• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13: Nữ thần-sama, Cuối cùng đã hiểu

7 Bình luận - Độ dài: 796 từ - Cập nhật:

Nhìn vào nữ thần xinh đẹp được ánh sáng trắng bao phủ đang tuyên bố điều gì đó mà tôi cảm giác đã từng nghe, đột nhiên một ngọn lửa nhàn nhạt xuất hiện trước mặt cô ấy.

Giống như ngọn lửa ma trơi, nó từ từ có hình dáng con người. Sau đó nó mở rộng ra, đáp lại người phụ nữ xinh đẹp đang giang tay, như thể đang cố gắng giữ lấy.

Cảnh này, như đang dẫn linh hồn đi đâu đó.

Tôi chỉ chằm chằm nhìn quá trình ấy, không nói lên lời, rồi đột nhiên, người phụ nữ quay mặt về phía chúng tôi.

“Ah, tin được không, chẳng phải Amaletta đây sao? Cô đang làm gì ở chốn này vậy?”

Hình như cô ấy có quen với kẻ ăn bám ở nhà tôi. Trong không gian yên tĩnh này, tôi có cảm giác mình có thể nghe thấy tiếng vo ve ở bên tai, giọng cô ấy thật vang vọng. Amaletta trả lời kèm một tiếng thở dài.

“Bởi vì Tanaka-san này đây thất bại trong việc chuyển sinh, nên tôi bị ràng buộc với thế giới này.”

“Ôi trời, sao chuyện đó có thể xảy ra được? Cô biết là nếu cô không tái sinh cậu ấy sớm nhất có thể, thế giới cậu ấy được chuyển sinh và cả thế giới này sẽ trở thành kỳ dị.”

“Tôi biết thế, nhưng con người này không chịu chết dù tôi có làm gì, như thể anh ta có một lá cờ moksha bên mình vậy.” (Moksha – Giải thoát)

“Không, tôi nghĩ tất cả là do sự hậu đậu của cô.”

Lắng nghe hai người trò chuyện một cách tự nhiên quá đáng kể cả khi là do chứng chuunibyou gây ra, tôi theo phản xạ chen ngang. Ngoài ra, ý cô lá cờ moksha là sao cơ?

“Tôi không hậu đậu, tôi chỉ hơi bất cẩn chút thôi.”

“Chẳng khác gì nhau cả.”

Tôi nhìn lại đằng sau sau khi làm trò mặt tỉnh và mặt hề [note26676]với Amaletta, tôi thấy người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng.

Không như Amaletta, khi một người phụ nữ trưởng thành nhìn tôi với ánh mắt không giống như đang đùa cợt, tôi vô thức đề cao cảnh giác. Người phụ nữ chuyển cái nhìn sang Amaletta, sau đó thở dài.

“Dù thế nào, tôi không có nhiều thời gian để rảnh rỗi. Tôi không thể giúp cô một tay được vì tôi còn phải dẫn lối cho linh hồn này, nhưng nếu cần thiết, đừng ngần ngại sử dụng năng lực của mình.

Người phụ nữ xinh đẹp nói những lời nguy hiểm với khuôn mặt lạnh tanh. Chuyển ánh nhìn từ chúng tôi về ngọn lửa linh hồn, cô ấy mỉm cười như thể nó có thể chữa lành bất kỳ ai nhìn vào.

“Vậy thì, ta đi thôi!”

Người phụ nữ xinh đẹp nói, ngọn lửa hình người gật đầu, sau đó ánh sáng lóe lên bao quanh người phụ nữ. Trong nháy mắt, tia chớp hóa thành những hạt ánh sáng và tản ra.

Trong khi tôi nghĩ không biết có phải mình vừa mơ hay không, không gian trắng biến mất. Khung cảnh trở lại cảnh thành phố chiều nhộn nhịp nguyên gốc.

Mọi người xung quanh chúng tôi, như thể chưa hề thấy cảnh tượng kì lạ vừa diễn ra, chỉ tiếp tục xôn xao bàn tán vụ tai nạn vừa xong.

Nó như muốn xác nhận mọi thứ Amaletta nói về vụ chuyển sinh. Tôi đột nhiên thấy lạnh dọc sống lưng.

--- Đừng nói là... Cô ấy nói sự thật đấy nhé, rằng cổ là Nữ thần Chuyển sinh, và lẽ ra tôi đã được đầu thai?

Khi diễn biến phát triển ngoài tầm hiểu biết của tôi, một ý tưởng ngớ ngẩn lóe ra trong đầu. Tuy nhiên, nếu tất cả là thật, thì tôi đang ở thế gay go nghiêm trọng.

“Nó có khả năng ban cho tôi những “cheat””

“Nếu cần thiết, đừng ngần ngại sử dụng năng lực của mình.”

Hồi tưởng lại những gì hai nữ thần chuyển sinh đã nói, tôi toát mồ hôi lạnh... Đây là... thực sự là nguy hiểm rồi đúng không?

“Tôi cũng thế, Hahh~… Tôi cho là phải dẫn Tanaka-san đi, tôi tự hỏi tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ?”

Trong khi đám đông còn hoảng loạn vì ai đó bị tàu cán qua, Amaletta lẩm bẩm gì đó như thể đó là vấn đề của ai đó với ánh nhìn xa xăm.

“... Thật luôn?”

Đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến nhường nào.

Ghi chú

[Lên trên]
Tsukkomi và Boke - hai vai diễn trong hài Manzai của Nhật Bản
Tsukkomi và Boke - hai vai diễn trong hài Manzai của Nhật Bản
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
Tem nano UwU, gấu nanodesu!
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời