• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 126: Phòng ngự tuyệt đối và Bảng tin

75 Bình luận - Độ dài: 1,386 từ - Cập nhật:

780 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Chào.

781 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

Chào. Tôi xem đoạn video rồi.

782 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Hồi trước người ta còn gọi em ấy là một pháo đài di động sở hữu khả năng phòng ngự phi thường, nhưng giờ đây em ấy đã biến thành một cái pháo đài cơ động và không còn là con người nữa.

Chuyện đã đến nước này rồi thì chúng ta biết làm gì giờ.

783 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô danh

Mới đợt trước em ấy vẫn còn là con người mà… Ít nhất thì bề ngoài là vậy.

784 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Em ấy cứ thay đổi riết mỗi khi chúng ta không để ý mà.

785 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

Tôi muốn được ẻm dạy cách kiếm mấy cái kĩ năng có thể giúp tôi thi triển cả một dàn vũ khí chết người hoặc biến hóa giống như vầy.

786 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Cảm giác kiểu như tốc độ sấm sét ấy. Không để mắt tới em ấy chỉ một ngày thôi mà em ấy đã hoàn toàn lột xác rồi.

787 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

Lột xác sao? Hohoho

788 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô danh

Lột bỏ lớp nhân hình cũ và phát triển. Em ấy cứ như là kiểu nhân vật có thể bất thình lình đột phá giới hạn, nhỉ?

789 Tên: Người dùng Cung Vô danh

À thì, chả ai gia nhập Maple Tree mà còn là người phàm cả. Tôi đã tin chắc rằng nhận định của mình là đúng sau khi chứng kiến pha xử lí của Chrome.

790 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Thật sao?

791 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Ừ. Chrome chỉ là đang mang trên mình lớp vỏ bọc con người mà thôi. Chuyện là thế đấy.

792 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô danh

So với Maple thì Chrome cũng thường thôi, đơn giản là bởi Maple quá bá đạo mà. Tuy nhiên, dù là vậy, Sally và cặp song sinh cũng thuộc thành phần dị nhân nốt.

793 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

Tôi đã được trải nghiệm cuộc càn quét của Maple Tree.

Tôi đã hiểu được cái cảm giác thình lình bị hất văng lên không trung giữa đêm tối mịt mùng…

794 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Và bên cạnh đó còn là những viên bi sắt của cặp song sinh nữa. Hai cô bé đó có nét gì đấy giống với Maple.

Di chuyển rất chậm chạp.

795 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

Tôi cá là vậy. À mà, ít nhất thì hai cô bé đó không có dễ sợ như Maple.

796 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Tất cả là nhờ có tài năng của Maple. Cặp song sinh đã lột xác hoàn toàn chỉ sau một ngày duy nhất.

797 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô danh

Huh? ‘Đặc tính Maple’ có thể lây truyền sang người khác nữa hả?

798 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

Hửm? Chrome chắc chắn cũng đã bị tiêm nhiễm, đó là lí do tại sao ổng khoái việc đó.

799 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

Xét theo như trong video thì chắc chắn không còn lời giải đáp nào chính xác hơn thế. Ý tôi là, Kasumi là người duy nhất không thay mới trang bị của mình.

Nhóm hộ vệ tuyến sau nhìn cũng khác hẳn luôn.

800 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô danh

Mà, tôi nghĩ nếu là 1v1 thì sẽ có người ăn được họ thôi.

Còn mấy thành phần nguy hiểm kia thì quên đi.

801 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Nghiêm túc mà nói, tôi không chắc là có ai ăn nổi Sally trong một trận 1v1 không nữa. Tôi đã thử khi tập luyện cùng em ấy trong khu luyện tập của guild, thế nhưng thực sự là rất vô vọng.

802 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Ẻm né không chừa phát nào đúng không?

Tôi đã xem những pha xử lí của em ấy trong đoạn video, lúc nào em ấy cũng né được trong phút chót.

803 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Những lời đồn đại đã bay xa, thế nhưng đó cũng chỉ là những lời đồn đại mà thôi.

Đơn giản là chả có ai có thể đánh trúng em ấy, dù chỉ một nhát.

804 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô danh

Những lời đồn đại về Maple Tree ấy hả? Nhiều quá trời đất đi được chứ. Đặc biệt là bởi đoạn video highlight của mấy nội GM đã có một tác động rất đáng kể.

805 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

Người ta gọi ngày thứ ba định mệnh đó với những cái tên như Cuộc Đại Chiến Quỷ Thần, hay Ngày Tận Thế.

806 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Dù sao thì tại lúc đó em ấy đã phân thân mà. Mà, em ấy đâu thể tự mình làm được điều đó.

807 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Rốt cuộc thì tình cảnh có chuyển từ ‘no hope’ sang tồn tại một tí ti hi vọng cũng chả phải khác biệt gì to tát lắm.

808 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

Tôi đã hoàn toàn quên béng mất là thanh HP của Maple có tồn tại cho tới khi Pain đả thương em ấy.

809 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

Ý tôi là, tại sao Maple có thể kiếm ra được một kĩ năng như vậy cơ chứ? Trước giờ đã có ai ngoài Pain ra có thể khiến thanh HP em ấy chạm đáy như thế chưa vậy?

810 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Hình như là có rồi. Tuy nhiên, đó chắc chắn không phải là con người. Nhưng với chỉ số VIT hiện tại của Maple thì chuyện đó sẽ không lặp lại được đâu, tôi nghĩ vậy.

811 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Nó vẫn đang gia tăng thêm hử? Em ấy đã đạt tới cái cảnh giới mà điểm VIT có tăng thêm nữa thì cũng chả khác biệt gì rồi mà?

812 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Gần đây tôi có hỏi em ấy về việc đó, và em ấy bảo là chỉ số VIT của mình đã sắp sửa lên tới 5 chữ số.

Thành thật mà nói, suýt chút nữa là tôi đã ngất xỉu khi nghe vậy.

813 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô danh

Cỡ đó là gấp tầm khoảng 50 lần chỉ số STR của tôi.

Thế quái nào?

814 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

Và ẻm nói là ẻm không muốn cộng điểm vào bất cứ chỉ số nào khác.

815 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Ít nhất em ấy thấy vui là được rồi.

Ý tôi là, nếu em ấy bắt đầu tăng điểm vào các chỉ số còn lại, em ấy thực sự sẽ bất khả chiến bại. Điều nực cười là khi chỉ có thêm mỗi khả năng chạy nhanh thôi cũng đã là một nâng cấp đáng kể rồi.

816 Tên: Người dùng Khiên Lớn Vô danh

Tôi không biết Maple có quan tâm tới độ hiệu quả hay không.

817 Tên: Người dùng Ma pháp Vô danh

Giả thiết của tôi là em ấy trở nên mạnh mẽ đến nhường đó là bởi em ấy không nghĩ việc ấy có gì khó khăn cả.

818 Tên: Người dùng Giáo Vô danh

Chả ai khiêng ông đi vòng quanh như một cái miếu thờ di động trong lúc ông bọc mình trong một cuộn len bằng cách suy nghĩ như người bình thường đâu.

819 Tên: Người dùng Cung Vô danh

Đó là cảnh duy nhất của ngày thứ tư mà họ cho chúng ta xem.

820 Tên: Người dùng Đại Kiếm Vô danh

Tôi đang theo dõi trận chiến của Nữ Hoàng Lửa thì đột nhiên chuyển sang cảnh ấy. Tôi thậm chí còn không thể suy nghĩ cho đàng hoàng được sau khi chứng kiến điều đó.

Bình luận (75)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

75 Bình luận

1 max thủ 2 max công 1 là bạn 1 là max nhanh còn 3 kia k nhớ
Xem thêm
Sally theo thiên hướng toàn diện, nên tốc độ chưa max đâu
Gấu
Xem thêm
:))))
Tks trans
Xem thêm
:))
thx trans
Xem thêm
Sally thấy giống phân lớp sát thủ, nhanh như chớp kết liễu đối phương. Một mình Sally cũng đủ sức càn quét cả một guild vừa.
Xem thêm
Đọc đoạn chat của các ông này cũng vui vui và thấy dễ thương sao ấy =))
Xem thêm
hi vọng j khi gặp một con tank như malphite hồi hp như mundo phản dame của ramus
Xem thêm
Liên Minh mà có con tướng nhue này thì nát game sớm nếu Riot ko neff kịp mất
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi BUỒI Nè
TRANS
thks trans
Xem thêm
cái đoạn cho cặp song sinh vác đi trong khi vũ khí tận răng bọc trong len ấy. 3 đứa di chuyển như rùa mà ta
Xem thêm