• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 55: Đang suy nghĩ (3)

47 Bình luận - Độ dài: 2,430 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07 

Hôm nay là sinh nhật của nv chính, và cũng là kỉ niệm 3 tháng mị dịch bộ này :3 

Vậy nên chúng ta có chương mới ;))

____________________________

Toonka với ánh mắt điên dại, cầm trong tay cây gậy không biết thó được từ đâu. Hắn chĩa gậy lên khoảng không và phát ra giọng nói tàn bạo.

"Là ngươi hả?"

Toonka chép miệng và tiến tới gần Cá voi lưng gù. Dù cao gần 2m nhưng Toonka trông rất nhỏ bé khi đứng trước Cá voi lưng gù. 

"Khư khư, đánh nhau với cá voi là lần đầu đấy?"

Quả nhiên Toonka không biết là cá voi trước mặt là Nhân Thú. Hắn chỉ muốn đánh nhau vì trông cá voi có vẻ mạnh. Trong đầu hắn không nghĩ được gì ngoài đánh nhau và sức mạnh.

Bởi thế mà Cá voi lưng gù nhìn Toonka với ánh mắt nực cười.   Cale đang ngồi xổm nhìn cái cảnh ấy.

 - Làm gì thế?

Giọng nói đầy nghi ngại của Rồng đen vang lên, nhưng Cale ngồi im lặng một chỗ sau khi đã lùi ra sau được một quãng. 

Cá voi đánh nhau lưng tôm vỡ. Vì yếu hơn cả tôm, nên Cale không muốn bị gãy lưng. 

"Cứ đập tới chết là được nhỉ?"

Mắt Toonka lóe sáng. Hắn nhẹ nhàng đạp chân xuống đất. Và lập tức, cơ thể hắn vụt lên cao.

"Woaa"

Cale cảm thán và càng lùi về phía sau.

Toonka bật lên không trung trong giây lát và vung gậy về phía đầu cá voi. Lúc ấy, Cale lần đầu tiên được chứng khiến nụ cười mỉa mai của Cá Voi. Một bên khóe miệng của Cá voi nhếch nhẹ lên và quay đầu.

Cơ thể khổng lồ 15m xoay người trong tích tắc, đuôi cá đập thẳng về phía Toonka. Nhưng Toonka lập tức chuyển hướng và đáp xuống đất.

Qu-oành!!!!

Vị trí mà Toonka đã nhảy lên,  bị nát vụn bởi đuôi cá voi.

Soạttttt----

Dư chấn từ đó khiến nước biển hất ngược lên và làm cho Cale ướt trọn.

'Khốn kiếp'

Dù sao thì Cale đâu phải chuột nhắt mắc mưa. Vậy nhưng cậu nín thinh. Chấn động tâm lý mà cậu nhận được từ phiến đá nát vụn là quá lớn. Còn cả tên khốn Toonka mất trí nữa.

"Khưhahahaha! Tốt lắm, tốt lắm! Nhào tới đây!"

Hắn nhốn nháo bảo cá voi nhào tới lẹ lên. Toonka vung gậy xuống đuôi cá voi với một tốc độ cực nhanh. Cá voi không hề tránh mà giơ đuôi lên quật Toonka.

Quoành!!!

Đó không phải là âm thanh có thể phát ra khi đuôi cá va vào con người. Rầm! Toonka đáp xuống đất, kèm theo âm thanh lớn. Cây gậy bị phá vỡ như bột.

"Quả nhiên không thể dùng gậy! Phải đánh bằng nắm đấm mới đúng bài chứ! Hahahaha!"

Nhìn cái bộ dạng điên dại ấy của hắn, Cale nghĩ.

'Cứ thế này thì người ta kéo đến đây mất'

Cũng có thể là những người khác đã nhận ra cả rồi. Cale nghĩ. Phải làm thế nào mới được đây? Phải làm thế nào để mình có thể lặng lẽ thoát ra đây? Bọn chúng có đánh nhau hay không, thì cũng chẳng phải việc của Cale. Cale phủi đi bụi đá bay tới chỗ cậu và lén lút lùi ra khỏi khu vực trận chiến. 

Ngay lúc ấy.

"Chị à! Cứ thế thì người ấy sẽ bị thương mất!"

Cuối cùng thì Cá voi bé cũng tới được đây. 

Toonka sững lại.

"......cá voi bằng mẩu cứt chuột nói tiếng người?"

Câu nói ấy khiến khuôn mặt của Cá voi lưng gù nhăn lại và nhìn Toonka chòng chọc. Giọng nói xinh đẹp vang lên. 

"Mi bảo em trai ta là phân chuột hả?"

Toonka nói với giọng còn ngạc nhiên hơn.

"Thứ này cũng nói được hả?"

Quả là một mớ hỗn độn. Cale thấy vai của Toonka nhấp lên.

"Ồ ồ ồ, ra là nhân thú, nhân thú! Sẽ thú vị lắm đây?"

Giờ đây, trong giọng nói của Toonka không còn sự cười cợt. Nhưng khóe miệng cong tới cực hạn cho thấy Toonka đang trong trạng thái hưng phấn cực điểm. 

Lúc ấy, Cale nhận ra Cá voi lưng gù vừa liếc nhìn cậu. Và cậu cũng thấy được đôi mắt ấy hơi dao động.

Cale - con người đang ngồi xổm,  bị vùi bởi nước biển và bụi đá đang ngước nhìn Cá voi lưng gù - Witira.

Là người bảo hộ những sinh vật yếu đuối, Witira thấy động lòng. Khi họ đang nhìn nhau như thế, thì Paseton xen vào. 

"Chị à! Em vẫn còn sống"

"Paseton"

Khuôn mặt của Cá voi lưng gù nhăn lại. Đôi mắt của cô hơi ngấn lệ.

Lúc ấy Paseton nhìn về phía Toonka, rồi vội vàng chĩa vây cá ra ngoài mặt nước và chỉ về phía Cale. Rào rào. Nước bắn lên theo chuyển động của vây cá và rơi xuống mặt Cale.

"Người này đã cứu em khi em suýt chết bởi độc của lũ Nhân ngư"

Đồng tử của Cá voi lưng gù dao động. Cá voi bé tới gần bờ biển nhất có thể và xem xét Cale.

"Thật là, cậu ấy bị ướt hết rồi. Lại cả bụi đá nữa. Tôi xin lỗi. Tôi đã định đêm nay sẽ tới chỗ cậu để cảm ơn, vậy mà......"

Cale phủi bụi đá và đáp lại. 

"Không sao. Cơ thể cậu giờ ổn rồi chứ?"

"Vâng. Nhờ cậu mà tôi đã gần như bình phục hoàn toàn rồi"

Cá voi lưng gù hoang mang và há miệng. Lúc ấy.

"Đang đánh nhau với ta mà, không được lơ đãng như thế chứ! Muốn chết hả!"

Toonka nhào vào Cá voi lưng gù và vung nắm đấm. Nhưng nắm đấm của hắn không thể chạm tới Cá voi lưng gù. Cá voi đã biến mất.

Chícccccc--------. Thay vào đó là hơi nước bốc lên ùn ùn. Một cô gái xuất hiện giữa làn hơi nước ấy, và bước xuống một phiến đá trên mặt biển. Tiếng gót giày chạm vào đá vang lên, cô gái lộng lẫy bước xuống, tên của cô là Witira.

"Chị à!"

Paseton  gọi Witira. Lúc ấy Cale hơi hoảng.

'Đây đâu phải là cảnh giới khiến Elf trở thành mực'

Như Cale nói, Witira mang vẻ đẹp tuyệt sắc. Là diện mạo biến Elf trở thành gián. Cale tự hỏi là làm thế nào có thể đẹp đến mức đó. 

Mái tóc và đôi mắt xanh lam. Nếu có sinh vật đẹp nhất đại dương thì đó chính là người đang đứng trước mặt Cale. 

Lúc ấy Cale nghe thấy giọng của Rồng.

 -....Rồng ngầu hơn. Rồng mà ở dạng người thì còn ngầu và đẹp hơn thế. Nhất định là số một thế giới.

Cale hoàn toàn phớt lờ Rồng đen và lùi lại sau. Ở dạng người, Tộc Cá Voi  xinh đẹp và lộng lẫy cũng rất mạnh và tàn bạo, dù ở  trên mặt đất. Witira nói với cậu.

".......đừng lùi lại nữa. Sẽ không bị thương đâu"

"Đúng vậy. Chị tôi luôn giữ lời"

Paseton  cũng hóa người và tới gần chỗ Cale. Witira thấy phần quần ở bắp chân của Paseton bị rách và vết thẹo bị cào lộ ra tại đó. Sự phẫn nộ xuất hiện trong đôi mắt của cô.

Lúc ấy, Toonka chậm rãi tiến lại gần. 

"Sao cứ lờ đờ như thế này vì cái tên vô dụng kia vậy hả? Nhanh chiến đi nào. Chuyện đó thú vị hơn mà"

Cale và Toonka chạm mắt. Nụ cười mỉa mai xuất hiện trên môi của Toonka.

"Tên nhãi này có vẻ hay đi cứu cái này cái nọ khắp nơi nhỉ"

Chậc. Cale tặc lưỡi trước từ 'tên nhãi'. Có vẻ giờ đây, Toonka  đã vứt bỏ cái mặt mạ mang tên 'Bob' - thứ  hoàn toàn không liên quan tới con người hắn. Đây mới chính là Toonka. Kiểu người ăn nói ngang ngược bất kể đối phương là quý tộc hay là kẻ mạnh. 

Cale thấy quen với dáng vẻ hiện tại của Toonka hơn. Bởi như thế  mới giống với nhân vật xuất hiện trong truyện. Tất nhiên Cale không dễ dàng bỏ qua cho hắn chỉ vì thế.

'Hắn phải hối hận tới thấu xương sau khi bán Ma tháp thì mới tỉnh ra được nhỉ?'

Cale điềm tĩnh bởi cậu biết tương lai mà nhất định sẽ xảy ra, à không, tương lai mà chính cậu sẽ tạo ra. Tên giả Bob. Quả thật là hắn đã đặt được một cái tên hay. Hắn sẽ trở thành 'miếng mồi'(1) bị Cale trục lợi. [note19308] 

Vậy nhưng Rồng đen lại nói với giọng rất bực tức.

 -Cứu giúp là điều vĩ đại! Là  điều đáng tự hào và hãnh diện. Với cả nói tục là xấu. Còn có kẻ giống y tên khốn Venion thế này sao!

.........Rồng - loài chỉ biết đến bản thân, làm thế nào mà Rồng đen lại nói được như thế vậy? Cale thử suy nghĩ kĩ càng về nguyên nhân khiến cho Rồng đen có bản tính khác với loài Rồng. Và lén di chuyển ra phía sau Witira. 

Cale hơi sợ Toonka sẽ giết mình vì cậu là kẻ yếu khiến hắn bực bội. 

".......hành động vì chính nghĩa, đừng có xúc phạm tới thiện ý của người khác"

Vậy nhưng Cale không hiểu vì sao mà Witira nổi giận. Cale cũng tránh xa Witira. Nhìn thấy cậu như thế, Witira điềm đạm nói.

"Cảm ơn cậu. Sau này tôi sẽ gửi lời cảm ơn đàng hoàng tới cậu"

Vậy nhưng đôi mắt của cô dâng trào phẫn nộ. Người con gái dẫn đầu trong cuộc chiến với Nhân ngư. Cô không tránh né  khi bị gây sự hay cả việc đánh nhau.

"Ồ, ánh mắt được đấy? Giờ có ý làm một trận rồi đấy à?"

Toonka khua môi múa mép, rồi hắn chép miệng. Toonka thả lỏng hai cánh tay và hướng trọng tâm về phía trước. Đó là tư thế chiến đấu của Toonka.

Nụ cười xuất hiện trên môi Witira.

"Đấu một trận với thứ nhà ngươi?"

Nụ cười ấy là cười mỉa, nhưng lại tỏa ra sinh khí khiến cho không khí trở nên rạng ngời. Cale thì lại thấy sinh khí ấy thật man rợ.

Witira duỗi bàn tay phải. Soạt---. Nước bắt đầu dâng lên từ lòng bàn tay của cô. Witira nắm trong tay một cái roi nước khổng lồ. Cô vung roi về phía biển.

Roi nước khổng lồ dài khoảng vài mét cắt ngang biển. Mặt biển lại bị chấn động lần nữa, Witira hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Toonka và nói.

"Thật khôi hài. Không phải là đấu một trận"

Cô ngoắc ngoắc ngón tay ở bên tay trái và nói với Toonka.

"Mà là dạy dỗ ngươi"

"Dạy ta ư? Hahaha!"

Toonka phát ra tiếng cười lớn như gây chấn động, hắn không để lộ chút biểu cảm nào trên mặt, mà nhìn Witira bằng khuôn mặt lạnh lẽo.

"Phải xé miệng ngươi ra mới được"

Rồi hắn lập tức nhào vào Witira. Khoảnh khắc ấy, Witira vung tay trái về phía Cale. Một màn chắn nước như lá chắn bảo hộ bao bọc lấy Cale và Paseton.

Soạt-----! Đồng thời cô vụt  roi một cách thô bạo về phía Toonka đang lao tới. 

Rầm! Nắm đấm trần va chạm với roi. Witira cười tươi.

"Dạy dỗ ngươi có vẻ thú vị đấy"

"Khm, nực cười!" 

Roi nước của Witira quấn  lấy cơ thể của Toonka trên không trung như một con rắn. Toonka bật cười và nắm lấy roi. Cái roi được tạo bằng nước bị Toonka dùng tay không nắm lấy.

"Khưkhưkhư, đấu sức là chuyên môn của ta!"

Toonka dùng lực gỡ roi nước đang cuốn lấy hắn như rắn. Witira nhếch mày. Vậy nhưng Toonka không phải là đối thủ của Vị Vua tiếp theo của tộc Cá Voi.

Witira nhẹ nhàng di chuyển tay phải và  theo động tác ấy, roi nước giáng một đòn nhanh và mạnh lên cơ thể Toonka. Toonka bị hất bay về phía khu rừng.

Lúc ấy.

"....chuyện này là sao?"

Amiru, nhóm điều tra và các kị sĩ xuất hiện từ trong rừng. Toonka đang bị văng tới chỗ họ. Đồng tử của Witira trở nên to hơn. Cô vội vã phóng ra làn nước từ tay trái. Nhưng tốc độ của Toonka nhanh hơn.

"Tất cả giương khiên lên!"

Amiru nhận định rằng khó có thể tránh được Toonka đang bay tới, và lập tức ra lệnh cho các kị sĩ. Toonka nhìn thấy các Kị sĩ lập tức giơ khiên lên, và hắn nói.

"Đỡ cho tốt vào! Cơ thể ta vốn vững chắc nên các ngươi có thể bị thương đấy! Khưhahahaha!"

Các kị sĩ với áo giáp da có khả năng  bị thương rất cao khi va chạm với Toonka. Cá voi hỗn huyết, Paseton, người đang theo dõi khung cảnh này bỗng nghe thấy tiếng than thở của ai đó.

"Ha, điên mất"

Giọng nói vừa bực bội, vừa thong thả một cách kì lạ. Paseton quay đầu lại nhìn về phía giọng nói ấy và cậu mở to mắt.

Quoành!

Toonka và tấm khiên va chạm với nhau. Vậy nhưng Toonka không va chạm với con người. Không có ai bị thương cả. Toonka nhìn lại phía sau, hắn thấy tấm khiên ánh bạc thần thánh đang đỡ lấy lưng của mình.  Và đôi cánh bạc dịu dàng ôm lấy cơ thể hắn. 

"....gì thế"

Tấm khiên từ từ mờ đi và biến mất. Ánh mắt của Toonka vội vã hướng tới một nơi. Làn nước xuất phát từ tay trái của Witira biến mất  giữa đường. Witira quay lại sau với khuôn mặt ngạc nhiên.

Chàng trai kết nối với tấm khiên đang mờ dần. Cale cúi đầu và thở dài.

"Haaa"

Bộ dạng của Cale khi vuốt mái tóc đỏ bị ướt trông thật uể oải. Vậy nhưng khuôn mặt cậu nhăn nhó vì bực bội.

Không phải là cá voi đánh nhau lưng tôm vỡ, mà là cá voi đánh nhau khiến tôm lỡ dùng sức mạnh. 

      

_______________________

   

Trans: Khụ khụ....hôm nay còn là ngày khá đặc biệt với trans :)) Một ngày khiến cho tốc độ dịch trong tương lai sẽ bị chậm lại....

Ghi chú

[Lên trên]
(1). Bob: 밥 = Cơm (~ Mồi)
(1). Bob: 밥 = Cơm (~ Mồi)
Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

Cứ bắt tôm phải ra thôi lũ này đánh nhau k tôn ti trật tự gì hết
Xem thêm
đùa ko vui tôm đã căng.Cứ bắt anh phải tỏ ra ngầu lòi :v
Xem thêm
bé rồng là giống cái à sao tự nhiên lòng tự tôn về ngoại hình lên cao thế :)))))
Xem thêm
đùa không vui tôm đã căng :v
Xem thêm
Cá voi đánh nhau tôm siêu xaydan biến hình
Xem thêm
Sợ gãy lưng, tôm đã dùng sức mạnh
Xem thêm
Cá voi đánh đánh nhau lưng tôm vỡ nhưng nó thánh phòng tôm :))
Xem thêm
=)) lưng tôm ko vỡ, nhưng tôm lỡ lộ sức mạnh
Xem thêm