Fukushuu Skill "Shishagui...
Seto Meguru Nabeshima Tetsuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

[Giáo sĩ giả tạo] Jardo Ondelight

Chương 06: Thế giới cá lớn nuốt cá bé

16 Bình luận - Độ dài: 1,846 từ - Cập nhật:

Một căn nhà lớn được xây sâu trong rừng. Dây leo phủ đầy trên những bức tường bị bong tróc khiến cho cả tòa nhà trở nên dị thường.

Một người đàn ông thở không ra hơi chạy đến mở toang cửa. Người đàn ông đó vừa giữ được mạng, hướng sâu vào bên trong gầm rú gọi đồng bọn.

"Thủ lĩnh, thủ lĩnh xong rồi!! "

Bên trong là năm sáu tên đàn ông đã hoàn thành phi vụ cướp một chiếc xe ngựa khác đang yên vị. Câu nói vừa này làm cả bọn ngả ngửa rồi hấp tấp đứng dậy.

"Do mạo hiểm giả? "

"Biết thế đếch nào. Do một tên nhóc bên trong xe ngựa. Nó đã giết thủ lĩnh với đồng bọn… "

Ngay lúc đó một tên trộm khác xông vào phòng. Hắn cũng vừa chạy thoát được.

"Mày cũng chưa tạch à. Dogza sao rồi? "

"Không biết, chắc hi sinh rồi. Lúc chạy tao thấy nó bị chém ngang lưng… "

Nếu đúng thế thì hết đường cứu. Đồng bọn tên Dogza đã bị giết. Bọn cướp kết luận và bàn bạc chuyện tương lai.

Nội dung là thông tin về thiếu niên đó.

"Để vậy mà được sao! Cả nhóm bị một thằng nhóc đùa giỡn. "

"Đúng vậy, ngài ấy đã bị thằng đó giết rồi thì giờ chọn thủ lĩnh mới thôi nhỉ? "

"Nghe ngọt đấy. "

Sáu tên không trực tiếp đối đầu tích cực hẳn so với hai tên vừa chạy thoát.

“Ta, tao xin kiếu. Đúng hơn là tụi bay nên dừng lại đi. Nói sao nhỉ, thực lực của nó ghê gớm hơn tụi mày nghĩ nhiều… Đến con nhóc nó cũng không tha. "

"Ừ, đúng vậy, giờ dù có thắng được thì cũng không ít mạng bỏ xuống đâu. "

"Đừng đùa chứ hai thằng mày! Dám bỏ chạy rồi giờ gáy à. "

"Nhưng mà… ủa? "

Trong khi nhóm đàn ông đang chăm chú vào tên nhát gan, một nhân vật không thể nào ngờ đến xuất hiện.

Hắn là -- tên chắc chắn đã chết, Dogza.

Mồ hôi lấm tấm trên trán và khuôn mặt xanh xao khác với bình thường nhưng hắn trông như đủ khỏe để đi một mình. Chỉ là hắn đã bị chém sau lưng nên cả bọn đến đỡ.

"Mày vẫn sống à. Sao chạy được hay vậy? "

"Có lẽ mạng chưa tận nên suýt soát chạy được. Mặc dù bị thương. Cơ mà may là nó lùa tao về phía rừng. "

"Gì cơ… Đi nhanh thôi anh em. "

"Chờ đã! Nghe xong chuyện tao nói rồi đi. Đối phương cũng bị thương. Ngoài ra giờ là ban đêm rồi, chúng đã mất dấu tao nên giờ chắc đang nghỉ ngơi. Tao biết chỗ chúng nên để tao dẫn đường. "

"Được, xách vũ khí lên anh em. "

Bọn cướp nóng máu bắt đầu chuẩn bị cho trận chiến.

Sau khi chữa trị cho Dogza xong, chín người rời khỏi căn nhà.

Sau khi đi bộ một lát ở trong rừng, Dogza ra dấu cho cả bọn dừng lại.

"Nó đang ở phía trước. Đầu tiên tao sẽ đi dò xét chút. "

Sau khi nói thế, Dogza tiến về phía trước.

Sau khi biến mất khỏi tầm nhìn, bọn cướp tiếp tục bàn chuyện cũ.

"Không thể tin nổi thủ lĩnh đã thua. Người đó có Mắt giám định nên rất giỏi đưa ra đối sách sau khi xem kỹ năng của đối phương cơ mà. Không biết thằng nhóc đó mạnh đến mức nào. "

"Nó có cái gì mà ‘người chết’ với ‘thời gian’ ấy, thủ lĩnh cũng chả biết. Ngay lúc Shisilia bị giết ông ta dao động rồi bị… "

"Giết phụ nữ trước à… hắn thông minh đấy. Dù chúng bị thương cũng không được lơ đãng nhé anh em. "

Ngay lúc quyết ý nâng cao tinh thần thì Dogza xuất hiện. Hắn vẫy tay gọi nên tám người còn lại lén lút lặng lẽ theo sau.

Sau khi theo chỉ dẫn của Dogza một lát, cả bọn thấy một thiếu niên đang ngồi dựa vào gốc cổ thụ khô.

Bọn cướp thì thầm.

"Là thằng đó. Nó mệt nên đang nghỉ ngơi. "

"Tốt lắm Dogza. "

"Giờ thì cho tao nghỉ xíu nhé. Lưng đau quá mày à. "

"Ừ, đi nghỉ đi. Tụi bay chuẩn bị xong chưa, thịt nó thôi. "

Cả bọn gật đầu và đừng chụm lại tiến về phía cậu thiếu niên. Chúng tiến lên không thể vang lên bất kỳ tiếng chân nào, chỉ còn vài mét nhưng cậu thiếu niên vẫn không có dấu hiệu mở mắt.

Bọn đàn ông mỉm cười ăn chắc chiến thắng.

-- Nhưng, bỗng dưng mặt đất sập xuống.

"Ối!? "

Gần như tất cả đống loạt rơi xuống hố, những tên suýt soát đứng vững được thì bỗng dưng bị đẩy từ phía sau lưng nên cùng chung số phận với đồng bọn.

"Đau quá… gì đây… hố bẫy à… "

Đúng, tất cả đã bị rơi vào hố bẫy lớn sâu vài mét.

Chúng ngước nhìn lên và không ngờ rằng lại thấy mặt cậu thiếu niên.

"Hố bẫy được lợp vải phủ khoang xe ngựa, lấy đá chèn bốn góc và phủ lên ít đất với cỏ. Thế là có bọn ngu mắc bẫy. “

Khung cảnh xung quanh u tối do ánh trăng không đủ sáng nên bọn cướp không hề nhận ra cái bẫy.

May là vẫn có vài tên đã né được. Nhưng đã bị ai đó đẩy từ phía sau.

Phía trên miệng hố còn có một người khác ngoài cậu thiếu niên.

"Dogza sao, mày… "

"Xin lỗi, tao, ừ thì… xin lỗi. "

"Đừng giỡn mặt tao! Mày dám phản bội saooooooo!? "

Ngay lúc tên trộm hét lên, một thanh kiếm lửa xiên qua mặt hắn.

Kẻ gây ra chuyện đó là… cậu thanh niên vẫn nhìn chúng bằng ánh mắt lãnh đạm.

"Tụi mày gây ra bất hạnh cho bao nhiêu người bằng hai bàn tay đó rồi ha? Tao sống ở nông thôn nên không biết rõ, nhưng hình như thế giới này có nhiều kẻ không cần thiết nhỉ. "

"Đừng bắn, đứng bắn mà! "

"Mày nghĩ sao. Có những mạng sống không đáng được tồn tại cơ mà. "

Và thế, công cuộc dọn rác bắt đầu.

◇◆◇

Có chút bất an.

Ăn xác chết có tác dụng lên xác bị cháy khét hay không?

Và kết quả là vẫn cướp được kỹ năng và cấp độ lên như bình thường.

Nhưng hình như có kỹ năng bị trùng, tám người nhưng chỉ lấy được ba.

[Đu tường] [Kho chứa] [Tự động hồi phục UP]

Tôi thấy Đu tường có chút thú vị. Chỉ dùng được vài giây thôi nhưng khả năng của kỹ năng đúng như tên, có thể đu và chạy trên tường.

Dù giờ không cần thiết lắm nhưng biết đâu khi nào đó lại có ích.

Còn Kho chứa, theo như Dogza thì đây là một kỹ năng rất tuyệt. Có thể lưu giữ đồ trong một trông gian đặc thù.

"Thằng đó hồi trước làm khuân vác. Nó mang được nhiều đồ lắm. "

"Cả Mắt giám định nữa, có nhiều kỹ năng tốt thế này. Sao lại đi làm cướp cơ chứ. "

"Thì là… có lẽ không sống lương thiện được, đâu đó luôn có bọn rác rưởi mà. "

Ngươi cũng cùng rứa đấy, tôi muốn nói ra nhưng rồi lại thôi. Tốn thời gian.

"Kệ đi, dẫn ta đến kho báu. "

"Biết rồi. "

Tôi ra lệnh cho kẻ phản bội Dogza và đi về phía căn nhà.

Nếu tên Dogza này chịu hợp tác ngay từ đầu là hay rồi, nhưng không, tôi đã không giết ngay mà từ từ cắt từng ngón tay và sắp đến phiên nhãn cầu thì hắn đã xoắn lên.

Để tôi tha mạng, hắn đã chịu cúi mình.

"Này, thật sự cậu sẽ không giết tôi chứ? Ngay lúc tiết lộ kho báu thì bị giết thì xót lắm… "

"Sẽ giết. Nếu dám lừa ta vụ kho báu. "

"... Biết rồi. Đây là toàn bộ. "

Hắn lấy ra một hòm báu chất đầy vàng bạc và đá quý. Đầy ứ luôn.

Với số lượng này, nghĩ đến số người bất hạnh thì quả nhiên phải chém tên Dogza thôi.

"Hí, cậu hứa không giết tôi rồi mà! "

"Hả? Ta còn chưa làm gì cơ mà. "

"Tại vì vẻ mặt đó, sợ vãi ra… "

À, tôi vô thức để lộ vẻ tức giận rồi.

"An tâm đi. Ta không phải mấy tên khốn thích phá lời hứa. Thê nhưng, nếu ngươi dám làm chuyện xấu nữa thì ta sẽ lùng ngươi đến tận góc địa ngục. "

"Biết rồi, em không làm cướp nữa đâu ạ. "

"Thế thì biến. "

"Đau. "

Tôi sút vào mông khiến Dogza ngã nhào, hắn bò bò trên mặt đất rời khỏi phòng.

Tôi chạm tay vào kho báu trong phòng và niệm trong lòng rằng hãy dùng Kho chứa.

Ngay lúc đó, nguyên đống kho báu biến mấy. Khi muốn lấy ra thử xem, nó lại xuất hiện trên tay không tiếng động.

"Ra là vầy, tiện thật đấy. "

Sử dụng Phép thuật giám định để kiểm tra thử, tôi nhận ra rằng kỹ năng này lưu trữ đồ ở không gian đặc thù nên vật phẩm không bị xuống cấp.

Thật sự có năng lực này thì kiếm được bội tiền dù không cần làm cướp.

"Suy nghĩ của người xấu khó hiểu thật. "

Tôi lẩm bẩm một mình và cho kho báu vào kho chứa rồi quay về chỗ xe ngựa.

Đầu tiên phải hãy xin lỗi người đánh xa và các sơ trước đã.

"Xin lỗi. Đã để mọi người chịu mưa gió rồi. "

Do cần làm bẫy nên tôi đã tháo lớp vải phủ xe ngựa.

"Không sao đâu ạ. Nếu không có Ryuk-sama thì bây giờ chúng tôi phải chịu thảm cảnh rồi. "

"Vâng, không đáng để ngài phải xin lỗi đâu. "

Dù tôi nghĩ người đánh xe và nữ tu sẽ giận nhưng họ lại liên tục cám ơn khiến tâm trạng tôi tốt hơn đôi chút.

Trên đường đi, tôi đột nhiên cao hứng thú nên đã hỏi các nữ tu.

"Trong tôn giáo ta được dạy sẽ làm gì khi gia đình và người quý giá bị cướp đi? "

"Điều đó, rất phức tạp. Theo tín ngưỡng của chúng tôi, Chân đại thần giáo thì chủ yếu là sẽ dạy như thế này. [Nếu ngươi bị móc đi mắt trái, hãy móc lại cả cặp] "

"Ahahah, giáo điều tuyệt vời đấy. "

Nếu có cơ hội thì có khi tôi sẽ theo đạo thử nhỉ.

Mặc dù tôi không chỉ móc mắt chúng đâu.

Bình luận (16)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

16 Bình luận

Tôn giáo j chớ đây là tác giáo mà :)))
Xem thêm
Dị giáo cmnr chứ tôn giáo j :))
Xem thêm
Bảo sao team anh hùng toang thế :D
Xem thêm
Tôn giáo hay đấy :))
Xem thêm
vl tôn giáo:)):)):))
Xem thêm
Cái tôn giáo dị ta
Xem thêm
tà thần giáo chứ đâu
Xem thêm
Tôn giáo này mặn đấy,ae có biết tôn giáo này nằm đâu ko :))
Xem thêm
best tôn giáo :V
Xem thêm