Fukushuu Skill "Shishagui...
Seto Meguru Nabeshima Tetsuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Giáo sĩ giả tạo] Jardo Ondelight

Chương 05: Ăn Mắt giám định

6 Bình luận - Độ dài: 1,655 từ - Cập nhật:

Là tiếng thét của người đánh xe.

‘Cướp, là cướp!’ - ông hét lên.

Ngay sau đó, một giọng nói khàn khàn khác với người đánh xe vang đến xe ngựa.

“Mấy đứa bên trong mau ra đây hết cho tao! Không là tao xiên chết cả lũ!”

 

Ôi trời, chuyện rắc rối rồi đây.

Mặt mày các nữ tu cắt không hạt máu còn Lính đánh thuê cũng cắn chặt môi dưới.

 

“Chậc, trong đây còn có nữ giới nữa.”

 

Đúng, dù sao thì vẫn có phụ nữ ở trong xe. Thế nhưng nếu kháng cự thì chúng sẽ tấn công.

Tất cả chúng tôi ra ngoài. Mặt trời đã hạ xuống sau đường chân trời khiến cho bóng tối đang dần kéo đến.

Phía trước xe ngựa là một đám đàn ông cục mịch mặc trang bị nhẹ đang nắm cổ người đánh xe. Một tên râu ria có phong thái nhất khoanh tay và cười thô bỉ.

… Bảy tên à. Hơi nhiều đây.

 

“Ồ, đây là tất cả sao. Nghe đây, bọn tao là cướp. Hàng thật đấy. Ba thằng kia, vứt hết vũ khí sang đây nhanh.”

 

Quả nhiên là cướp… Xung quanh đây thường có lính hay Hiệp sĩ của đất nước đi tuần.

Nếu số lượng nhiều thì sẽ nhanh bị bắt và tống giam nhưng với bảy người thì dễ dàng ẩn nấp nhỉ.

 

“Nè mấy thằng kia! Vứt vũ khí nhanh. Bọn mày tưởng vừa đánh vừa bảo vệ được tụi con gái kia à!”

 

Đúng như hắn nói, thế nhưng tôi không có ý định vứt vũ khí.

Nếu buông tay thì chúng chắc chắn sẽ giết hết đàn ông và cướp lấy phụ nữ cộng tiền bạc. Tôi có chuyện cần phải làm nên không thể đơn giản nằm lại nơi này được.

 

“Được, lên thôi anh e-- Gah!?”

 

Khi lính đánh thuê ra ám hiệu với nhau để chuẩn bị hành động thì đã bị một con dao đâm xuyên qua cổ.

Một -- phụ nữ lườm người lính đánh thuê vừa ngã xuống với nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt. Là người mẹ dẫn theo đứa trẻ đã gây ra chuyện ác độc này.

Sau một khoảnh khắc im lặng, tên mặt râu cười lớn.

Hiểu rồi. Ả vốn dĩ là đồng bọn của đám cướp kia. Người lính đánh thuê còn lại cũng suy nghĩ giống tôi và nổi cơn thịnh nộ định chém người phụ nữ.

 

“Đừng đùa với bố! Mày tưởng thoát-- Uh. "

 

Nhưng tấm lưng trần của lính đánh thuê đã bị một tên cướp khác dùng kiếm đâm vào.

Giáp ngực không thể bảo vệ phần lưng được. Và nơi bị đâm chính là tim.

Ả phụ nữ khoanh tay bước đến chỗ tên mặt râu rồi chúng khoác tay nhau tỏ vẻ thân thiết.

 

"Hehe, chuyện là thế đó. "

"Các ngươi lơ đãng quá đấy. Chỉ cần dẫn theo đứa nhóc không quan hệ là tụi mày nhận nhầm bọn ta là hai mẹ con luôn cơ. Ahahaha, nhóc con cút đi được rồi đấy. "

 

Ả ta cười phì và phun ra những lời đó khiến cho đứa nhỏ khóc như vỡ đập. Nhóc đó cực kỳ sợ hãi chạy về phía này cầu mong giúp đỡ.

 

"Anh ơi, cứu em vớiii. "

 

Nếu là người tốt thì có lẽ sẽ ôm và xoa đầu cô bé. Nhưng tôi thì không như vậy.

Tại vì tay phải của nó đang đặt không tự nhiên ra phía sau lưng và cố tiếp cận tôi. Trực cảm ngay lập tức hành động.

 

"Đứng lại. "

"Anh ơi, cứu… với! "

 

Không chịu nghe lời cảnh báo của tôi, con nhóc lao thẳng đến. Nó định đâm tôi bằng lưỡi kiếm ngắn bằng bạc đã dấu trước đó.

Tôi rút kiếm chặn lại và chém bay đầu con nhóc.

 

"Cái gì!? "

 

Tên mặt râu và cả bọn cướp đều trông rất ngạc nhiên. Chúng nghĩ mấy trò sơ sài đó có thể giết được tôi.

Một tên đầu bự nheo mắt lại rồi buộc mồm nói ra những điều lạ lùng.

 

"Khoan khoan, thằng này có cấp độ hơn 100 này, cao quá.

Và còn Ăn xác chết? Rồi kỹ năng quái gì ma Thao túng thời gian, chưa nghe bao giờ cả… "

 

Hắn nhìn thấu kỹ năng của tôi? Cả năng lực? Tất nhiên là làm gì có chuyện tôi dùng Phép giám định để cho chúng xem.

Thế có nghĩa là đồng bọn của tên mặt râu đó…

 

"Mà kệ nó, quan trọng là nó vừa mới chém một đứa nhóc mà không hề lay động đấy… "

"Chú mày cứ phóng đại. Chắc chắn phải hơi ngập ngừng khi giết người chứ? "

"Ê, ếu phải thằng bình thường nhỉ… chắc là mất tình người rồi. "

 

Mấy thằng khốn làm nghề ác ôn như chúng bay mà có tư cách nói về tình người à, tôi cười nhạt.  

 

"Cái tình người đó hình như tao vừa đánh rơi lúc nãy rồi. Nên mấy chuyện thế này, thường thôi. "

 

Tôi bước đến gần cái đầu của con nhóc, không nghĩ ngợi gì và sút bay lên.

 

"Chết tiệt. "

 

Và rồi nhắm thẳng đến, chém làm đôi.

Nhân lúc làm hành động đó, tôi cũng rút ngắn khoảng cách với đối phương.

 

"Ngây thơ quá đấy thằng râu ria. "

 

Lưỡi kiếm lóe lên chém ngang vào cổ hắn.

 

"Ngây thơ là mày đấy nhóc ạ. "

 

Quả nhiên bắn đã quen thuộc với chiến đấu. Hắn bước lùi một bước, dư sức né đi lưỡi kiếm.

Nhưng phần dư sức đó bị phá tan trong khoảnh khắc.

Kẻ bị tôi nhắm đến không phải là tên mặt râu mà là người phụ nữ bên cạnh hắn.

 

"-- Á! "

"Shi, Shisilia!?

 

Phần da ở cổ bị xé toạc mượt mà.

Hình như tên ả là Shisilia. Ít ra đây là thông tin có ích hơn là thời tiết năm ngoái thế nào.

 

"Ư… "

 

Động mạch của ả bị chém đứt nêu máu chảy ra xối xả, một phần bắn vào mặt của tên mặt râu.

Ngay khoảnh khắc hắn nhắm mắt lại, tôi tấn công. Một đường chém thẳng như chữ Nhất (一).

-- Tiếng đanh thép vang lên do một lưỡi kiếm đã được đưa lên để phòng thủ. Kiểu này thì có khi tôi phải khen hắn rồi.

Cơ mà nhận ra phần dưới của hắn trống trơn nên tôi tống thẳng một đá vào đũng quần hắn.

"Sặc!? "

"Kết thúc rồi. "

 

Cơn đau đã khiến hắn phải hạ đầu xuống giúp tôi có thể chém ngay vào gáy cắt lìa quả đầu hắn.

Ngay lúc tôi cảm thấy có gì đó không ổn, một tên đồng bọn của hắn đã xông đến tấn công nên tôi đã nhanh chóng phát động hỏa kiếm.

 

"Gyaaaah! "

 

Kiếm phép thuật cắm thẳng vào tim hắn, bùng cháy nướng khét phần thịt tiếp xúc.

Nhóm năm người còn lại há hốc mồm với tiếng hét của tên đồng bọn. Có lẽ là đứng hình rồi.

Hẳn là chúng nghĩ rằng có thể thắng áp đảo nên đã lơ đãng nên giờ phải nhận một cú sốc lớn. Tại vì đối thủ chỉ có một người thôi mà nhỉ?

 

Tôi nắm lấy cơ hội chém chết tên ở gần nhất. Tiếp theo là ném cây kiếm lửa vào một tên trong tầm mắt. Và thế hai tên xanh cỏ.

Thế nhưng ba tên còn lại đang chạy toán loạn.

Ngẫu nhiên chọn một trong ba tên, tôi đuổi theo.

 

"Hiiiiii!? "

 

Hắn bị tôi chém từ phía sau lưng. Thế nhưng hơi nông. Chắc vừa đủ để hắn giữ được mạng.

Hai tên còn lại đã chạy mất dấu, nhưng chả thành vấn đề.

Nếu may mắn thì người đánh xe sẽ tóm được bọn chúng thôi.

Tôi phớt lờ các nữ tu đang cảm ơn rối rít và bước đến chỗ chỗ tên đầu bự.

Tất nhiên là để dùng Ăn xác chết. Dù rằng là một ông già hôi hám nhưng Hắc ám vẫn ngon đến lạ thường. Chắc là ảnh hưởng bởi nội tâm nhỉ.

 

Và rồi kết quả đúng y dự cảm khiến tôi mừng ra mặt.

Kỹ năng [Mắt giám định] đã được lĩnh hội.

Lúc hắn nhìn thấu Kỹ năng và năng lực của tôi thì tôi đã nghi rồi.

Mắt giám định khác với Phép thuật giám định, đây là kỹ năng có thể giúp có thể nhìn được Kỹ năng và năng lực của người khác.

 

"Cuối cùng cũng có. . "

 

Một trong những kỹ năng không thể thiếu cho màn tiệc phục thù của tôi.

Ả kia và con nhóc hình như không có kỹ năng nên tôi không nhận được gì.

Ờ thì cũng giúp tăng cấp và lấy được [Kiếm thuật Lv1] từ mấy tên khác nên cũng được.

Kỹ năng dành cho vũ khí thuộc về hệ hỗ trợ. Nó sẽ giúp kỹ thuật sắc bén hơn và dùng vũ khí linh hoạt hơn.

 

Giờ thì… tôi dùng Mắt giám định lên tên cướp đang hoảng sợ.

MP tiêu hao 50.

 

Dogza Dorse

Cấp 48

Danh hiệu: Đạo tặc

 

Năng lực

HP: 3150

MP: 120

Sức mạnh: 240

Độ bền: 240

Linh hoạt: 330

Ma lực: 70

Đề kháng: 200

 

Kỹ năng

Kiếm thuật Lv1

 

Có thể thấy được năng lực đến thế này luôn, quả thực đáng ngạc nhiên.

 

"... Thế là hết. Nhanh giết ta luôn đi. "

"Ồ. "

 

Có khí phách đấy. Tôi đã đưa lưỡi kiếm gần má hắn để tra hỏi vài thứ nhưng câu trả lời nhận được chỉ có một.

Đương đầu với nguy hiểm tính mạng mà có thể duy trì thái độ này, tuyệt lắm… nhưng để xem ngươi cứng đến mức nào.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Loli "slayer" à ????????
Xem thêm
quào, chap sau bón hành tutu chăng :))
Xem thêm
TRANS
CVTER
Thanks
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thanks trans.
Xem thêm