• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 123: Phòng ngự tuyệt đối và Vùng an toàn

31 Bình luận - Độ dài: 929 từ - Cập nhật:

Bởi Maple không thể tái kích hoạt Hung Tợn được nữa, các thành viên Maple Tree cùng leo lên lưng Syrup và chậm rãi bay về căn cứ guild nhà.

Tiếp đó, sau khi đã sắp xếp đống ngọc đâu vào đấy, họ quyết định sẽ nghỉ lại sức.

1h đồng hồ cứ thế êm ả trôi qua.

Thường thì sẽ chẳng có gì là lạ nếu có guild nào đó tới tấn công bọn họ trong khoảng thời gian này, thế nhưng việc sự kiện bị đẩy nhanh tiến độ đã khiến không ít người chơi đứng trước nguy cơ bị cho out game vĩnh viễn sau khi đã chết sương sương vài mạng gì đấy, và do đó không ai dám nghĩ tới việc bén mảng tới khu vực chết chóc này cả.

Mặc dù đang tàng trữ cả đống ngọc như vậy, Maple Tree lúc này lại là nơi yên bình nhất trên toàn bản đồ.

“Sally? Cậu đang xem gì thế?”

Maple thấy Sally đang chăm chú theo dõi bảng chức năng nên cũng tiến lại gần để xem ké.

“Hmm? Oh, uh…Chỉ là tớ hơi ngạc nhiên một chút thôi.”

“Ngạc nhiên?”

Maple nhìn vào tấm bảng và ngay lập tức nhận ra đó chính là bảng xếp hạng của sự kiện.

Điểm khác biệt rõ rệt nhất là hiện giờ đã có kha khá guild lớn bị tiêu diệt.

“Ah, các guild còn lại… Assembly of Holy Swords và Ifrit’s Kingdom, một trong 2 guild đó hiện đang tiến hành truy quét toàn bản đồ. Đúng thế, hẳn là vậy.”

“Thật sao?”

“Trong 2 guild ấy thì tớ nghĩ khả năng cao Ifrit’s Kingdom là những người đã ra tay. Khi nãy họ đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, và tớ không nghĩ là họ có thể chiến đấu được thêm quá 2 ngày nữa. Do đó…hẳn là lúc này họ đang cố gắng loại bỏ càng nhiều đối thủ càng tốt, còn lại thì để mặc cho số phận định đoạt.”

Phỏng đoán của Sally là hoàn toàn không có cơ sở, thế nhưng trên thực tế thì cô đã đúng. Ifrit’s Kingdom đang đi tiêu diệt các guild đối địch của mình để ngăn họ kiếm thêm được bất kì điểm số nào khác, và hi vọng mình sẽ không bị bay khỏi top 10.

Tuy nhiên, Ifrit’s Kingdom đang đứng trên bờ vực thất bại. Mặc dù hành động hiện giờ của họ là để ngăn không cho tình hình chuyển xấu thêm nữa, họ vẫn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rủi ro khi đi tấn công các guild lớn khác như vậy.

Họ sẽ không thể sống sót được lâu.

“Sức mạnh hủy diệt này thật đúng là khó tin…thậm chí còn kinh khủng hơn cả lúc cậu bung hết lực ra đánh nữa.”

“Tớ không thể giết người ta nếu không trực tiếp giẫm lên người họ mà…thế nhưng tớ không bận tâm chuyện đó lắm, bởi lẽ họ cũng đâu có đứng dậy lại nữa!

Hầu hết những người chơi bị Maple trong dạng Hung Tợn đâm phải đều không chết. Dĩ nhiên phần còn lại là những con người số nhọ đến khó tin khi bị cô đạp lên tới 2 lần.

Tuy nhiên, dù sao thì việc giữ được cái đầu lạnh sau khi bị tông trúng và bị hất văng như con ki giữa chiến trường khốc liệt rõ ràng là chẳng đơn giản chút nào.

Chính trong những lúc mà nạn nhân hãy còn đang bị choáng váng như vậy thì Maple mới tung ra đòn kết liễu.

Cô rất biết cách gây hoang mang và đánh cắp lấy sự bình tĩnh của người khác. Thế nhưng để giết sạch từng người một cũng phải tốn mất kha khá thời gian, cho dù là với một cơ thể khổng lồ đi nữa.

Vốn ngay từ đầu thì khả năng hạ sát người khác chỉ bằng việc đứng trước mặt họ của Maple do tình cờ mà đã tỏa sáng rực rỡ trong sự kiện lần này, thế nhưng không có vẻ gì là nó vẫn sẽ hiệu quả như vậy sau 1 tháng nữa cả.

Không như Maple, phương pháp Mi sử dụng đơn giản hơn nhiều. Cô ấy chỉ việc dồn toàn bộ hỏa lực khủng bố của mình vào mặt bạn mà thôi.

Nếu xét trên năng lực công kích, có thể nói Mi hoàn toàn vượt trội so với Maple.

Và giờ đây khi đã học được cả cách bay nhờ việc bắt chước theo Maple, cô có thể dễ dàng nghiền nát một guild lớn trong thoáng chốc.

Việc các guild lớn bị tận diệt như vầy cũng là một điều có lợi cho Maple Tree.

“Chả thấy ai tới đòi ngọc lại cả…Tớ nghĩ nếu chúng ta có thể bảo vệ chỗ ngọc này thành công, chắc chắn chúng ta sẽ lọt vào được top 10.”

“Vậy tức là chúng ta không việc gì phải bò ra ngoài nữa ư?”

“Nói vậy cũng không sai.”

Maple bật cười và ngồi xuống đất một cách thoải mái.

“Tớ chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như này cả…Mệt quá đi mất.”

“Việc duy nhất chúng ta cần làm bây giờ là chuẩn bị Tường Pha Lê cùng với vài ba khẩu súng, để phòng hờ thôi.”

“Ừ, được mà.”

Sally cũng ngồi xuống sau khi nghe Maple đáp. Và rồi họ cùng nhau theo dõi những điều kinh khủng xảy tới với các guild khác.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

đạp 2 lần => chà đạp 1 cách công khai
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
TRANS
thks trans
Xem thêm
Quậy cho đã giờ chui vô hang ngủ :V
Hay lắm bé ạ :D
Xem thêm
Yare Yare đúng rồi ở trong hang đi chứ bé ra ngoài thì ...
Xem thêm
Đổi avt rồi à
Gấu
Xem thêm
@Kuma Kuma: Yare Yare tui chưa kiếm được ảnh nào ưng nên cứ đổi liên tục xem cái nào đc thì lấy :)
Xem thêm
Đám GM chuyển sang làm stalker rồi à
Xem thêm
Vài ba khẩu súng :v
Xem thêm