Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ending Maker

Ch56: Hoa Sơn Trà (2)

8 Bình luận - Độ dài: 3,054 từ - Cập nhật:

Khi nhắc tới từ ‘kỳ ảo’ người ta thường liên tưởng tới kiếm và ma thuật. Vì vậy mà tồn tại rất nhiều kiếm sĩ trong Pleiaades, thế giới của Legend of Heroes.

Hơn một nửa số nhân vật sử dụng vũ khí là kiếm và rất nhiều nhân vật chơi được là kiếm sĩ.

Cụ thể thì nhân vật chính của mỗi phần game như Landius và Kamael ở phần 1, Maximilian ở phần 2 và Luichel ở phần 3 đều sử dụng kiếm làm vũ khí chính. Vì vậy nên trong số các nhân vật, những người được ca tụng là ‘anh hùng’ đều sử dụng kiếm.

‘Vì thế có thể nói rằng Tứ Đại Kiếm Sĩ chính là đại diện cho những nhân vật mạnh nhất trong Legend  of Heroes.’

Tứ Đại Kiếm Sĩ được người chơi bình chọn ra trong số các nhân vật kiếm sĩ.

Tứ Đại Kiếm Sĩ không phải là một danh hiệu tồn tại trong thiết lập của game và nó giống các meme thường được sử dụng như Tứ Đại Thiên Vương hay Tứ Đại Vương nhưng vì được sử dụng quá rộng rãi trong cộng đồng Legend of Heroes nên danh hiệu được xem như thiết lập chính thức.

‘Kamael, Maximilian, Luther và Scarlet.’

Đã có nhiều cuộc tranh luận nổ ra về việc trong bốn người ai là người mạnh nhất nhưng dù sao thì trong Tứ Đại Kiếm Sĩ, Kamael là người dẫn đầu.

‘Anh ta cũng là nhân vật duy nhất xuất hiện xuyên suốt dòng game Legend of Heroes.’

Đó là lý do mà một số người cho rằng Kamael là nhân vật chính của cả dòng game Legend of Heroes.

‘Anh ta đã thu hút nhiều người hâm mộ kể từ khi xuất hiện ở phần một.’

Mặc dù cá nhân Jude thích Landius hơn nhưng Kamael cũng sẽ đứng top nếu cậu đánh giá và sắp xếp các nhân vật xuất hiện trong game.

‘Giờ thì, về Kamael.’

Kiếm Ma.

Nếu không tính thủ lĩnh Elendia bao phủ bởi sự kỳ bí thì Kamael chính Hộ Vệ Thập Tự mạnh nhất.

Là một trong Tứ Đại Kiếm Sĩ, anh sở hữu thanh kiếm ma thuật cực lạnh ‘Almace’, một trong bảy thanh kiếm nổi tiếng trong Legend of Heroes.

Không như Landius với ngoại hình thay đổi bất ngờ trong 10 năm, Kamael vẫn giữ nguyên ngoại hình cũ khi xuất hiện trong phần 2.

Anh mặc một bộ đồ đen có mũ che đi mái tóc trắng của mình.

Anh có một khuôn mặt toát lên vẻ đẹp trung tính và đôi mắt lạnh lẽo xanh như ngọc.

Như thể đó là thiết lập nhân vật của Kamael, anh có một khuôn mặt vô cảm và hiếm khi cười trừ khi là với Landius, người bạn từ phần 1 của anh.

Anh yên lặng nhìn Jude rồi lên tiếng.

“Ta được Landius nhờ trông coi cho cậu.”

Jude khẽ gật đầu khi nghe Kamael nói.

Landius trượng nghĩa chứ không ngu ngốc.

 Ông không phải là kiểu người sẽ để đệ tử đi long nhong mà không có ai giám sát.

“Thực ra thì ta định ngưng quan sát cậu ở tại phương bắc này nhưng không thể bởi vì Saluzia đã hành động.”

Đó là Saluzia, một trong sáu trưởng chi nhánh của Bàn Tay Quỷ.

Sức mạnh của một quỷ nhân cấp cao có thể sáng ngang với các thủ lĩnh của Hội Hộ Vệ Thập Tự nên anh phải chú ý và cảnh giác để có thể phản ứng kịp thời trước những âm mưu của ả.

“Ta tìm thấy và cứu cậu trong lúc đang đi theo dấu vết của Saluzia.”

Đó là một chuyện tương đối dễ hiểu.

Và anh quả thật là Kamael khi mà không thèm giới thiệu gì mà đi thẳng vào giải thích vấn đề luôn.

Nói đơn giản thì anh ta không để tâm đến bất cứ ai ngoại trừ Landius và các đồng đội ở phần 1.

“Các cô cậu định đi đâu đấy? Nếu cứ tiếp tục đi lên phía Bắc thì chẳng có gì ngoài biên giới đâu.”

Anh có một chất giọng trầm và ấm.

Jude chỉ tay về phía Gió Đỏ đang run rẩy phía sau Cordelia và nói.

“Cô ấy là Gió Đỏ, người bộ lạc Bão Tố. Để tìm cách trị bệnh cho cha cô ấy  thì chúng tôi đang vượt biên… và đang trên đường tới vùng đất của người man di.”

Bởi vì Gió Đỏ đang đứng chung với họ và lắng nghe cuộc trò chuyện nên Jude ngại dùng từ ‘man di’ nhưng cậu không biết dùng từ nào khác để diễn tả.

Nghe Jude giải thích, Kamael cau mày.

“Tại sao một thành viên của 12 gia tộc phương bắc lại quen biết với một cô bé man di?”

“Bởi vì chúng tôi đã nhận được mặc khải từ dã thần Đại Bão Tố.”

Cordelia bước lên phía trước và nói. Đôi mắt Kamael chứa đầy sự tò mò.

“Dã thần?”

“Vâng.”

Cordelia đáp lại một lần nữa và lén liếc nhìn Jude. Bởi vì cô đang nhờ giúp đỡ nên Jude lên tiếng.

“Đại Bão Tổ là vị dã thần của gió trông coi cho tộc Bão Tố. Và… tôi có nghe được rằng căn bệnh của cha Gió Đỏ, Bão Đỏ có liên quan đến sức mạnh của Quỷ.”

Gió Đỏ giật mình và bị bất ngờ trước những gì Jude nói. Đôi mắt cô mở to nhưng trái với cô thì Kamael lại nheo mắt.

“Vậy sao, việc này đáng để điều tra đây.”

Kamael không biết nhiều về bọn sùng quỷ ở vùng đất của người man di bên kia biên giới.

Tuy nhiên, Kamael đã thề rằng sẽ tiêu diệt hết tất cả những kẻ sùng quỷ trên thế giới này.

Đôi mắt vô cảm từ nãy tới giờ của anh lần đầu tiên thể hiện cảm xúc.

“Ta hiểu rồi, mục đích của các cô cậu là vượt biên. Là bạn hữu của Landius, ta sẽ giúp các cô cậu đi tới đó.”

“Trước đó, thưa ngài Kamael. Tôi muốn hỏi ngài một câu.”

“Sao nào?”

“Đó là về hành tung của Bàn Tay Quỷ. Trong số chúng liệu có kẻ nào có năng lực tiên tri không?”

Trước tiên theo những gì Jude biết thì trong hàng ngũ của Bàn Tay Quỷ không có kẻ nào có năng lực tiên tri.

Tuy nhiên Bàn Tay Quỷ là kẻ địch chứ không phải đồng mình của người chơi.

Vì thế hiển nhiên là cậu không thể biết được tất cả bí mật của chúng khi chơi game được.

‘Chúng xuất hiện như thể đã đợi sẵn chúng ta.’

Bọn Chó Săn Địa Ngục của Bàn Tay Quỷ.

Chỉ có lần ở Đe Băng vị trí của họ mới bị lộ vì Jude có một mục đích rõ ràng là tới Đe Băng để tìm Hoa Mặt Trời và do đó chúng mới có thể lần theo dấu vết của cậu.

Nhưng giờ họ đang ở một cánh đồng tuyết gần như là không có người.

Chúng có thể lần theo dấu vết của bọn họ nhưng không thể nào chúng có thể đoán được họ sẽ đi đâu để mai phục được.

Nghe Jude hỏi, Kamael nhìn Jude với vẻ thích thú rồi hỏi lại.

“Sao cậu lại nghĩ rằng đó là năng lực tiên tri?”

“Bởi vì ngoài tiên tri thì khó có thể giải thích việc chúng mai phục ở đây. Và…tôi đoán rằng năng lực tiên tri của chúng có vẻ như không hoàn hảo.”

Theo phản ứng của Kamael thì có vẻ như rằng trong hàng ngũ của Bàn Tay Quỷ quả thật có kẻ có năng lực tiên tri.

Nhưng may mắn là năng lực ấy có vẻ như không hoàn hảo.

Nghe Jude nói, khuôn mặt của Kamael trở nên giống như một giáo viên đang kiểm tra học sinh.

“Sao cậu lại nghĩ rằng nó không hoàn hảo?”

“Đó là vì sự xuất hiện của Chó Săn Địa Ngục.”

Nếu khả năng tiên tri ấy là hoàn hảo thì thứ xuất hiện ở đây sẽ không phải là Chó Săn Địa Ngục mà sẽ là Saluzia và các quỷ nhân khác.

Nhưng thay vào đó thì chỉ có Chó Săn Địa Ngục.

Điều đó cho thấy một điều.

Năng lực tiên tri của chúng không hoàn hảo. Và vì là tiên tri hoàn hảo nên chúng mới thả Chó Săn Địa Ngục trên diện rộng và một trong số ấy đã đụng mặt nhóm của Jude.

Kamael khẽ mỉm cười khi nghe giả thuyết của Jude và anh thì thầm với giọng thấp.

“Cậu có thật là đệ tử của Landius không đấy?”

Jude phân vân không biết giữa khả năng suy luận của bản thân và Landius có liên quan gì và cũng không biết tại sao Cordelia lại đột nhiên huýt sáo. Nhưng Kamael đã bị thuyết phục và nói với khuôn mặt vô cảm.

“Đúng vậy, Bàn Tay Quỷ có một tên quỷ nhân cấp trung được gọi là Kanos và tên này có khả năng tiên tri không hoàn hảo. Theo như những gì ta điều tra được từ trước tới giờ thì có vẻ như khả năng tiên tri của hắn chỉ có thể cho biết vị trí chung chung. Và vì hắn không thường xuyên sử dụng nó nên ta nghĩ rằng hắn cũng không hoàn toàn điều khiển được khả năng tiên tri của mình.”

“Vậy ư, quả nhiên.”

Tiên tri không hoàn hảo.

Và Jude đã hiểu được những gì đã xảy ra ở Đe Băng.

Chúng biết rằng Jude và Cordelia sẽ tới Đe Băng nhưng lại không biết họ sẽ tới đó khi nào và bằng cách gì.

Và đó là lý do chúng mắc phải sai lầm khi cố thủ và chờ họ ở tầng một.

‘Đây là cái giá phải trả cho sự may mắn ở sòng bạc và nhà đấu giá sao?’

Tuy thứ gọi là luật bảo toàn may mắn không tồn tại nhưng việc khả năng tiên tri mà chúng không thể hoàn toàn điều khiển lại được kích hoạt thành công liên tiếp thì thật đáng sợ.

‘Dù sao thì.’

Việc kẻ địch có năng lực tiên tri vô cùng khó chịu. Tuy chỉ cần vượt qua biên giới là họ sẽ thoát khỏi khu vực của Bàn Tay Quỷ nên họ không cần quan tâm về chúng quá nhiều nhưng sau này khi trở lại thì họ cần giải quyết vấn đề đó.

Ngay lúc đó.

Cordelia đột nhiên nắm lấy tay áo Jude và khẽ liếc nhìn cậu.

‘Lạ quá.’

‘Cái gì?’

‘Có chút kỳ lạ.’

Kamael rất kỳ lạ.

Mặc dù không có cơ sở nhưng những gì Cordelia nói khiến cậu lo lắng.

Và trong khi hai người đang nói chuyện vời nhau, Kamael mỉm cười.

“Cảm giác tốt đấy, cô bé.”

“…tên tôi là Cordelia.”

Kamael có cách nói chuyện giống hệt với ông bạn Landius của anh ta.

Anh ta quay người lại về phía Jude và tiếp tục nói.

“Người ở đây là phân thân của ta.”

Một phân thân được tạo nên bằng bí thuật của Hội Hộ Vệ Thập Tự.

Vì nó đã xuất hiện nhiều lần trong Legend of Heroes 2 nên thoạt tiên Jude có bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy hợp lý.

‘Khoan, chờ đã. Nếu là phân thân thì có vấn đề đấy.’

Sức mạnh của Kiếm Ma Kamael, một trong Tứ Đại Kiếm Sĩ hoàn toàn vượt trội so với những thủ lĩnh khác của Hội Hộ Vệ Thập Tự.

Hai quỷ nhân cấp cao như Saluzia thì không đủ xứng tầm và cần phải có ba quỷ nhân cấp cao mới đủ khả năng đối đầu trực diện với anh ta.

Tuy nhiên nếu là một phân thân thì khác.

‘Saluzia có thể đánh ngang kèo với anh ta.’

Với tình hình hiện tại thì điều đó rất có khả năng xảy ra. Và nếu họ đối đầu thì khả năng cao là Saluzia sẽ thắng.

“Phân thân này sẽ tới phương Bắc để tấn công Saluzia.”

Hội Hộ Vệ Thập Tự không chỉ hoạt động ở vương quốc Salen. Vì họ hoạt động trên khắp lục địa nên không phải lúc nào Kamael cũng ở vương quốc Salen.

‘Đó là một trong những lý do mà anh ta phải sử dụng phân thân.’

“Đừng lo lắng quá. Ta sẽ không bỏ mặc nhũng người đã nhận được mặc khải của dã thần. Ta sẽ bảo vệ các cô cậu cho đến khi tới biên giới.”

Kamael nói thẳng khiến vẻ mặt Jude trở nên nghiêm túc hơn.

Nhưng Jude lắc đầu từ chối.

“Không, tốt hơn hết là chúng ta di chuyển tách ra.”

Không để Kamael hộ tống họ.

Nghe Jude nói, Gió Đỏ chớp mắt nhưng Cordelia thì không. Bởi vì cô hiểu ý đồ của Jude.

“Người duy nhất có thể ngăn cản Saluzia là ngài Kamael. Mặt khác, về phía kẻ địch, Saluzia cũng là kẻ duy nhất có thể ngăn cản ngài Kamael.”

“Thì?”

Thay vì tò mò thì anh nhìn Jude với ánh mắt muốn kiểm tra cậu.

Và vì thế, Jude giải thích chi tiết như thể một học sinh đang thuyết trình vậy.

“Nếu ngài Kamael xuất hiện, Saluzia sẽ bắt buộc phải hành động. Nếu chúng tưởng nhầm đây là cơ thể thật của ngài và cong đuôi chạy đi thì tốt nhưng cũng không hẳn là tệ nếu chúng phát hiện ra đây là một phân thân. Saluzia sẽ không thể làm ngơ ngài Kamael được. Chúng chắc hẳn sẽ nghĩ rằng nhóm chúng tôi đang trốn cùng với Kamael thật. Nếu kế hoạch không thành thì ngài Kamael có thể tấn công Saluzia luôn.”

Cuộc đối đầu giữa những người mạnh nhất của mỗi bên.

Để hậu trắng và hậu đen đối đầu với nhau để kiềm hãm cả hai bên.

Kamael đã hiểu ra ý đồ của Jude. Và vì thế anh hỏi cậu với đôi mắt nheo lại.

“Cậu làm được không?”

Ý của Jude rất đơn giản.

Miễn là không phải Saluzia.

Cả hai có thể tự mình vượt qua mọi kẻ địch khác.

Đó là lý do họ muốn ngăn Saluzia trước vì ả ta là rủi ro lớn nhất. Nếu họ loại được Saluzia ra khỏi chiến trường thì họ có thể thoải mái di chuyển.

“Miễn là hai chúng tôi ở bên nhau thì bọn tôi có thể làm được.”

Gió Đỏ vì không nằm ở trong lời tuyên bố của Jude nên có vẻ mặt buồn bã nhưng Kamael chỉ nhìn Jude và Cordelia. Rồi anh lại mỉm cười.

“Hai nhóc làm ta nhớ tới Landius đấy.”

Nếu hai người chúng ta sát cánh bên nhau, chúng ta có thể làm được- Đó là những gì mà Landius thường nói khi họ còn chiến đấu ở vương quốc Paragon.

Và quả đúng là Kamael và Landius đã làm được.

Vì thế nên Kamael gật đầu.

“Được, ta sẽ làm theo kế hoạch của cậu. Nhưng trước đó thì…”

Giọng nói của Kamael nhỏ dần. Anh bước về phía Jude và đứng lại trước mặt cậu. Kamael nhìn thẳng vào mắt Jude và hỏi.

“Ta có nghe nói rằng cậu đã ăn Hoa Mặt Trời. Nhưng có phải đã có vấn đề xảy ra khi cậu hấp thụ nó?”

Nghe câu hỏi của Kamael, Jude gật đầu và có chút lúng túng.

Bởi vì đó là sự thật.

Trong lúc đang hấp thụ Hoa Mặt Trời thì cậu phải ngưng lại để chiến đấu để cứu Cordelia.

Thế nhưng Jude không nhìn Cordelia vì cậu lo lắng rằng Cordelia sẽ cảm thấy có lỗi.

Nhưng bàn tay của Cordelia đang nắm lấy tay Jude có hơi run.

Kamael lại nói.

“Quả nhiên, nó không được hấp thụ hoàn chỉnh. Không phải là cậu không hấp thụ nó hoàn toàn…mà là nó không ổn định. Mà nhờ thế Gueumjulmaek của cậu gần như đã được chữa.”

Kamael sau khi nói đã đặt tay lên vai Jude. Anh nhìn và nói.

“Hiện giờ thì nó không thể được chữa hoàn toàn. Tuy nhiên sự rối loạn gây ra bởi việc quá trình hấp thụ bị gián đoạn thì có thể được chữa.”

Khuôn mặt Cordelia sáng bừng lên khi nghe Kamael nói.

“Thật ư?”

“Đúng vậy.”

Bởi vì cậu là đệ tử của Landius.

Nếu Jude là người khác thì Kamael sẽ chẳng thèm quan tâm rằng cậu đã hấp thụ được nó hoàn toàn hay chưa.

“Ta sẽ khắc phục sự rối loạn. Sau đó Cheonmujiche sẽ có thể phát huy sức mạnh thật sự của nó.”

“Khoan, sức mạnh thật sự?”

Cordelia lại hỏi.

Nếu vậy thì Cheonmujiche mà trước giờ chúng ta được thấy là cái quái gì?

“Cheonmujiche là thiên phú trời ban cho võ học. Kể cả nếu ta có điều chỉnh lại sự rối loạn hiện tại thì nó cũng không thể hoàn toàn phát huy sức mạnh được. Bởi vì Cheonmujiche đã bị kiềm hãm bởi Gueumjulmaek rất lâu rồi.”

Tóm lại thì thứ mà anh ta muốn nói là Cheonjmujiche hiện tại của Jude vẫn chưa phải là sức mạnh của Cheonmujiche thật sự.

Và nó cũng sẽ không đạt sức mạnh tối đa kể cả sau cuộc điều trị mà Kamael sẽ thực hiện.

‘Cheonmujiche hack game thật sự.’

Cordelia nhìn Jude với vẻ khó tin nhưng rồi khuôn mặt của cô sáng bừng lên.

Bởi vì Jude không phải thứ hack game của ai khác mà là của nhà cô.

“Chúng ta không có nhiều thời gian. Bắt đầu luôn được không?”

“Vâng, được ạ.”

Jude không thể chối từ cơ hội này.

Hay nói đúng hơn, chính nhân vật chính của phần một đã trao cơ hội này cho cậu, thế nên cậu không thể từ chối được.

Sau khi Jude đồng ý, Kamael nói với một nụ cười có chút tinh quái.

“Sẽ đau lắm đấy.”

“Vâng?”

Và cứ như thế.

Một cơn đau dữ dội ập tới khắp người Jude.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tks trans
Xem thêm
Thx trans, cố gắng nhé ;>
Xem thêm
tks trans
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ê, vậy là năm sau là tôi thi đại học ấy. Nhanh vãi, sắp kỉ niệm 3 năm r
Xem thêm
Ủa nhanh vậy sao, ms ngày đầu thoi mà
Xem thêm
wait ông thi đại học năm sau á,thế là giống tôi à
Xem thêm