• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 125: Phòng ngự tuyệt đối và Những mối quan hệ

126 Bình luận - Độ dài: 1,342 từ - Cập nhật:

Đội GM đã đúng khi cho rằng sự kiện đã kết thúc.

Kể từ ngày thứ tư trở đi, chả có ai buồn đi gây hấn với nhau cả, và như vậy thời gian cứ thế trôi qua một cách yên bình.

Thứ hạng của các guild không hề có dấu hiệu thay đổi khi ngày thứ 5 kết thúc, và do đó Maple cùng những người khác được dịch chuyển về quảng trường.

Vài giây sau, một tấm bảng thông báo xanh hiện lên trước mắt toàn bộ người chơi. Đó là bảng xếp hạng cuối cùng của sự kiện lần này

“Lại hạng 3!”

“Phải rồi, đợt sự kiện đầu tiên em cũng đứng top 3 mà.”

Phần thưởng cho các guild trong top 10 là như nhau, vậy nên ngay từ đầu Maple Tree đã không nhắm tới vị trí top đầu, thế nhưng việc họ cướp được ngọc của hàng loạt các guild lớn khác đã góp phần giúp cho họ leo lên được thứ hạng cao đến thế.

Tiếp đó, trên màn hình hiện lên thông báo về phần thưởng cho mỗi người.

Đó là 5 huy chương bạc và một tấm thẻ gỗ. Với tư cách là guild master, Maple còn nhận được thêm 1 vật phẩm giúp gia tăng các chỉ số của cô thêm 5%.

Sau khi cất tất cả chỗ phần thưởng vào hành trang của mình, Maple lấy tấm thẻ gỗ ra để xem xét thêm.

“Giấy thông hành. 5. …Hmm.”

Và ở dưới dòng chữ đó là chữ ‘Maple’ nho nhỏ.

Điều đó có nghĩa là bạn không thể cho người khác sử dụng tấm thẻ này được.

“Có vẻ như nó sẽ có ích khi chúng ta lên tới tầng kế tiếp. Mà, chắc cũng không lâu nữa đâu.”

Sally nói trong lúc cất thẻ của mình vào hành trang.

“Dù sao thì…cậu làm tốt lắm, Maple.”

“Cậu cũng thế! Sally!”

Hai cô gái cùng khen ngợi nhau về những chiến tích trong sự kiện vừa rồi của họ, và rồi sau đó bước trở về chỗ những người đồng đội của mình.

Mọi người đồng ý tổ chức một bữa tiệc ăn mừng thành tích lọt top 10 của guild vào ngày thích hợp khi ai nấy đều rảnh rỗi.

Kĩ năng Nấu Ăn của Izu đã đạt cấp tối đa, vì vậy mà mọi món ăn cô nấu đều vô cùng thơm ngon.

Tuy nhiên, khi mọi người đã tụ tập đông đủ như đã hẹn, Maple lại là người duy nhất còn vắng mặt.

“Cậu ấy ra ngoài, bảo là đi mua thứ gì đó…Lẽ ra em nên đi cùng với cậu ấy…”

“Ừ…Em ấy thường hay chạy lung tung khi ra ngoài một mình mà.”

Ngay khi Sally đang sắp sửa rời khỏi trụ sở guild để đi kiếm Maple thì cánh cửa lớn chợt bật mở tung ra. Nhân vật chính của buổi tiệc đã trở về.

Và giống như mọi khi, cô trở về đem theo một thứ khiến các thành viên còn lại của guild phải bất ngờ.

“Tớ về rồi đây!”

“Ừ, mừng cậu trở về, Maple. Mấy người đằng sau cậu là ai thế?”

Nhóm người mà Sally nhắc đến gồm có 4 thành viên của Assembly of Holy Blades cùng bộ tứ của Ifrit’s Kingdom.

Nghe Sally hỏi vậy, Maple vui vẻ đáp lại.

“Chỉ là tớ tình cờ bắt gặp họ trên đường về, và rồi bọn tớ kết bạn với nhau, thế nên tớ đã mời họ tới chung vui cùng. Cậu biết đấy…ờm, như vậy chúng ta có thể tạo dựng một mối quan hệ giữa những người chơi mạnh với nhau? Bởi giờ đây tớ cũng đã là một người chơi mạnh rồi mà!”

“Ah…ơ, ừ…”

Maple cho mọi người xem danh sách bạn bè của mình, hiển thị trong đó lúc này gồm có các thành viên của Maple Tree, Assembly of Holy Blades và Ifrit’s Kingdom.

Biết Maple khá rõ, Sally trố mắt ngó cái danh sách bạn bè đang mở ra trước mắt mình như thể đó là một thứ gì đó hoàn toàn khác vậy.

Cô nghĩ nếu Ma Vương mà nhìn thấy cái list bạn bè này chắc cũng phải tái mặt sợ hãi các thứ rồi chạy mất dép.

Izu nhanh chóng đi chuẩn bị thêm đồ ăn để thiết đãi những vị khách bất ngờ.

Bởi Maple Tree chỉ có vỏn vẹn 8 thành viên, chiếc bàn của họ khó lòng nào có thừa ra chỗ trống để cho những người khác có thể ngồi vào cả.

Trong lúc mọi người đang vui vẻ tận hưởng bữa ăn và tán gẫu với nhau, một thông báo từ đội phát triển bất ngờ được gửi đến.

Đó là một đoạn video.

“Chúng ta chiếu nó lên tivi của guild đi. Dù sao thì có vẻ như mọi người đều nhận được một đoạn video giống nhau mà.”

Maple đứng dậy và nhấn nút khởi động chiếc tivi của guild để phát đoạn video.

Hiện ra trên màn hình lớn là tổng hợp các pha highlight của sự kiện vừa rồi.

Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đều là các pha xử lí của những con người có mặt trong phòng lúc này.

Lúc thì là Pain, sau đó là Mi, tiếp đó là tới Sally.

“Ahh…là tối hôm đó…là thất bại của tôi!”

Frederica la lớn.

“Lẽ ra tớ đã có thể thịt luôn cả Frederica nếu lúc đó tớ không bị kiệt quệ quá mức như vậy.”

Sally nói. Frederica khinh khỉnh nhìn cô.

“Còn lâu mới ngon ăn thế nhé.”

“Vậy thì tại sao cô không thử chiến với tôi một ván xem sao?”

“Thích thì chiều!? Lần này chắc chắn tôi sẽ đánh trúng cô! Tôi thề!”

Trong lúc hai người họ qua lại với nhau vài câu như vậy, Maple là người kế tiếp xuất hiện trên màn hình lớn.

“Lúc này cổ vẫn còn đang ở dạng người.”

“Rồi đùng một cái cô ấy biến ra thành 7 con quái vật đúng không? Tôi biết tỏng chuyện đó.”

Dread và Drag dõi theo diễn biến trong đoạn video bằng những ánh nhìn trống rỗng.

“Chỉ nhớ lại thôi mà tôi đã thấy thốn tận rốn rồi.”

Mọi người đàn ông trong phòng lúc này đều đang hướng mắt lên màn hình lớn. Tất cả bọn họ ngoại trừ Chrome đều đã bị giết 2 lần, vì vậy nên chuyện đó chẳng phải kí ức vui vẻ gì cho cam.

Kanade thì khác, cậu ta nhập hội với đám con gái và đang cùng họ quan sát diễn biến của trận quyết chiến.

Còn về Marx, có vẻ như anh sẽ là người mất nhiều thời gian để có thể hoàn toàn hồi phục khỏi những tổn thương tinh thần mà Maple đã gây ra cho anh nhất.

Cuối cùng là cảnh Chrome dùng Di Chuyển Che Chắn để bảo vệ Yui, Mai, Izu và Kanade, đồng thời sống sót nhờ khả năng hồi phục dị thường của mình. Ánh mắt mà các vị khách dành cho anh dường như đang nói ra cùng một câu hỏi duy nhất: ‘Nhưng…tôi tưởng ông lẽ ra là một người tương đối bình thường chứ?’

“Tôi cũng cần phải bắt kịp với Maple thôi. Tôi không muốn làm kẻ yếu mãi đâu.”

“Tôi không rõ ông sẽ bắt kịp Maple bằng cách nào, khi mà em ấy có thể biến thành một cuộn len hay một con quái vật bự chảng ngay khoảnh khắc ông ngoảnh mặt đi cơ chứ…hahhh.”

Chrome nói với một Pain đang hừng hực khí thế.

Maple đã vượt xa cái giới hạn của một phàm nhân như anh rồi.

Anh không rõ liệu mình có thể bắt kịp cô nổi hay không nữa.

Tầng mới sẽ được thêm vào trong bản cập nhật ra mắt sau 1 tháng rưỡi nữa.

Rõ ràng hành động của đôi bên sẽ là nhân tố quyết định.

Bình luận (126)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

126 Bình luận

Ma vương mà thấy maple còn chạy thì maple thành tà thần r ak?
Xem thêm
Bpt
Ma thần vương
Xem thêm
Cả bang 8 đứa ăn luôn top 3, ít nhưng chất lượng =)) làm t nhớ guild thằng xương nào đó :v
Xem thêm
Guild đó từng là top 9 liên sever nhưng cuối game tuột tận hạng 3x lận
Gấu
Xem thêm
Hảo tình bạn
Xem thêm
Cuốn ghê
thx trans
Xem thêm
TRANS
thks trans
Xem thêm
tui thấy có gì đó........ cảm giác như là Maple sẽ xuất hiện trong isekai quakets phải ko nhỉ????
Xem thêm
Có lẻ :D
Gấu
Xem thêm
@Kuma Kuma: có khi Nao sẽ gặp Mapl..... thế là super tank XD
Xem thêm
Chúc mừng Chiến Thắng!!!!
Xem thêm