Fukushuu Skill "Shishagui...
Seto Meguru Nabeshima Tetsuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Giáo sĩ giả tạo] Jardo Ondelight

Chương 10: Kĩ năng Thao túng thời gian

5 Bình luận - Độ dài: 1,801 từ - Cập nhật:

Bell Bebel

Cấp độ 175

Danh hiệu: Nghệ nhân ném

Năng lực 

HP: 2150

MP: 120

Sức mạnh: 120

Bền bỉ: 810

Linh hoạt: 1030

Ma lực: 170

Đề kháng: 600

Kỹ năng 

Kỹ thuật ném Lv3

Phân giải cơ thể

 

Đây là bảng trạng thái của đứa con gái đang đeo tấm mặt nạ yểu điệu. 

Loại hình chuyên ném đồ thế kia, đòn tấn công mới nãy thật sự do mất bình tĩnh. 

Điểm ngắm là cuống họng, tốc độ khá nhanh. Hình như do có Kỹ thuật ném hỗ trợ. 

"Cô bảo là con mồi, thế định giết ông chú hồi nãy à? "

"Đúng là vậy nhưng mục tiêu đã thành anh rồi đấy. "

Choeng, một âm thanh sắc lịm nữa vang lên. Giữa những ngón tay trên cả hai bàn tay của cô ta là vô số những con dao. Khuôn mặt vui tươi không biến sắc như đang tận hưởng niềm vui vô tận. 

"Cô giết người vì sở thích hay sao mà lại tỏ cái biểu hiện đó thế. "

"Để xem nào, chính xác thì là sai. Đúng hơn là sau khi giết xong xác sẽ được giải thể rời rạc ra, vui lắm nên không kìm được! "

Đó là lý do ả có Kỹ năng Phân giải cơ thể à. 

Có thể giúp phân tách ma thú nhỉ? Lúc phải vác nguyên liệu về thì tiện lợi phết. Ả có đầu óc lệch lạc nhưng xem ra không phải đối tượng tệ cho tôi. 

Biết đâu dùng Ăn các chết lên ả thì sẽ xảy ra gì đó, trúng hay hụt đây… 

"Anh không muốn phá bỏ những chuỗi ngày buồn chán sao? Mạo hiểm cùng tôi đi, phân giải cơ thể người ấy. "

"Vậy à. "

"Nếu phân tách gọn ghẽ thì không ai chú ý đến đâu! Có lần tôi cắt thịt của một người rồi quăng ra đường, thế là có tên lang thang nào đó nhặt về đấy. "

"Vậy à. "

"Lâu lâu còn trêu chọc người khác được nữa cơ. Cắt cổ tay của người nào đó ra này rồi đặt trước cửa nhà gia đình của hắn~ "

"Hỏa kiếm. "

Tôi không có đủ nhẫn nại chờ mấy câu chuyện tự mãn tầm phào đó kết thúc. Một thanh hỏa kiếm bay thẳng về phía ngực đối phương. Bell bật ngược lộn nhào né đi và đáp lại con tôi một con dao. 

Thể chất thật kinh khủng và quả nhiên thứ đáng chú ý nhất là lực ném của ả. Tốc độ ra đòn hoàn toàn tương ứng với thái độ ngạo nghễ đó.

Tôi có trang bị giáp cổ bằng bạc để che chắn điểm yếu. Thế nên chắc ả sẽ nhắm đến tim hoặc trán, nhưng --

"Đầu gối đấy. "

Tôi dậm đất nhảy qua. Nếu hỏi tại sao lại không lấy kiếm đỡ thì nếu làm thế địch sẽ có cơ hội nhắm vào điểm mù.

"Lần đi săn này là vui nhất đấy~~! "

Tôi khá là căng thẳng do ả nhắm vào hạ bộ của tôi, đúng là một con đàn bà hạ phẩm. 

Lần này tôi chém con dao khiến nó rơi xuống đất. 

Ả ngừng ném. Nhưng hình như không phải do hết dao… Ả cười nhí nhố như muốn chọc sâu vào lòng người. 

"Khùng đến tận cùng luôn rồi nhỉ. Bắt đầu từ bao giờ thế? "

"Hnnnnn? Tôi sao? Tôi thấy có điên khùng gì đâu. Lúc nhỏ anh không làm mấy việc đó à? Như vặt chân sâu bọ hay giẫm nát mấy con kiến ấy. Chẳng phải ai cũng làm rồi sao? "

Nói chuyện với hạng người xem con người đồng dạng với sâu bọ cũng vô ích. 

Khi tôi chuẩn bị kết thúc nhanh chóng, Bell đã làm mấy hành động đáng ngờ. 

Dù nói vậy nhưng không có nghĩa là ả tấn công, ả chỉ đưa hai ngón tay lên thành hình V. 

"Bí kỹ - Én lượn! "

"... Ha? Cô đi--n!? "

Tôi đã phản ứng được trong tức khắc. Đã được nhưng không hoàn hảo. Một con dao đột nhiên lao tới từ phía sau rạch một vết trên quần tôi và gây một vết thương nông lên đùi. 

Có lẽ là con dao tôi đã nhảy lên né hồi nãy. 

Kỹ thuật ném điêu luyện đến mức có thể khiến dao quay lộn ngược lại thế này sao. 

"Anh đã lơ đãng rồi. Dao đã bay là không thể về lại sao. Thường thức kiểu đó đang chống lại anh đấy. 

"Đừng tưởng thắng được với vài vết xước thế này. "

Nắm chắc phần thắng trong tay. Tôi chạy lên trên bức tường để tiếp cận ả. 

Đi đường này tốt hơn là chạy thẳng chính diện. Ngay khi ả làm động tác ném, đôi giẫm vào tường rồi liên lục nhảy. 

"Thắng bại đã rõ rồi mà anh vẫn cố thế! "

Đúng như dự tính, ả vẫn chưa chịu động não và chuẩn bị ném tiếp. Một cây kim xuất hiện từ cổ tay ả tưởng chừng như đã chuẩn bị hoàn hảo nhưng vẫn có sơ hở.

Tôi giẫm mạnh vào tường. Và, một thứ gì đó trên trời thu hút ánh nhìn của tôi. Nó hướng về phía tôi… và rơi xuống từ trên trời. 

Đó là con người. 

Người đó rơi xuống trong khi vung một cây kiếm ngắn để chém dọc lưng Bell. 

"Kyaaaaaa!! "

Bị tập kích bất ngờ ngoài dự đoán, Bell ngay lập tức thét lên. 

Người đột ngột xâm nhập là -- Arisia, cô ta không làm gì cả, chỉ nhìn tôi đáp xuống mặt đất và nói. 

"An tâm đi. Tôi không phải là kẻ địch của cậu. Mục tiêu của tôi là người phụ nữ này. "

Cô nói thế và xoay tay cầm thanh kiếm ngắn và không chần chừ đâm xuyên tim Bell. 

Bell đau đớn lắp bắp miệng vài cái rồi rũ rượi im lìm trên mặt đất.  Thế nhưng dù sắp mất đi nhận thức, ả vẫn mỉm cười. 

"... ch… ế… t… hì… chu… ng… ufuf- khục-khục-...  "

"Nói gì thế? Người sắp chết chỉ mình cô thôi. Bell Bebel. "

Những lời lạnh lẽo của Arisia vang lên nhưng tôi biết câu nói đó đã sai, tại vì chính tôi đang cảm nhận được những biến đổi trong cơ thể mình. 

Hơi thở đột nhiên kẹt cứng. 

Không thể vận chút sức lực nào trong cơ thể. 

Lưỡi không thể nhúc nhích, tay chân co giật khiến bản thân đứng không vững. 

"G, ì… thế… này… ? "

Tôi không thể hiểu được nguyên nhân của cơn đau và huyết áp tăng đột ngột này. Cho đến khi Bell nói ra. 

"Ufufu… đ… ộc… đấy… ? "

Đ…ộc… độc sao. Ra vậy, con dao ấy có tẩm độc mạnh trên lưỡi. Thế đây là lý do ả tự tin tuyên bố chiến thắng à. 

Độc, tê liệt hoặc những trạng thái tinh thần khác được gọi chung là Trạng thái bất thường, nếu có Đề kháng càng cao thì chịu đựng càng tốt, nhưng với kịch độc thì có cao đến đâu cũng không thể phòng được hoàn hảo. 

Nếu có kỹ năng kháng độc để chống lại thì hay rồi. 

Arisia nhanh chóng kết liễu Bell và lo cho tôi. 

Nhưng, xem ra cô không có đồ dùng để giải độc. 

Cứ thế này thì tôi sẽ chết sớm thôi. Nếu dùng thì chỉ còn cơ hội này thôi. 

Tôi đã luôn do dự dùng kỹ năng Thao túng thời gian nhưng giờ phải dùng. Tôi nâng cao ý chí niệm trong lòng rằng sẽ quay lại một phút.

Ngay lúc đó, cả thế giới bị bóp méo, cơ thể tôi rơi vào cảm giác bất lực như bị kéo bay lên trời.

◇◆◇

"Hnnnnn? Tôi sao? Tôi thấy có điên khùng gì đâu. Lúc nhỏ anh không làm mấy việc đó à? Như vặt chân sâu bọ hay giẫm nát mấy con kiến ấy. Chẳng phải ai cũng làm rồi sao? "

Khi nhận ra sức lực đã quay lại với cơ thể, tôi đang đứng ở một chỗ khác với mới nãy. 

Trước mặt là Bell chưa bỏ cuộc và không một thương tích… 

--- Thật sao, thật sự thời gian đa quay ngược lại sao? 

Thôi, giờ không phải lúc dư giả thời gian để ngẫm nghĩ. Hiện giờ tôi không chịu khốn khổ vì độc chính là bằng chứng tốt nhất. 

Cấp độ của tôi đã giảm đi mười so với trước khi dùng Thao tác thời gian nhưng vẫn trên cấp độ 100. Nếu chỉ một phút thì năng lực không giảm xuống quá nhiều. 

… Đây rồi. 

Bell đang tạo hình V và tỏ vẻ chắc thắng. 

"Bí kỹ - Én lượn! "

Tôi quay ngoắt lại chặn con dao đang bay đến bằng kiếm. 

"Hả!? 

Bell tỏ vẻ kinh hãi vì chắc chắn mánh khóe sẽ không thể bị lộ. Đúng đấy, mới nãy ta bị sượt qua rồi. 

Nên giờ là Lần Thứ Hai. 

Tôi chạy trên bức tường của tòa nhà bên cạnh và tiếp cận Bell. 

"Th, thế thì chỉ cần đánh trúng anh bây giờ thôi! "

Từ khúc này thì mọi chuyện gần như y chang hồi nãy. Arisia từ trên trời rơi xuống chém Bell. 

Mỗi người có cách hét riêng khi bị chém sao. Bell hét lên bằng tông giọng và độ lớn y như hồi nãy. 

"An tâm đi. Tôi không phải là kẻ địch của cậu. Mục tiêu của tôi là người phụ nữ này. "

Tình hình hiện giờ khác với mới nãy. Arisia đổi tay cầm kiếm nhưng tôi sẽ không để cô chém Bell

Tôi vung kiếm theo đường trăng non từ dưới lên để đánh bay thanh kiếm của Arisia. 

"Ah, anh làm gì thế!? Tôi đã phải là không phải kẻ địch r.. "

"Không phải thế. Giết ả là -- việc của tôi. "

Tôi vung kiếm theo một đường thẳng chém bay đầu Bell Bebel. 

Không khí yên ắng của màn đêm lại bao trùng, tôi vỗ nhẹ vai của Arisia và dùng Phép giám định. 

"Xin lỗi nhé Arisia, ả cũng là con mồi của tôi. "

Cho một con ả điên loạn làm mồi cho Kỹ năng Phục thù quả nhiên có hiệu quả. 

-

Ăn xác chết Lv2

Có thể tùy ý hấp thụ hai kỹ năng từ kẻ địch

Và có thể hấp thụ kỹ năng trên Lv2 của địch thành kỹ năng Lv2. 

-

Cám ơn nhé Bell Bebel, công ơn của ngươi ta sẽ không quên trong vòng vài ngày đâu.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Lại như thằng Ekko
Xem thêm
TRANS
Chuẩn :v
Xem thêm
TRANS
CVTER
Gắt đấy :))
Xem thêm