Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ending Maker

Ch57: Hoa Sơn Trà (3)

10 Bình luận - Độ dài: 2,550 từ - Cập nhật:

Saluzia đứng trên vách đá nơi Jude và Cordelia đã nhảy xuống và ả siết chặt nắm đấm.

Ả bóp gãy cổ con quạ đen đang nằm trong tay ả.

“Kamael, Kiếm Ma.”

Có rất ít khả năng rằng đó là cơ thật của anh ta.

Chỉ mới 15 ngày trôi qua kể từ lúc chúng xác định được rằng anh đang ở phía Nam của vương quốc Salen. Kể cả nếu anh ta xuất hiện như thế và di chuyển ngay lập tức để che giấu hành tung thì anh cũng không thể đến được cực bắc của vương quốc trong 15 ngày được.

“Đừng bỏ cuộc. Ta vẫn có thể bắt con bé ấy.”

Là một trưởng chi nhánh, ả ta không thể rời khỏi nơi này trắng tay được.

Vừa tự nhủ bản thân ả vừa ném con quá mà ả đã nghiền nát xuống đất và nghĩ.

‘Bắt Cordelia.’

Bên cạnh đó ả còn phải tiêu diệt phân thân của Kamael, một trong những chiến lực chính của Hội Hộ Vệ Thập Tự, kẻ địch của tổ chức của ả.

Những thứ đó sẽ là một chiến công lớn. Vẫn còn quá sớm để ả bỏ cuộc.

Và ngay lúc đó.

“Quác!”

Saluzia lập tức ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy tiếng quạ kêu chói tai. Một đàn quạ đang bay đến với tốc độ cao.

Như thể chúng đang khiêu khích và nhử ả vậy.

“Thật nực cười, Kamael.”

Saluzia trừng mắt nhìn đàn quạ với cặp mắt sắc lạnh.

Ả không thể để đàn quạ rời đi như thế được.

Có khả năng là Cordelia đang ở với Kamael.

Và ả cũng không thể để phân thân của Kamael rời đi.

“Ta sẽ không để ngươi trốn thoát đâu.”

Những chiếc sừng lộng lẫy và to lớn như sừng nai mọc ra trên đầu Saluzia. Cùng lúc đó những đôi cánh quỷ mọc ra sau lưng ả.

Đó chính là sự quỷ hóa của một quỷ nhân cấp cao.

Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ làm rung chuyển bầu không khí xung quanh. Một hào quang độc ác tỏa ra như lửa cháy từ người Saluzia và nó nhuốm màu cả mặt đất và bầu trời. Băng tuyết xung quanh đã hoàn toàn bị tan chảy.

Saluzia bay lên.

Ả vừa đuổi theo đàn quạ vừa suy nghĩ.

‘Là hắn.’

Kẻ đã đánh bại Sisioth ở Đe Băng.

Kẻ đã quét sạch toàn bộ quỷ nhân và quái vật ở đó.

Ả đã hiểu ra.

Không lý nào mà Jude và Cordelia có thể đánh bại được Sisioth chỉ với thứ sức mạnh mà họ thể hiện ở Langesthei.

Bởi vì hai người còn không phải là đối thủ của tên quỷ nhân cấp thấp mà ả đã cử đi.

Trên thực tế, kể cả Lucas được biết đến rộng rãi với biệt danh Kỳ Lân của Nhà Bá Tước Hraesvelgr cũng không thể chống lại một quỷ nhân cấp thấp.

‘Tên nhóc đó chỉ là một tay mơ mới bắt đầu học võ mà thôi.’

Nếu Jude đánh với anh ta thì cậu sẽ không thể đánh trúng dù chỉ một đòn dù có dùng hết sức đi nữa.

Chỉ có Cordelia là khiến ả ta để ý nhưng dù sao thì cô cũng chỉ là một pháp sư thiếu kinh nghiệm.

Không lý nào mà hai con người ấy có thể liên tiếp đánh bại quỷ và quỷ nhân được.

‘Chính là ngươi, Kamael.’

Ngươi đang dùng hai đứa nhóc đó làm mồi nhử để săn Bàn Tay Quỷ.

Sự nghi ngờ của Saluzia nhanh chóng trở thành sự chắc chắn. Ả sôi máu lên và truy đuổi nhanh hơn nữa.

Hàng chục lưỡi dao được hình thành từ hào quang của ả và chúng tấn công đàn quạ nhưng đàn qua như nhảy múa trên bầu trời và chúng trở thành một sau khi hạ cánh xuống mặt đất.

Kiếm Ma xuất hiện ở giữa bầy quạ.

“Kamael.”

Saluzia cũng đáp xuống đất. Kamael rút ra từ không khí một thanh kiếm ma thuật và đối mặt với Saluzia với một khuôn mặt vô cảm.

“Ngươi đến một mình sao? Thật ngu xuẩn. Ngươi nghĩ Cordelia có thể chạy thoát nếu ngươi ở đây để giữ chân ta sao?”

Saluzia không đến một mình. Những kẻ tinh nhuệ nhất của chi nhánh đã đến và tập trung ở đây.

Kamael cũng biết điều đó. Trong khi đang bay đến đây anh đã nhìn thấy thuộc hạ của saluzia rải rác khắp nơi.

Binh đoàn Quạ Xám trông coi phương Bắc chỉ chú ý đến những thứ ở ngoài biên giới chứ không phải ở trong.

Hơn nữa, họ không thể nào nhận được sự trợ giúp của Quạ Xám ở một nơi thưa thớt bóng người như thế này.

Do đó, Jude và Cordelia chỉ có thể vượt qua vòng vây của Bàn Tay Quỷ bằng chính sức mạnh của bản thân.

Không thể nào.

Điều đó không thể nào xảy ra.

Hai đứa nhóc ấy thì làm được gì cơ chứ?

Những gì Saluzia nghĩ không hoàn toàn là sai.

Ả đã nhận định đúng.

Nhưng Kamael đáp lại với vẻ mặt bình tĩnh.

“Chúng nói có.”

“Hả?”

“Chúng nói chúng có thể chạy thoát.”

Và không chỉ thể, Jude đã khẳng định rằng cậu chắc chắn sẽ chạy thoát.

Và một điều nữa.

Một điều quan trọng nữa mà anh đã biết được sau khi khắc phục sự rối loạn của Hoa Mặt Trời.

“Âm Dương Thể.”

Cậu là người có tiềm năng kế thừa và sở hữu năng lượng cực âm của Kamael và năng lượng cực dương của Landius.

Kamael không dài dòng nữa.

Giống như khi còn đồng hành với Landius, anh nở một nụ cười nhạt và cầm chặt thanh kiếm anh vừa rút ra.

Anh khiêu khích Saluzia.

“Tới đấy.”

Ta sẽ tự tay chiến đấu với ngươi.

Saluzia nổi giận khi thấy ánh mắt khinh thường của Kamael. Ả xông về phía anh.

***

Jude chạy.

Hành động đạp lên mặt đất để tiến về phía trước.

Nhưng nó rất khác.

Cảm giác đã thay đổi so với lúc trước.

Tay và chân cậu cảm thấy thoải mái.

Cậu cảm thấy vui vì có thể khiến cơ thể cử động theo ý mình muốn.

Và không chỉ vậy.

Cả cơ thể cậu tràn trề sức mạnh.

Dòng chảy của khí đi nhanh hơn. Cậu có cảm tưởng tất cả những thứ võ thuật trước giờ cậu dùng chỉ là hàng giả.

“Chu-pa-ha!”

Jude vừa tiến lên phía trước vừa la hét những thứ vô nghĩa. Với một nụ cười rạng rỡ, cậu thi triển Nhị Thập Tứ Bão Bộ.

Đó chính là Nhị Thập Tứ Bão Bộ thật sự!

Baang-!

Một vụ nổ không khí xảy ra.

Hơn chục ngọn gió phân tán khắp nơi và vào lúc đó, Jude đã trở thành một cơn lốc. Không chút do dự, cậu quét qua kẻ địch ở phía trước.

Bang! Bang! Bang!

Tiếng sét đánh vang lên.

Ở những nơi mà cơn lốc quét qua, đầu và cổ của bọn Chó Săn Địa Ngục bị đập náy. Và một cơn lốc vàng nổi lên và càn quét xung quanh không ngừng nghỉ.

Cordelia còn không thể nhìn thấy cậu.

Là một pháp sư, cô không thể nào theo dõi chính xác chuyển động của Jude được.

Cậu di chuyển qua lại và đối diện chúng với một tốc độ chóng mặt.

Cậu đánh thẳng mặt con Chó Săn Địa Ngục.

Con Chó Săn Địa Ngục cố cắn Jude nhưng không thể. Cậu né đòn tấn công của nó như một cơn gió.

Cùng lúc đó, một cơn lốc màu vàng cản trở chuyển động của con Chó Săn Địa Ngục.

Tiếng sét đánh lại vang lên.

Một tia sét đánh vào toàn thân con Chó Săn Địa Ngục.

Bang!

Một vụ nổ không khí xảy ra!

Jude nhìn lại. Cậu kiểm tra Cordelia và Gió Đỏ rồi lại trở thành một cơn lộc rồi xông thẳng lên phái trước.

“Quái vật.”

Cordelia vô thức nói. Trong trạng thái Phù Thủy Hóa, cô vừa chảy vừa sử dụng những lưỡi dao ma thuật để kết liễu những kẻ địch mà Jude đã hạ gục. Cùng lúc đó, cô thấy những kẻ truy đuổi đang tập trung.

“Hộc! Hộc!”

Gió Đỏ vừa chạy vừa đuổi theo Jude.

Nhờ một loại tiên dược được tạo ra bằng cách trộn nhiều thứ thuốc với nhau mà cô mới có thể chạy với tốc độ của Jude và Cordelia.

Nhưng đúng như dự đoán, cô vẫn chưa quen với nó. Chỉ việc đuổi theo hai người cũng khiến cô cảm thấy khó thở.

“Haa!”

Jude chạy lên phía trước và tạo ra một cây thánh giá.

Cây thánh giá vàng kim khổng lồ to gấp hai lần so với trước vươn ra và cùng cậu tiến lên phía trước. Đó là một đòn tấn công tương tự với đòn Thánh Giá mà cậu đã sử dụng ở khu rừng phù thủy.

Khác biệt như vậy là do nội công của cậu đã được tăng cường bởi Hoa Mặt Trời.

Hơn nữa, Jude có thể cảm thấy một điều.

Không chỉ có như thế.

Vẫn có cách để sử dụng chiêu thức hiệu quả hơn nữa. Với nó, thánh đấu khí của cậu sẽ mạnh và nhanh hơn.

Cheonmujiche.

Thiên phú trời ban dành cho võ thuật! Hiện thân của võ thuật!

Boooooom!

Đám quái vật trước mặt cậu va chạm với Thánh Giá và vỡ vụn.

Việc Golem Tuyết thường xuyên xuất hiện ở vùng biên giới phía bắc là chuyện bình thường.

Jude chạy qua thân xác vỡ vụn của đám quái vật. Cordelia la lên phía sau cậu.

“Chúng đang xông tới từ cả hai hướng! Hướng 7 giờ! Hướng 2 giờ!

Tầm nhìn ở những nơi này bị cây che khuất.

Tuy nhiên, giác quan của Cordelia sau khi tiến vào trạng thái Phù Thủy Hóa mạnh mẽ như radar vậy.

Jude hiểu ý Cordelia ngay. Nhờ cô chỉ ra hướng tấn công mà cậu có thể dễ dàng xử lý.

Gió lốc.

Một cơn lốc.

Và tiếng sét đánh lại vang lên!

“Daaaaaaa!”

Jude hét lên và Cordelia lại nghĩ.

‘Cậu lúc nào cũng nói tớ là thú vật nhưng chính cậu còn thú vật hơn ấy!’

Nhưng thế lại tốt. Cordelia cười khúc khích.

Người duy nhất không thể cười là Gió Đỏ. Nhưng cô có thể thấy rõ mặc dù đang dốc sức chạy theo hai người.

Sức mạnh của cả hai vượt xa những người cùng trang lứa với cô.

Đó là lý do Đại Bão Tố chọn hai người này!

“Ra là các ngươi ở đấy!”

Một tiếng la chói tai vang lên ở phía trước.

Đó là tiếng hét của một kẻ có ngoại hình khổng lồ và làn da tím.

“Baras!”

“Quy nhân tổng hợp được tạo ra từ quái vật, không phải quỷ!”

“Sở trường là đánh thẳng!”

“Thuộc tính lửa! Nhưng hắn không sử dùng đòn tấn công thuộc tính nên có thể bỏ qua!”

“Chỉ tấn công theo đường thẳng! Chiến thuật là tấn công vào hai bên!”

“Kháng ma thuật cao bất thường!”

“Điểm yếu là các đòn chém!”

“Sát nhân tàn độc!”

Nghe hai người thay phiên nhau hét lên, Baras lập tức cảm thấy bối rối.

“S-sao có thể!?”

Các ngươi đã đụng mặt ta trước đây rồi hay gì?

Không, kể cả nếu các ngươi có gặp ta thì làm sao các ngươi có thể biết rõ về ta như thể!

Trong lúc Baras còn đang bàng hoàng thì Jude và Cordelia đã hoàn thành cuộc tấn công lên Baras.

“<Trói chân>!”

“<Trơn trượt>!”

Jude và Cordelia lần lượt hét lên.

<Trói chân> trói quanh đầu gối Baras và cùng lúc đó, hắn mắt thăng bằng và ngã ra trên nền đất trơn trượt bởi phép <Trơn trượt>.

Kháng ma thuật cao nghĩa là hắn rất trâu bò trước dame phép chứ không thể can thiệp vào chính ma thuật. Vì vậy <Trơn trượt> và <Trói chân> rất có hiệu quả khi đối phó với hắn.

“Agh!”

Và họ tiếp tục.

Cordelia chạy lên phía trước cậu và vươn tay ra. Với sức mạnh của phù thủy, cô sử dụng sức mạnh ngoài cảm màu xanh dương để khiến hắn ngã trên nền đất trơn trược.

“Ack!”

Baras lăn lộn như thế đang trượt trên băng. Đương nhiên với sức mạnh của một quỷ nhân tổng hợp, hắn ngay lập tức sử dụng sức mạnh để phá hủy phép <Trói chân>. Ngay sau đó hắn bao phủ cơ thể bằng mana để tăng cường sức phòng thủ..

Nhưng Jude mặc kệ.

Baras nghĩ rằng đợt tấn công đã kết thúc nên hay nhanh chóng đứng dậy. Nhưng ngay lúc đó, hắn thấy.

Jude đang đứng trước mặt hắn.

Hắn thấy hình bóng Jude đang rút kiếm trong khi vẫn còn đang được bọc trong cơn lốc chưa tan biến.

Jude thi triển một đòn tấn công.

Đòn tấn công chết người của thanh Kiếm Của Chiến Binh Phương Đông mà cậu biết.

‘Nhát Chém Huyết Ngục.’

Thanh Kiếm Của Chiến Binh Phương Đông tạo ra một tiếng động lớn. Cùng lúc đó, Cordelia chạm mắt với Baras. Với một mắt đóng, cô dùng <Mắt Quỷ> để khiến hắn bất động và gây cản trở chuyển động của hắn. Cô không sử dụng cả hai mắt vì sợ hậu quả sau khi sử dung. Thực ra thì cô dùng nó chỉ để đánh lạc hướng hắn nhưng nhiêu đó là đủ.

Một nhát chém đỏ cắt qua ngực Baras.

Dòng máu đen đặc trưng của quỷ nhân tổng hợp chảy ra và một vòng tròn trắng bao quanh hai người.

“Hộc…hộc…”

Khi Gió Đỏ bắt kịp hai người thì Baras ngã xuống với một tiếng bịch và Cordelia nhìn thẳng về phía trước. Cô có thể thấy một bức tường cao khoảng 10 mét.

“Chúng ta đến nơi rồi!”

Đây là biên giới.

Giờ việc họ cần làm chỉ là vượt qua bức tường đó.

Nhưng bằng cách nào.

Họ không có thời gian để suy nghĩ. Với một tay bế Gió Đỏ và tay còn lại ôm lấy eo Cordelia, cậu sử dụng Nhị Thập Tứ Bão Bộ.

“Tớ đã nói là tớ sẽ cõng cậu mà, đúng chứ?”

“Hừm.”

Cordelia khịt mũi còn Gió Đỏ thì đỏ mặt ngại ngùng. Nhưng cả Jude lẫn Cordelia đều không để ý Gió Đỏ. Jude dậm chân lên mặt đất. Cordelia ôm lấy cổ Jude và một cơn lốc hình thành. Cơn lốc ngay lập tức chạm tới đỉnh của bức tường cao mười mét và để kết thúc, cậu thực hiện một cú nhảy cực cao.

Họ đang ở trên không trung.

Jude và Cordelia có thể thấy.

Vùng đất của người man di trải rộng phía sau bức tường. Bên cạnh đó còn là sự kỳ vĩ của thiên nhiên nơi này.

“Đi thôi.”

Jude nói và cậu dậm lên bức tường.

Họ đã vượt biên để phá đảo kịch bản cuộc xâm lăng của man di phương bắc.

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Nghe miêu tả nghĩ đến ngay ninjago
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Cảm ơn vì chap mới nhé
À mà bác xem đáp án chưa, đỗ trường nào r =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Năm sau t mới thi cơ, t 2k6. Giờ t đang phê pha trong biển kiến thức này :)))
Xem thêm
@normalguy: Thế chúc bác học hành đỗ đạt nhé.
Tôi còn không biết nên vào HUS hay NEU đây :))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Anh nhà được buff bẩn thành quái vật mẹ rồi.TFNC
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mấy bác nghĩ sao về việc t đóng giả làm nữ sinh cấp ba để đi quảng bá truyện. T có nên bán linh hồn cho quỷ để đổi lấy ít view với ít tim cho truyện không
Xem thêm
Á đù, dứt luôn bác
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@Anata: giả làm nữ sinh cấp ba đi khều dontae, kiếm thêm quả giọng việt-anh lai ba dòng máu cute nx thì bá cháy
Xem thêm