• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 26: Nữ thần-sama, Trở thành người hướng dẫn ở Thế giới Ảo

5 Bình luận - Độ dài: 1,151 từ - Cập nhật:

--- Chết... là như vậy sao?

Đó là ấn tượng trực tiếp của tôi ngay sau khi sử dụng ma thuật di chuyển toàn bản đồ.

Hành trình chuyển sinh sang thế giới khác “giả” thông qua thế giới ảo của Amaletta bắt đầu với việc di chuyển từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc trên bản đồ. Ôi tôi không cần hướng dẫn tân thủ đâu mà, tình tiết phát triển thành ra vậy sau khi tôi nói những lời đó.

Trải rộng trước mắt tôi là đồng bằng Tokachi, thật kinh ngạc là nó lớn kinh khủng. Xa xa là những dãy núi hiện lên mơ hồ, nhuộm đỏ cả bầu trời khi chúng phun trào.

Bên dưới những đám mây đen, ở trung tâm gió bão, những tia sáng sặc sỡ cùng vòng xoáy lửa cuộn xung quanh, âm thanh như thể sấm đánh ngang tai. Đó là một trận chiến “fantasy” gây ra bởi các mạo hiểm giả.

Ở giữa bọn họ, chính là mối đe dọa, một tên người khổng lồ đá cao ngất sừng sững như một ngọn núi.

Như thể nó nhận được ma lực từ nơi nào đó, con quái bắt đầu di chuyển. Nó di chuyển cánh tay như đang đập côn trùng một cách chậm chạp. Chỉ như vậy, hàng trăm mạo hiểm giả vừa chạy tán loạn trong không trung vừa la hét.

Sức mạnh siêu phàm đến mức áp đảo cùng mức phòng thủ cao. Đó chính là đại diện boss sự kiện ở khu vực này.

Tôi nhìn cảnh tượng đó từ xa, toát mồ hôi lạnh.

“Nhìn kìa, điểm sáng của chuyến đi này đấy, con golem mạnh nhất trong game “Golem Vương”. 50 triệu HP, giáp và kháng phép cao ngất! Điển hình với một boss tank. Nếu là anh, anh có thể thoải mái hành nó như một con bạch tuộc!”

“Tôi có thể... Đồ ngốc! Đánh thứ đó với cơ thể bé bằng hạt đậu này chỉ tổ gãy tay!”

Amaletta, nhảy ra trước mặt tôi, hân hoan chỉ tay vào con golem, nhưng với tôi, một nhân viên văn phòng bình thường, thì điều này chẳng khác gì được bảo rằng sống trên đỉnh Everst đi vậy.

“Đúng vậy, anh làm được mà~ Tanaka-san có vẻ hiểu sai rồi, không một ai trên thế giới nhận ra là họ sở hữu “Sức mạnh Siêu phàm” anh có biết không? Sau tất cả, đó chỉ là “sức mạnh bình thường” với họ.”

“Một lần nữa tôi không hiểu lý lẽ của cô...”

Cho dù tôi có sức mạnh đấm vỡ đôi mặt đất đi nữa, tôi cũng không có ý định làm như vậy. Cô gái này quen thuộc với dị giới, ma thuật, vân vân, tôi thì không.

“Nào nào, chỉ thử thôi mà. Đầu tiên, anh sẽ hiểu ra nếu anh ném một tảng đá xung quanh vào con golem.”

Lại một lời bình phẩm vô lý khác.

Tuy nhiên, nếu chỉ là một hòn đá thôi, có lẽ tôi không nên quyết liệt từ chối nhỉ, nên thử không nhỉ? Nếu giống như lời Amaletta nói, tôi có thể làm điều đó với cảm giác như ném một hòn đá cuội.

“Được rồi, tôi sẽ thử.”

Tôi với lấy một hòn đá núi lửa to bằng quả bóng rổ lăn gần đấy, nhưng Amaletta ngăn lại.

“Không, không phải nó, hòn kia kìa.”

“Hả?”

Tảng đá Amaletta chỉ còn cao hơn cả tôi. Đừng nói là cổ muốn tôi ném nó nhé?

“Ném? Cái này?”

“Vâng! Chính nó!”

Cô ấy trả lời với khí thế cao độ...

Dù vậy, câu chuyện sẽ không tiến triển tiếp nếu như tôi không ném nó. Tôi thở dài, đặt tay lên chỗ nhô lên của tảng đá vì tôi chẳng có gì để mất khi làm việc này. Khi tôi cố gắng nhấc nó lên như một viên sỏi, tảng đá nhẹ nhàng nâng lên.

--- Khoan, đùa tôi đấy à?

“Tiến lên và ném nó đi, chẳng có nghĩa lý gì nếu anh chỉ nhấc nó lên đúng chứ? Ném nó về phía con golem, cảm nhận mình đã trở thành một máy ném đá hình người đi.”

“O-Ou.”

Tôi băn khoăn về việc mình có thể làm điều này, nhưng tôi vẫn ném tảng đá về con golem như thể tôi đang cố loại bỏ đội đối thủ.

Rồi, từ máy bắn đá hình người là tôi, tảng đá bắn đi như một viên đạn. Âm thanh bùng nổ lướt trên đầu hàng ngàn mạo hiểm giả trong khu vực, nó đánh thẳng vào bụng con golem, đánh gục cơ thể khổng lồ đó.

--- Wow~!

“Đúng như mong đợi từ Tanaka-san! Ném hay lắm!”

Amaletta vừa nói vừa nhảy cẫng lên vui sướng, nhưng tôi chỉ thấy tối sầm mặt.

Trong khi tảng đá được ném đi vỡ ra từng mảnh, xung quanh con golem rơi đầy cát bụi là những âm thanh om sòm cùng tiếng ồn lan ra như sóng vỗ đến từ các mạo hiểm giả đang run rẩy.

“Cái méo gì vừa xảy ra vậy? Tao chưa bao giờ nhìn thấy kĩ năng nào như thế!”

“Wha-Hạ gục con golem giữa những thứ khác, đùa bố mày à!!”

“Thật điên rồ, hắn là whale à?”

“Ủng hộ tao! Nhất định là cheat, bọn mày biết đấy, là cheat! Tố cáo nó!”

--- Cái này... không phải đang đi theo chiều hướng xấu rồi sao?

Amaletta có vẻ không nhận ra vì cổ là một đứa ngốc, và dù chúng tôi có thể cảm nhận thế giới này bằng cả năm giác quan, chúng tôi không thực sự dịch chuyển đến thế giới mới, chỉ là một người chơi trong game mà thôi.

Nói cách khác, sau khi tung ra một màn cheat trắng trợn như vầy, không có lý do gì những người chơi khác không lên tiếng cả. Tôi phải rút lui nhanh nhất có  thể.

“A-Amaletta, chúng ta nên...”

“Giờ cơ thể anh đã được làm nóng rồi! Con golem vẫn còn sống và tiếp theo, hãy đánh trực tiếp vào nó, cho bọn họ thấy sự OP của nhân vật chính đi!”

Amaletta phấn khích cắt ngang tôi và không hề thông báo trước, cổ đi về sau lưng, kẹp tay giữa nách tôi. Sau tiếng vỗ cánh, chúng tôi bay lên.

--- Cô đùa tôi phải không!

Nữ thần vô dụng mặc sức thong dong đưa tôi bay về phía con golem, thu hút sự chú ý của các mạo hiểm giả dưới đất.

Tôi đã bị thanh tẩy trên đường tới chiến tuyến trong khi đầu ngập tràn những từ ngữ tiêu cực như “Admin!” “Tố cáo!” “Cho ăn búa” “Kiện!”

Tôi ước rằng đây chỉ là một giấc mơ.

---

Ngoài lề: Kỳ Lân Hồng sắp lên sàn rồi UwU

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

mấy mạo hiểm giả khác kiểu:naaw2k09v7k51.jpg
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm