• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1 - 99

Chương 98: Có dự cảm (2)

58 Bình luận - Độ dài: 2,848 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

______________________________

              

Cale không mở mắt ra. Vậy nhưng Alberu không khiển trách cậu.

Bởi vì anh đề nghị Cale tới tận làng của Dark Elf chứ không phải chỉ là gặp mặt Dark Elf.

- Ngươi cần đem một món đồ về từ ngôi làng ấy. Hiện tại ta và những Dark Elf giúp ta có chuyện phải làm. Giờ bọn ta khó mà di chuyển được.

Alberu đang sử dụng Tử mana và dần trở nên mạnh hơn. Những Dark Elf giúp sức cho anh hiện đang hoạt động ở nơi kín đáo trong bộ dạng đã được ngụy trang.

- Với lại ta cần con người đi.

Dù đó là món đồ do kỹ sư có tay nghề làm ra nhưng buồn cười thay là món đồ ấy sẽ tự động vận hành khi ai đó mang dòng máu của Dark Elf chạm tay vào. Hơn nữa đó là món đồ chỉ khởi động đúng một lần. Vậy nên chỉ có động vật hoặc chủng tộc khác không mang thuộc tính bóng tối mới có thể vận chuyển nó đi.

Cale chậm rãi mở mắt ra. Cậu lại dựa người vào ghế bập bênh.

“Món đồ đó là gì vậy?”

Cái điệu bộ của Cale không phải bất lịch sự nữa mà là cấp độ xấc xược nếu như để Quốc Vương nhìn thấy.

- Ha, sao chỉ có kẻ như này ở phe mình vậy.

“Ngài nói gì cơ?”

- Ta nghĩ sao lại chỉ có mỗi kẻ tuyệt vời như ngươi ấy mà.

Alberu tự thấy lời mình nói buồn cười hay sao mà anh ta cười bất lực. Chẳng hiểu sao mà càng ngày Alberu lại càng để lộ bộ dạng chỉ dùng khi ở cùng với Dark Elf trước mặt Cale.

‘Mình bị cậu ta nắm thóp rồi.’

Nhưng buồn thay là người mà anh có thể tin được cũng chỉ có mỗi Cale Henituse. Ít nhất thì trong hai tháng qua Cale đã giữ bí mật cho Alberu.

“Nếu hiện giờ ngài gặp khó khăn trong việc di chuyển thì sau này sai thuộc hạ đi lấy về cũng được mà?”

Cale vừa nói như vậy vừa ghi lại trong đầu rằng tập thể Dark Elf đang giúp đỡ Alberu.

- Ta cũng muốn thế.

Alberu khẽ thở dài. Cuộc gọi bí mật này không phải là do pháp sư trực thuộc hoàng cung kết nối mà là do pháp sư Dark Elf.

- Ta có việc cần phải tới Đế Quốc.

Đế Quốc? Hoàng Thế Tử của Roan phải tới đó?

Cale và Alberu chạm mắt nhau.

- Ta nhận được thư mời tới buổi khai mạc lễ hội do cặp song sinh của Thần Mặt Trời và Hoàng Thái Tử chủ trì.

Lễ hội?

Đó là sự kiện không hề xuất hiện cho tới tập 5 Sự Ra Đời Của Anh Hùng.

Vậy nhưng Cale lập tức hiểu ngay ra tình cảnh của Alberu.

Cặp song sinh của Thần Mặt Trời.

Thánh Nữ và Thánh Tử là cặp song sinh khác trứng được coi là hiện thân của Thần Mặt Trời.

Họ chính là Thánh Nữ và Thánh Tử không thể nào sót được trong thế giới fantasy.

“Mm”

Trong khoẳnh khắc, Cale không nói được nên lời.

Biết gì không?

Thánh Nữ và Thánh Tử. Sự tồn tại coi là biểu tượng của đức hi sinh, lương thiện vô cùng và khiến cho thế gian trở nên tươi đẹp ấy lại hơi đặc biệt một chút trong tiểu thuyết Sự Ra Đời Của Anh Hùng này.

Chuẩn mực thiện ác của họ dựa trên tiêu chuẩn của vị Thần mà họ đại diện.

- Dẫu sao thì Dark Elf tương khắc với Giáo Đoàn của Thần Mặt Trời. Dù ta chỉ có ¼ là Dark Elf nhưng khả năng cao sẽ bị lộ tẩy, nếu vậy thì, mm...

“Thì tình huống tồi tệ sẽ xảy ra.”

- Đúng vậy.

Dark Elf là chủng tộc bị căm ghét và lên án tại Tây đại lục. Hoàng Thế Tử lại là người mang trong mình dòng máu của chủng tộc ấy. Như vậy thì Alberu sẽ bị phế truất khỏi vị trí Hoàng Thế Tử.

Nguy hơn nữa thì Alberu có thể sẽ phải chết, giờ thì Cale đã hiểu được câu nói ấy của Alberu.

- Chắc hẳn là cặp song sinh ấy sẽ giết ta.

Cale không phản bác lại lời Alberu.

Thần Mặt Trời. Mặt trời là biểu tượng của ánh sáng, nên rất ghét thuộc tính bóng tối. Bởi vì có những sự tồn tại dương dương tự đắc bên trong bóng tối mà mặt trời không tồn tại.

Và mục tiêu của Thần Mặt Trời là thiêu rụi, là giết chết những sự tồn tại mà mình ghét.

Cặp song sinh nhận được đặc tính của Thần Mặt trời sẽ không màng trước sau mà lao vào giết Alberu ngay khi phát hiện ra thân phận của anh ta.

Đối với bọn họ thì đó là chính nghĩa.

‘Mình có dự cảm không lành.’

Từ lúc nghe thấy từ Dark Elf là Cale đã thấy lạnh gáy nhưng toàn bộ cơ thể cậu thấy rùng mình theo phương diện khác. Cale vô thức lên tiếng.

“Chúc ngài thượng lộ bình an.”

Alberu bật cười.

- Ngươi không nói thế thì ta cũng không mang ngươi theo đâu.”

“Vậy nhưng tại sao mà Hoàng Thái Tử lại đột ngột mở lễ hội và mời ngài tới? Chắc hẳn Hoàng Thái Tử cũng đã liên lạc với các nước khác?”

- Chắc do hắn điên rồi.

Alberu nói thẳng thừng như vậy khiến Cale cạn lời trong giây lát.

“....không phải ngài nói năng hơi tùy tiện trước mặt tôi sao?”

Hoàng Thế Tử nhún vai và nói tiếp.

- Ta cũng nghĩ việc này rất quái lạ. Theo thông tin mà ta biết thì hiện tại Hoàng Đế và Hoàng Thái Tử đang muốn dồn ép giới tôn giáo.

Đúng vậy.

Lý do Cale cảm thấy không ổn là bởi Hoàng Thái Tử ghét tôn giáo.

Là kẻ khao khát nắm quyền kiểm soát, Hoàng Thái Tử đặt Giả kim thuật lên đầu và dần phát triển thế lực.

Có lý nào mà người như thế lại yêu quý giới tôn giáo mà hắn không thể kiểm soát?

Và Giáo Đoàn Thần Mặt Trời cũng nhận thức được là hiện tại Hoàng Đế và Hoàng Thái Tử đang cố đàn áp bọn họ.

- Hoàng Thái Tử đột nhiên lại chúc mừng cho ngày kỉ niệm 150 năm Giáo Đoàn Thần Mặt Trời trở thành tôn giáo chính của Đế Quốc? Ngươi nghĩ như thế có nghe được không?

“Không ạ.”

- Biết chuyện buồn cười hơn là gì không?

“Là gì vậy?”

- Hắn bảo sẽ đồng thời tổ chức sự kiện chúc mừng 500 năm Tháp Chuông Giả Kim Thuật được xây dựng.

Hờ. Cale thốt lên.

“Giáo Đoàn Thần Mặt Trời chấp nhận tổ chức sự kiện chung với sự kiện về Giả kim thuật được sao?”

- Chấp nhận thì mới gửi tin đi khắp đại lục chứ?

Ánh mắt của Cale và Alberu bắt gặp nhau.

“Đáng ngờ quá.”

- Đáng ngờ nhỉ

Khóe miệng của Alberu nhếch lên.

- Cảm giác như sẽ có gì đó xảy ra trong đợt lễ ấy phải không?

Có vẻ là thế.

Nếu không thì ắt hẳn là có âm mưu bí ẩn nào đó.

“Tôi cũng không biết nữa.”

Nhưng Cale lẩn tránh.

Một trong những thứ thường xuất hiện trong thế giới Fantasy là tôn giáo. Cale thì không quan tâm tới tôn giáo và cũng không có ý nghĩ nào đặc biệt.

‘Có điều mình không muốn dây dưa và cũng không thích mấy thứ phiền phức’

Chỉ cần không xảy ra tình huống khiến Cale bị cuốn vào là được.

Ánh mắt của Cale hướng ra phía ngoài phạm vi của thiết bị liên lạc.

Raon nghiêng đầu như muốn hỏi Cale sao lại nhìn nó.

Dẫu là tôn giáo hay gì đi nữa, nếu mà mình bị cuốn vào thì,

‘Không, đâu có chuyện mình bị cuốn vào.’

Chỉ cần đem Raon, Choi Han, và Rosalyn theo cùng thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện khiến mình bị cuốn vào. Mà nếu không được thì cứ phá hủy hết thảy giống như đã làm trên biển. Cale đã bạo gan hơn một chút xíu so với trước.

- Không biết cái khỉ.

Nhưng cái điệu giả đò ấy chẳng có hiệu quả gì với Hoàng Thế Tử.

- Dẫu sao thì ta nhờ ngươi đấy. Ta chắc chắn sẽ cho ngươi phần thưởng tương xứng.

Trước lời nhờ vả nghiêm túc của Alberu, Cale không mở lời đáp lại ngay.

Theo tính tình của Alberu thì anh ta không thể để Nhị, Tam Hoàng Tử tới Đế Quốc trong tình hình này nên đã quyết định đích thân đi. Một lúc sau thì Cale mới cất tiếng.

“Vì tinh tú trong trái tim của bách tính, Alberu điện hạ.”

Alberu nuốt ngược hơi thở dài vào trong lòng khi nghe Cale nói vậy. Lời nói ấy khiến anh nghĩ rằng Cale sẽ từ chối.

Nhưng lời nói tiếp theo của Cale thì khiến cho một bên mép của Alberu nhếch lên.

“Ở đâu vậy?”

Nghĩ kĩ thì trong số những người về phe Hoàng Thế Tử trừ những người giúp sức cho anh ta từ trong bóng tối ra thì chỉ có mình Cale là sẽ không giở trò gì.

Chẳng còn cách nào khác. Đâu thể để mặc cho Alberu chết được.

Alberu khẽ cười và lên tiếng.

- Phía Tây. Ngươi phải tới phía Tây của lục địa hộ ta.

Khoảnh khắc ấy, một địa điểm hiện lên trong đầu Cale.

Một trong 5 Dị Điểm.

“Dark Elf sống tại Vùng Đất Chết sao?”

- Lanh lợi thật đấy.

Vùng Đất Chết.

Nơi đó có cái tên khá giống với Hẻm Núi Chết nhưng khung cảnh thiên nhiên tại đó thì hơi khác so với các Dị Điểm còn lại.

Vùng Đất Chết là kết quả từ lịch sử.

Nơi mà Necromancer đã dẫn theo vô số xác chết và mở ra trận quyết chiến cuối cùng. Nơi đó là sa mạc.

Sa mạc với cát đỏ như máu vào ban ngày, và cát đen tuyền như màn đêm vào ban đêm. Là nơi mà những đỉnh núi cát lại được dựng mới mỗi ngày.

- Đến đó thì sẽ có một ngôi làng của Dark Elf. À, là thành phố. Ngươi đến gặp thủ lĩnh của thành phố ấy và nhận đồ là được.

“Mm, điện hạ.”

Nghe nói là Vùng Đất Chết ấy rất nóng, tới mức mà tất cả đều khô héo. Giờ còn đang là mùa hè nữa chứ.

- Sao thế?

Giọng nói rất ân cần phát ra từ miệng của Alberu. Đó là giọng nói chứa đựng sự chân thật chứ không phải diễn xuất hay dối trá. Cale cẩn thận hỏi Alberu.

“Không đi không được ạ?”

Sự im lặng buông xuống trong một chốc.

Và rồi Cale gật đầu.

“Phải đi chứ. Tôi đã nói sẽ đi rồi mà.”

- Mm. Ta sẽ để một người dẫn đường theo cậu. Dẫu sao thì nơi đó là sa mạc nên có người biết đường đi cùng.

Người dẫn đường. Nếu là kẻ biết đường đi tới làng của Dark Elf thì thân phận cũng rõ rành rành rồi.

- Mẹ ta có chị em. Người ấy là dì của ta. Hiện tại chỉ có dì là đang rảnh nên có thể đi cùng ngươi.

Alberu nói thêm.

- Dù chỉ có một người nhưng đó lại là  người quản lý những Dark Elf theo ta. Ngươi có thể tin tưởng vào thực lực của dì ấy.

Cale gật đầu với vẻ mặt nghiêm trọng. Cái vẻ ấy của Cale sao mà hơi trịnh trọng khiến cho Alberu cảm thấy có lỗi.

“Điện hạ.”

- Ừ, thiếu gia Cale.

“Chi phí thì cứ ghi sổ cho điện hạ là được đúng không? Tôi mua nhiều đá lạnh ma thuật một chút được không? Tôi ghét cái nóng lắm. Với lại tôi có thể tự chọn phần thưởng chứ? Lần này tôi cũng chọn tiền.”

Một loạt câu hỏi tuôn ra ào ào. Alberu lặng im nhìn Cale rồi trả lời.

- Thế đi. Cứ làm theo ý ngươi.

Cale nhoẻn cười và đáp lại.

“Chắc hẳn ngài cũng đã biết. Khả năng hoàn thành nhiệm vụ của tôi là 120% và tôi mong muốn phần thưởng lớn hơn thế.”

- Biết rồi. Thế nên ta mới bảo ngươi cứ làm theo ý mình.

“Vâng. Xin ngài đừng lo.”

- Ừ. Ta tin ngươi.

Cale nói thêm vài điều với Alberu rồi mới kết thúc cuộc gọi. Khi ánh sáng từ cầu liên lạc biến mất thì Raon và Hong mới tiến lại gần Cale.

“Nhân loại, chúng ta lại đi du lịch nữa hả?”

“Sa mạc nóng cực luôn ấy! Ngất xỉu là không được đâu!”

Câu nói của Hong khiến Raon nhìn Cale một lượt từ trên xuống dưới bằng vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc kệ Raon như thế, Cale chỉ vào cầu liên lạc và nói với nó.

“Kết nối liên lạc hình ảnh thêm lần nữa.”

“Lần nữa hả?”

“Ừ. Tới nơi khác.”

“Tới đâu?”

Rồng đen thấy Cale nhoẻn cười trước câu hỏi của mình.

Có một Giáo Đoàn rất mạnh đối với Giáo Đoàn Thần Mặt Trời.

Xét về khía cạnh ấy thì Giáo Đoàn này tương khắc và mạnh một cách rõ rệt.

Mặt trăng? Hay bóng tối?

Đều không phải.

Bóng tối vĩnh hằng.

Thứ khiến cho con người mãi không thể nhìn thấy mặt trời.

Cái chết.

Cái chết mạnh hơn so với mặt trời.

“Gọi cho lãnh địa Stan.”

Chắc hẳn Hoàng Thế Tử cũng biết điều này. Nhưng anh ta không thể mở lời mà nhắc tới Giáo Đoàn của Tử Thần được. Bởi vì không đáng tin và không thể tạo ra tình huống khiến thân phận bị lộ tẩy được.

Vậy nhưng Cale lại biết linh mục mà Tử Thần luôn yêu quý, người mà đa số không ai biết, còn Giáo Đoàn thì chỉ nghĩ cô ta là một kẻ bình thường.

Hiện tại không có Thánh Tử hay Thánh Nữ trong giáo đoàn của Tử Thần. Tại sao vậy?

- Thiếu gia Cale?

“Lâu ngày không gặp, Cage”

Linh mục điên Cage.

“Dạo này rảnh rỗi chứ?”

Nghe câu hỏi của Cale, Cage nhìn cậu trong một hồi. Rồi cô ấy lắc đầu.

- Không hiểu sao mà giấc mơ hôm nay của tôi rất lộn xộn. Chẳng nhớ được nội dung giấc mơ mà sao tôi lại thấy rất khó chịu. Giờ không cần tôi bên cạnh thì Taylor cũng sẽ trở thành Hầu Tước.

Cale biết. Cậu cũng đã nghe tin.

Con trai trưởng của nhà Hầu Tước Stan, người đã từng bị bỏ rơi ấy sẽ sớm được công bố là người thừa kế chính thức.

- Thế nên giờ tôi rất rảnh.

Linh mục điên Cage khẽ cười và hỏi Cale.

- Tôi cần phải làm gì đây?

Quả đúng là người hiểu chuyện. Cale lập tức đáp lại như thể đó là điều hiển nhiên.

“Tới Vùng Đất Chết.”

- Tôi sẽ chuẩn bị.

Vùng Đất Chết. Dù Cale bảo rằng phải tới đó nhưng Cage chẳng hề do dự. Quả đúng là cô gái đã không màng tính mạng để cứu lấy bạn thân của mình. Cale cũng lờ mờ đoán được là tại sao mà Tử Thần vẫn ban sức mạnh cho Cage dù cô đã bị trục xuất. Cô ta theo đuổi thứ còn hơn cả cái chết.

- Tôi phải trả ơn chứ.

Cale đáp lại lời ấy bằng nụ cười.

“Vậy gặp lại cô sau, Cage.”

Cuộc hội thoại kết thúc cùng với nụ cười. Cale đứng dậy khỏi ghế.

“Nhân loại, đúng rồi đấy! Phải di chuyển thì ngươi mới khỏe ra được!”

“......nói nhảm gì thế.”

Cale đi qua Raon đang nói những lời vô bổ, rồi cậu mở cửa. Cậu nhìn thấy Hans đang cầm hoa quả tráng miệng và tiến tới trên hành lang.

“Hans”

“Vâng”

“Tập trung tất cả lại trừ lũ sói.”

“Cả ông Ron và bếp trưởng ạ?”

Cale không biết ngôi làng của Dark Elf nằm ở đâu tại Vùng Đất Chết. Nhưng đó là nơi đánh dấu sự biến mất của Necromancer trong lịch sử.

Không hiểu sao mà Cale có dự cảm lạ. Tất nhiên dự cảm ấy có xác suất không được 50%.

Nhưng chuẩn bị trước không phải là tốt hơn sao?

“Ừ. Chúng ta sẽ sớm khởi hành, hãy gọi tất cả tới.”

Hai ngày sau thì Cale mới lên xe ngựa và rời khỏi lãnh địa Henituse sau một tháng ròng. Hai cỗ xe ngựa đang hướng tới thủ đô.

                

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Chúng ta có một Choi Han cuồng trung thành với Cale và có một Alberu ham mê việc chơi mèo vờn chuột với thiếu gia
=> Không có Raon, On và Hong chọc cười thì Cale vẫn sẽ cười bình thường được'-'
Xem thêm
Thề cứ khi nào 2 ông này gọi điện cho nhau nhây thật sự=))
Xem thêm
Á há chap này Alberu kiểu 7 phần nuông chiều 3 phần bất lực :3
Xem thêm
Tôi lại nghĩ đến câu chuyện thường ngày của hai thằng bạn thân :)))
Xem thêm
@Moriashine1380: Tui cũng không thấy giống bạn thân=]]
Đọc muộn thấy mỗi bạn cmt 14 ngày trước:) đọc lại hẻ?
Xem thêm
Trong tất cả những truyện giả tưởng xuyên không mà tui đã đọc thì phải công nhận là main của truyện này chất như nước cất ấy! Những người khác chỉ nghĩ làm điều tốt để được hồi báo, riêng main này thì sòng phẳng từ đầu luôn, muốn được giúp đỡ thì phải trả công, tiền cơm í dờ bét!
Xem thêm
thì nó giúp bọn kia là nghĩ đến 1 kết quả viên mãn dài hạn cho nó mà :)),kiểu khổ trước sướng sau ý :))))),chứ dẹp mẹ mấy cái lí tưởng chính nghĩa cao thượng vớ vẩn đấy đi,quan trọng là m sống và tồn tại :v
Xem thêm
Qua giai đoạn ăn hôi nhờ biết trước rồi, giờ phải hành động phải từ đầu óc mà ra. Hay
Xem thêm
:v sure kèo kiếm Necromancer vá tay lão Ron òi
Xem thêm
thanks trans:3
Xem thêm