• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 101: Phòng ngự tuyệt đối và sự việc không ngờ

39 Bình luận - Độ dài: 780 từ - Cập nhật:

1h đêm.

Sally chú tâm với việc kiếm ngọc đến mức cô đã không trở lại căn cứ dù chỉ 1 lần.

Cô kiếm được kha khá với phần công sức bỏ ra trong khoảng thời gian đó. Sally có tất cả 10 viên ngọc trong hành trang. Riêng chuyện đó thôi cũng đủ khiến bất cứ ai cũng phải choáng váng rồi, thế nhưng thu thập ngọc không phải mục tiêu duy nhất của Sally. Và vì vậy cô chưa thể quay về ngay được. Tuy nhiên, cô đã sắp sửa hoàn thành chỉ tiêu của mình.

“Phew…mình nên sớm quay lại thì hơn.”

Sally đã kiệt quệ nhưng vẫn tiếp tục chạy. Những kẻ truy đuổi cô sẽ xuất hiện gần như ngay lập tức nếu như cô dừng lại. Tình cảnh như vậy cũng đã diễn ra được một khoảng thời gian khá dài rồi.

“…Hm?”

Sally dừng lại và trốn trong bóng tối của một tảng đá. Cô lấy lại sự tập trung và cảm nhận sự hiện diện của những người chơi khác.

Và số lượng không chỉ dừng lại ở con số 10 hay 20.

Nhiều hơn vậy rất nhiều.

Đúng thế, hơn 100 người tất cả.

“Mình bị bao vây rồi…!”

Cô đã quá mệt mỏi nên không thể nhận ra được khả năng trinh sát của mình không còn nhạy bén như trước.

Rõ ràng là rất nhiều người chơi ở trong một khu vực rộng lớn xung quanh cô biết chính xác vị trí của cô.

“…Một viên ngọc trong đống này là của một guild lớn…!”

Sally đi tới kết luận như vậy.

Tuy nhiên, cô không biết đó là viên nào, vì vậy cô không thể vứt nó đi để trốn thoát được.

“…Không đời nào họ để mình tẩu thoát được.”

Sally nhanh chóng mở bảng trạng thái lên để xác định vị trí các thành viên còn lại của Maple Tree. Sau đó cô gửi tới bọn họ cùng một tin nhắn trước khi lấy ra 5 Viên Doping.

“…Mình phải quay trở về bằng mọi giá.”

Sally nói với sự quyết tâm mãnh liệt. Và rồi khu vực xung quanh cô sáng rực lên như thể hiện giờ đang là giữa trưa vậy. (Trans: nếu như theo logic Undertale thì quyết tâm=bất tử :v)

Có ai đã đã dùng ma pháp tạo ra một mặt trời mini tỏa sáng trên bầu trời. Giờ đây cô không còn có thể trốn thoát bằng cách tận dụng bóng đêm nữa. Hiển nhiên là họ phải chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi lùa cô vào bẫy như vậy.

“…Khá may mắn cho họ khi đã túm được một con mồi béo bở như mình.”

Sally nuốt tất cả chỗ Viên Doping và bước ra khỏi chỗ tảng đá. Từng người từng người một, những người chơi đang bao vây cô rời khỏi chỗ ẩn nấp của mình. Họ đứng giãn cách nhau để có thể dễ dàng chiến đấu, nhưng khoảng cách không đủ lớn để cô có thể lọt qua được.

“Làm tốt lắm, chúng ta tóm được cô ta rồi! Xông lên!”

Nhiều người chơi cất cao giọng nói và toan tấn công Sally, nhưng họ đột nhiên dừng lại giữa chừng.

“‘Tóm được cô ta?’ Mấy người chắc chưa đấy?”

Đó là bởi Sally đột nhiên thay đổi một cách dị thường. Đó không chỉ là ánh mắt của sự tập trung cao độ. Sally đang tỏa ra một sát khí khủng khiếp.

Tiến thêm bước nữa và ngươi sẽ chết ngay tức khắc. Cái nhìn dữ dội của cô như đang nói lên điều đó và nụ cười vặn vẹo của cô cũng không thua kém gì.

Bộ dạng của Sally lúc ấy trông mạnh mẽ đến mức họ bắt đầu cảm thấy mình mới là đang những người đang gặp bất lợi lớn.

Còn đối với Sally, cô đã sức cùng lực kiệt rồi.

Nhưng có một thứ sức mạnh khác mà cô đã đạt được khi cô vượt qua giới hạn của bản thân.

Lúc này mọi giác quan của cô đều nhạy bén hơn bao giờ hết, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm trông thấy.

“Mình…sẽ sống sót.”

Hít một hơi sâu, Sally chuẩn bị sẵn sàng đôi dao găm của mình.

*

Bởi không có ai tấn công họ cả, Maple đang không có việc gì để làm khi tin nhắn của Sally tới.

“Tin nhắn từ Sally ư? Chuyện gì vậy nhỉ?”

Nội dung tin nhắn chỉ có vỏn vẹn 1 dòng duy nhất.

[Có lẽ tớ sẽ chết. Xin lỗi.]

Đó là những gì Sally đã viết.

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

toang chúng m r đánh trùm phụ quên mất con trùm chính
Xem thêm
Maple sắp thể hiện r :))
thx trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Void God Azathoth
ăn cức gì ngu vãi
Xem thêm
Định về thì bị chặn đó bố. :))
Xem thêm
Bật skill triệu hồi
Xem thêm
Tốc độ lên Maple
Xem thêm
Đấy, cái đấy người ta gọi là skill "Triệu hồi last boss" đấy
Gấu
Xem thêm
TRANS
thks trans
Xem thêm
Nice ????
Xem thêm
Sắp có cảnh thiên thần hạ cánh
Xem thêm
Thiên thần giáng thế
Gấu
Xem thêm
Maple said: "Ai cho cậu chết? "
Xem thêm