Fukushuu Skill "Shishagui...
Seto Meguru Nabeshima Tetsuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Giáo sĩ giả tạo] Jardo Ondelight

Chương 13: Cái kết của lừa đảo

5 Bình luận - Độ dài: 2,899 từ - Cập nhật:

Đêm hôm nay, việc kiểm định kho báu nhất định sẽ hoàn thành. 

Và hôm nay là ngày Hội trưởng Hội mạo hiểm trở về nên trước tiên tôi sẽ đi gặp, sau đó sẽ bám đuôi mục tiêu. 

Kỳ hạn là đêm ngày mốt nhưng nên giết được lúc nào thì làm luôn. 

Mục tiêu là một ông già ngoài 40 có tên là Debruyne Kanalist. 

Ban ngày xem ra hắn sẽ không hoạt động nhiều nên tôi sẽ đến Hội mạo hiểm vào buổi sáng. 

"Chào buổi sáng, hôm qua ngủ ngon chứ? "

Alisia chào hỏi tôi khi đang chọn nhiệm vụ nên tôi mỉm cười nhẹ đáp lại.

"Ngon lắm. "

"Fufu, máu mặt đấy. … Tôi không nghĩ cậu đã quên đâu nhưng nếu thất bại nhiệm vụ thì sẽ chết không toàn thây đó. "

Nửa phần sau có âm lượng đủ để không ai nghe thấy. 

"Biết rồi, khỏi lo. "

"Ờ. Tôi cũng thấy cậu sẽ ổn thôi. Nhưng đối phương cũng không phải tầm thường đâu nên chú ý nhé. 

Thật không tệ khi được ai đó quan tâm. 

Dù không giống chút nào nhưng, Mina hay tọc mạch và lo lắng cho tôi như thế này… 

Và, cô tiếp tân lần trước vẫy tay gọi tôi 

"Ngài Ryuk, ngài Hội trưởng vừa mới về lúc nãy đấy! Tôi sẽ đi gọi ngài. "

Tôi cám ơn cô tiếp tân lịch sự và cùng Arisia đợi Hội trưởng. 

Người được gọi đến là một cô gái khuyến rũ ngào ngạt hương nước hoa gần đạt đến tuổi tứ tuần. 

"Cậu là người phá kỉ lục tăng hạng nhanh nhất, Ryuk nhỉ. Chào mừng đến với Hội của tôi. Tôi là chủ hội ở đây, Ranga. "

Cô ta qua tuổi trưởng thành nhưng mị lực của cô lại không giảm đi theo năm tháng. 

Một dạng người đẹp khác với Arisia. Thế nhưng cô mang lại cảm giác mỏng manh khiến do phái nam bị thu hút. 

Những Mạo hiểm giả xung quanh nãy giờ đang mê mẩn ngắm nhìn nên không thể sai. Sau khi bắt tay xong, tôi thẳng thắn nói ra yêu cầu. 

"Xin lỗi vì đột ngột nhưng tôi muốn tham gia vào trận chiến với Thần thánh Kỵ sĩ đoàn trong lễ hội lần này. "

"Ồ, lý do? "

"Chỉ đơn thuần muốn nổi tiếng. Tôi đã hứa với gia đình ở quê hương, rằng sẽ trở thành Mạo hiểm giá bậc nhất thế giới. "

Ước gì họ bỏ qua cho lời nói dối này. 

"Hội trưởng, tôi cũng đề cử cậu này. Với tay nghề của cậu ấy, chắc chắn sẽ mang về vinh danh. "

"Thật hiếm khi Arisia nói vậy đấy… Hiểu rồi, vậy tôi sẽ cho phép Ryuk tham chiến. "

"Không cần kiểm tra gì à. "

"Arisia đã nói vậy nên không sai được. Ngoài ra vẫn còn một vé trống không biết giao cho ai nữa. "

Trận chiến với Thần thánh Kỵ sĩ đoàn đánh theo thể thức 5 trận thắng 3 nhưng Hội này được cho hai người đi đại diện. 

Do còn một người nữa chưa được chọn nên chuyện mới thuận lợi như thế này. 

Trận chiến sẽ là một đối một nên không cần tính hợp tác. 

"Còn một chuyện nữa, tôi đeo mặt nạ được không? "

"Tôi không phiền đâu. Nhưng chẳng phải cậu muốn nổi tiếng à? "

"Không, cách nổi tiếng cũng quan trọn. Tôi muốn theo hướng một chiến binh ẩn danh không rõ mặt thật. "

"Ahahaha! Cậu thật sự thú vị đấy. "

Hội trưởng trở nên tươi tắn và bảo tôi hãy giữ gìn sức khỏe chờ ngày tham dự rồi rời đi. 

Mặt nạ -- rất quan trọng. Giả sử nhưng chạm mặt Thần quan ở đó thì rất tệ. Do hắn biết mặt tôi. 

Một tên chắc chắn đã chết lại còn sống, thật sự không tốt. Nếu hắn gọi đồng bọn đến là tôi đi đời. 

Trường hợp lý tưởng là tôi có thể tiếp cận hắn mà không cần làm bộ làm kịch. 

Tạm gác lại chuyện đó, tôi gọi Arisia sắp rời đi làm nhiệm vụ. 

"Cám ơn đã nói đỡ hộ tôi. "

"Chừng đó nhằm nhò gì. "

"Tuyệt thật đấy, có thể lấy được tin tưởng từ Hội trưởng ở đây luôn. "

"Bảo rồi. Tôi là người chăm chỉ mà lị. Thôi tạm biệt. "

Nếu Arisia không truy ra mục tiêu đang tìm kiếm, tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ một phần. 

Hôm nay tôi không nhận nhiệm vụ và thẳng bước đi ăn trưa. 

Buổi chiều tôi sẽ tạm thời quan sát hành động của mục tiêu. Nếu có cơ hội thì sẽ dùng Truy vết lên hắn. 

"Nhưng mà, đông quá… "

Tôi xếp hàng trước một cửa tiệm trông ngon miệng và dùng bữa tại đó. Giá có hơn cao nhưng hương vị miễn bàn

"Ue--, uee--.. .. "

Dạy khi no nê, tôi bước đi trên đường phố thì đã nghe thấy tiếng con nít khóc lớn. 

Là một cô bé tầm năm sáu tuổi. 

Dựa vào tình hình, xem ra không có bố mẹ đi cùng. Một ông chú râu ria ở gần đó để ý đến và tới bắt chuyện nhưng… 

"AAHHHH, người xấuuuu! "

A, tôi thấy ông chú đó không phải người xấu đâu… 

Thế nhưng cô bé đã đánh giá qua vẻ ngoài nên đã sợ hãi chạy về phía này. 

"Anh ơi, cứu em. "

"Khoan khoan, ngươi đó không phải-"

"Gứu ee, uee--, hức… "

"Chàng trai, e rằng tôi không giúp gì được rồi, nhờ cậu đấy. "

Ông chú râu ria cười khổ và nhờ tôi chăm sóc đứa bé. 

Phiền thật đấy… nhưng tôi không có đủ dũng khí để bỏ một đứa bé đẫm nước mắt nước thế này. 

"Tên em là gì? "

"Là, Liz… mẹ, đi lạc rồi. "

"Em đi từ đường nào? "

"Đó. "

Từ đường lớn à. Đúng thật vào giờ này thì đông lắm. 

Nhưng giờ đứng đợi cũng không chắc gì có người đến nên tôi nắm tay cô bé dẫn về hướng đó. 

"Mẹ em có ở đây không? "

"Hông, chưa tìm được mẹ, anh ơi… "

Nhớ hồi lúc còn ở làng, Mina cũng hay giúp đỡ mấy đứa nhỏ như thế này. 

Những đứa trẻ nhỏ cỡ này có trái tim thuần khiết, chứa biết được đâu là thiện ác. Mina thường bảo tôi rằng tương lai muốn có năm đứa nhóc rồi ngồi cười tủm tỉm. 

… Hoài niệm thật đấy. 

"-- ơi? -- anh -- ơi? "

"A, à, xin lỗi. "

Mãi hồi tưởng về quá khứ, tôi không lắng nghe cô bé nói chuyện. 

"Tìm thấy mẹ em rồi à? "

"Hông phải, viên đá đó đẹp quá. Liz muốn cầm, được hông? "

"Xin lỗi nhưng đây là đồ mượn đó. "

"Uee, híc, chúttt xíu thôi. "

"... Nhanh trả anh nhé. "

Có vẻ Liz thích thú với Vòng tay ánh dương nên đưa lên trên trời và cười thích thú. 

Do cần cho nó hấp thụ ánh nắng nên cứ để vậy một lát cũng được, nhưng sự tình lại xoay chuyển nhanh chóng. 

"Mẹ!? "

"Này, chờ đã! "

Liz đột nhiên chạy đi hình như là vừa tìm thấy mẹ. 

Do con bé vẫn cầm vòng tay nên tôi nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng cơ thể con bé nhỏ hơn nên dễ lách trong dòng người. 

Ngược lại tôi toàn va phải người ta nên không thể tăng tốc được. 

Khi bóng dáng con bé hoàn toàn biến mất trong dòng người, tôi tặc lưỡi. 

"Lẽ nào nó. "

Không phải không có những tên lợi dụng trẻ con để làm chuyện xấu.

Mà, dù đã mất dấu nhưng không thành vấn đề. 

Tôi phát động kỹ năng Truy vết, trong đầu hiện lên điểm xanh và đỏ. Xanh là tôi, và hai điểm đỏ.  Một là Sát thủ Arisia và một là chủ tiệm trao đổi Nelri. Truy vết có thể dùng trên ba người nên tôi thêm Liz vào đối tượng truy vết. 

Do có thể truy vết những người đã chạm vào một lần mà. 

"-- Cái gì!?  Thế này là thế nào? "

Một hiện tượng lạ đã phát sinh. 

Kỹ năng Truy vết không có tác dụng sao? 

Khoan, từ từ… 

Trước hết hãy tạm thời ngừng suy nghĩ. Tôi bình tĩnh xác nhận lại các điểm thì thấy có một điểm đỏ đang tách ra xa điểm xanh với tốc độ khá nhanh. 

Vừa để ý điểm đó, tôi chia cắt dòng người hỗn độn. 

◇◆◇

Sau mười phút, tôi đã đặt chân đến tiệm trao đổi. 

Sau khi bước vào, tôi hỏi cô tiếp tân. 

"Có bé gái khoảng năm sáu tuổi chạy vào đây không? "

"Không? "

"Đừng nói dối. "

"Không đâu ạ. Thật sự không có đứa bé nào ở đây hết. "

"Thế tòa nhà này có cửa sau không? "

"Có nhưng không phận sự miễn vào ạ. "

"Bảo bới Nelri, Ryuk có chuyện gấp muốn gặp. "

Cô gái nhanh chóng báo với Nelri và tôi được mời lên. 

Tập trung vào điểm màu xanh trong ý thức và sau đó tôi nhìn thẳng vào mặt Nelri và hỏi. 

"Con bé đó ở đây à? "

"Ngoài tôi ra không có ai ở đây hết mà? "

"..."

"Nếu cần, ngài có thể tự do khám xét nhưng… "

Tôi nhìn thẳng vào Nelri đang tỏ vẻ nghi hoặc và xác nhận lại điểm đỏ một lần nữa. 

"Thôi, xin lỗi. Có lẽ tôi nhầm. Việc kiểm định sẽ hoàn thành vào tối nay nhỉ. "

"Vâng, mong ngài ghé qua lần nữa. Nhân tiện, Vòng tay đâu rồi? "

"Có chút chuyện. Mà, trước hết tối nay tôi lại đến. "

"Chúng tôi xin chờ ngài. "

Để lại Nelri đang cúi đầu ở phía sau, tôi rời khỏi tòa nhà. 

Hết cục là không thể tìm thấy con bé đó cùng với vòng tay. 

Nhưng thế này là được. 

Tôi thay đổi kế hoạch, chiều nay sẽ không theo dõi mục tiêu ám sát nữa, thay vào đó sẽ tập hợp đánh giá về tiệm trao đổi. 

Hình như ông ta là một quý ông xem trọng lời hứa và có cách làm việc không xem những kẻ phá hợp đồng là con người. 

Cũng có những người bảo ông ta là người kiếm tiền bằng nhiều cách không hợp pháp. 

Đồng thời nhiều chuyện kỳ lạ cũng lọt vào tai tôi. 

◇◆◇

Thời điểm ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời. 

Tôi ghé qua phòng của Nelri trong tiệm trao đổi. 

"Chào mừng đã đến, Ngài Ryuk. "

Kho báu tôi giao ra hôm qua được đặt trên bàn và bên cạnh là một lượng tiền vàng đủ để chất thành một ngọn núi nhỏ. 

Tôi ngồi vào ghế sofa và nói với Nelri đang nở nụ cười. 

"Kiểm định đã hoàn tất nhỉ. "

"Vâng, đây đều là những món hàng tuyệt vời! Ngài có thể kiếm được 80 đồng vàng với đống này đấy! "

Đấy là một số tiền có thể giúp một người bình dân xây được căn nhà thiệt lớn. 

"Được chừng đó sao. Quả nhiên có nhiều đồ của quý tộc nhỉ. "

"Vâng, bọn trộm đó có mắt nhìn đồ đấy. Ngờ đâu lại có những món hàng này. … Vậy thì ngài Ryuk, ngài thỏa mãn với khoản toàn này chứ. "

"Ừ. "

"Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi. Tôi xin lấy lại Vòng tay thái dương. "

"Cái đó tôi trả rồi mà nhỉ. "

Nelri nghiêng đầu như không hiểu được ý nghĩa. Còn tôi thì cười nhạt. 

Khi tôi nói vậy, trong một khoảnh khắc cực ngắn, Nelri đã liếc sang hướng chiếc mặt nạ sát được treo trang trí ở một góc phòng. 

"Ngài cứ đùa. Hay là ngài Ryuk đã làm mất Vòng tay và giờ đang lo lắng. Thế nhưng ngài lại đổ lỗi cho tôi sao… Có chứng cứ không. "

"Không. "

"Nếu đó chỉ là phán đoán từ một chiều, vậy đây là một sỉ nhục đối với tôi. "

"Nhưng tôi không thể đưa đống châu báu này miễn phí cho ông được. "

"Ngài Ryuk… quả nhiên số tiền lớn thế này, tôi không thể đơn giản lấy đi hết được. "

Nelri chia đôi đống tiền và ra vẻ ôn hòa như đang tỏ lòng từ bi. 

"Làm mất vòng tay là lỗi lầm của ngài. Nhưng nếu tôi lấy hết số kho báu này miễn phí thì chắc chắn ngài sẽ không chấp nhận. Thế nên tôi sẽ trả cho ngài một nửa số tiền ở đây, 40 đồng vàng. Nửa còn lại là để đền bù cho Vòng tay thái dương, ngài thấy sao? "

Đây là lúc thỏa hiệp. 

Đúng thật 40 đồng vàng là số tiền lớn với người bình thường. 

Làm lớn chuyện ở đây và đánh động đến những tổ chức nguy hiểm chống lưng cho Nelri, chắc chẳng có ai đâu nhỉ. Trừ tôi. 

"Từ chối. "

"... Ý ngài là sẽ lấy 80 đồng vàng bằng mọi giá? "

"Cả Vòng tay thái dương nữa. "

"Những vật phẩm như vậy có trưng bày tại tiệm nhưng tôi đây cũng là con người bình thường có dòng máu đỏ. Vẫn có lúc nổi giận đó. "

"Có thật là máu đỏ không. "

"Hả? Ngài định-- ... ! "

Kiếm của tôi đâm xuyên bụng Nelri. Có tài quản lý nhưng năng lực chiến đấu thấp tẹt khiến Nelri không thể né tránh được. 

"Ngài… điên hả... "

"Điên gì. Con nhỏ đó là ngươi phải không. "

"Không, thể nào.. . "

"Đừng nói ra dễ dàng như thế. Để thật lòng kể lý do ta biết cho nghe. Ta có một kỹ năng tên là Truy vết. Và đã dùng lên ngươi rồi. Vì thế đấy… khi con nhỏ đó bỏ chạy, ta đã dùng lại kỹ năng đó. Và mục tiêu đáng lẽ phải tăng lên nhưng lại không tăng. Ngươi nghĩ tại sao? "

"..."

"Ta đã nghĩ đến một điều. Đó là người đã dùng Truy vết lúc trước. "

"Thế thì, tại sao… lúc đó… "

Lúc tôi vào phòng này để tìm con nhỏ đó ban chiều sao. 

Thật ra lúc đó tôi chưa nhận ra con nhỏ là cùng một người. Thế nhưng tôi không dám lục soát chỗ này. 

"Lý do ta quay trở lại là… vì để lấy đông này. "

Tôi chạm vào đống tiền và dùng kỹ nát Kho chứa. 

"Xin luôn cả tiền lẫn hàng, và ngoài ra cả Vòng tay thái dương giấu trong mặt nạ sắt đằng kia luôn nhé. "

"Chết tiệtttt… "

"Xem ra ngươi đã làm rất nhiều điều xấu ra hồi ha, bằng cái năng lực thay đổi diện mạo đó. "

"Chắc chắn, chắc chắn đồng bọn của tao… sẽ.. . giết… "

"Không sao. Ngày mai ta sẽ sống dưới danh Chiến binh mặt nạ. Còn ngươi thì… a, tạch rồi à. "

Vậy thì nhanh lấy năng lực nào. 

Kỹ năng của Nelri có Đàm phán và hai cái ?. Kỹ năng Ăn xác chết có thể lấy hai kỹ năng. 

Tôi có hứng thú với kỹ năng Đàm phán nhưng rồi không do dự chọn hai cái ?. 

Từ ?, giờ tôi đã thấy rõ nội dung. 

   

[Ấn danh Lv2] 

Có thể tùy ý ấn đi mỗi loại hai dòng trong Danh hiệu, Chỉ số và Kỹ năng. Những dòng bị ấn sẽ tránh được kỹ năng và đạo cụ hệ Giám định. Thế nhưng, có thể bị nhìn xuyên thấu bởi những kỹ năng hệ Thông suốt. 

Kỹ năng lên cấp bằng việc lừa dối người khác. 

   

Quả nhiên kỹ năng này thuộc loại ấn chỉ số. 

Tôi nhanh chóng ấn đi Kẻ phục thù và hai kỹ năng Ăn xác chết cộng Thao túng thời gian. 

 

[Biến hình] 

Có thể biến thành người đã từng bắt tay. 

Thế nhưng MP sẽ bị tiêu thụ dựa trên cấp độ của người muốn biến thành. Thời gian biến thân là hai mươi tư giờ. Có thể tái hiện trang phục và tùy ý giải trừ. 

Khi đã giải trừ, biến hình trở lại sẽ tiêu tốn MP. 

Hiệu quả biến thân chỉ là ngoại hình, năng lực vẫn là của chủ sở hữu. 

Thế nhưng, không thể sao chép khi bắt tay với người chết. 

 

Ồ, kỹ năng này tiện thật đấy. 

Phần tiêu hao MP tương ứng với cấp độ có hơi khó đây. 

Nếu đối phương có cấp 1000 thì muốn biến hình 24 giờ, tôi phải mất 1000 MP. 

"Biến hình nhưng bên trong vẫn là mình, à. "

Với người khác thì đâu có lẽ là bất lợi nhưng tôi vui vì điều này. 

Có biến thành kẻ yếu cũng không mất năng lực. 

Có nghĩa là, lừa người khác sẽ dễ dàng hơn--

-zzzz-zzz-zzzz--z

Tạm ngưng truyện cho đến khi tìm được Chương 14... 

Tác ngáo. Haizzz

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Drop rồi à :) đen
Xem thêm
Đau mắt :v
Xem thêm
TRANS
Vô sớm làm gì, đang sửa. Lúc nào đăng cũng bị vậy
Xem thêm