Fukushuu Skill "Shishagui...
Seto Meguru Nabeshima Tetsuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Giáo sĩ giả tạo] Jardo Ondelight

Chương 08: Ăn luôn cả chim

3 Bình luận - Độ dài: 1,856 từ - Cập nhật:

Arisia là một cô gái đặc trưng có cặp mắt đượm buồn và chiều cao trội hơn trung bình.

Mái tóc đen có chút ngả sang xanh giống bầu trời đêm cùng làn da trắng noãn thiếu sức sống. Nét mặt xinh xắn nhưng lại mang bầu không khí khó gần.

Nói theo hướng nào đi nữa, trông cô như loại hoa ngoài tầm với.

"Cậu là Ryuk nhỉ. Muốn thể hiện cách thức chiến đấu theo cách nào, cậu có thể chọn đối kháng hoặc là bắn phép thuật?"

"Tôi sẽ dùng phép thuật vậy. "

"Thế thì đi hướng này. "

Có một cầu thang được đặt một góc căn phòng dẫn xuống khu huấn luyện phía dưới.

Hai người chính tôi cùng cô tiếp tân đi xuống và đến gần bức tường, nơi đặt rất nhiều vũ khí và dụng cụ. 

"Có thấy những cọc gỗ đằng kia không, hãy bắn phép thuật vào đó. "

"Hỏa thuật được không? "

"À, nếu vậy để tôi đi lấy xô nước đã."

Cô tiếp tân chạy lên phía trên, Arisia bắt chuyện với tôi bằng giọng điệu trịch thượng. 

"Cậu chắc hẳn có sự tình gì đó đúng không? Nhìn vào mắt là biết. Cặp mắt đang giấu đi ý chí mạnh mẽ. "

"... Ai biết đâu. "

Tôi quay đi nhưng cảm thấy bản thân đã bị nhìn thấu ở đâu đó. Cô ta chắc có kinh nghiệm sự đời nhiều hơn so với tuổi nhỉ. 

… Nhưng không chỉ có vậy. 

"Cô cũng thế, trông cứ ám ám thế nào ấy. "

"Có lẽ vậy. Tôi là kiểu người gọi là kẻ phục thù đấy. "

"... Ồ. "

Lời nói đấy không thể làm ngơ. Cô ta thấy tôi ngạc nhiên nên nhẹ nâng khóe miệng. 

Đúng với cái danh người đẹp, chỉ mỉm cười thôi nhưng sức khuyến rũ tăng lên không ngớt. 

"Cậu không phải dạng đó sao? Đôi mắt đấy, rất giống. "

"Với ai? "

"Tôi, sau khi gia định bị cướp đoạt. Khuôn mặt tôi khi ấy hiện lên tấm gương giống y chang cậu hiện giờ vậy. Mặc dù dáng vẻ khác nhau hoàn toàn, fufufu. "

Dù đã bị đoán trúng nhưng tôi không hé miệng. 

Cô ta đặt tay lên vai tôi và thư giãn biểu cảm. 

"Tôi không biết đã có chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn có một người cậu hận đến mức muốn giết hắn phải không? Ước gì không phải là tôi nhỉ. "

"Cô… "

"Đã để mọi người chờ lâu! "

Canh thời gian khá tệ, cô tiếp tân đã quay trở lại nên chúng tôi chỉ biết cắt ngang cuộc hội thoại. 

"Giờ thì cho chúng tôi xem sức mạnh đi nào. "

"Bằng này là được nhỉ. "

Tôi phát động hỏa kiếm và tấn công cột gỗ. Đòn tấn công chuẩn xác trúng mục tiêu thiêu cháy cột gỗ khiến cô tiếp tân phải hoảng loạn xách xô nước lên dập lửa. 

"Ôi trời… ngoài dự tính đấy… Ma lực rất ấn tượng. Uy lực và tốc độ cũng không thể chê được. Có rất nhiều người không thể điều khiển được hỏa kiếm nhưng trông cậu d giả thấy rõ. "

"Đỗ không? "

"Tất nhiên là đỗ rồi. "

Cô ta nhướng mày như muốn bảo đương nhiên là đỗ. Tôi tưởng tiếp theo phải đọ kiếm nữa chứ. 

"Mời ngài đi hướng này, tôi sẽ tiếp tục thủ tục. "

Cô tiếp tân quay trở lại quầy còn Arisia vỗ nhẹ vai tôi. 

"Nếu có cơ hội thì lập nhóm với tôi nhé. "

Sau khi truyền đạt ý nghĩ ẩn dấu nào đó bằng ánh mắt, cô quay lại chỗ cũ. 

Cô ta đã nói mình là kẻ phục thù nhưng không có nó trong danh hiệu. Do có một điều kiện là sống sót từ vực thẳm của cái chết nên không phải ai cũng dễ dàng đạt được. 

Sát thủ. 

Giả sứ đó là loại người chuyên đi giết người lương thiện thì tôi không thể bỏ qua cho cô ta. Không phải trên phương diện luân lý đạo đức, mà là nếu biết những kẻ bị người khác thù hận thì sẽ mang đến điểm kinh nghiệm cho Kỹ năng phục thù. 

Chỉ là --- giờ không phải lúc ưu tiên việc đó. 

Sau khi ký xong vài loại giấy tờ của Hội, tôi được nhận một tấm thẻ hình chữ nhật. Bên trên có ký hiệu của Hội, tên tôi và cấp bậc. 

"Ngài sẽ bắt đầu từ Bậc F. Thường thì nếu cứ hoàn thành các nhiệm vụ ngài sẽ dần được nâng đến Bậc B. "

Tôi không có hứng thú nâng cấp bậc nên sẽ bỏ qua phần đó. 

"Quan trọng hơn, hình như có một trận chiến với Thần Thánh kỵ sĩ đoàn trong lễ hội đúng chứ. Tôi cũng muốn tham gia. "

"Hơ… ngài nghiêm túc chứ? "

Ngạc nhiên cũng không có gì lạ. 

Điều đó sẽ khiến tôi trở thành người đại diện cho Hội nên hiển nhiên không thể giao cho một tân binh mới nhập Hội hồi nãy được. 

Thế nhưng tôi phải ép buộc, dù ít hay nhiều. 

"Cấp bậc thấp nhưng tôi có tự tin vào tay nghề. Thế nên muốn được đề cử ấy mà. "

"Nếu thế thì ngài cần phải nói chuyện trực tiếp với Hội trưởng. Nhưng hiện giờ ngài Hội trưởng đang vắng mặt và sẽ trở về vào ngày mốt. "

"Vậy tôi sẽ làm nhiệm vụ trong khi chờ. "

Tôi chọn hai nhiệm vụ thích hợp từ Bảng thông báo. Hai nhiệm vụ này chú tâm vào cung ứng nguyên liệu từ ma thú yếu. 

"Tay của Goblin xanh và cánh của Chim mỏ kiếm sao. Nếu ngài thiếu tự tin thì… à không, phép thuận ngài triển khai vừa nãy là đủ rồi. Thế nhưng xin ngài hãy cẩn thận với Chim mỏ kiếm, mỏ nó dài và sắc như gươm vậy. "

"Cố không để bị đâm, nhỉ. "

"Nếu nhận một đòn tấn công thì dù ngài chạy đến đâu cũng sẽ bị truy đuổi. Hình như loài chim này nhạy cảm với máu nên không thể núp được. "

"Hiểu rồi. Cám ơn vì thông tin. "

Tôi quay lưng về phía cô tiếp tân và định bước đi thì, 

"Cơ mà tôi có một thắc mắc cần kiểm chứng. Nếu một người có Mắt giám định xem lén thông tin của một người không muốn cho người khác xem phép thuật hay bất cứ thứ gì thì có ổn không? "

Xem ra đây là một câu hỏi khá bất thường. Cô tiếp tân ngơ ngác trả lời.

"Đầu tiên thì rất hiếm người mang Mắt giám định. Hội chúng tôi cũng không có ai. "

"Xin lỗi, tôi hỏi hơi kỳ rồi. "

Tôi thả lỏng cơ mặt. Lúc bị bọn cướp tấn công thì tôi thấy thật rắc rối nhưng đây quả là của trời ban. 

Vì có thể cướp sức mạnh từ nhùng người có kỹ năng hiếm. 

Kết hợp không tệ với Ăn xác chết. 

Sau khi hỏi khu vực sinh sống của Chim mỏ kiếm, tôi rời khỏi thị trấn và di chuyển đến đó. 

"Với cả cần sử dụng thử Thao túng thời gian nữa… "

Kỹ năng này không thể phát động tùy tiện như những kỹ năng bình thường. 

Vì một phút là bay 10 cấp độ mà. 

Bắt đầu đi săn từng con Goblin xanh một, phân tách những bộ phận có thể dùng được và cho vào Kho chứa, thật tiện lợi vì nếu không dùng kỹ năng thì chúng sẽ bị thối rữa mất. 

Tôi dừng chân trước một vách đá khá cao. Bên trên là một con vật mang đặc điểm của Chim mỏ kiếm đang đi lòng vòng. 

"Bự khiếp. "

Cô tiếp tân đã kể rằng Chim mỏ kiếm lớn hơn hai mét nhưng trông con kia còn hơn cả thế. Từ xa tôi cũng có thể nhìn rõ cơ thể khổng lồ của nó. 

Toàn thân đen như quạ chỉ riêng mỏ có màu bạc nhìn như cây liễu kiếm. 

Tôi muốn sử dụng Mắt giám định nhưng quá xa nên không thể. Đầu tiên tôi ném một viên đá để cho nó biết có người đang ở đây. 

Nó nhanh chóng bị dụ và lao xuống. 

Tôi định dùng hỏa kiếm để tấn công nhưng phải ngắt đi và nhảy sang một bên. 

Tốc độ bay nhanh hơn tôi tưởng! 

Cơ thể khủng bố nên tôi không ngờ rằng nó… nhanh như chim én vậy. 

Một âm thanh đục ngầu vang lên cùng lúc cái mỏ khoét một lỗ trên mặt đất. 

"Gyyuuu--"

Chim mỏ kiếm quay đầu lại không thèm bay lên mà xông thẳng đến phía này nên tôi nhanh chóng nhảy nhanh lên vách đá gần cạnh rồi lấy đây làm bệ phóng để nhảy vượt qua đầu con chim. 

Tôi thấy một cảm giác khó chịu mới này. 

Lúc đặt chân lên tường, tôi đã có cảm giác lạ thường. Có thể là do kỹ năng Đu tường, nhưng vách đá cũng dùng được sao. 

Trước hết hãy Giám định đã. 

Cấp độ 20, năng lực không quá lớn. 

Có hai kỹ năng [Lao thẳng] và [Truy vết]. 

Nó tiếp tục lao về phía tôi bằng kỹ năng hỗ trợ. 

Tôi chạy lên vách đá khoảng được tám bước và rồi rơi xuống trong tư thế nằm ngang. 

Sau vài lần thử, tôi cuối cùng đã kiểm soát được và rơi xuống sau đầu con chim và cầm kiếm đâm sâu vào đầu nó. 

"Quả nhiên là não chim, thiểu năng thấy rõ. Ra đây là nhiệm vụ dành cho Bậc F sao. "

Giờ thì, tôi quan tâm đến kỹ năng Truy vết nên sẽ dùng kỹ năng Ăn xác chết nhưng… quả cầu hỗn độn ngọt ngào, tiếc thay lại cho tôi… 

"Lao thẳng à… "

Lao thẳng… là một kỹ năng nâng cao lực lao tới. 

Năng lực không tệ, có thể húc mạnh vào đối phương. 

"Điểm yếu đúng là không thể lấy được những gì mình cần mà.. "

Lại còn một xác chỉ được một kỹ năng nữa chứ. 

Cơ mà, thì kiếm thêm con khác là có khi nhận được thôi. 

Sau khi tìm kiếm một chốc, tôi đã phát hiện thêm một con Chim mỏ kiếm trên một vách đá gần đó. Tôi đung Đu tường như mới nãy để nhảy ra sau đầu con chim và đâm xuyên não nó. 

-- Tuyệt! 

Lần này tôi đã lĩnh hội được [Truy vết]. 

Truy vết… có thể đánh dấu một mục tiêu sau một lần tiếp xúc. Phạm vi truy vết là 5 km. 

Bị đánh trúng một lần là không thể chạy trốn chắc chắn là do kỹ năng này chứ không phải do mùi máu. 

Và từ giờ tôi cũng có thể làm được nhỉ. 

Đi thử nghiệm thôi. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

TRANS
CVTER
Thanks
Xem thêm