• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15: Nữ thần-sama, Sợ hãi vị khách

4 Bình luận - Độ dài: 886 từ - Cập nhật:

“Hey~Hey~~♪Đây là nơi cư trú của Tanaka-san đúng không~♪ Nơi cư trú của Tanaka-san, kẻ nô lệ của công ty với mức lương gầy còm~♪  Nơi cư trú của Tanaka-san, tên ấu dâm đã làm những điều không thể diễn tả được với một cô gái trẻ~♪  Và bạn định giả câm với tôi, tôi sẽ phá chết toi cái cửa này đấy, tên khốn nạn ♪ “

Lắng nghe hàng tấn những lời sỉ nhục phía sau cánh cửa, khuôn mặt tôi nhăn lại, tự hỏi không biết có mở cửa hay không.

“Ấu dâm ♪ Đồi trụy ♪ Tanaka-shi Lolicon, làm ơn ~ hãy ~ ra mau ♪ Ah, Tanaka-shi, không lẽ anh đang dở...” 

“Dừng lại ngay!”

Khi tôi ngăn hắn ta không cho thốt ra những từ ngữ nguy hiểm như vậy nữa, có một tiếng đập cửa phát ra từ phía bên kia. Tiếng đập vang lên ruỳnh ruỳnh bất chấp những người khác xung quanh như là hàng xóm của tôi, mặc dù vậy, tôi vẫn không thể quyết định nước đi tiếp theo của mình. Với vẻ ngoài như thế, tôi chắc chắn không muốn can hệ gì với hắn ta.

Trong khi tôi đang băn khoăn trước cửa, Amaletta đã đến gần tôi, có thể ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào của tinh dầu vani từ cô ấy.

“Ừm, Tanaka-san? Chúng ta có khách à?”

“Không phải khách, tên này là một thằng côn đồ không mời mà đến.”

“Anh biết không phải như vậy mà~♪ Tôi đến đây để nói cho anh một điều quan trọng mà anh biết~♪ Nó giống như trò Sonson~♪ Anh chỉ cần lắng nghe một lát, và sau đó anh sẽ biết được mọi ký ức của cuộc đời ♪

“Thế có nghĩa là nó sẽ trở thành nỗi hổ thẹn suốt đời của tôi phải không?”

Tôi mở cửa theo phản xạ trong khi cố vặn lại trò đùa ngu ngốc của cậu ta. Một thiếu niên tóc xanh mắt đỏ trong trang phục chú(a) hề nở một nụ cười xứng đáng được gọi là sát thủ shotacon nói với tôi.

“Heyaa~♪ Chào buổi tối ♪  Tôi là thương nhân buôn Flag Listy~♪ Bây giờ thì, làm ơn hãy để tôi vào trong nhà anh với ạ ♪!”

“Tuyệt đối không.”

Tuy nhiên, tôi không phải một shotacon, với ngón tay cái hướng xuống, tôi từ chối yêu cầu của cậu ta.

“Này này, đừng nói vậy chứ ♪ Chúng ta không phải bạn tốt sao~♪”

“Ba láp ba xàm, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau... Vậy, đó là gì?”

“Ôi trội ôi, anh thật lạnh lùng quá đi ♪ Anh có biết là nếu không biết một hay hai câu đùa, phái nữ sẽ tránh xa anh không, anh sẽ không thể kết hôn với người nào đâu ♪”

“Im đi! Tôi không cần cậu dạy tôi về điều đó!”

--- Có chuyện gì với thằng này vậy? Nó có nghiêm túc không vậy? Giờ mình có nên đi tố cáo không nhỉ?

Trong khi tôi băn khoăn không biết đối xử với cái người tên Listy này kiểu gì, Amaletta nghiêng đầu từ phía sau tôi để xem chuyện gì đang xảy ra.

“Hửm? Cảm giác này... cậu có lẽ đến từ Cõi Nhân Quả phải không?”

Đâu vậy? Trong khi tôi đang đau đầu vì một thế giới khác mới này, chàng trai gật đầu với một nụ cười.

“Đúng vậy a ♪ Đúng là một cái nhìn sâu sắc ♪ Nữ thần-đến-từ-Cõi-Luân-Hồi-san ạ ♪”

“Cái- Thật bất lịch sự!”

“Đó là sự thật ♪ Bởi vì ngài thực hiện công việc của mình quá chậm chạp, chúng tôi phải có một biện pháp ♪ Thực hiện đúng trọng trách của mình, hoặc là cái mông nhỏ xinh kia sẽ bị đánh cho đến khi sưng lên gấp đôi đấy ♪”

Cậu ta đưa ra một lời nhận xét nguy hiểm cùng nụ cười dễ thương, nó trông có vẻ hiệu quả, Amaletta hét lên và trốn phía sau lưng tôi. Có lẽ cô ấy nhớ lại mình từng bị phát mông cả trăm cái như thế nào.

Bỏ chuyện đó sang một bên, con người này hẳn là một người cũng biết tới hoàn cảnh của tôi. Có nghĩa là cậu ta cũng là một người liên quan đến việc chuyển sinh?

“Thật sự cậu là ai?”

Trong khi tôi nhớ lại cảm giác bất lực dữ dội của việc nói chuyện với những kẻ nhảy chủ đề quá nhanh, tôi nhắc lại cậu ta về danh tính của mình. Sau đó, Listy chuyển từ vẻ cười cợt sang khuôn mặt tỉnh bơ, trả lời tôi.

“Tôi sẽ nói cho anh, nhưng trước đó, để tôi vào nhà đã có được không ♪?”

Đây rõ ràng không phải một cuộc trò chuyện có thể kết thúc trong một hai phút. Trong khi tôi cảm thấy chán ngấy việc Listy cứng đầu muốn vào căn hộ của mình, tôi miễn cưỡng gật đầu và cho cậu ta vào để biết thêm về hoàn cảnh của tôi.

“Được rồi...”

“Yayy~♪! Mình đang bước vào nhà của một phù thủy ♪”[note26773]

--- Cái tên này, tôi nhất định sẽ chôn hắn ta một ngày nào đó.

Ghi chú

[Lên trên]
ám chỉ Tanaka là trai tân ngoài 30 tuổi :v
ám chỉ Tanaka là trai tân ngoài 30 tuổi :v
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thằng bệnh nào thế này @@
Xem thêm
fap sư mới đúng nghĩa chứ trans :]]
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
LoL~
Xem thêm