• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 96: Phòng ngự tuyệt đối và Ifrit’s Country

23 Bình luận - Độ dài: 1,303 từ - Cập nhật:

Ở thời điểm hiện tại, trận chiến tranh top đang diễn ra khốc liệt giữa các guild lớn, và đặc biệt lẫn vào đó là một guild nhỏ. Và giữa các guild lớn thì Assembly of Holy Blades và Ifrit’s Country đang làm cực kì ổn.

Maple Tree đang bám sát bọn họ.

Các thành viên của Ifrit’s Country đang bảo vệ viên ngọc của mình trên một vùng đồng cỏ bằng phẳng, xung quanh cũng chỉ có một hai cái cây. Hai người đang ở đó là Marx, người được biết đến với cái tên ‘Trapper’ và cũng là top 8 của sự kiện đầu tiên, người còn lại là Misery, biệt hiệu ‘Thánh nhân’, đứng vị trí thứ 10.

Không chỉ có chuyên môn là các phép hồi máu diện rộng, Misery cũng có các kĩ năng công kích AOE rất đáng gờm.

Cô có thể vừa hồi phục cho đồng đội vừa nghiền nát kẻ địch.

Trapper đã giấu kĩ thông tin về kĩ năng đặt bẫy của mình trong đợt sự kiện đầu tiên, thế nhưng Frederica đã tình cờ biết được những thông tin quan trọng đó trong một lần anh nói chuyện với đồng đội của mình.

Đó chính là một trong những bất lợi khi tham gia vào một guild có đông thành viên.

Bạn đâu thể đặt cửa lên miệng ai đó cơ chứ.

Marx có tên khác là Trapper, và thứ khiến anh ta trở nên đặc biệt là kĩ năng chế tạo bẫy.

Và có rất nhiều loại bẫy mà anh ta có thể chế tạo được, ví dụ như cái tạo ra bom khói hay một cột lửa chẳng hạn.

Những cái bẫy sẽ kích hoạt ngay khi có ai đó không thuộc phe họ bước vào tầm ảnh hưởng.

Bởi việc đặt sẵn những cái bẫy từ trước là rất quan trọng, anh không phù hợp với vai trò tấn công, và vì thế anh đã được chỉ định vào đội phòng ngự.

Nữ Hoàng Lửa, top 4, và Kẻ Hủy Diệt, top 7, đều đang đi tấn công các guild khác.

“Không biết liệu sẽ có chuyện gì xảy ra nhỉ…nhỡ đâu có ai đó vượt qua được mấy cái bẫy của tôi thì sao?”

“Sẽ ổn cả thôi. Và cho dù họ có thể làm vậy đi nữa, chúng ta vẫn còn rất nhiều đồng đội đáng tin cậy ở đây mà.”

Các thành viên khác nghe thấy vậy liền nhìn họ và nói, ‘Không đâu, mấy người các cậu mới là những người đáng tin cậy ấy.’

“Tôi lo quá…chắc họ sẽ tức giận lắm nếu viên ngọc bị cướp mất…”

Marx nói trong lúc đi vòng quanh cái bục đặt ngọc. Mặc dù có thể anh ta lo lắng là vậy, nhưng thực tế thì mấy cái bẫy mà anh ta đã đặt đều cực kì hiệu quả.

Chúng đều vô hình cho tới khi được kích hoạt, và một khi đã được kích hoạt thì không ai có thể kịp tránh chúng ra cả.

Không chỉ vậy, anh ta đã đặt một lượng lớn bẫy ở khắp nơi, và tại những địa điểm trọng yếu thì còn dày đặc hơn nữa, nhờ đó mà đã có rất nhiều người chơi đã bị hạ mà họ không cần động chân động tay gì cả.

Mỗi khi có cột lửa bùng cháy hay tiếng ồn của một vụ nổ phát ra, họ có thể biết được kẻ đột nhập tới từ hướng nào, nhờ đó mà việc phòng thủ căn cứ của họ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

“Thấy chưa, quân địch lại tơi tả hết rồi kìa. Mấy cái bẫy của anh đã hoạt động rất tốt.”

“Tôi hiểu… Ừ thì, thật nhẹ nhõm khi biết vậy.”

Những kẻ tấn công bị thương rất nặng và nhanh chóng bị các thành viên khác hạ gục, sau lưng họ còn có Misery buff máu cho nữa.

Sau khi trận chiến kết thúc, Marx sẽ dẫn theo vài hộ vệ để đi đặt thêm những cái bẫy mới.

“Uh…có lẽ nên để 1 cái ở đây. Hmm…còn cái này thì đặt ở đây…?”

Trapper lẩm bẩm trong lúc thiết lập những cái bẫy mới tại nhiều vị trí khác nhau. Thấy vậy, các thành viên khác tự hỏi tại sao anh lại có thể hạ gục kẻ địch một cách thành công đến vậy.

Thoạt nhìn thì có vẻ anh ta còn chẳng dám chắc là mình đang làm gì, vậy mà đã có vô số người chơi đã đạp phải mấy cái bẫy tạo ra một màn trình diễn đậm chất giải trí cho họ.

Nói một cách ngắn gọn, đó chắc hẳn là thứ gọi là tài năng thiên bẩm.

Giống như cách Sally có thể né đòn rất điêu luyện, cách Maple đạt được mọi thứ, và cách mà Dread có thể cảm nhận được nỗi sợ.

Hầu hết những người chơi đứng top đều có những tính chất mà người bình thường không tài nào hiểu nổi.

Khả năng đặt bẫy của Marx cũng vậy, một loại trực giác nào đó.

Đúng thế, anh ta cứ thế mà cảm thấy được chỗ mà anh ta nên đặt mấy cái bẫy của mình.

Ngay khi đã hoàn thành quá trình thiết lập dàn bẫy mới, Marx trở lại chỗ viên ngọc.

Hiện giờ có rất ít người chơi có thể làm khó họ, và Marx cuối cùng cũng đã có thể thư giãn một chút.

“Có ai đó đang tới!”

Marx bật dậy khi nghe thấy giọng của Misery. Anh nhìn về hướng mà cô ấy đang trỏ, và thấy những cột lửa và một vài vụ nổ bắt mắt.

“Tôi sẽ đi xem thử!”

Misery bỏ lại Marx, người lúc này đang điên cuồng nghĩ xem mình phải làm gì, và dẫn theo 5 thành viên khác đi kiểm tra hiện trường.

Khi họ tới nơi, thứ duy nhất ở đó là một người trùm áo choàng kín mít.

Trong một khắc, Misery không thể tin nổi chuyện đang xảy ra trước mắt mình.

Ngay khi giẫm lên bẫy, người đó đã nhanh chóng né khỏi vùng ảnh hưởng như thể ngay từ đầu cô ta đã biết cái bẫy ở đó vậy.

“Hmm…cảm quan sợ hãi. Mình muốn cải thiện độ chính xác của nó…nhưng có lẽ việc đó hơi quá sức với mình.”

Người mặc áo choàng lẩm bẩm, sau đó nhanh chóng rời đi.

“…Tí thì chết.”

“Ý-Ý cô là sao?”

“Thật luôn…con quái vật đó từ đâu tới vậy? Là do kĩ năng nào đó sao? Hay chỉ là một loại tài năng nào đó…”

Misery cảm thấy nhẹ nhõm khi kẻ đột nhập kì lạ đó đã rời đi. Khi cô trở lại, Marx đang hết sức lo lắng về chuyện đã xảy ra, vì vậy mà cô phải đi cùng anh khi anh đi đặt lại những cái bẫy mới.

“Có lẽ là ở đây…không, họ có thể sẽ vượt qua được một lần nữa…ohh…”

“Không sao đâu. Người chơi đó chỉ là một trong số ít người không bị giới hạn bởi thường thức thôi.”

“Tôi cũng không biết nữa…”

Trong lúc họ nói chuyện, họ nhận được thông báo rằng có một người chơi đã bị hạ bục bởi bẫy lửa ở hướng ngược lại. Và nhờ đó Marx bình tĩnh hơn được một chút và tiếp tục việc đặt bẫy của mình.

Sau khi đi chinh chiến trong một khoảng thời gian dài, Nữ Hoàng Lửa cùng 20 thành viên khác lại vừa mới hạ gục được một guild mà họ phát hiện được.

Còn về Sally, người luôn miệng nói rằng phải trở về căn cứ, đang quan sát nhóm người đó.

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

may mà con Boss ấy ko làm tiếp ko Mars trầm cảm miẹ luôn
Xem thêm
Thằng Marx naỳ mà chơi Shaco chắc làm team bạn nổ não luôn=))
Xem thêm
Ko nhớ bộ skill lắm, chỉ nhớ cái toy box gây [sợ hãi] và thành 1 trụ tấn công thôi
Xem thêm
Thú vị
thx trans
Xem thêm
10 người trong Top, chả có ai là bình thường
Gấu
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Toàn dân bất bình thường
Xem thêm
Đây là Techies khi deff nhà chăng :D
Xem thêm
Nhắc Cho bạn nhớ là các người chơi đã có kháng độc
Xem thêm
Kháng độc chứ không phải miễn nhiễm,sát thương độc vượt kháng thì nhe răng như thường.
Xem thêm
Buff toàn bộ các skill kháng độc là để nerf Maple nhưng tầm này thì vô dụng cmnr :V
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Chắc lại đẩy cho 2 guild đánh nhau r hốt ngọc đây :))
Xem thêm