• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 122: Phòng ngự tuyệt đối và Chủ nhân Kiếm Thánh

89 Bình luận - Độ dài: 1,501 từ - Cập nhật:

Bởi chiến trường lúc này gần như đã biến thành địa ngục trần thế, tất cả những người chơi hạng trung đều đang lần lượt phải bỏ mạng.

Từng người từng người một, họ gục ngã. Khi 3 phút kinh hoàng kết thúc với sự biến mất của những con Hung Tợn nhân bản của Maple, hơn một nửa số người chơi tại đó cũng đã về với đất mẹ.

Tuy nhiên, gần như ai cũng ý thức được việc phải tung kĩ năng xuyên phá vào Maple, và vì vậy lượng sát thương cô nhận phải đã được tích lũy tới mức độ khiến cô một lần nữa trở về dạng người của mình.

Đàn quái vật nãy giờ liên tục giẫm nát và ngấu nghiến những kẻ xấu số đã không còn nữa, và Maple bắt đầu rớt xuống giữa một đoàn người chơi đông đảo.

Tất cả bọn họ đều đang lăm lăm vũ khí trong tay mình, họ sẽ không để cô kịp thực hiện bất cứ hành động nào cả bởi họ sẽ tiêu diệt cô ngay vào khoảng khắc cô tiếp đất.

Triển Khai Toàn Bộ Vũ Khí!”

Trong khi Maple vẫn còn đang rơi tự do trong không trung, vô số họng súng và đại bác khổng lồ xuất hiện khắp cơ thể cô và đồng loạt chĩa xuống mặt đất phía dưới.

Dàn vũ khí đen tuyền được thi triển phát ra những âm thanh ồn ào quen thuộc khi kim loại va chạm với nhau.

Hỗn Loạn Dâng Trào! Hydra!”

Giờ đây hiện ra trước mắt những con người phía dưới là một cái miệng ghê tởm nhưng cũng rất quen thuộc, và chỉ với một cú đớp, nó đã quét sạch toàn bộ những kẻ đang chực chờ để tung ra một đòn tấn công tổng lực ngay tại địa điểm rơi của Maple.

Tiếp đó, con Độc Long phủ kín khu vực với độc tố chết người của mình, tạo tiền đề giúp cho Maple có thể thoải mái di chuyển trong đó với lợi thế tuyệt đối.

Dĩ nhiên những người chơi không sở hữu cho mình Kháng Độc cấp cao sẽ chết không kịp ngáp.

Lớp vỏ quái vật của Maple chắc chắn đã bị tiêu diệt.

Tuy nhiên, nếu nói chính bản thân Maple cũng là một con quỷ đội lốt người thì cũng không phải thổi phồng bốc phét gì.

Mà không, thực tế mà nói, cô còn kinh khủng hơn vậy rất nhiều.

Nếu xét về mặt ngoại hình, trông cô có thể yếu ớt hơn khi ở trong dạng người, thế nhưng phương thức tấn công cô có lúc này lại đa dạng hơn rất rất nhiều, và giờ đây việc tung ra một đòn tấn công chuẩn xác vào cô lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Cô là một con quỷ sở hữu gương mặt của một thiên thần. Và điều đó cho thấy hình thể nào của cô mới là mối đe dọa thực sự.

Cũng không có gì là lạ khi kẻ địch của cô đã nhanh chóng nhận ra điều này.

Khi Maple hạ cánh xuống mặt đất, dàn vũ khí hùng hậu của cô bắt đầu khai hỏa và thiêu rụi toàn bộ những người chơi đang vây quanh cô.

Cô đang đứng tại trung tâm của biển độc chết chóc. Không ai có thể tiếp cận cô ấy nếu thiếu Độc Vô Hiệu, và cô hoàn toàn có thể chặn đứng mọi đòn công kích xuyên phá tầm xa với chiếc khiên của mình.

Sau cùng, những người chơi còn sống sót đã quyết định từ bỏ. Vòng vây bao quanh Maple tan rã trong phút chốc, và những con người khôn ngoan ai nấy đều chạy như bay ra khỏi đó.

Dĩ nhiên Maple không hề có ý định để họ rời đi một cách thoải mái như vậy, và cùng với một vụ nổ đinh tai nhức óc, cô bắt đầu cất cánh bay khắp chiến trường với tốc độ khó tin.

Cuộc phục kích của Assembly of Holy Blades đã thất bại hoàn toàn, thế nhưng họ đã loại bỏ được khả năng bị phản công nhờ có ‘Kẻ Phá Đất’.

Họ tới đây vì những viên ngọc của Ifrit’s Kingdom, do đó họ định bụng sẽ tiện thể đè bẹp luôn một vài đối thủ của mình, những người cũng đã tham gia vào đoàn quân này.

Pain và Dread đủ mạnh để có thể đơn thương độc mã chiến đấu tại nơi đây. Trong khi đó, Drag và Frederica thì hợp lại thành một đội.

Có 2 lí do chính khiến họ chiến đấu trong lúc duy trì khoảng cách với Maple Tree. Lí do trước nhất là bởi tiêu diệt các guild đối địch trực tiếp với họ thì hiệu quả hơn nhiều, và lí do còn lại cũng không kém phần thiết thực: đối đấu với Maple Tree là một việc quá mạo hiểm.

“Họ đang rút lui trước khi bản thân trở thành con mồi huh…”

Pain lẩm bẩm với chính mình trong lúc xử lí một vài người chơi đang cản đường anh.

Đối với những người chơi đã vượt qua được cái ranh giới nhất định nào đó như Pain và Maple, chiến đấu với những chơi yếu kém hơn mình quả là một công việc đơn điệu.

Pain thử hình dung cái cảm giác được chiến đấu với Maple. Và anh cũng đã đoán trước được kết quả của trận đấu đó.

Cho dù anh có cố gắng đến đâu đi nữa, anh không hề thấy bất kì cửa thắng nào cho mình cả, nhất là khi hai người họ đối đấu nhau trong thể trạng tốt nhất của mình.

“Mình phải trở nên mạnh hơn nữa…”

Pain muốn được tái đấu với Maple, khi chiến thắng không còn là điều bất khả khi với anh.

“Trước hết mình phải đi kiếm thêm kĩ năng mới…”

Pain đưa mắt quan sát trận chiến của Maple đang diễn ra một cách điên loạn từ đằng xa, đồng thời vung kiếm chém gục một người chơi khác.

3 guild mà bất cứ ai cũng phải đánh giá là đáng sợ đều đang tề tựu tại đây.

Sức mạnh hủy diệt họ nắm giữ hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của con người.

Không chỉ vậy, cả 3 guild đó đều cố gắng tránh giao chiến với nhau, chính điều đó đã khiến cho tình hình càng thêm tồi tệ.

Sau khi bị ăn hành ngập mồm và bị dần cho nhừ tử, toàn bộ những người chơi còn sống sót của các guild đều đã quyết định rút lui, và những người duy nhất còn đứng trên chiến trường lúc này là 4 trụ cột của Ifrit’s Kingdom cùng các thành viên của Maple Tree.

Bởi Chrome dùng Di Chuyển Che Chắn Che Chắn để bảo vệ Yui, Mai và những thành viên khác, Kasumi đã có thể hồi phục cho họ khi thanh HP của họ tụt thấp. Sally cũng hoàn toàn không có vấn đề gì.

Và cuối cùng là người duy nhất dường như không xi nhê tẹo nào sau trận chiến khốc liệt vừa rồi, cô-gái-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, Maple.

“Chúng ta có lẽ đã tiêu đời nếu như không nhờ có đống kĩ năng này…”

Chrome khá bất ngờ khi thấy mình vẫn sống sót được đến lúc này.

Thanh HP của anh đã gần tụt xuống 0 không biết bao nhiêu lần, thế nhưng nó đã luôn xoay xở để có thể hồi phục lại được, dù là chậm đi nữa.

Mặt khác, 4 trụ cột của Ifrit’s Kingdom đều đang thương tích đầy mình. Họ đã dùng toàn bộ những con át chủ bài mình có. Và rất nhiều thành viên của họ đã bị buộc phải đi bán muối vô thời hạn.

Lúc này họ không thể chiến đấu với Maple Tree được.

Mi biết rõ điều đó, và vì vậy cô thậm chí còn không cố gắng đả động tới chỗ ngọc đang yên vị ở giữa họ với Maple Tree. Thay vào đó, cô bọc bản thân mình trong ngọn lửa rực cháy.

Thứ xảy ra tiếp đó là một vụ nổ kinh thiên động địa.

Đúng vậy, Mi đã dùng nốt chỗ MP còn lại của mình để sao chép phương thức tự phá hủy trang bị để bay của Maple. Cô túm lấy Misery, Shin và Marx rồi tẩu thoát.

Khác với Maple, cô cần Misery hồi phục cho mình, thế nhưng quan trọng là cô đã thành công.

Các thành viên của Ifrit’s Kingdom đã cùng đi tới sự đồng thuận này.

Để duy trì được thứ hạng của guild nhà trên bảng xếp hạng, họ cần có 4 người thủ lĩnh của mình.

Và như vậy, Maple Tree đã thu hồi chỗ ngọc thành công.

Bình luận (89)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

89 Bình luận

vãi thật cái khiên cứ hết hp nó ăn phát đầy cây ngày dùng 10 lần mà 1 lần phải chục guild mới đánh nó tụt hp đc IMBA vcl
Xem thêm
Mp =]] khả năng hồi phục có lẽ là điểm yếu duy nhất của maple
Xem thêm
@Hắc Dạ 2k4: Maple có nhiều điểm yếu lắm, chỉ là ko có cái nào chí mạng thôi, điểm yếu gồm tốc độ chậm, độ linh hoạt thấp, khả năng hồi phục chậm, máu yếu, MP thấp,...v.v.
Gấu
Xem thêm
Thời bình tới rồi
Xem thêm
Hay :))
thx trans
Xem thêm
Cướp thì có chứ thu hồi gì
Xem thêm
TRANS
thks trans
Xem thêm
Tội đồ Pain
Xem thêm
Đại chiến đã qua
Thái bình đã tới
Gấu
Xem thêm
ngoài saitama ra! thì đây là truyện mà mình phải cổ vũ cho team khác hành main
Xem thêm
Gấu thì vẫn cỗ vũ cho bé Maple
Vì bé là Loli mà Loli thì vô đối
Gấu
Xem thêm
Cân bằng game là gì ??????
Xem thêm
Xin mời vị hảo hán đây đi hỏi riot :)))
Xem thêm