• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 94: Nếu đã phải hành động (4)

38 Bình luận - Độ dài: 2,704 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

_____________________________

        

Tốc độ bay tăng thêm một chút. Lúc ấy Cale nghe thấy giọng nói của Raon. 

“Cá voi kia cũng làm tốt đấy”

Cá voi kia? Cale lại nhìn xuống dưới. 

Mặt nước biển bị xẻ ra, và có một cô gái bay lên từ đó. 

“Cá voi nhỏ cũng làm việc khá được đấy”

Có một chàng trai theo sau cô gái ấy. 

Là Witira và Paseton. Cặp chị em người cầm roi, người cầm kiếm. Witira thì lao vào ả kiếm sĩ, còn phía thương sĩ thì có Paseton lo. 

Cả hai đều ướt đẫm máu và chạy trên mặt nước. Họ nhẹ nhàng giẫm lên mặt biển và lao về phía trước. 

“Choi Han”

“Vâng”

“Quan sát họ cho kĩ”

Choi Han tiếp tục theo dõi trận chiến phía dưới thay cho câu trả lời. 

Vụttttt!

Cây roi của Witira va chạm với thanh kiếm bọc aura hoàng kim của kiếm sĩ. 

Quoành!

Ánh xanh lam bao quanh cái roi của Witira. Cái roi được bao bọc bởi ánh sáng xanh lam mang theo sức mạnh của biển cả không phải dạng vừa khi đấu với Toonka, nó không hề thua kém aura. 

“Đừng lo. Choi Han không thua đâu. Cả pháp sư Rosalyn cũng không thua”

Raon đánh giá như vậy và tăng tốc độ nhanh hơn. Cale nhìn Choi Han và Rosalyn. Hai người họ cười và nói với cậu. 

“Xin đừng lo. Dù kế hoạch không theo ý muốn thì tôi và Choi Han cũng sẽ không bị thương đâu”

Trong tình huống mọi sự không theo kế hoạch thì Cale dự định sẽ xử lý nhanh nhất có thể cùng với những người đeo mặt nạ trong nhóm của mình. Loại bỏ yếu tố có khả năng gây nguy hiểm về sau cũng là một trong những mục tiêu của Cale. 

‘Raon mà lộ diện thì chuyện sẽ trở nên phức tạp.’

Trong tình huống không thể quét sạch tất cả mọi thứ của tổ chức không rõ danh tính kia ngay trong một lần và lỡ như một trong những kẻ nhìn thấy Rồng sống sót thì sẽ rất phức tạp. 

Vậy nhưng Choi Han và Rosalyn thì đã hiểu sai về ánh mắt của Cale. 

“Đúng vậy đấy Cale-nim. Tôi sẽ không bị thương đâu”

......ta chỉ đang lo rằng mình bị thương thôi mà?

Thế nhưng Cale không nói ra được lời nào cả. Chỉ có On đang được Cale ôm trong tay là lắc đầu tỏ ý muốn nói Choi Han và Rosalyn nhầm rồi. On gõ lên tay của Cale. 

“Sẽ không có chuyện gì để phải bị thương đâu. Có thể an tâm mà”

On rất nhạy bén. Thế nhưng nhận được ánh mắt thương xót của đứa trẻ 10 tuổi cũng là một chuyện tồi tệ khác đối với Cale. Cậu giả vờ không biết và hối thúc Raon. 

“Tăng tốc nhanh hơn nữa đi”

“Biết rồi, nhân loại”

Và một lúc sau, nhóm của Cale đang lơ lửng ở bầu trời phía trên đảo Hais 5. 

“Đúng như Ron-ssi đã nói, bẫy ma thuật và thiết bị báo động ma thuật chủ yếu được lắp đặt ở gần bờ. Mana cũng chủ yếu tập trung ở đó.” <Rosalyn>

“Không có gì ở trên trời” <Raon>

Raon nói chen vào. Raon nhìn Rosalyn với vẻ mặt hài lòng như thể muốn nói rằng ‘thật là một pháp sư loài người thông minh’. Thế nhưng Raon chính là đứa nhóc đã học được ma thuật của con người từ Rosalyn. 

“Có thể xuyên qua ma thuật và xâm nhập tòa nhà ở trung tâm không?”

Cale mở tấm bản đồ mà mình vẽ dựa theo những gì Ron nói và hỏi như vậy. 

Nằm trên giường nên Ron không thể vẽ được bản đồ, thế nên Cale đã vẽ dựa trên nền tảng là thông tin mà Ron tìm hiểu được. Và cuối cùng thì Ron kiểm tra lại bản đồ này và hoàn thiện nó. 

"Có vẻ sẽ khá khó"  <Rosalyn>

“Gã pháp sư ấy đã giăng đầy tầng tầng lớp lớp ma thuật” <Raon>

Hpm. Choi Han hắng giọng. 

Có vẻ trước đây Redika từng bị suýt chết vì lộ nơi ẩn náu nên sự ức chế đó đã khiến cho hắn càng chú tâm hơn vào việc đề cao an toàn tới mức triệt để. 

“Thế hả?”

Nếu vậy thì vấn đề rất đơn giản. 

“Nếu vậy thì cứ làm như kế hoạch, không động tới căn cứ ở trung tâm và lắp đặt bom ma thuật”

Bom ma thuật là tác phẩm của Raon. Vì chúng nhận tín hiệu từ mana của Raon nên để phát nổ cả 10 quả bom ấy thì Raon cần phải tập trung vào chúng. 

Tất nhiên khi xóa sổ đầm lầy đen, Raon có thể dùng ma thuật cùng với lúc với bom ma thuật, nhưng khi ấy chỉ có hai quả bom, còn lần này là những quả bom kinh khủng có chứa đá ma thuật thượng cấp nên Raon cần phải kiểm soát rất nhiều thứ. Một phần là bởi những quả bom được làm ra khá vội. 

“Thế thì lắp 10 quả ở đâu?”

Trước câu hỏi của Raon, Cale cho các thành viên trong nhóm xem bản đồ. Trên đó có 10 điểm. 

“Đặt mỗi nơi một cái là được”

Rosalyn nhìn 10 điểm trên bản đồ và mấp máy môi. Đôi mắt nhìn Cale và Raon của Rosalyn trở nên xa xăm. 

‘Đá ma thuật thượng cấp ư’ <Rosalyn>

Bom ma thuật mà Raon tạo ra là vũ khí chiến tranh kinh hoàng với sức công phá gấp nhiều lần so với bom ma thuật hiện thời. 

Bom ma thuật ấy còn có nguồn năng lượng là đá ma thuật, lại còn là đá ma thuật thượng cấp nữa chứ. 

Trước đây khi Rosalyn còn là người kế vị số 1 thì cô đã từng được nhìn thấy một viên đá ma thuật thượng cấp trong hoàng cung. Khi ấy cô đã phải trầm trồ về khả năng kết tụ mana của đá thượng cấp. 

‘Rốt cuộc thì thiếu gia Cale lấy thứ như vậy ở đâu ra?’ <Rosalyn>

Thế nhưng Cale đổ những thứ quý giá như vậy ra và đưa cho Raon mà không hề nói năng gì. Chỉ với 10 viên đá ma thuật ấy thôi cũng đủ để được gọi là đại gia rồi. 

Rosalyn ngạc nhiên trước sự táo bạo của Cale. 

Thế nhưng Rosalyn đâu biết được là Cale có tới hàng trăm viên đá ma thuật thượng cấp. Có lẽ là Cale còn giàu hơn cả những thương đoàn lớn hơi khá giả. 

“Thế thì hãy chia đôi và hành động” 

Xoẹttt. Bản đồ bị xé làm đôi. Cale đưa một nửa cho Rosalyn. 

“Hai người hãy lo một nửa”

Choi Han và Rosalyn gật đầu. 

Cale liếc mắt nhìn Raon và bọn họ lập tức được hạ cánh xuống vách đá ở bờ biển yên ắng nằm ngược phía với vùng biển mà Tộc Cá Voi đang làm loạn. 

Cale quay người lại với vách đá và nhìn thấy khu rừng rậm rạp trước mặt. 

Lạo xạo. Cale bước chân và phát ra âm thanh nhỏ, cậu tì mạnh vào mặt nạ. Chỉ có đôi mắt của cậu là lộ ra. Những người khác cũng thế.

“Chúng ta sẽ tập hợp lại ở đây”

Nhóm của Cale tản ra tại đảo Hais 5. 

- Xung quanh không có gì hết. 

Xoạt xoạt xoạt. Bước chân của Cale không đụng tới sinh vật nào mà chỉ xuyên qua những lùm cây và những cái cây lớn lên một cách kì quái. 

Ta-p, Tap. Tap

On và Hong nhảy qua những cái cây theo tốc độ ăn nhập với Cale và theo sau cậu. On đã phun sương ra khắp để đề phòng trường hợp bất trắc. 

- Là chỗ này. 

Lời nói của Raon khiến Cale dừng bước. Lấy tòa nhà trung tâm của đảo Hais 5 làm tâm, Cale đảm nhiệm khu vực phía đông.

Cale lấy bom ma thuật ra và vùi xuống đất. Thao tác của cậu cực kì thận trọng. 

‘Nó mà nổ thì mình sẽ phải chào tạm biệt thế gian’

Loại bom sử dụng ở đầm lầy đen đã được tăng sức công phá lên nhiều lần. Còn loại bom lần này là thứ được làm ra từ việc cải tiến loại bom đó và sử dụng nguyên liệu tốt hơn gấp bội. 

Nhờ thế mà kế hoạch rung chuyển cả đảo Hais 5 rộng lớn và vùng biển lân cận mới có khả năng thực hiện được. 

‘Việc thế này không dành cho kẻ nhát gan như mình’

Cale đặt quả bom và nghĩ rằng quyết định không tới những chiến trường như thế này quả là sáng suốt. 

- Lẹ lên đi, Nhân loại!

Raon hối thúc Cale. Vậy nhưng Cale lắp bom ma thuật một cách tỉ mỉ. 

Và sau đó mới bắt đầu tiếp tục di chuyển. Những xoáy gió vẫn đang quay dưới bàn chân của cậu. 

- Xung quanh có người. 

Xoạt, xoạt xoạt. 

Bước chân của Cale ngừng lại. Cậu ra hiệu cho On và Hong. On phun sương càng dày hơn. Đồng thời Cale đạp nhẹ vào mặt đất và nhảy lên trên cái cây to nhất. 

Rồi cậu quan sát xung quanh. 

“Sương gì thế này?”

“Sao biết được. Gần biển thì thời tiết thất thường mà”

Ví trí hiện tại của Cale là gần với kho lương thực. Trái ngược với cách nói chuyện nhàn rỗi của mình, hai thành viên của Tổ chức bí ẩn đang trong tư thế đầy căng thẳng. Mắt chúng dáo dác liên tục đề phòng xung quanh. Tư thế luôn cảnh giác để đối phó với sự xâm nhập của địch. 

-    Chiến nha? Nhân loại, chiến nha?

Raon hỏi nhưng Cale lắc đầu. 

‘Đánh nhau để làm gì chứ?’

Cứ nhất nhất là phải đánh khi nhìn thấy địch sao? Cale hoàn toàn không muốn làm như thế. Cậu hoàn toàn không muốn bị địch chú ý. 

Cale cẩn thận xuống khỏi cây mà không gây ra tiếng động rồi lấy thiết bị tàng hình ma thuật ra. 

-  Hiuuu. Nhân loại, ngươi sống khổ thật đấy. 

Mặc kệ Raon nói gì, Cale khởi động thiết bị tàng hình với phạm vi nhất định ở dưới gốc cây và cẩn thận xúc đất bằng xẻng. On và Hong thở dài và cùng giúp Cale xới đất. 

Lúc ấy. 

Biiiiiiiiiiiiiiiiiiii-----

Biiiiiiiiiii-----

Âm thanh báo động đầy hỗn loạn vang tới. 

“Gì thế? Chẳng phải là tín hiệu cứu trợ cấp 1 sao? Có kẻ xâm nhập ư?”

“Đừng có ngây ra, đi đi. Tao phải ở lại đây”

“Được rồi!”

Haaaa. Cale thở dài trong lòng. 

Phải rồi, thấy địch thì phải tạo ra tình cảnh để đánh nhau bằng bất cứ cách nào chính là cuộc đời của Nhân vật chính. Cale gửi lời động viên tới cuộc đời của nhân vật chính Choi Han và lắp đặt bom ma thuật. 

-  Rosalyn và Choi Han bị lộ sao?

Còn lắm lời nữa là ăn mắng đấy. Chuyện đó rõ thế rồi còn gì. 

Bàn chân đào đất của On và Hong càng nhanh hơn. 

‘Chắc bọn họ sẽ tự biết mà xử lý thôi’

Mọi sự chú ý đổ dồn về phía tây thì Cale sẽ dễ làm việc hơn. 

- Lẹ lên nào nhân loại! Biết đâu chúng ta cũng sẽ bị lộ!

Raon cứ hối thúc nhưng Cale thì từ tốn lắp đặt hết đống bom. Tất cả là nhờ vào Choi Han và Rosalyn đã gây loạn. 

Tất nhiên có vẻ đó là chuyện do Choi Han gây ra chứ không phải Rosalyn.

‘Không lộ danh tính ra thì chẳng sao cả’

Hai người họ sẽ lo liệu ổn thỏa cả thôi. 

Cale lắp quả bom cuối cùng và quay về điểm ban đầu. Không giống như với bãi cát ở mặt ngược lại, vách đá dốc đứng đón chào Cale. Bên dưới vách đá ấy có một người tới đón cậu. 

“Lâu rồi không gặp nhỉ, Archie”

Cá Voi Sát Thủ Archie giật mình. Hắn nhìn trang phục của Cale và kinh ngạc. Bởi vì Cale đang mặc đồ giống với những kẻ trợ giúp Nhân Ngư. 

“Trang phục quái gì thế. Trước mắt thì hãy leo lên đi”

Cale nhẹ nhàng nhảy xuống dưới vách đá. Rồng đen đang phải điều khiển 10 quả bom ma thuật và kiểm soát để cho những kẻ khác không phát hiện ra. Thế nên khá khó để nó có thể lo thêm cả ma thuật bay cho 3 người. 

Bởi thế nên Cale đã gọi taxi siêu tốc. 

“Những người khác cũng sẽ tới ngay thôi”

Thay vì trả lời, Archie nhìn Cale một cách hoài nghi. Ánh mắt của hắn như đang hỏi ‘thực sự sẽ phá hủy đảo sao?’. Thế nhưng Archie không có thời giờ để kịp hỏi điều đó. 

“Bắt lấy! Phải giết chúng!”

Tiếng hét rùng rợn chứa đầy sự phẫn nộ của ai đó phát ra. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cale giật mình và sờ soạng mái tóc đã được giấu kín mít của mình. 

“Không được! Không được để cho chúng nhảy xuống”

Khi ấy, có hai người trong bộ độ màu đen đeo mặt nạ đen nhảy xuống dưới vách đá. Sau đó thì những kẻ mặc trang phục tương tự xuất hiện trên vách đá. Bọn chúng là thành viên thực sự của tổ chức bí ẩn. 

Cale nhìn thấy pháp sư cuồng máu Redika trong số đó. 

“Ngươi làm rồi nhỉ”

Trước lời nói của Cale, Choi Han nở nụ cười khó xử. Redika đang được thuộc hạ dìu. 

Mặt trái của hắn phải đeo bịt mắt. Còn bên mắt phải thì ứa máu. 

“Đang cài bom thì tôi bắt gặp hắn nên làㅡ”

“Lát nữa hẵng nói”

Cale ngắt lời Choi Han và nói với Archie. 

“Nhanh đi thôi”

Nhìn thấy Redika và thành viên của tổ chức bí ẩn, Archie phóng đi rất nhanh. Trông hắn có vẻ thích thú khi thấy bộ dạng bị thương của tên pháp sư. Cale hối thúc. 

“Nhanh nữa đi. Tránh ra xa đảo nhất có thể”

Ít nhất thì phải đi tới nơi có thể nhìn thấy đảo Hais 12. Dù đó là đảo gần với đảo Hais 5 nhất nhưng vẫn cách rất xa. 

Khi ấy cậu nghe thấy giọng nói của Raon. 

“Có vẻ là ai đó đã phát hiện ra bom”

Lời nói ấy khiến Choi Han cúi sụp đầu xuống. Có vẻ do náo loạn nhỏ kia mà thành viên của tổ chức bí ẩn đã dò xét quanh đảo và phát hiện ra. Cale vỗ vai Choi Han và nói. 

“Bắt đầu đi” <Cale>

“Ta biết rồi” <Raon>

Mana màu đen bắt đầu tụ lại tại chân trước của Raon. Cale nhìn Rosalyn. 

“Hãy dựng lá chắn nhiều lớp nhất có thể. Bao gồm cả Archie nữa”

“Vâng”

Rosalyn bắt đầu dựng lá chắn. Lá chắn hai lớp được hình thành. Đang di chuyển về hướng đông, Cale nhìn thấy Tộc Cá Voi mà dẫn đầu là Witira đang vừa tấn công vừa rút dần ở phía đông bắc. 

Dù cách rất xa nhưng Cale nghĩ rằng mình đã chạm mắt với Witira. 

Xoẹtttt!

Cái roi của Witira giáng mạnh xuống biển. Mặt biển dao động và nhân lúc ấy cô rút lui về phía sau. Những con cá voi nãy còn nhảy loạn lên giờ cũng đã chạy trốn hết. 

Cuối cùng thì họ cũng đã ra ngoài phạm vi vụ nổ. 

“Chuẩn bị xong”

Cale và Raon chạm mắt với nhau. Cale nói với con Rồng đang chờ đợi hiệu lệnh của mình. 

“Kích nổ”

Ùuuuuuuuu—

Luồng mana đen như muốn phát nổ đang luẩn quẩn quanh chân trước của Raon phóng đi như những mũi tên. Mana chia thành 10 luồng và phóng đi như ánh sáng. 

Cale bịt tai lại. 

Quoànhhhhh!

Quoà---nh, Quoànhhhhhh--!

Quànhhhhhhhh------

Mặt biển bắt đầu rung chuyển.

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

Phá đảooooo
Xem thêm
Anh xoá 1 đảo khỏi bản đồ luôn=))mà Han cũng lẹ cơ thấy cái xin luôn con mắt còn lại haha
Xem thêm
Chỉ có On với Hong là hỉu Cale à, giề mừ thương xót giề, anh đêy sợ thấy mồ
Xem thêm
Không hổ là những đứa gặp Cale sớm nhất, chỉ có On và Hong mới nhìn ra biểu cảm của Cale :)) đám còn lại toàn lý tưởng hóa main rồi suy diễn theo chiều hướng tích cực.
Xem thêm
từ đó đảo ohara k còn trên bản đồ :))
Xem thêm
Z...z...z, về sau phát triển tên lửa đạn đạo luôn đi, ngồi ko mà bấm nút=))
Xem thêm
Hợp lí :))
Xem thêm
@Sampanh Hippo: Z...z...z, chứ sao:D
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Triều tiên tuổi tôm????
Xem thêm