• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 34: Nữ thần-sama, Chăm sóc Không khí-san.

9 Bình luận - Độ dài: 871 từ - Cập nhật:

Dự định đầu tiên của hôm nay là đi xem phim ở rạp chiếu bóng.

Đó là bởi bộ phim của series yêu thích của Amaletta “Làm tình mỗi ngày” chỉ được trình chiếu đến cuối tháng Tám... Trong đầu tôi chưa bao giờ mường tượng đến cái ngày mà series trơ trẽn đó được chiếu trên màn ảnh lớn đã tới.

Bỏ cái đó sang một bên, địa điểm chiếu gần nhất là bên trong khu thương mại phức hợp “Bãi Đỗ Xe.” Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải sử dụng phương tiện công cộng, nhưng nó thật sự rất rắc rối.

Đó là vì Fellrose, người bướng bỉnh đóng vai không khí cứ gây phiền phức hết lần này tới lần khác.

“Tôi sẽ giả vờ làm người lạ và quan sát hai người từ xa. Nên, cứ suy nghĩ và hành xử như thể tôi không có ở đây.”

Fellrose - người đã nói với tôi như vậy sau khi chúng tôi rời căn hộ, lúc nào cũng theo sát chúng tôi từ một khoảng cách nhất định, thoạt nhìn, hành động của cô ấy phù hợp với những gì một tên stalker (bám đuôi) làm, cô ấy được tự do theo ý muốn nếu như chỉ đến mức này.

Đầu tiên, chúng tôi bước lên tàu ở trạm gần nhất, nhưng khi tôi cùng Amaletta hoàn tất việc thanh toán tiền vé (tất nhiên là cho hai người lớn) và đi qua cổng, thì Fellrose bị kẹt lại ở điểm bán vé. Trước đó cổ đã nhận được tiền mặt, nhưng dường như cô không biết sử dụng máy bán vé như thế nào.

Bản thân cô ta đã khoe khoang rằng mình hiểu các phương tiện đi lại ra sao, nhưng rốt cuộc không được như ý lắm. Bởi vì đây là một nhà ga nhỏ ở vùng nông thôn, nên không đông đúc như ở thành phố, nhưng vì chỉ có hai máy bán vé, nó vẫn gây phiền hà đến những người khác.

“Amaletta, hãy quay lại và chỉ Không khí-san cách mua vé đi.”

“Xin lỗi, tôi sẽ quay lại ngay.”

Khẽ cúi đầu, cô ấy giải thích tình huống với nhân viên nhà ga và chạy quay trở lại vị trí của Fellrose để mua vé.

“Không khí-san, giờ cậu có thể đi tàu rồi.”

“Whoa, cậu thông minh quá đi, Amaletta. Hay nói cách khác, tên đàn ông đó thật thiếu suy nghĩ.”

Tôi không muốn bị nói vậy đặc biệt là bởi cô đâu.

Khi tôi thở dài trước lời nhận xét của Fellrose, Amaletta quay lại sau khi xác nhận Fellrose đã qua cổng một cách an toàn.

“Xin lỗi đã để anh chờ, Fell gặp thử thách công nghệ một chút...”

--- Một nữ thần cũng có thể gặp thử thách bởi công nghệ?

Khi nhìn Amaletta trong vẻ hối lỗi, tôi thầm nghĩ đúng là có nhiều kiểu nữ thần. Tôi vỗ nhẹ Amaletta và đặt tay phía sau lưng cô ấy, nhằm tránh bị lạc đường khi chúng tôi bước vào sân ga.

“Quên nó đi. Quan trọng hơn, tàu sẽ đến sớm đấy.”

“V-Vâng!”

Amaletta vừa đi vừa đáp lại. Thỉnh thoảng, cô lại ngoảnh đầu về sau. Tôi đoán là không thể bảo cổ không để ý đến Fellrose được rồi.

Và thế là, vì mất nhiều thời gian để đi một chuyến tàu, Amaletta hiển nhiên phải chăm sóc cô nữ thần yuri kia, người tự nhận là không khí, bất cứ khi nào cần thiết.

Khi đã xuống tàu, chúng tôi bắt xe buýt, Fellrose đứng cách một quãng suýt nữa thì lỡ chuyến, và vì cô ta không biết cách ứng xử, nên Amaletta lại một lần nữa đến giảng giải.

“Không khí-san, hãy cầm lấy mẩu vé này.”

“Whoaa, cậu hiểu biết thiệt Amaletta. Hay nói cách khác, tên đàn ông kia thật vô dụng.”

Amaletta cũng hướng dẫn cho cô ta cách xuống xe vì cổ không biết.

“Không khí-san, hãy đặt vé và tiền ở đây."

“Whoaa, cậu tinh ý đó nha Amaletta. Hay nói cách khác, tên đàn ông đó thật-” 

Và sau đó, chúng tôi bước xuống và đi bộ tới khu phức hợp thương mại. Chúng tôi đến rạp chiếu bóng, và bởi vì không có dấu hiệu nào cho thấy nữ thần yuri đang theo dõi trong “mode” kẻ bám đuôi mua được vé, Amaletta đi tới và giúp cổ lần nữa.

“Không khí-san, cậu có thể xem phim với tấm vé này. Cũng như bỏng ngô và nước hoa quả. Và đừng nói chuyện trong buổi chiếu nhé?”

“Whoaa, cậu thật tốt bụng Amaletta. Hay nói cách khác-”

Và như vậy, tình huống tranh cãi rốt cuộc ai mới là người theo dõi và bị theo dõi tiếp tục cho tới khi Fellrose đi lạc khi chúng tôi cần rời đi vào cuối bộ phim. Cuối cùng, sự kiên nhẫn của Amaletta đã kiệt quệ.

“Không khí-san, đúng như dự đoán, chuyện này thật mệt mỏi, nên hãy đi cùng nhau.” 

“... Ừ.”

Có lẽ nhận thức được mình là một mối phiền phức, cô ấy ngoan ngoan trả lời Amaletta.

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Nữ thần đổ đốn quá
Xem thêm
Amaletta bị thuần hoá như gái mới về nhà chồng ấy:))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thần gì sa đọa quá =))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Lúc đầu xem mình hoạ t đâu có nghĩ fellrose nó đổ đốn như vậy :))
Xem thêm