• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 111: Phòng ngự tuyệt đối và Bất lợi

43 Bình luận - Độ dài: 1,373 từ - Cập nhật:

Mi ngay lập tức kích hoạt Nữ Hoàng Lửa bồi thêm với một đòn Bùng Nổ, bắn một luồng gió có áp lực cực mạnh về phía Yui và Mai.

Tuy nhiên, hiệu ứng đẩy lùi chỉ tác động lên Maple, vì vậy đòn tấn công đó không thể trực tiếp ảnh hưởng lên cặp song sinh được.

Thế nhưng thay đổi được vị trí đứng của Maple cũng đồng nghĩa là vùng ảnh hưởng của Bảo Hộ Thần Thánh sẽ bị thay đổi theo.

Lúc này Yui và Mai không thể tiến vào vùng đầy rẫy bom mìn Marx vừa mới thiết lập lại được, do đó họ không có lựa chọn nào ngoài lui lại cả.

Phương thức phòng thủ quen thuộc của Mi đã đem lại kết quả tốt nhất cho cô.

Bùng Nổ!”

D-Di Chuyển Che Chắn!”

Mi đẩy Maple bật về phía sau, và rồi Maple lại tiếp tục di chuyển về phía Yui và Mai, cặp song sinh lúc này đang chạy phía trước cô.

“Yui, Mai, đằng này!”

Maple triệu hồi Syrup và giúp 2 cô bé leo lên lưng nó một cách nhanh chóng để họ có thể rút lui bằng đường không.

Cô làm vậy bởi có khả năng cô sẽ không thể bảo vệ Yui và Mai tại đây, khi mà bên địch sở hữu người chơi có kĩ năng đẩy lùi mạnh đến thế.

Hỏa Thương! Gia Tốc Rực Cháy!”

Mi bắt đầu luân phiên giữa những đòn công kích tầm trung bằng Nữ Hoàng Lửa và những đòn tấn công tầm gần với ngọn giáo lửa trong tay mình trong lúc chuyển động của bản thân được tăng tốc đáng kể.

Maple đang vung vẩy cánh tay trái của mình, cánh tay mà lúc này đã là một thanh kiếm, thế nhưng cô không thể bắt kịp được một Mi đã được tăng tốc.

Ngay cả Thú Săn Mồi cũng không thể chạm nổi vào Mi.

“Vậy ra thậm chí Nữ Hoàng Lửa cũng chẳng có tác dụng gì cả…!”

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại Mi cũng không thể gây được chút sát thương nào lên Maple.

Mi cho rằng hỏa lực tối đa của mình sẽ là đủ để khiến Maple bị thương, thế nhưng rõ ràng cô đã tính sai.

“Misery! Marx!”

““Ừ!””

 “Bùng Nổ!”

“Woah! Ahh!”

Đòn tấn công xuyên phá của Misery bay thẳng về phía Maple ngay khi cô bị Mi đẩy lùi.

Hơn nữa, mấy cái bẫy của Marx khiến tay chân cô không thể cử động được.

“Mmm…”

Maple vung kiếm cắt bỏ sự ràng buộc của đám dây leo để thoát thân. Tiếp đó cô dùng Gương Bóng Đêm chặn đẹp hàng loạt đòn công kích xuyên phá nhắm vào mình.

Với thanh đại kiếm và tấm khiên lớn của mình, khó có đòn tấn công nào có thể đánh trực diện vào Maple cả.

Hơn nữa, thực tế rằng kẻ địch muốn tránh tiến vào phạm vi tấn công của Thú Săn Mồi có nghĩa là cho dù Maple chậm hơn bọn họ, cô vẫn có đủ thời gian để tự vệ.

Thế nhưng khi kẻ địch nằm ngoài phạm vi tấn công của Thú Săn Mồi, phương thức tấn công của Maple cũng sẽ bị hạn chế đáng kể. Cô chỉ có thể dùng Hydra thêm một lần nữa trong ngày hôm nay, và vì vậy cô sẽ không lãng phí nó tại đây.

“Mình nên làm gì bây giờ…oomph!”

Những đòn tấn công mang hiệu ứng đẩy lùi của Mi liên tục khiến cô bị mất thăng bằng.

Cho dù Maple không bị trúng trực diện đòn tấn công của Mi, hiệu ứng đẩy lùi của nó cũng sẽ có hiệu lực nếu nó đánh vào Thú Săn Mồi.

Và nếu phía sau cô có thêm mấy cái bẫy trói chân như vừa rồi nữa thì cô sẽ gặp rắc rối to.

“Hmph!”

Mi, Marx, và Misery đều đang giữ khoảng cách với cô. Và không chỉ việc họ nhanh nhẹn hơn cô mà còn là những cái bẫy nằm rải rác đây đó khắp mặt đất đã khiến Maple không tài nào tiếp cận được họ. Cái cách mà 3 top player này dùng để chống lại cô hoàn toàn khác biệt so với lúc cô chiến đấu với bọn quái vật.

Họ không bao lại tiến tới quá gần cô, đồng thời tận dụng triệt để lợi thế về độ cơ động để khiến cô bị rối loạn trong lúc chờ đợi thời cơ tấn công.

Mi và những người khác biết một đòn công kích xuyên phá trúng đích cũng chẳng có ý nghĩa gì lắm, và vì thế họ hạn chế sử dụng chúng.

“Misery, tôi sẽ dùng nó! Xong thì hãy buff chỉ số phòng ngự cho tôi!”

“Đ-Được!”

Ngay khi một trong những cái bẫy của Marx được kích hoạt, Mi thi triển kĩ năng tối thượng của mình.

Hỏa Ngục.”

“Hm? Cái gì…!?”

Lửa dữ bùng cháy vây kín lấy Maple tạo thành một vòng tròn vươn tới tận bầu trời. Khắp tứ phương tám hướng xung quanh cô đều chỉ có toàn lửa là lửa.

Ngục tù làm từ lửa này không có trần, thế nhưng lối ra ở tít tắp tận trên cao.

Cô thử tấn công bức tường bằng thanh kiếm của mình, thế nhưng nó không hề suy suyển chút nào.

“Gì thế này!? Mình đang bị dính sát thương sao!?”

Maple nhận thấy thanh HP của mình đang tụt đi một lượng không đổi sau mỗi một khoảng thời gian nhất định, bỏ qua chỉ số phòng ngự của cô. Và vì vậy cô thu hồi Thu Săn Mồi rồi uống một lọ potion trong lúc đợi cho tới khi hiệu lực của nó chấm dứt. Tuy nhiên, không có vẻ gì là chuyện này sẽ sớm kết thúc cả.

Đây là con át chủ bài mà Mi chỉ có thể dùng mỗi ngày 1 lần. Nó sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

“Mình nên làm gì bây giờ…hmmm…”

Maple cân nhắc phương án tối ưu nhất hiện giờ.

Ở phía bên kia bức tường, Mi đang uống cạn hết lọ potion này đến lọ potion khác.

Hỏa Ngục sẽ được duy trì miễn là thanh MP của bạn chưa chạm đáy, và giới hạn tối đa là 10 phút.

Tuy nhiên, duy trì nó trong 10 phút liên tục cũng có nghĩa là bạn sẽ phải dùng cả tá potion hồi phục MP.

Nếu xét theo đặc điểm của sự kiện lần này, đây là một chiến thuật nên tránh sử dụng trừ khi là trong những trường hợp vô cùng cấp bách, thế nhưng họ chẳng có mấy lựa chọn khi người đang tấn công bọn họ là Maple.

“Vậy…chuyện gì sẽ xảy ra?”

“Tốt hơn hết là cô ta cứ thế mà chết quách ở trong đó.”

“Hmm…Tôi không nghĩ cái bẫy có thể tồn tại được lâu hơn nữa đâu…”

Trong lúc 3 người chơi mạnh bậc nhất NWO qua lại vài câu như vậy, một vật thể màu đen bắn lên trời trong lúc phát ra một vụ nổ, sau đó rớt xuống bên ngoài Hỏa Ngục.

Có thể là họ đều rất mạnh, thế nhưng lúc này họ đã gạt một cái công tắc bên trong Maple mà tốt hơn hết là không bao giờ được gạt.

Triển Khai Toàn Bộ Vũ Khí.

Maple biến hình ngay trước mắt bọn họ. Cô được bao phủ trong hàng loạt vũ khí đen tuyền khắp từ đầu đến chân, diện mạo đó của cô tạo ra một cảm giác bị áp đảo mãnh liệt đối với bất cứ ai trông thấy nó.

Họ đã ép Maple đi tới kết luận rằng cô sẽ không thể chiến thắng mà không dùng đến Thần Máy Móc, qua đó đã gián tiếp xóa bỏ một trong những sợi xích ràng buộc cô và giải phóng một phần sức mạnh thực sự của cơn ác mộng mang tên Maple.

“Lần này…đến lượt tôi là người tấn công!”

Bình luận (43)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

43 Bình luận

Như kiểu đánh máu boss xuống đến mức nhất định là boss chuyển dạng khỏe hơn để bem mày vậy :))
Xem thêm
Khi Mi đã chọn sai target r :))
Xem thêm
Hảo tự hủy
Xem thêm
Oh shiet máy tính mạnh quá chơi liều tải virut rồi :(((
Xem thêm
Rồi toang :))
thx trans
Xem thêm
Chị đại vào mode quẩy tiếp. =))
Xem thêm
Nếu tác giả mà cho Mi có một kĩ năng là tạo ra một vị tinh linh hay một con quái vật to bằng lửa đại loại thế, thì trận chiến giữa gundam và quái vật lửa sẽ càng kịch liệt hơn.
Xem thêm
Uhm, mình cũng nếu Mi có thêm vài skill đặc biệt thì đánh sẽ hấp dẫn hơn. Klq nhưng Mi cũng cute lắm ????
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Void God Azathoth
Thôi rồi
Xem thêm