Ending Maker
Chwiryong
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ending Maker

Ch2: Pleiades (2)

29 Bình luận - Độ dài: 2,521 từ - Cập nhật:

Nếu mọi người có ý kiến gì về bản dịch thì xin hãy góp ý nhẹ nhàng bên dưới,xin cảm ơn.

———————————————————

“Cậu chủ?”

“Cô chủ?”

Maja và người hộ tống của Cordelia hỏi gần như cùng lúc.

Lý do là vì hai chủ nhân của họ nhìn nhau một cách kinh ngạc và thốt lên những điều kỳ lạ.

Tại sao cậu lại ở đây?

‘Chẳng phải chúng ta đến đây để gặp khách sao?’

‘Không phải là chúng ta đến thăm bệnh sao?’

Trong lúc Maja và người hộ tống của Cordelia cố gắng tìm một câu trả lời hợp lý thì Jude cố gắng làm tâm trí rối bời của cậu bình tĩnh lại rồi nghĩ đến cô gái trước mặt giờ đây cũng như cậu,k huôn mặt của Cordelia cũng ngập tràn cảm xúc như sự lúng túng,ngạc nhiện...

‘Cái gì? Tại sao Yellow Storm lại ở đây?’

Cô gái trước mặt cậu ta, Cordelia, quá xinh đẹp đến nỗi từ 'tuyệt sắc' cũng không thể lột tả nổi vẻ đẹp của cô.

Yellow Storm hạng 2 chắc chắn chẳng hề liên quan gì đến hôn thê của Jude cả.

'Nhưng lạ thật.'

Khi ánh mắt của hai người chạm nhau cái tên của người chơi Yellow Storm hiện ra trong tâm trí Jude.

Có thể gọi đó là một cảm giác tuyệt đối.

Hơn nữa, đối phương cũng có phản ứng tương tự với cậu.

‘Không đời nào.’

Cô ấy có thực sự là Yellow Storm không.

Nghe thì có vẻ như đó là một câu chuyện nực cười nhưng không phải là không có khả năng.

Chẳng ohair chibhs Outboxer009-Kang Jin-ho cũng đaz trở thành Jude Bayer đó sao?

“Hừm, ừ thì. Xin thứ lỗi vì khoảnh khắc vừa rồi.”

“Ừ... Tôi, tôi cũng vậy.”

Khi Jude mấp máy môi xin lỗi trước Cordelia cũng nói theo.

Tuy nhiên cái cách cậu nhìn c ôvẫn thật kỳ lạ.

“Trước tiên... hãy ngồi xuống đã.”

“Ừ... Được.”

Khi cậu đã ngồi xuống.

Maja và nữ chiến binh nghiêng đầu hoang mang về sự gượng gạo của hai người nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn.

Maja bưng trà mới chuẩn bị ra còn Jude thì tiếp tục trao đổi những ánh nhìn ngượng ngùng với Cordelia.

‘Thử cô ấy xem nào.’

Cậu không biết rằng mình có phải là người duy nhất cảm thấy gì đó không nhưng cậu ấy nghĩ rằng cô cũng cảm thấy tương tự.

Nếu đối phương không phải là Yellow Storm như cậu ta nghĩ thì đó sẽ thực sự là thảm hoạ nhưng nếu thật sự là như vậy thì những gì vừa xảy ra sẽ trở nên dễ hiểu.

“Không, không.”

“Chào, Yellow Storm.”

Giọng cậu run lên vì ngại khi phải nói ra câu đó.

Cordelia khựng lại một chút và mắt cô mở to ra.

“A...Aha.”

“Chào, Outboxer.”

Cordelia cũng nói khẽ và vào lúc mà Maja và nữ chiến binh nghiêng đầu hoang mang một lần nữa thì Jude bỗng lên tiếng.

“Này...Cậu nữa hả.”

“Ừ...Cả tớ nữa.”

“Cậu chủ?”

“Cô chủ?”

Mặt của Maja và nữ chiến binh kìa bây giờ trông lo lắng và nghiêm trọng hơn.

‘Tại sao cả hai lại đột nhiên cư xử như vậy?’

Nhưng Jude không thể không quan tâm đến sự hiện diện của hai người kia.

‘Điên thật!Cậu thật sự là Yellow Storm à?!'

Khi cậu hỏi bằng mắt đối phương cũng đáp lại bằng một câu hỏi tương tự.

Jude lập tức hít một hơi sâu. Cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi về chuyện gì đã xảy ra cũng như từ khi nào cô trở thành Cordelia nhưng lúc này ở đây còn có Maja và nữ chiến binh.

Vì thế Jude cố nói.

“Reset đấu đội 9:00 3-9”

Một trong những nội dung chính của Legend of Heroes 2 chính là chế độ đấu đội, thứ mà sẽ reset vào nửa đêm, tức 12:00.

9 giờ ám chỉ hướng 9 giờ,và 3-9 nghĩa là 9 khối về phía dưới tức18 mét dưới cổng vào.

Vì thế lời nhắn của Jude khi giải mã ra sẽ có nghĩa như sau.

‘Hãy gặp nhau ở góc vườn nhà tớ vào nửa đêm hôm nay.’

Thành thật mà nói một game thủ Legend of Heroes 2 thông thường sẽ khó mà hiểu được cậu đang muốn nói gì nhưng một người chơi kỳ cựu như Yellow Storm thì hoàn toàn có thể.

Và tiếp theo đó Cordelia gật đầu, vừa nói vừa huýt sáo.

“ Tuân lệnh.”

Đó là một cụm từ rado có ý nghĩa là “đã hiểu” và là một trong những cụm từ đặc trưng nhất của Yellow Storm.

“Ahem, ahem tôi mừng là ngài vẫn khoẻ. Giờ này cũng muộn rồi nên tôi sẽ gặp lại ngài sau.”

“Ahem, ahem...thật tốt vì tiểu thư đã tới gặp tôi, tôi rất mong chờ lần gặp sau.”

Dù sao thì hai người cũng không thể nói chuyện rõ ràng ở đây được.

Giờ thì họ đã quyết định sẽ gặp nhau ở đâu và khi nào, họ nên kết thúc cuộc trò chuyện này nhanh chóng.

Khi Cordelia và Jude đứng dậy và nói như thế với nhau thì Maja và nữ chiến binh là những người bị bất ngờ một lần nữa.

“Hả, hai người phải rời đi rồi ư?”

“Cô chủ?”

Cô thấy khá ngạc nhiên khi khuôn mặt vô cảm của Maja giờ đây tràn ngập vẻ bất ngờ.

Tuy nhiên Jude và Cordelia đã đồng ý và chào nhau.

Jude cười một cách lúng túng và nhìn theo Yellow Storm-không, Cordelia đang bước đi một cách vội vã với nụ cười bẽn lẽn trên môi.

“Cậu chủ? Đây là...”

“Ừ thì đúng đấy.”

‘Cái quái gì đang xảy ra vậy.’

Nhưng có một điều chắc chắn.

Sự xuất hiện của một đồng minh sẽ đứng về phía Jude và tin tưởng cậu.

Nhìn về lối vào của phòng khách nơi mà Cordelia vừa rời đi, Jude siết chặt nắm đấm.

***

Cha của Jude Bayer, bá tước Bayer, đã ra ngoài và hiện đang trong một cuộc viễn chinh phương bắc với người thừa kế của ông, Gael Bayer và cũng chính là anh trai của Jude. 

Đó là một cuộc viễn chinh cỡ nhỏ, được gọi cuộc chinh phạt quái vật phương bắc, nó giống như là một sự kiện thường niên và khoảng thời gian từ ngày khởi hành đến ngày trở về là khoảng 1 tháng.

Nói chung thì căn nhà vốn đã im lặng nay càng im lặng hơn. Điều này là vì hầu hết mọi gia nhân trong nhà đều đã đi theo cha và anh cậu trong cuộc viễn chinh.

Sau khi ăn xong bữa tối một mình, Jude hồi hộp chờ tới nửa đêm.

Và cuối cùng khoảnh khắc sâu thẳm nhất của màn đêm, nửa đêm đã tới.

Jude lẻn ra khỏi phòng và vội vã đi tới khu vườn.

Theo lịch thì giờ vẫn là mùa hè nhưng không khí vào buổi đêm rất lạnh vì nơi đây là phương bắc của đất nước.

‘Cậu có thể tìm ra tớ, phải không?’

Đứng dưới gốc cây lớn là điểm hẹn của hai người, Jude ngước nhìn lên bầu trời đêm với khuôn mặt lo lắng.

‘Đây quả thật là Pleiades.’

Có hai vầng trăng ở trên bầu trời.

Selene và Helene.

Hai nữ thần sinh đôi soi sáng bầu trời đêm thăm thẳm.

Hai vầng trăng quả nhiên là đẹp và huyền ảo hơn so với khi nhìn qua màn hình máy tính.

“Này.”

Vào chính khoảnh khắc đó có một giọng nói nhỏ tưởng chừng như bắt nguồn từ hư vô vang lên Jude cảnh giác nhìn về phía bức tường sau đó cậu nhìn lên và cố nhận dạng chủ nhân của giọng nói.

Chủ nhân của giọng nói là một cô gái với mái tóc hồng và chiếc mũ trùm đầu màu nâu được mặc vội khiến ta liên tưởng đến trang phục của thầy tu.

“Yellow Storm.”

“Outboxer009.”

Trong im lặng giọng nói lí nhí khi nãy lại vang lên.

“Phù.”

Cordelia vượt qua bức tường bằng cách sử dụng phép thuật và nhìn vào Jude với khuôn mặt rối bời cảm xúc.

“Thật ư?”

“Ừ, thật đấy.”

Họ vừa kiểm tra nickname của người kia.

“Giống thật đấy?”

“Cái gì?”

“ Mặc dù cậu có hơi điên nhưng rất vui được gặp.”

Đồng tình với Cordelia, Jude gật đầu. Cậu cũng cảm thấy tương tự.

Cậu nghĩ mình đã cô đơn lạc đến một thế giới hoàn toàn xa lạ nhưng cậu biết-không, cậu rất vui vì được gặp một người chơi khác giống như cậu.

“Từ khi nào?”

“Hai ngày trước .Còn cậu?”

“Cũng tầm đấy luôn.”

“Nó đột ngột xảy ra sau khi cậu mở mắt?”

“Đúng đấy.”

Jude và Cordelia ngồi xổm dưới tán cây và nhìn nhau mà không nói gì.

Cordelia là người mở lời trước.

“Này cậu là một đàn ông đúng không? Thế quái nào cậu lại bắt một cô gái trèo qua tường nhà một người đàn ông?”

“Sao tự nhiên cậu lại đề cập đến vấn đề phân biệt giới tính ở đây? Và cậu không biết Jude à? Jude Bayer. Gueumjulmaek. Làm sao tớ có thể trèo qua tường được.”

Nghĩ tiếp thì, không chỉ có thế.

“Và từ khi nào mà cậu là phụ nữ vậy?”

"Từ lúc mới sinh ra."

"Hả?"

“Từ khi mới sinh ra, tên khốn điên khùng này.”

Nghe lời nói của Cordelia, Jude chớp mắt liên hồi và sau đó nói với giọng bẽ bàng.

“Yellow Storm là nữ?”

“Thế cậu có phải đàn ông không?”

“Tớ là đàn ông.”

“Tớ là phụ nữ.”

“Ừ, ừ.”

Nghĩ đi nghĩ lại thì hai người họ đã biết nhau được 5 năm nhưng chưa hề có bất kỳ cuộc nói chuyện bằng giọng nói nào. Khi hai người gặp nhau trong game họ chỉ gặp nhân vật của người kia nên cũng không có dấu hiệu gì để nhận biết.

“Dù sao thì đó cũng không phải là điều đáng bận tâm.”

Sau khi Jude nói, Cordelia gật đầu mặc dù cô hơi nhăn mặt một tí.

Điều đáng bận tâm đó là Outboxer009 đã trở thành Jude cũng như Yellow Storm trở thành Cordelia và rằng thế giới này là thế giới của Legend of Heroes 2.

Jude quyết định bắt đầu với những thứ cơ bản trước.

“Liệu cậu có? Ý tớ là...thay vì cảm thấy mình đang ở trong game thì tớ cảm thấy rằng thân phận 'Outboxer' giống kiểu kiếp trước của tớ hơn. Vì vậy tớ nghĩ cậu cũng có cảm giác tương tự, 'Yellow Storm' .”

“Tớ cũng thế. Tớ cũng cảm thấy như vậy.”

Nhìn sơ qua thì không có điều gì quá khác biệt nhưng trên thực tế có một sự khác biệt giữa hai điều trên.

Liệu rằng cả hai có thể trở về không.

Nếu họ thật sự đã chuyển sinh vào thế giới của Legend of Heroes 2, ’ Đăng xuất’ sẽ không tồn tại. Họ đã bị chuyển đến đây ngay từ đầu rồi, vậy họ sẽ đi đâu?

Nhưng không ai trong hai người Jude và Cordelia suy nghĩ sâu về điều này. Đó là vì họ cảm nhận mạnh mẽ được rằng bản thân là Jude và Cordelia và hơn nữa còn có những vấn đề lớn hơn cần giải quyết trước mắt họ.

“”Cuộc Đại Hiệu Triệu.””

Một sự kiện xảy ra khi tất cả điều kiện đã được hội tụ đầy đủ khiến thiên thần và ác quỷ giáng trần.

Lúc trước cậu chỉ nghĩ đến việc trở nên mạnh mẽ và sống sót qua đại nạn nhưng thế là chưa đủ.

Bọn họ phải ngăn chặn đại Cuộc Đại Hiệu Triệu, thứ sẽ đem đến sự huỷ diệt cho thế giới.

Đó là một câu chuyện bi thương.

Sự giáng trần của thiên thần và ác quỷ chính là số phận của Pleiades.

Cho dù cậu ta có kỳ cựu cỡ nào thì việc ngăn chặn đại nạn một mình là quá sức đối với cậu.

Nhưng nếu cậu ta không chỉ có một mình.

Nếu đó là hạng 1 và hạng 2 của bảng xếp hạng server.

“Tớ thích lựa chọn nhân vật của chúng ta đấy.”

Jude Bayer và Cordelia Chase.

Cả hai đều không phải nhân vật của mạch truyện chính nhưng cũng không yếu. Lựa chọn nhân vật mà Cordelia nói đến không phải là về sức mạnh

Cordelia nói với nụ cười nhạt trên môi.

“Hoàn hảo cho việc chia sẻ đồ.”

“Đúng vậy.”

Jude là một chiến binh, Cordelia là một pháp sư.

Có một giới hạn về những món đồ và kỹ năng tưởng chừng như vô hạn trong game.

Nếu Jude và Cordelia là những nhân vật có cùng hướng phát triển sức mạnh họ sẽ không thể tránh khỏi việc làm vướng chân sự phát triển sức mạnh của người kia.

“Tớ chưa bao giờ nghĩ tớ sẽ có một tổ đội ở thế giới này khi mà tớ chưa hề có một cái nào trong vòng năm năm qua.”

“Tớ hiểu. Thế giới này thật kỳ lạ.”

Thật là lố bịch khi được chuyển sinh thành một nhân vật trong game, nhưng cậu ta không thể tin được cậu ta chuyển sinh cùng với hạng 2 mãi mãi. Hơn nữa hai người còn đã đính hôn.

“Dù sao thì, tớ yêu cầu sự hợp tác của cậu.”

“Hợp tác gì?”

“Chúng ta sẽ cùng chữa Gueumjulmaek của tớ.”

“Không phải nó được tự động chữa thông qua một sự kiện sao?”

Đúng vậy.

Sau khi bắt đầu với nhân vật Jude và bằng một cách thần kỳ nào đó chờ được qua nửa năm thì một sự kiện sẽ diễn ra khi mà bá tước Chase gửi bá tước Bayer phương thuốc chữa Gueumjulmaek.

Nói cách khác chỉ cần ngồi im chờ đợi bình tĩnh thì ta có thể chữa được Gueumjulmak.

Nhưng nghe Cordelia nói vậy Jude chỉ tặc lưỡi và nói.

“Đó là lý do vì sao cậu sẽ vẫn chỉ là hạng 2 dù nghàn năm trôi qua đi nữa.”

“Hả?”

“Này thú thật đi. Cậu chưa bao giờ chơi Jude đúng chứ?”

“Không. Phải nói là tớ đã thử chơi ấy chứ. Tớ biết nó sẽ được chữa nếu chờ được qua nửa năm.”

“Nhưng cậu chấp nhận điều đó sao. Ngồi không nửa năm chỉ để chờ được chữa bệnh.”

Có 6 tháng trong nửa năm, 180 ngày trong 6 tháng, 4320 giờ trong 180 ngày.

Đó là một sự lãng phí thời gian vô cùng lớn.

Cordelia hơi nhíu mày khi nghe quan điểm của Jude.

“Thế cậu sẽ làm gì?”

“Tớ cần phải chữa Gueumjulmaek trước bằng mọi giá.”

Đó là cách mà chỉ những người chơi kỳ cựu mới biết đến và có thể làm.

“Lại gần đây nào.”

Jude gọi Cordelia đến gần rồi bắt đầu nói.

Bình luận (29)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

29 Bình luận

lmfao bộ này kiểu hội ngộ nhanh vl thường như mấy bộ chuyển sinh khác thì phải mất 1 khoảng thời gian mới nhận ra là người quen của nhau còn bộ này co-op nhanh vl :)))
Xem thêm
Sao nó ảo ảo ấy nhỉ, hơi khó hỉu
Xem thêm
Hay tuy não mk khó thông ạ
Xem thêm
Ờ nhớ lại đoạn chát bị kiểm duyệt của ẻm và rùng mình :3
Xem thêm
Muhahahahaha...!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chúc mừng




Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mà ông có biết truyện nào hay không để tôi làm(trừ harem vs tragedy ra nhá)
Xem thêm
Xem thêm 20 trả lời