướng tới khắp nơi quanh quảng trường.

Và lúc ấy.

9:01

Ùuuuuuuuuuug----------

Rung động xảy ra ở dưới thấp chuông.

Bi bi bi bi bi-----------

Inggg ingg inggg----------

Tiếng kêu phát ra từ đạo cụ ma thuật từ khắp nơi. Luồng mana đỏ đã chia thành nhiều nhánh và đang hướng tới lõi điều khiển ở tâm của kíp nổ mất sức và bắt dầu xoay tròn tại chỗ.

Mana bị khuấy đảo.

Và trong quảng trường.

Ingggggggggggggg---------

Có bốn nơi phát ra tiếng kêu to nhất.

"Tìm thấy rồi"

Giọng nói nhỏ của Cale bị vùi lấp bởi tiếng kêu của những thiết bị ma thuật bao gồm cả bom ma thuật.

Tại bốn nơi kia có người đang mang theo bom ma thuật.

10 phút. Dù không thể gỡ bỏ, nhưng đủ để đem những thứ đó tới vùng trời trên ngọn núi cấm người vào ở mặt sau của thủ đô. Bởi đã có Rồng đen và Rosalyn.

- Tìm được một người.

Cale cười khi nghe thấy báo cáo của Rồng đen.

10 phút bắt đầu.

       

Bình luận (48)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

48 Bình luận

Quốc vương này biết phân bóng với ném phi tiêu ko vậy 🐧
Xem thêm
Chỉ còn hai ta 🌚
Xem thêm
cuốn vl
Xem thêm
Tử thần : con có muốn làm thánh nữ không
Cage : Éo ????????
Xem thêm
Quá hay, Cale kiểu canh chuẩn thời gian
Xem thêm
đọc cứ như truyện trinh thám ấy
cực thích mấy bộ giống vầy luôn!
Thanks trans nhiều~ :D
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Sampanh Hippo
Z...z...z, lão quốc vương mang theo mấy cái phi đao thì tuyệt:D
Xem thêm