• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 97: Phòng ngự tuyệt đối và Nữ Hoàng Lửa

40 Bình luận - Độ dài: 1,456 từ - Cập nhật:

Người thiếu nữ với cái tên ‘Nữ Hoàng Lửa’.

Mi dẫn đầu cả đội khi họ tiếp cận những người chơi đối địch đang lăm lăm thanh kiếm trong tay.

“Tránh ra. Ta sẽ tha mạng cho các ngươi nếu làm vậy.”

Bầu không khí căng như dây đàn khi giọng nói của Mi rành mạch vang lên.

Tuy nhiên, đó không phải là điều mà những người bảo vệ ngọc sẽ làm.

“Giết sạch bọn chúng!”

Người hộ vệ tiên phong lao thẳng vào Mi.

Vũ khí Mi sử dụng là trượng.

Cô khoác trên mình một tấm áo choàng đỏ trông rất ấn tượng, thế nhưng khả năng phòng thủ của cô lại chẳng đáng là bao, cũng như những pháp sư hậu tuyến khác.

Nữ Hoàng Lửa.”

Cô lẩm bẩm những từ ấy một cách nhẹ nhàng, và 2 quả cầu lửa xuất hiện ở hai bên trái phải của cô khoảng 1m.

Chúng di chuyển đồng điệu theo động tác tay của Mi, và kẻ địch không có cơ hội nào để chống cự lại được sức mạnh của chúng cả.

Mi lên tiền tuyền vì đây là vị trí giúp cô hoạt động hiệu quả nhất có thể.

Như mọi người có thể thấy, cô vừa mới thiêu rụi kẻ địch của mình với sức mạnh kinh hoàng của 2 quả cầu lửa.

“Thật ngu ngốc làm sao. Quá ngu ngốc.”

Cái cách cô đánh bại kẻ địch một cách dễ dàng có điểm gì đó rất cuốn hút.

Phun Trào.”

Mặt đất sụp đổ, và những cột lửa phun trào.

Mi có thể thoải mái điều khiển lửa, và vì vậy mà những đòn tấn công của cô thường vô cùng bắt mắt.

Đó là thứ khiến cho sức mạnh của cô có thể khắc sâu nỗi sợ vào tâm trí kẻ thù và khiến chúng trở nên nhỏ bé khúm núm.

Lửa Bùng Nổ.”

Tiếp theo là chiêu thức tuy gây ít sát thương nhưng nó tạo ra một luồng gió có khả năng đẩy lùi rất mạnh thổi bay những kẻ còn trụ vững được sau đòn tấn công vừa rồi của Mi.

Chừng đó đã cho thấy cách biệt rõ ràng về sức mạnh của 2 bên.

Tuy nhiên, cách thức tấn công này không đem lại hiệu quả tối ưu nhất.

Những đòn công kích ma pháp càng hào nhoáng thì lại càng tiêu tốn nhiều mana hơn.

Bởi vậy, toàn bộ 20 người chơi đi theo hỗ trợ cô đều chất full potion hồi phục MP vào trong hành trang của mình. Nói cách khác, họ là bình mana di động khổng lồ của Mi.

“Ha…đó là những gì các ngươi có sao? Kết thúc rồi.”

Những quả cầu lửa tan biến khi cô tiêu diệt nốt con mồi cuối cùng của mình.

“Potion hồi MP đây.”

“Ah.”

Mi nhận lấy bình mana và thanh MP của cô hồi phục trở lại trong lúc cô bật ra một tiếng thở dài.

“Lấy viên ngọc đi.”

“Vâng.”

Mi nhắm mắt lại và đắm mình trong sự đắc thắng.

Tuy nhiên, đó là một sai lầm khủng khiếp.

“GAAAHHH!?”

Khi Mi mở mắt ra, người chơi được lấy đi lấy viên ngọc đã tan thành ánh sáng, và một người khoác áo choàng lạ mặt đang phóng đi với viên ngọc trong tay.

“Cái gì! …Kẻ đó cũng mạnh đấy. Mình…có thể cảm nhận được. Đem tất cả ngọc về căn cứ ngay. Có khả năng chúng ta sẽ bị tận diệt đó!”

Mệnh lệnh của vị nữ chỉ huy quyến rũ của họ có cái lí của nó, và đoàn hộ tống mang số ngọc về căn cứ. Mi quyết định đuổi theo kẻ chùm áo choàng.

Lửa Gia Tốc!”

Mi đuổi theo bóng người khoác áo choàng kia khi những vụ nổ xuất hiện ở tứ phía quay họ, nhưng cũng không được lâu trước khi cô hoàn toàn mất dấu con mồi của mình.

Lí do là bởi người chùm áo choàng kia, người tình cờ thay lại chính là Sally, đã sử dụng Bóng tối mau lẹ khi cô chạy tới một ngã rẽ.

Sally đã rời khỏi khu vực trong lúc Mi cố gắng tìm kiếm dấu vết của kẻ đã hớt tay trên của mình.

Mi không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra và tiếp tục cặm cụi tìm kiếm cho tới khi gục xuống trong sự bực tức.

“Ahhh…mình làm hỏng chuyện rồi…mọi người, tôi rất xin lỗi…”

Một Mi đang ngồi quỵ xuống lúc này trông hoàn toàn khác Mi của vài phút trước.

Sự quyến rũ của cô đã biến mất không một dấu vết, và tất cả những gì người khác có thể thấy được ở cô lúc này là một cô gái yếu đuối đang cảm thấy tồi tệ khi phạm phải sai lầm.

u41612-301aaa9f-7777-4fd7-8c20-b20e4dd83e81.jpg

“Oh, mình lẽ ra không nên chơi kiểu nhân vật này…”

Đúng vậy, trước giờ Mi cũng chỉ đang diễn kịch mà thôi.

Cô đã kiếm được một kĩ năng rất mạnh, và với từng lời nói của mình, cô tiếp tục thu hút sự chú ý của mọi người, việc đó khiến cô cảm thấy quá xấu hổ và không thể là chính mình. Mi đã quyết định đồng hành với nhân vật của mình, nhưng giờ đây cô đang rất hối hận vì quyết định đó.

Sự đắc thắng vừa rồi Mi cảm nhận được thực ra chỉ là để che dấu con người thật của cô mà thôi.

“Ohhh…tệ ứ tin được…chết tiệt. Có lẽ mình sẽ đi hủy diệt thêm một guild nữa trước khi quay về.”

Cô chỉ muốn trút giận lên ai đó mà thôi.

Nghe có vẻ trẻ con là vậy, thế nhưng Mi có thừa đủ sức mạnh để làm thế.

Và cô đã tình cờ phát hiện được một guild cỡ trung trong lúc tìm kiếm dấu tích của Sally. Và guild này được bảo vệ bởi khá đông người chơi cấp cao.

“Mình cần kiếm được ít nhất một viên ngọc trở về… Thật là, cái người chùm áo choàng đó. Lần tới mình sẽ thiêu rụi cô ta.”

Và thế là Mi đã tấn công cái guild tội nghiệp đó với vô số những vụ nổ kinh hoảng, những cột lửa cao chót vót, những quả cầu lửa và thậm chí là cả cái bẫy vô hiệu hóa mà cô lấy từ Marx. Và như vậy, cô đã tự mình hủy diệt cả một guild cỡ trung.

Chuyện đó hoàn toàn khả thi bởi Mi quá xuất chúng với bất cứ thứ gì có liên quan tới lửa, thứ mà hầu như không có ai làm được cả. Trên thực tế thì, có những người thuộc top 10 của sự kiện đầu tiên không thể làm được điều tương tự.

Những người có thể đơn thương độc mã cân cả một guild nhẹ nhàng như thế thì cũng chỉ có Pain với Maple mà thôi.

Mi cất viên ngọc đi và trở về guild của mình, xung quanh cô là những ngọn lửa bùng cháy không ngừng.

“Mừng cô trở lại, Mi.”

Marx thôi không đi đi lại lại một cách lo lắng quanh viên ngọc của guild họ nữa khi anh nhận ra Mi đã về.

Anh được thông báo rằng cô đã đi thu hồi viên ngọc bị cướp, và vì vậy nên anh thắc mắc với cô về việc đó.

“Tôi đã kiếm một viên ngọc mới. Tôi đã không thể lấy lại được viên kia. Xin lỗi.”

Các thành viên khác không đời nào có thể ngờ được là cô có thể tự mình tiêu diệt cả một guild đối địch, và sự bất ngờ hiện rõ trên nét mặt của họ.

“Lát nữa chúng ta sẽ lên đường tiếp. Chuẩn bị đi.”

“Rõ!” “Rõ!” “Rõ!”

Họ nhiệt thành đáp lại, thế nhưng sâu trong thâm tâm mình, Mi không muốn ra ngoài thêm lần nào nữa.

Lần này, Sally đã nhất quyết là phải quay về Maple Tree.

Nếu những viên ngọc cô kiếm được bị cướp mất, khi ấy những guild khác sẽ kiếm được rất nhiều điểm từ đó. Và vì vậy cô không muốn mạo hiểm thêm nữa.

“Cái cuối cùng đúng là hên quá đi mà.”

Mi đã quay mặt đi rất đúng lúc, và cô đã có thể tận dụng thời cơ đó để ra tay.

“Mình cần phải cố gắng hết sức có thể trong ngày đầu tiên này…”

Để có thể cùng Maple giành được chiến thắng, Sally tự nhủ sẽ ép bản thân chạm tới giới hạn của mình.

Bình luận (40)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

40 Bình luận

BÓNG TỐI MAU LẸ cái tên skill nghe nó bựa như nào ấy ƪ(‾.‾“)┐
Xem thêm
đau tim vcl Mi cute quá
Xem thêm
Mi cute thế nhờ ỏoo
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Thề luôn Maple mà thêm kháng lửa thì Mi vô dụng luôn
Xem thêm
Có khi để mi phóng lửa rồi xài potion lấy kháng như hồi vs hydra thì đúng là nát game thật :)
Xem thêm
@hoangminh_27: Maple lao tới dùng răng gặm con Mi vài phát là có skill mới liền à, Gấu
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời