Fukushuu Skill "Shishagui...
Seto Meguru Nabeshima Tetsuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Giáo sĩ giả tạo] Jardo Ondelight

Chương 11: Sát thủ và tiệm cho vay

4 Bình luận - Độ dài: 2,054 từ - Cập nhật:

Kỹ năng phục thù có thể lên cấp bằng việc viết những người đang gây thù oán. 

Thực tế là Ăn xác chết đã được cường hóa sau khi giết chết Bell. 

Nhưng đáng chú ý không phải điếm đó, mà là xem ra giết một kẻ gây hành động ác độc ngầm (không được nhiều người biết đến) cũng có công hiệu. 

Có nghĩa là dù bên người bị hại không nhận thức được đích danh người gây tội cũng được. 

Ví dụ như gia đình nạn nhân bị Bell giết sẽ nghĩ gì. Rằng, không thể tha thứ cho kẻ ác nhỉ. Trong trường hợp này, tôi đoán rằng suy nghĩ của người bị hại không cần phải bao gồm chính danh tội phạm cũng có hiệu quả. 

"Arisia, cô biết ả này là tội phạm nên bám theo sao? "

"Tôi có nghi ngờ nhưng đến mới nãy vẫn chưa chứng minh chính xác được. "

Thế là đã rõ. Có thể xem như kẻ chuốc thù oán là kẻ gây những hành động ác độc. 

Tôi rất cảm tạ. Bởi vì tôi giết những tội phạm không được biết đến bởi công chúng cũng mạnh lên. 

"... Sao thế? "

"Không, không có gì đâu. Cơ mà cô cũng có chuyện cần làm nhỉ. "

Tôi đã lấy năng lực của Bell bằng Ăn xác chết. Bị Arisia thấy cũng không quan trọng. Có điều tôi cần suy nghĩ thêm một chút.

Dù sao thì tôi đã lính hội được [Kỹ thuật ném Lv2] và [Phân giải cơ thể].

Kỹ năng ném đã bị giảm cấp nhưng chịu thôi. Nếu cường hóa Ăn xác chết hơn thì vấn đề này sẽ được giải quyết. 

"Nè mới nãy… mà có hỏi thì cậu cũng không trả lời đâu nhỉ. Sao giữa đêm còn đi đến đây thế? Không phải là bị Bell đuổi đến đây đâu nhỉ? "

"Cô cũng thế thôi, tại sao lại đứng trên nóc nhà quan sát thế? "

"Có nhiều chuyện lắm. "

"Nghề sát thủ nhỉ. "

"--! "

Khi tôi bảo rằng mình có Mắt giám định thì mắt cô ta đã mở to rồi giờ lại trợn tròn hơn nữa. 

Nhân tiện thì đừng nói Mắt giảm định, những người có Phép giám dịnh như tôi còn ít nữa. Nhưng có một loại ma cụ là Giấy giám định, khi chạm vào sẽ hiên lên chỉ số của người chạm. 

Nhưng đó là một vật phẩm quý giá nên hình như cả thị trấn chỉ có một hai nơi đặt chúng. 

Lúc trong Hội mạo hiểm, tôi đã nói vòng vo cũng là vì (né) chuyện đó. 

"Dù nói là Sát thủ nhưng tôi không nghĩ đó là người xấu đâu. "

Thái độ lúc cô kể tôi nghĩ chuyện gia đình bị cướp mất không phải là dối trá. Nếu đó chỉ là diễn thì cô ta không thể nào nhìn thấu được cuộc đời tôi. 

"Giờ giấu cũng vô dụng nhỉ. Nếu tôi kể ra thì Ryuk cũng kể cho tôi chuyện của cậu chứ? "

"Ừ. "

"... Trong thành phố này có tồn tại một Hội ám sát đấy. Dù danh tiếng có xấu nhưng Chủ hội là một người ngay thẳng, không bao giờ giết người lương thiện đâu. "

"Mục đích là không tha cho cái ác hả. "

"Sát thủ đâu phải tuyệt nhiên là thế. Cũng có người giết người xấu để kiếm tiền rồi phất lên như làm buôn bán. "

Vậy đó là mội Hội đưa ra nhiệm vụ xử lý những thành phần không thể dùng chế tài thằng mặt được à. 

Thành phố này có pháp luật nhưng đôi khi lại bỏ qua cho Quý tộc hoặc là người của Thánh quang. Đặc biệt là khi người bị hại là những kẻ lang thang hoặc người trong khu ổ chuột. 

"... Ba năm trước, vào một lần tôi đi ra ngoài thì gia đình tôi đã chết chìm trong vũng máu. Không phải là ăn trộm. Hình như thủ phạm là một tên sát nhân lấy giết người làm niềm vui. Mọi người, từ cổ chân trở xuống đều bị cắt ra hết. "

Giọng điệu trông như rất thanh thơi nhưng tròng đen của Arisia lại mở to. Cứ như một con thú hoang trông thấy con mồi của nó đứng trước mắt ấy. 

Hẳn là cô không thể kìm nén được hận thù. Tôi hiểu cảm giác đó. 

"Thế rồi cô đã đầu quân cho Hội ám sát nhỉ. "

"Ừ, thông tin của kẻ ác sẽ tự nhiên len lỏi đến chỗ đó. Nè, tiếp theo là. "

"Ừ, đến tôi nhỉ… Giống cô thôi. Tôi cũng là kẻ phục thù giống cô. Người quan trọng nhất của tôi đã bị nhóm Anh hùng giết chết. "

"Nhóm A, Anh hùng? "

"Không tin đúng không? Ai cũng có mặt sau cả, nhưng tụi nó còn mãnh liệt hơn của thế nữa. Hiện giờ tôi đến đây là để giết anh Thần quan nổi tiếng đó đấy. "

"Những Anh hùng đó, thực sự là một nhóm người ác độc sao… "

Quả nhiên đến Arisia cũng rất nao núng. Một cô gái thường lạnh lẽo lại có thể lộ vẻ như thế này, quả nhiên tài năng diễn xuất của cô đạt hạng thượng thừa nhỉ. 

"... Không, nhưng tôi hiểu được. "

"Ồ? "

"Ngài Jaldo… không mỗi khi Jaldo rời Tổ đội và về Krahal thì luôn luôn có những hiện tượng xảy ra. "

"Cô nhận ra gì à. "

"Đầu tiên là trẻ em thường biến mất một cách huyền bí. Và rồi số lượng mộ hoang cũng tăng lên hẳn. Mặc dù không có ai liên kết những vụ việc đó với sự trở về của Jaldo hết. "

Tên thần quan giả tạo ấy chắc chắn đã nhúng tay vào rồi. Cực kỳ đáng ngờ. 

Trong khi chìm trong suy nghĩ, tôi nhận ra Arisia đang nhìn nên tôi quay mặt về hướng cô ta. 

"Nè, tối mai rảnh không? "

"Tùy. Nếu mời ăn tối thì tha tôi đi. "

"Nghĩ gì vậy, không phải thế. Cậu cũng vào Hội ám sát đi. Hồi nãy cậu cũng đi săn Bell đúng không. Tôi không biết sự tinh nhưng tôi nghĩ cậu đang đi tìm kẻ xấu. "

Xem ra Arisia đã nhận ra chút ít về Kĩ năng phục thù. 

Nhưng dù sao thì không có lý do để từ chối lời mời. Thật lòng mà nói thật tuyệt khi có thể bỏ qua công đoạn tìm kiếm kẻ xấu. 

Sau khi tôi đồng ý, cô ta chỉ tôi những ám hiệu để vào trong Hội ám sát. 

"Không phải cô sẽ dẫn đường cho tôi sao. "

"Tôi đâu phải bùa hộ mệnh của cậu. Chỉ là cùng chí hướng nên có chút đồng cảm thôi. "

Cô ta trở về với thái độ lãnh đạm, nhặt đầu cùa Bell rồi lặng lẽ rời đi trong bóng tối. 

Không tiếng bước chân luôn, hẳn là nhờ Bước chân tĩnh lặng. Kỹ năng đó hữu dụng khi ám sát từ phía sau đấy. 

◇◆◇

Hôm sau, tôi thử nghiệm tính năng của những kỹ năng vừa thu được. 

Kỹ thuật ném Lv2 thì, tiếc thay là tôi không làm được trò giống Bell. Cái Én lượn ấy. 

Độ chính xác và uy lực đương nhiên là được nâng cao và có thể ném ở bất kỳ tư thế nào là trưng của Lv2. 

Đây là kỹ năng loại sử dụng nhiều sẽ được nâng cấp nên cần thời gian để tập luyện. 

Phân giải cơ thể thì rất tuyệt. Dùng dao để phân tách Goblin giờ đơn giản hơn nhiều. 

Cảm giác cứ như đã thành thục, nhìn thôi là biết cắt kiểu gì ấy. 

Từ giờ việc bán nguyên liệu sẽ ngon lành hơn nhiều. 

Buổi chiều tôi quay về thành phố và gặp một người. Nói là gặp nhưng đúng hơn là tôi chủ đích đi tìm thì đúng hơn. 

Hắn đứng ven đường, hình như đang chờ đợi ai đó. Nhưng mỗi khi ánh mắt người đi đường chạm tới thì hắn lại tỏ vẻ uy hiếp. 

Tôi đi đến từ phía bên cạnh và vỗ nhẹ vào lưng thì hắn nộ lên bằng giọng khủng khiếp. 

"MÀY LÀM ÉO GÌ THẾ!! "

"Chào. "

"Hả, ơ!? aaaaaa… anh là… "

Hắn há hốc mồm. 

 Đây là tên trong nhón của tên trọc đêm qua đã gây sự với tôi. 

"Hình như ta đã bảo là chỉ nơi đổi đá quý rồi nhỉ. "

"Vvvvvvân, anh đã nói vậy. "

"Thế thì làm đi. "

"Vâ, vâng! "

Nơi Jax dẫn tôi đến là một tòa nhà màu trắng nằm ở một góc khu thương nghiệp. Có ba tầng và rõ ràng không phải nhà dân. 

Do có gắn bảng hiệu [Chúng tôi sẽ giúp đỡ những vị đang thiếu tiền]. 

"Nè, đây không phải chỗ cho thuê tiền à. Ta bảo là nơi đổi tiền cơ mà. "

"Không phải đâu anh ơi, chỗ này mặt ngoài là cho vay nhưng phía sau còn nhiều thứ khác nữa. Chủ chỗ này là một người đàn ông tên Nerli, hắn ta có máu mặt lắm. "

"Ồ. "

"Nếu muốn mua bán trái phép thì đưa hắn một xu bạc và nói là [Tôi có món đồ muốn ông mua hộ] ạ. ”

Nghe giống như mật mã vậy. Tôi bảo đi tiếp đi và đá vào mông Jax thì hắn vẫy tay tỏ vẻ từ chối. 

"Ờm, em xin rút lui ạ, em sợ mấy kẻ xấu lắm nên không muốn gặp đâu ạ. "

"Thật sự chú mày chỉ được cái vẻ ngoài nhỉ. Nếu đây là dối trá thì. "

"Không đâu! Em hứa ạ! "

"Thế thì tốt, biến. "

Sau khi cúi đầu chào, Jax vận hết sức để chạy đi mất. Chắc không phải nói dối đâu nhỉ. 

Hắn không còn ích lợi gì nên giải trừ Truy vết lên hắn thôi. 

Khi bước vào trong, tôi thấy có hai cô gái xinh đẹp ngồi ở chỗ tiếp tân. 

"Tôi muốn gặp Nelri khu này. "

"Ngài có hẹn trước không ạ? "

"Không. "

"Hôm nay ngài Nelri có việc bận nên không thể nghênh tiếp người ngoài ạ. "

"Thôi nào, tôi có chuyện muốn nhờ Nelri bằng mọi giá. Cứ bảo ông ta thế này. Giao dịch với tôi chắc chắn sẽ kiếm được được lời. Nhắn lại thôi cũng được. "

"... Đã rõ. "

Một người phụ nữ đứng dậy và đi lên tầng. 

Một lát sau cô quay lại và bảo rằng Nelri sẽ gặp nên hãy lên tầng ba. 

Kẻ ham tiền sẽ luôn yếu lòng với chữ lời. 

Ví dụ tuyệt hảo là bố mẹ tôi này. 

Tôi bước đến phòng tiếp khách ở tầng ba và ngạc nhiên với những món đồ cổ trang trí trong phòng. Bình, tranh, đồ kim loại nào cũng trông rất đắt giá. 

Một người đàn ông tóc đen mượt mà tầm 30 ngồi trên ghế sofa đứng dậy và cúi chào kính cẩn. 

"Tôi là Nelri của tiệm đổi tiền. Cám ơn ngài hôm nay đã đến tiệm của chúng tôi. Nào, mời ngồi. "

"Không cần dài dòng. Tôi là Ryuk. "

Tôi vừa nói vừa ngồi xuống sofa vừa dùng Giám định lên người đàn ông tác phong nghiêm chỉnh. 

… Gì đây? 

-- Không thể nhìn thấy. 

Có những phần không thể thấy rõ ràng. 

Nhưng phần xác nhận được đầu tiên là tên và cấp độ. Tiếp theo là giá trị năng lực thì một phần. Xét về năng lực chiến đấu thì thấp hơn hẳn tôi nhưng không thể khẳng định là yếu hơn. 

Danh hiệu là ??? và ???, HP và Sức mạnh cũng ?, và trong kỹ năng cũng có hai cái ? luôn.

Nhưng kỳ lạ thay là những chỉ số khác đều có thể xác nhận được, và một kỹ năng [Đàm phán]. 

Tôi chăm chú nhìn Nelri, người đàn liên tục mỉm cười. 

Một trong hai kỹ năng ??? đã gây ra hiện tượng này sao. 

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cả ngày đi đánh 3 cái con goblin thì trả thù kiểu gì :)
Xem thêm
tk cha tóc mượt ngoài bìa?
Xem thêm
TRANS
CVTER
Hmm, bí ẩn à nha :-?
Xem thêm